Kết quả 1 đến 1 của 1
-
12-05-2014, 15:28 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Apr 2014
- Đang ở
- TP Vinh, Nghệ An
- Bài viết
- 31
- Cảm ơn!
- 2,725
- Thanked 975 Times in 31 Posts
Ký sự miền đất đầy nắng và gió Lào tháng 5.14
Sau chuyến dã ngoại, tu luyện và chữa bệnh theo thầy NQT và gia đình KCTL tại linh địa Côn Sơn đầy cảm xúc, những người tham gia luyện tập môn KCTL tại Nghệ An lại háo hức, vui mừng đón thầy NQT vào mảnh đất đầy nắng và gió Lào. Khi chúng tôi tập trung chuẩn bị ra sân bay đón thầy cũng là lúc một cơn mưa rào khá lớn xuất hiện. Ai cũng lo lắng không hiểu lịch trình chuyến bay có bị ảnh hưởng gì không; cũng may chuyến bay vẫn hạ cánh đúng giờ. Cùng đi với Thầy là anh Thuận ( Kbang, Gia lai); anh hocdao bận việc phải đi tàu vào sau. Cũng thật lạ là sau khi thầy vào được khoảng nửa tiếng thì cơn mưa dứt hẳn, ai cũng nghĩ có lẽ các cụ biết thầy vào thăm nên tắm rửa bụi bặm cho không khí thoáng đãng chăng?
Đang chuẩn bị ăn tối thì thầy có điện thoại...Thầy nói rằng: " Bên HQ có việc cần báo cáo...".
Sáng hôm sau chúng tôi cùng thầy ra Yên Thành làm lễ tôn bát hương cho gia đình bác Thiêm ở Lý Thành. Cả nhà bác Thiêm và chúng tôi mỗi người một việc, nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ cần thiết. Việc đầu tiên thầy làm là dùng Linh quang chổi quét sạch mọi năng lượng xấu trong khu đất; tiếp theo là trấn đất. Gia đình bác Thiêm trước đây có được một ông thầy cho nhiều bùa yểm cũng được Thầy NQT giải toàn bộ luôn, kẻ yểm bùa cũng bị xóa bỏ quyền năng vì hắn đã dùng nhiều bùa xấu. Thầy cho vía các học trò ra cánh đồng phía trước nhà để giúp đỡ cho các vong. Do trước đây khu vực này có năng lượng rất xấu nên các vong phải đi nơi khác sinh sống, nay thấy khí tốt thì lũ lượt quay trở về; Vui nhất là thần linh cai quản khu vực này. Trong số các vong về có vong còn bệnh tật, thầy lại tập trung năng lượng chữa bệnh cho các vong này.
Chiều hôm sau, thầy và anh hocdao cùng ACE ở Vinh đến giúp gia đình tôi tôn bát hương. Trên đường về nhà, xe của tôi được thầy cho một con trâu rừng nhập vào để giúp cho tôi trong khi đi lại. Lúc đầu nó vẫn ngúc ngắc, phá bĩnh khi bị ngoắc vào xe, thầy phải nhảy lên lưng nó viết chữ “Phục” thì nó mới chịu yên.
Tôi đã được xem Thầy làm bàn thờ một lần, nên cũng có sự chuẩn bị tương đối đầy đủ; tuy vậy cũng nhờ ACE giúp đỡ mọi việc mới triển khai nhanh chóng. Khi đặt tam sơn thầy còn hỏi tôi như thế đã thuận cho việc thắp hương chưa, nếu chưa thì sửa cho vừa. Thầy bắt đầu dùng Linh Quang chổi quét hết khí xấu, năng lượng xấu ra khỏi khu đất. Quét xong thầy nói Hocdao và Hùng kiểm tra lại, thì ra có một con Rồng đang bị trấn yểm. Thầy cẩn thận hỏi rồng đã đến lúc được giải chưa, nó mừng rỡ bảo con chờ thầy 3 ngày nay rồi. Thầy giải bùa trấn yểm cho rồng; nhưng do bị giam hãm nên nó bị gãy xương hay gì đó ( Tôi nghe loáng thoáng vậy chứ có nhìn, nghe thấy đâu) lên được hai phần thì mắc lại; thầy lại phải chữa vết thương cho rồng. Chữa xong rồng vọt lên ngay, thầy gọi mưa cho tắm rửa; lâu ngày ngứa ngáy nên nó oằn mình chà xát mạnh cho hết ngứa. Ồ! đó là một con Hoàng Long. .. Thầy tiếp tục trấn đất, án trấn đất bay về bốn góc khu đất, khí trong khu đất dần sáng lên.
Sau khi mời thần linh, các cụ gia tiên, tiền tổ dòng họ Hoàng về để con cháu được phụng thờ; thầy chu đáo hỏi tôi có nguyện vọng gì nữa không; lúc đó tôi thấy sướng quá, người thoải mái quá nên những gì tôi định nhờ thầy giúp chạy đi đâu cả, tôi chỉ nhớ nhờ thầy chữa bệnh cho Bố và chú tôi. Trước khi mất bố tôi bị tiểu đường lâu năm, đã biến chứng sang lục phủ, ngũ tạng; còn chú tôi thì hy sinh vì pháo địch trong mặt trận Quảng Trị những ngày chiến tranh ác liệt năm 1972. Chỉ trong khoảng 10p là Thầy đã chữa xong bệnh cho bố tôi và chú tôi.
Tiếc thật đấy! nhưng tôi nghĩ các cụ được mát mẻ phần linh là nhất rồi, còn việc khác đang còn nhiều cơ hội khác. Riêng tôi và gia đình vô cùng biết ơn Thầy và hocdao. Trước khi thầy vào NA, tôi băn khoăn mãi không dám nói về nguyện vọng của mình và gia đình; Thanhtịnh bảo tôi cứ mạnh dạn nói với thầy, không ngờ thầy đồng ý luôn.
Sáng hôm sau thầy lại dẫn những người đang tu luyện KCTL tại Nghệ An, Hà Tĩnh lên thắp hương đền thờ Hoàng Đế quang Trung. Tại đây, chúng tôi lại được thầy giảng giải về triều đại Quang Trung, một triều đại đã có những chiến công hiển hách trong lịch sử dân tộc. Trong thế giới tâm linh thì đây cũng là triều đại có đóng góp rất lớn. Mọi người quây quần bên thầy chụp ảnh kỷ niệm.
Tiễn thầy và anh hocdao ra sân bay, thế là ba ngày đã trôi qua, thời gian trôi nhanh thật, giá mà thầy ở thêm mấy ngày nữa thì hay quá. Chia tay thầy xong, chúng tôi về nhà Thanhtinh ngồi một lúc lâu, những lời dặn của thầy vẫn văng vẳng bên tai. Vâng, Thầy ơi! Chúng con sẽ gắng làm theo lời thầy dặn, sẽ tu tập chuyên cần khỏi phụ lòng thầy, hàng tuần cố gắng gặp gỡ nhau trao đổi chuyện tu luyện và cùng thiền trên đền Quang Trung, thầy đã nói trên đó khí rất tốt. Chúng con lại ngóng chờ thầy vào thăm mảnh đất nghèo quê mình, để hạt giống KCTL ngày một đâm chồi, nẩy lộc.
Ôi!, Thầy ơi! Trong thế giới tâm linh thầy luôn luôn vì lợi ích của chúng sinh, kể cả những vong xấu nếu biết cải tà quy chính thầy đều cảm hóa, giúp đỡ cho đi học hay tạo điều kiện làm ăn chân chính. Trong đời thực thầy như một người ông, người cha, anh luôn chỉ bảo từ những điều nhỏ nhất. Riêng tôi, cũng thêm nhiều bài học bổ ích, nhất là:
1/ Trước khi làm bất cứ việc gì cũng cần có kế hoạch thật cụ thể và phải chuẩn bị thật đầy đủ, chi tiết.
2/ Việc Tôn bát hương cũng là một phần trách nhiệm và cũng thể hiện sự hiếu thuận của con cháu đối với gia tiên, tiền tổ; do vậy tâm phải nguyện và phần trần tục phải làm những gì cần nhất để vong linh các cụ được mát mẻ. Thực ra các cụ đâu có ăn được những thứ mà ta đơm cúng đâu, chẳng qua lễ vật là để chứng tỏ tâm thành của con cháu mà thôi.
3/ Về mặt tâm linh thì như vậy, còn trong trần tục mọi việc cũng phải theo tôn ty trật tự, con cháu phải hiếu thảo với cha mẹ, người ta hay nói: “ Già được bát canh, trẻ manh áo mới”. Nhiều khi hạnh phúc của các cụ chỉ rất đơn giản, thấy con cháu ngoan, biết nhường nhịn nhau, cùng vui vẻ làm ăn,… là các cụ vui rồi.View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
Lần sửa cuối bởi thanhvinh, ngày 13-05-2014 lúc 08:36. Lý do: lỗi chính tả
-
51 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới thanhvinh
anbich (13-05-2014),BONGMAYHOA (18-05-2014),chieuthuvang08 (13-05-2014),Diệu Hồng (13-05-2014),haixuyentb (12-05-2014),Hùng Hiên (21-05-2014),Hạnh An (13-05-2014),hoasen (12-05-2014),hoatuyet (13-05-2014),hocdao (12-05-2014),hoctap (15-05-2014),huongtamlinh (12-05-2014),lê chí công (12-05-2014),Lobbyvietnam (12-05-2014),longtadinh (12-05-2014),manhcao277 (12-05-2014),manhtuongngo (12-05-2014),Mộc Lan (13-05-2014),newebook (13-05-2014),Nganpham (12-05-2014),nganuoc (12-05-2014),NGUYENCONGCHAT (13-05-2014),nguyendinhtuan (13-05-2014),nhatcuunhan (13-05-2014),nhuhainguyen (12-05-2014),PhongThuyGia (12-05-2014),Phương Nam (12-05-2014),Tamhuongthien (13-05-2014),tamminh (13-05-2014),tam_thuc (13-05-2014),tanrau (23-07-2016),Thanh Bình (13-05-2014),THANHTINH (13-05-2014),theoThầy (12-05-2014),Thiền sư KM (12-05-2014),Thien Nghia (13-05-2014),tiendung23680 (13-05-2014),tim_dao (13-05-2014),tranquang1510 (13-05-2014),Trần Kim Cương (13-05-2014),Trung Nghĩa (22-02-2024),TuMinh (13-05-2014),tuongquan (14-05-2014),turaunt (13-05-2014),Vidieu (13-05-2014),youme (13-05-2014),Đức Tin (14-03-2024),ĐINHQUANG HIỆP (12-05-2014)