Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2012
    Đang ở
    K. 12 P. Bến Thủy-Vinh -N/A.đt:016.825.888.97
    Bài viết
    114
    Cảm ơn!
    4,475
    Thanked 3,221 Times in 118 Posts

    Mặc định Tình cảm của Thầy đối với đất Nghệ An

    Con kính chào Thầy!
    Tôi chào GĐ :kctl và mọi người xem diễn đàn.
    Chúng tôi vừa được hưởng 1 chuyến đi dã ngoại, chữa bệnh ở Côn sơn thật bổ ích và đầy ý nghĩa. Niềm vui đang đong đầy thì được tin Thầy về Nghệ An. Không biết Thầy về làm việc gì (vì ban tổ chức thường bí mật đến cùng) Nhưng chúng tôi đều rất vui. Mấy chị em chúng tôi cố gắng sắp xếp việc nhà để tối đến nhà ThanhTinh chơi với Thầy. Chỉ thế thôi cũng vui lắm rồi. Đến nơi nghe Nam(vợ TT) nói : mọi người đón Thầy từ sân bay xuống cửa lò nghỉ rồi. Ôi !Chúng tôi suy nghĩ: Năm nay có mấy anh thật chu đáo. Nhưng cũng hơi buồn vì không gặp được Thầy. Gọi điện hỏi thăm Thầy- Thầy rất quan tâm và tình cảm đến chúng tôi, Thầy nói: Tối mai Thầy sẽ về sớm , hãy lên chơi.
    Thưa các bạn! Đợt này các cháu tôi đã đi học hêt , thu xếp được thời gian nên tôi gọi điện xin phép được theo Thầy làm việc. Em Mạnh Cao ở Hà tĩnh cũng vậy
    Thứ 6 ngày 9-5-2014 :Theo lịch tôi cùng mọi người đi Yên Thành làm bàn thờ cho gđ bác Thiêm. Đoàn chúng tôi đi khá đông:Thầy, anh Thuận, hocdao, thanhtinh,Hùng, anhVinh, anh Thái, anh Tự,Non song việt và tôi. Đợt này hội tụ đầy đủ học trò 3 miền :Bắc , Trung, Nam nên rất vui và đầy sức mạnh khí thế của lớp KC.
    8h đoàn chúng tôi xuất phát đi từ Vinh. Đoạn đường khoảng 50 km không được tốt lắm, cùng với cái nắng cái gió của xứ Nghệ đã làm cho mọi người đủ mệt. Yên Thành, lần đầu tiên tôi đến, đúng là một miền quê yên tĩnh, các ngọn núi nhấp nhô, những cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay đang thời kì chin vàng trông thật đẹp. Không có các nhà máy, nhà cao tầng, không có các quán nhỏ bán hang. Ngôi nhà và vườn bác Th thật rộng. 5 gian nhà ngói, 3 gian nhà ngang. Còn khu vườn rộng đến nỗi ,ở nhà phóng tầm mắt nhìn cuối vườn vẫn không xuể. Mọi người họ hàng của gđ bác TH rất hiếu khách. Họ đã đến chuẩn bị đón chúng tôi đã lâu. Hôm ấy trời rất nóng, đứng chỗ nào cũng nóng. Lần đầu làm bàn thờ nên gđ chuẩn bị thiếu khá nhiều.Thế là mọi người cùng gđ khẩn trương làm một lúc là xong.Thủ tục Thầy làm cũng như mọi gđ khác.(nên tôi kh kể)hôm nay Thầy hướng dẫn và giao nhiệm vụ cho anh Hùng khá nhiều việc. Hùng là bộ đội mà nhiều lúc tôi vẫn thấy run, sợ nữa .Thầy nói: Thầy rất lười, Thầy muốn học trò của Thầy phải làm được mọi việc để đi đâu Thầy chỉ ngồi chơi thôi. Khi làm việc tôi không nhìn thấy gì, nhưng đợt này chăm chỉ tu luyện nên cơ địa tôi rất nhạy cảm, nhất là nơi có nhiều khí xấu hoặc vong nhiều. Lúc thiền để làm việc ,tôi thấy tim tôi hồi hộp đau nhói. Không khí thật ngột ngạt khó thở. Sau đó Thầy hỏi anh H thì đươc biết :các vong ở đây luc trước vì khổ quá nên bỏ đi làm ăn xa, nay đươc tin Thầy đến thì kéo về rất đông, đang ở ngoài cánh đồng trươc nhà bác Th. Khi Thầy hỏi nguyện vọng thì các vong chỉ muốn có công ăn việc làm ổn đinh và có nhà ở thôi. Thầy bảo chúng tôi ngồi thiền để xuất vía đi làm nhiệm vụ ra giúp các vong tốt đạt nguyện vọng còn các vong xấu thì bắt hêt đem đi xử, cải tạo hết. Lần đầu vía tôi được đi làm nhiêm vụ với các vong nên tôi cũng sợ, nhưng tôi nghĩ : Mình làm việc tốt hơn nữa có Thầy và mọi người nên chắc sẽ không sao. Mọi điều suy nghĩ của tôi đã được trả lời sau khoảng 5-7 p ngồi thiền. Không khí trở lại thật bình yên trong lành, mặc dù ngoài trời vẫn đang nóng. Thầy làm việc lúc nào cũng công bằng. Cả người trần tục cũng như các vong, ai tốt thì được thương, ai xấu sẽ phạt. Tôi thầm ước :Ở trần tục này mà các lãnh đạo chính quyền đều có lòng công tâm như Thầy thì đất nước chúng ta mọi người dân sẽ rất hạnh phúc.
    Xong việc ở Yên thành, như Thầy đã hứa với chúng tôi, nên Thầy không đi đâu nữa(mặc dù trong đoàn củng có người muốn kết hợp đi chơi Bãi lữ ở Diễn châu )Tôi về nhà là 3 h chiều nhưng trời vẫn nóng.
    Tối hôm ấy, được sự đông ý của Thầy nên chị em chúng tôi lại kéo nhau lên nhà TT để được giao lưu với Thầy, tối nay có thêm Mạnh Cao từ Hà tĩnh ra nữa..Mặc dù rất mệt nhưng Thầy vẫn ngồi để lắng nghe và giải đáp những nguyện vọng của mọi người về tâm linh và chữa bệnh ở tầng 1 .Còn anh Thuân, hocdao,Hùng thì vẫn làm việc ở tầng 3 và chữa bệnh cho cô Hiền. Đã hơn 10 h đêm, mọi người vẫn biết Thầy rất mệt mà vẫn muốn nán lại ngồi thêm với Thầy chút nữa.( Thầy ơi, chúng con xin lỗi Thầy nhé).
    Thứ 7,ngày 10-5.Theo lịch chúng tôi đi làm bàn thờ cho gd Non Sông Việt ở Vinh. Mọi thủ tục vẫn làm như các gđ khacs . Khi Thầy kiểm tra hướng dẫn xong. Trong lúc chúng tôi đang chuẩn bị thì Thây tranh thủ đến thăm nhà cô Hằng ở gần đó như Thầy đã hứa. Đi với Thầy lần này tôi học thêm 1 việc tốt nữa là .Đã hứa là làm, dù bận đến đâu Thầy cũng săp xếp thời gian hợp lí. Đến nhà cô Hằng chơi một lúc là Thầy tranh thủ hướng dẫn anh Hùng phẫu thuật sửa hai đốt sống và thay một đĩa đệm cột sống cho chồng cô Hằng ngay. Xong việc là Thầy lại đứng lên về ngay để tiếp tục làm việc ở nhà Non Sông việt
    Gđ của nsv ở Vinh nhưng không gian khá rộng rãi mát mẻ. Mọi người trong gđ đón tiêp chúng tôi rất vui vẻ. Mọi thủ tục làm việc vẫn như mọi gđ khác không có gì đặc biệt nên tôi cảm thấy không mệt lắm. Tại nhà nsv Thầy đã khai thông một mạch Qui bị tắc nên sau đó khí ở khu đất này rất tốt...

    4h chiều, chúng tôi đến nhà anh Vinh làm việc. Đã 4h chiều mà không khí vẫn ngột ngạt, nóng bức,Không biết mọi người thì thế nào còn tôi khi thiền để làm việc thì rất khó chịu và mệt. Lúc nào cũng muốn bỏ chạy xuống tầng 1.Tôi suy nghĩ :hôm nay có các đệ tử giỏi ở đây, chắc không sao.Thế nhưng thời gian làm việc tôi đã không thể chịu đưng được,tôi đã mở mắt ra 3 lần . khi mớ mắt ra thì không thấy gì hết,chỉ thấy mọi người đang nhắm măt thiên để làm việc(tôi thật xấu hổ khi xin Thầy đi hành đạo) À té ra hôm nay ở nhà anh Vinh lại có thêm chuyện lạ nữa: Được đi làm việc với Thầy có nhiều chuyện lạ thật. Không những Thầy chữa bệnh cho người, cho vong mà chữa bệnh cho cả xe nữa ( giống như chuyện cổ tích vậy) Hôm nay gđ anh Vinh thật may mắn, Thầy lại khai thông một Long mạch ở đây bị tắc đã lâu ...


    (còn tiếp)
    .
    Nhẫn một chút: gió yên sóng lặng
    Lùi một bước: biển rộng trời cao

  2. 30 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Diệu Hồng

    An Tâm (16-05-2014),chieuthuvang08 (19-05-2014),haixuyentb (16-05-2014),Hạnh An (16-05-2014),hoanlinh (16-05-2014),hoatran (16-05-2014),hoatuyet (16-05-2014),lê chí công (26-05-2014),LinhTâm (16-05-2014),manhcao277 (16-05-2014),manhtuongngo (16-05-2014),Nganpham (16-05-2014),nganuoc (16-05-2014),nhatcuunhan (15-05-2014),phule (17-05-2014),Phương Nam (16-05-2014),tamminh (16-05-2014),tam_thuc (17-05-2014),THANHTINH (16-05-2014),thanhvinh (16-05-2014),Thiền sư KM (16-05-2014),Tieutrucxinh (16-05-2014),tranquang1510 (16-05-2014),Vidieu (16-05-2014),youme (16-05-2014),Đại Minh (16-05-2014),ĐINHQUANG HIỆP (16-05-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •