Kết quả 1 đến 5 của 5
Chủ đề: Có ai giới thiệu ?
Threaded View
-
19-05-2014, 22:01 #4
Chào bạn MinhQuan!
Mình đặt vấn đề "ngược lại" 1 chút cho vui nhé! Nếu bạn nghĩ là bạn chẳng có cụ nào dẫn dắt, vậy bạn có tự hào không khi bạn (1 mình) biết tới KCTL, tin tưởng, và luyện tập theo KCTL hàng ngày? Trong khi bạn tìm đủ mọi cách giới thiệu KCTL tới những người thân, thì họ lại tỏ ra thờ ơ và chẳng tin tưởng gì cả? Rõ ràng là bạn "người trần mắt thịt" đang dẫn dắt người thân tới KCTL, nhưng mà người thân bạn có được niềm tin giống như bạn đâu? Vậy thì bạn càng nên cảm thấy tự hào khi mình tự tìm được con đường cho mình lắm chứ - khi mà bạn chẳng có 1 ai là người trần dẫn dắt, cũng chẳng có 1 ai là các cụ trong không gian dẫn dắt?
Đó là mình đặt vấn đề ngược lại vậy thôi, chứ theo quan điểm của mình thì tất cả chúng ta biết tới KCTL đều được các cụ dẫn dắt cả. Còn sau đó, chúng ta tự tạo dựng thêm niềm tin và lòng đam mê để có được quyết tâm luyện tập hàng ngày.
Nói "gần gần", thì các cụ ở đây là tổ tiên ông bà nhà mình. Bạn có thể xem lại một số video Thầy làm bàn thờ cho nhiều gia đình. Sau khi làm bàn thờ xong thì có các cụ trong dòng họ về nhắn nhủ con cháu, thì hầu hết các cụ đều nhắc nhở con cháu phải biết trân trọng sự giúp đỡ của Thầy, cố gắng đi theo Thầy,.... (VD video "ông nội nhập" & "Mẹ và anh rể nhập" trong đường link "Video Thầy NQT bắt ma")
Và gần đây nhất là lần mình được theo Thầy tới làm bàn thờ ở Sơn Tây, có 1 cụ trong dòng họ nhà gia chủ về nói rằng: "Cứ tưởng nó đi lạc đường rồi, nhưng vẫn còn may. Đường đi tuy khó nhưng cũng đã tìm đúng đường rồi". Vậy mới biết, các cụ trong dòng họ vẫn âm thầm theo dõi từng bước đi của con cháu mình! Chắc chắn rằng, cùng với sự theo dõi đó là sự nhắc nhở, dạy bảo, hướng dẫn,... nữa; nhưng vì là 2 thế giới khác nhau, nên sự nhắc nhở của các cụ lại rất khó để người trần chúng ta nhận biết được!
Còn nói "xa xa" thì các cụ là những bậc bề trên, các vị Thần, Thánh, Tiên, Phật,.... Nghe thì cũng xa xôi quá, nhưng thực ra chúng ta lại được "gặp" họ hàng ngày. Bởi vì mỗi lần bạn ngồi thiền theo bài luyện của Thầy, thì rất nhiều vị thần y trong không gian đã tới chữa bệnh giúp bạn đó và còn có cả rất nhiều những vị khác nữa đấy. Họ là những ai? Bạn cũng không biết tên. Họ có "quen biết" gì bạn không? Chắc là không! Vậy nhưng bạn vẫn được họ chữa bệnh giúp, khai tâm mở huệ giúp - đó là những điều dễ nhận thấy. Vậy có khi nào bạn nghĩ các vị ấy cũng đã dạy dỗ, dẫn dắt bạn nữa không? Rất có thể chứ?
Oh, tới bây giờ thì bạn có thấy là bạn cũng được nhiều cụ âm thầm giúp đỡ không? Nhưng vì chúng ta không đủ nhạy cảm để biết được điều đó thôi.
Chúc bạn luyện tập tinh tấn, để một ngày nào đó bạn tới gặp Thầy và thưa rằng: "Thầy ơi, con được biết tới KCTL là nhờ các cụ, nhưng hôm nay con tự đến để được gặp Thầy đây ạ" - bạn nhé!Lần sửa cuối bởi youme, ngày 20-05-2014 lúc 12:49. Lý do: sửa ct
"Không sợ thấp, không mong cao
Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"
_ trích thơ Thầy Huệ Tâm _
-
34 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme
An Tâm (20-05-2014),chieuthuvang08 (21-05-2014),Diệu Hồng (20-05-2014),haixuyentb (20-05-2014),Hạnh An (20-05-2014),HoangSyHiep (20-05-2014),hoatuyet (20-05-2014),hocdao (22-05-2014),lê chí công (19-05-2015),LinhTâm (20-05-2014),longtadinh (22-05-2014),manhcao277 (20-05-2014),newebook (20-05-2014),Nganpham (20-05-2014),nganuoc (22-05-2014),nguyentran (22-05-2014),nhuhainguyen (20-05-2014),Phương Nam (20-05-2014),Tamhuongthien (20-05-2014),tamminh (20-05-2014),tanrau (23-09-2016),tantrao (20-05-2014),thanhphong (24-07-2014),THANHTINH (21-05-2014),thanhvinh (20-05-2014),theoThầy (21-05-2014),Thiền sư KM (20-05-2014),Tieutrucxinh (20-05-2014),TuMinh (20-05-2014),Vidieu (20-05-2014),Đại Minh (20-05-2014),ĐINHQUANG HIỆP (21-05-2014)