Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Feb 2014
    Bài viết
    45
    Cảm ơn!
    1,023
    Thanked 1,542 Times in 43 Posts

    Mặc định Khí công Tâm linh & Niềm vui bất ngờ

    Niềm vui sướng và hạnh phúc nhất của gia đình tôi trong chuyến đi này là được Thầy Nguyệt Quang Tử trực tiếp chữa bệnh cho cả bố, mẹ và vong linh của bà nội tôi.
    Là nạn nhân của chiến tranh, bố tôi bị bom Mỹ cắt cụt cánh tay trái gần tới nách; Mỗi khi trái gió trở trời, ở nơi đầu xương bị cắt cụt đau buốt như có lách nứa đang cứa vào tận xương tuỷ. Hơn 40 năm qua ông thường xuyên phải chịu đựng những cơn đau dữ dội như vậy, các phương pháp điều trị như châm cứu, bấm huyệt hay dùng thuốc giảm đau đều không đem lại kết quả hữu hiệu. Từ khi đến được với diễn đàn KCTL ông đã thầm ao ước được gặp Thầy và xin Thầy chữa bệnh cho mình - Chỉ ước vậy thôi chứ chuyến đi này ông không dám nghĩ đến điều đó. Điều mong ước lớn nhất của cả 2 bố con là được gặp Thầy và mong được Thầy chữa bệnh cho mẹ của tôi, bởi mẹ tôi bị suy thận và đã chạy thận trong nhiều năm nay.
    Bất ngờ đầu tiên là vào buổi chiều trước khi đoàn xuất phát đi Côn Sơn, khi được ViDieu đưa đến nhà để chào Thầy, sau một hồi nói chuyện bố tôi đã được Thầy trực tiếp chữa bệnh để giảm đau cho cánh tay bị cụt. Thầy đã tạo cho ông một cánh tay thuộc phần linh, để dòng khí được luân chuyển tuần hoàn (trước đây dòng khí luân chuyển đến phần cánh tay bị cụt thì tắc lại – đó là nguyên nhân gây đau đớn). Chỉ sau 5 phút, Thầy đặt bàn tay màu nhiệm lên vai bên tay cụt của bố tôi thì bố tôi đã hết đau.
    Những tình cảm và sự ân cần mà Thầy dành cho bố con tôi và những người có mặt hôm đó, đã xoá tan đi cái cảm giác ngại ngần e dè của chúng tôi lúc nào không biết, bố tôi mạnh dạn đề đạt nguyện vọng xin Thầy vào TH chữa bệnh cho mẹ tôi và kiểm tra đặt lại bàn thờ giúp gia đình tôi, được Thầy vui vẻ nhận lời.
    Rồi Thầy lại dành cho bố con tôi một sự bất ngờ đặc biệt nữa. Hôm ấy là ngày tập thứ 2, vào khoảng 4 giờ chiều, sau khi cho cả đoàn luyện tập bài “Bách hợp trận pháp” trên đồi Kỳ Lân, Thầy cho gọi cả 2 bố con tôi lên để chia sẻ những khó khăn vướng mắc của gia đình cả về trần tục và tâm linh, quá bất ngờ và vui sướng, bố con tôi hồi hộp và cảm động đến trào nước mắt. Sau khi lắng nghe nguyện vọng của chúng tôi, Thầy đã trực tiếp lần lượt giải quyết từng vấn đề một:


    Bố con tôi, mẹ tôi, cả bà nội tôi (đã mất) đều được Thầy giúp đỡ

    - Đầu tiên thầy trực tiếp tham gia chữa bệnh cho mẹ tôi, thầy cho mẹ tôi một viên thuốc trong lọ thuốc mà thần Hồ Tây đã tặng thầy; Thầy cho biết đây là viên thuốc đầu tiên mà thầy sử dụng để chữa cho những người bị bệnh thận nặng, đặc biệt.
    - Tiếp đến, thầy trực tiếp chữa bệnh cho vong linh bà nội tôi (trước khi mất bà nội tôi bị liệt nửa người, phải ngồi xe lăn), người giúp việc để thầy chữa bệnh cho bà tôi là PHUCLONG, được nghe thầy và PHUCLONG trao đổi, kết nối với vong linh của bà tôi mà lòng tôi thấy rưng rưng – Bà ơi! Vậy là từ nay bà sẽ được khoẻ mạnh, không cần phải dùng đến xe lăn nữa. Thầy và PHUCLONG còn giúp tháo gỡ những vấn đề vướng mắc về tâm linh của gia đình tôi.
    Cũng tại Côn Sơn, ngoài gia đình tôi, Thầy còn đem nhiều bất ngờ và niềm vui, hạnh phúc cho nhiều gia đình khác, như GĐ anh Tuấn ở Nghệ An có bố vợ anh bị đau dây thần kinh toạ, đã được thầy cử các học trò chữa khỏi ngay tại chỗ trong đêm giao lưu đầu tiên.


    Bố anh Tuấn ở Nghệ An, bị thần kinh tọa đã được các học trò của Thầy chữa khỏi ngay tại chỗ

    GĐ chị hoatuyet ở Hà Nội được thầy nhận lời sẽ chữa khỏi khối u ở ngực cho anh chồng chị…Niềm vui đó càng được nhân lên khi được mọi người đến động viên, chúc mừng và thăm hỏi.


    Chồng chị hoatuyet được Thầy hứa sẽ chữa khỏi khối U


    Chia tay gia đình KCTL mà trong lòng thấy rưng rưng, bâng khuâng và tiếc nuối, tất cả những tình cảm mà Thầy, ban tổ chức cũng như các học trò của gia đình KCTL đã dành cho chúng tôi vẫn luôn hiện hữu và in sâu trong tâm trí của mỗi người. Chúng tôi cảm nhận được sự ấm áp chân thành đúng nghĩa với 2 từ “Gia đình”, điều mà lâu nay chỉ có được trong “Tổ ấm” của mỗi người.
    Thầy ơi! Gia đình chúng con vô cùng biết ơn Thầy, Thầy đã làm tất cả cho chúng con, Thầy chỉ có một tâm niệm đơn giản: “Những việc cần làm thì làm, những người đáng giúp thì giúp”. Thầy đã cho chúng con nhiều bài học bổ ích về cuộc sống, về tình người. Công ơn đó với chúng con là vô bờ bến, khi về nhà bố con đã nói với tất cả mọi người trong gia đình: “Từ nay tất cả các con, các cháu phải chịu khó, cố gắng luyện tập, đó là cách để chúng ta thể hiện lòng biết ơn đối với Thầy”.
    Kính thưa Thầy! Dù anh Thuận Tâm không có mặt trong chuyến đi này, nhưng gia đình con luôn biết ơn anh, người học trò xuất sắc của Thầy, người mà lâu nay vẫn âm thầm chữa bệnh cho mẹ của con và thường xuyên động viên, giúp con luyện tập.
    Con xin kính chúc sức khoẻ Thầy, kính chúc sức khoẻ anh Thuận Tâm, và kính chúc sức khoẻ tất cả các thành viên của gia đình KCTL.
    Lần sửa cuối bởi NhuMai, ngày 11-05-2014 lúc 17:18. Lý do: Up Ảnh

  2. 44 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nguyendinhtuan

    anbich (12-05-2014),BONGMAYHOA (17-05-2014),Diệu Hồng (14-05-2014),haixuyentb (11-05-2014),Hạnh An (11-05-2014),Hoasentrang (11-05-2014),hoatuyet (11-05-2014),hocdao (11-05-2014),LinhTâm (12-05-2014),Lobbyvietnam (11-05-2014),longtadinh (11-05-2014),manhtuongngo (12-05-2014),Mộc Lan (13-05-2014),Nganpham (11-05-2014),nganuoc (12-05-2014),NguyetQuangTu (12-05-2014),nhatcuunhan (11-05-2014),PhongThuyGia (12-05-2014),Phương Nam (12-05-2014),tamminh (12-05-2014),tam_thuc (11-05-2014),tantrao (18-05-2014),Tịnh_Tâm (11-05-2014),Thanh Bình (11-05-2014),thanhphong (01-07-2014),THANHTINH (11-05-2014),thanhvinh (12-05-2014),theoThầy (12-05-2014),Thiền sư KM (12-05-2014),Thien Nghia (17-09-2019),tiendung23680 (13-05-2014),tranquang1510 (12-05-2014),Vidieu (11-05-2014),xuangiang14 (11-05-2014),youme (11-05-2014),ĐINHQUANG HIỆP (12-05-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •