Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    278
    Cảm ơn!
    5,310
    Thanked 6,507 Times in 272 Posts

    Mặc định Hành Hương Về Côn Sơn 2014

    Con chào Thầy và các anh chị em trong gia đình KCTL
    Năm nay tôi lại được cùng Thầy và mọi người về linh địa Côn Sơn tập luyện và chữa bệnh. Mỗi dịp 30/4 hằng năm Thầy và các học trò lại tổ chức chuyến hành hương về Côn Sơn để tập luyện và chữa bệnh cho các học trò, cho những người nhà của học trò và những bệnh nhân bằng phương pháp Khí Công-Tâm Linh. Năm nay do số lượng người đăng ký tham gia chuyến hành hương khá đông nên công việc tổ chức được các anh chị học trò lên kế hoạch từ khá sớm, số lượng người đông đồng nghĩa với việc lo toan cho cả đoàn từ chỗ ăn nghỉ, đi lại, rồi bố trí thời gian tập luyện là vô cùng khó khăn vất vả. Tuy vậy đây vừa là nhiệm vụ vừa là trách nhiệm của Thầy giao cho học trò nên ai cũng làm hết sức mình những công việc được giao. Từ công việc sắp xếp xe đi lại, sắp xếp phòng ở sao cho hợp lý, chuẩn bị loa bạt, đồ lễ cho mỗi lần đi tập, rồi công tác tổ chức ăn uống sinh hoạt chung nữa... Tuy công việc nhiều nhưng ai cũng có ý thức trách nhiệm và cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình nên chuyến đi đã kết thúc tốt đẹp, để lại ấn tượng tốt cho Thầy các học trò, bệnh nhân và nhiều khách của diễn đàn. Việc công tác tổ chức tốt cùng với chuyến đi tập luyện chữa bệnh hiệu quả làm cho tinh thần mọi người ai cũng vui,phấn khởi và dường như ai cũng có cảm giác tiếc nuối sau khi kết thúc chuyến đi.
    Những ngày được cùng ở với gia đình KCTL kết thúc sao nhanh quá, tôi về Hà Nội nhưng dường như trong đầu tôi những hình ảnh của những ngày ở Côn Sơn cùng Thầy và mọi người vẫn phảng phất trong đầu. Chuyến đi Côn Sơn lần này đối với tôi thật đặc biệt, bởi lần này đi không phải một mình tôi đi như năm ngoái mà cùng cả gia đình tôi, có bố,mẹ và cả em trai tôi nữa. Sau một năm từ một mình tôi tập luyện khí công theo Thầy NQT bây giờ cả gia đình tôi cùng tập, bố mẹ tôi sau một thời gian luyện tập thấy sức khỏe tốt lên rất nhiều, tinh thần cũng tốt hơn. Không chỉ vậy tôi còn in rất nhiều bài viết của Thầy về cho bố mẹ đọc và tìm hiểu để bố mẹ tôi được tập luyện tốt hơn. Từ những bài viết của Thầy hay những câu chuyện kể mỗi lần tôi được đi theo Thầy mỗi khi rảnh tôi đều kể lại cho bố mẹ nghe, rồi những điều cần lưu ý trong những cuốn sách của Thầy tôi thường đánh dấu để bố mẹ đọc kỹ hơn, bây giờ bố mẹ tôi đã có niềm tin rất lớn về KCTL và con đường mà Thầy đang dẫn dắt chúng tôi.
    Trước ngày xuất phát đi Côn Sơn gia đình tôi có qua thăm Thầy Cô và gia đình, trong lúc ngồi nói chuyện Thầy hỏi thăm tình hình tập luyện, tình hình sức khỏe của bố mẹ tôi và mẹ của Hồng Liên từ Đà Nẵng mới ra, được Thầy ân cần động viên luyện tập và giải thích những thắc mắc trong quá trình luyện tập. Bố mẹ tôi rất vui và xúc động trước những tình cảm và sự giúp đỡ của Thầy. Không chỉ thế Thầy còn dành cả một gian khách của gia đình Thầy giúp gia đình chúng tôi ngồi Thiền chữa bệnh, gia đình tôi cùng Hồng Liên và mẹ Hồng Liên và bạn Mạnh Cao tập bài Bách Hợp Trận Pháp chữa bệnh cho tất cả mọi người. Cả 7 người trong một không gian yên tĩnh, du dương trong tiếng nhạc Thiền dường như trút bỏ mọi bệnh tật, phiền não ra khỏi cơ thể. Khi kết thúc bài Thiền chúng tôi cảm nhận được tình thương của Thầy dành cho gia đình thật nhiều, tôi thật sự xúc động và cảm ơn Thầy.
    Ngày 1.5.2014 mọi người ai cũng có mặt từ sớm để chuẩn bị lên đường về Côn Sơn, địa diểm đầu tiên chúng tôi được Thầy đưa đến đó chính là đền thờ Bà Chúa Sao Sa hay còn gọi là “Tinh Phi Cổ Tháp”. Tinh Phi Cổ Tháp này chính là một trong 8 Bát Cổ mà chúng tôi được Thầy giới thiệu sau khi làm lễ xong, Thầy đã đọc lại bài thơ về Tinh Phi Cổ Tháp như sau:
    “ Cổ Tháp tinh phi đứng giữa trời
    Sao Sa ngày ấy sáng muôn nơi
    Tam Vương, nhất kính xuyên trần thế
    Dải yếm buông trôi ấm, vạn người”
    Đây là một trong 8 bài thơ được Thầy viết sau khi tìm thấy đền thờ 8 vị Bát Cổ, Thầy kể rằng sau khi tìm thấy Bát Cổ Thầy được giao cho một cuốn sách để viết về Bát Cổ này, và mỗi địa điểm trong Bát Cổ được Thầy làm một bài thơ đều bắt đầu bằng chữ “Cổ” tuy bài thơ ngắn nhưng đầy đủ ý nghĩa về cả nguồn gốc lịch sử của nó. Nhiều người trong đoàn có thể còn chưa biết về các Bát Cổ khác Thầy đã đọc các bài thơ về những Bát Cổ còn lại.
    ............
    Cũng tại đền thờ Bà Chúa Sao Sa Thầy còn cho chúng tôi biết chuyến đi lần này còn có 80 bác sỹ trong không gian về chữa bệnh cho cả đoàn, gồm 30 bác sỹ từ bệnh viện Thiện Tâm và 50 bác sỹ từ Học viện Y Dược Học Cổ truyền do cụ Nghiêm Tân làm viện trưởng. Đây là một điều may mắn của đoàn lần này bởi vì đây đều là những bác sỹ rất giỏi trong không gian được Thầy và cụ Nghiêm Tân chọn lựa và đào tạo rất cẩn thận. Cũng tại đây Thầy đã cho mọi người ngồi Thiền và chữa bệnh, được biết có các bác sỹ giỏi về chữa bệnh ai cũng háo hức cho trận Thiền, kết thúc trận Thiền nhiều người có những cảm nhận khác nhau cùng nhau trao đổi và cả đoàn chụp ảnh lưu niệm. Sau đó cả đoàn về khách sạn nghỉ ngơi.



    DÂNG HƯƠNG TẠI ĐỀN THỜ BÀ CHÚA SAO SA

    Địa điểm thứ hai của chuyến đi chúng tôi được Thầy đưa đến tập luyện tại đồi Kỳ Lân, tại đây chúng tôi được Thầy cho luyện Bách Hợp Trận Pháp. Đây là trận Thiền được kết hợp bởi tất cả các trận Thiền chữa bệnh khác, sử dụng tất cả các loại thuốc từ các kho thuốc khác nhau trong không gian, bên cạnh đó lần này được các bác sỹ giỏi về chữa bệnh nên đây là một trận Thiền rất hiệu quả và tuyệt vời. Tại Đồi Kỳ Lân chúng tôi ngồi thành vòng tròn được Thầy kể rất nhiều câu chuyện về tâm linh mà từ trước tới giờ chúng tôi mới được nghe. Thầy kể về sự tích đồi Kỳ Lân, đồi này có tên là đồi Kỳ Lân bởi vì ở đây có một con Kỳ Lân trắng,..Rồi Thầy còn kể cho chúng tôi về câu chuyện của anh Toàn Tâm nữa, trước kia anh Toàn Tâm là một con sư tử có phép thuật vô cùng giỏi bị nhốt ở tầng sâu nhất của Địa Ngục, và Thầy đã dùng tình thương giáo hóa được con sử tử này, sau đó Sư tử đã được Phật Tổ Thích Ca giáo hóa, được Thầy nhận làm con và đặt tên là Đỗ Toàn Tâm được lấy họ của Thầy. Sau này anh Toàn Tâm làm việc rất giỏi đã phấn đấu lên giữ những chức vụ rất cao trong không gian. Rồi Thầy còn giải thích cho mọi người biết thế nào là Địa Ngục, rồi những câu chuyện về tâm linh khác nữa mỗi câu chuyện đều được Thầy giải thích rất khoa học và dễ hiểu. Mỗi câu chuyện của Thầy đều giúp mọi người hiểu hơn về thế giới tâm linh mà bình thường ở trần tục chúng tôi không thể biết được.
    Buổi tối khi ở Côn Sơn khi Thầy giao lưu chuyện trò cùng với mọi người thì những thanh niên chúng tôi được giao nhiệm vụ bán sách gây quỹ từ thiện cho diễn đàn.Hoạt động từ thiện là một trong những hoạt động được Thầy và các học trò phát động định kỳ hằng năm, nhằm giúp đỡ những học sinh nghèo ở vùng sâu vùng sa ở khắp mọi miền đất nước. Tuy từ trước tới nay Thầy chưa bán sách bao giờ nhưng lần này sắp tới có chương trình từ thiện vào Nghệ An chúng tôi đã đề xuất với Thầy cho bán những cuốn sách của Thầy để giúp chúng tôi gây quỹ cho chương trình. Những cuốn sách này vừa là kiến thức chữa bệnh, vừa là những bài viết của Thầy,các anh chị học trò trong quá trình đi làm việc,chữa bệnh và trong quá trình luyện tập rất bổ ích cho mọi người. Những cuốn sách được rất nhiều người mua ủng hộ, chỉ có một tẹo thôi đã gần hết veo làm cho chúng tôi chuẩn bị không kịp, mọi người ai cũng hồ hởi mua sách và xin chữ ký của Thầy. Thật may mắn khi được Thầy ký tặng mua sách, khi Thầy ký vào những cuốn sách có anh chị còn trông thấy được những nét bút của Thầy có ánh lửa nữa chắc chắn rằng mỗi cuốn sách của Thầy được Thầy gửi gắm nhiều kỳ vọng vào đó lắm, những ai được Thầy ký tặng khi về nhà chắc sẽ học sẽ được nhiều điều từ những điều trong đó.
    Trong chuyến đi Côn Sơn lần này chúng tôi được Thầy đưa về chùa Côn Sơn dâng hương. Chúng tôi được Thầy giải thích rằng đây là ngôi chùa mà Tam Tổ Trúc Lâm đã về tu luyện trước kia. Rồi chúng tôi được Thầy đưa lên đâng hương đền thờ cụ Nguyễn Trãi, thăm nhà của cụ Nguyễn Trãi, và được Thầy kể nhiều câu chuyện kỷ niệm của cụ Nguyễn Trãi với Thầy. Mỗi lần đi cùng Thầy chúng tôi được Thầy dạy bao điều, Thầy dạy từng ly từng tý từ những việc nhỏ nhất như việc cắm hương như thế nào cho đúng, rồi Thầy luôn dặn dò các Thanh niên phải luôn giúp đỡ các bác nhiều tuổi trên đường đi,bởi đường đi lên các địa điểm luôn phải leo dốc và gập ghềnh mà trong đoàn có rất nhiều bác đã nhiều tuổi. Đối với chúng tôi Thầy luôn nghiêm khắc và cẩn thận, chúng tôi biết rằng tất cả điều đó cũng vì “tình thương” của Thầy dành cho chúng tôi, mỗi chuyến đi không chỉ chữa bệnh mà Thầy còn muốn qua mỗi chuyến đi chúng tôi trưởng thành hơn, khôn lớn hơn,có nhiều kiến thức hơn. Có như vậy sau này chúng tôi mới có thể giúp đỡ mọi người được. Chúng tôi được Thầy đưa lên thăm Bàn Cờ Tiên, được Thầy giải thích sự tích này chúng tôi lại được biết thêm nhiều điều rồi chúng tôi lại được Thầy cho lập trận Thiền, mọi người được chữa bệnh và được cả Tiên Cờ Thánh Mẫu ban cho mỗi người một “Linh Cầu Ngũ Sắc” dùng để luyện đan điền nữa, Thầy cho chúng tôi biết rằng mỗi người được nhận một quả cầu có mầu sắc khác nhau phù hợp với cơ địa riêng của từng người. Quả là mỗi chuyến đi chúng tôi được nhận thật nhiều món quà và những điều bổ ích.

    Chúng tôi còn được Thầy đưa về viếng thăm đền thờ Thầy Chu Văn An và viếng mộ Thầy.



    DÂNG HƯƠNG TẠI LINH MỘ THẦY CHU VĂN AN

    Đây cũng là địa điểm ấn tượng nhất của tôi trong chuyến đi này, sau Thầy cùng cả đoàn làm lễ xong Thầy gọi chúng tôi lại xếp thành vòng tròn, Thầy bảo mọi người cùng đứng và nhắm mắt lại cùng nhau Thiền “ Phượng Hoàng trận pháp” , Thầy hô “ Phượng Hoàng chúa nghe lệnh, Phượng Hoàng chúa dẫn đàn Phượng Hoàng bay vòng quanh trận. Linh khí của núi Phượng Hoàng, linh khí của đàn Phượng Hoàng phát mạnh xuống cơ thể mỗi người….” Trong khi mọi người đang Thiền Thầy đã đọc cho chúng tôi nghe bài thơ “PHI THUYỀN ĐANG BAY”, bài thơ Thầy viết tặng Thầy Chu Văn An:
    “Nhớ buổi ấy con về nơi Linh mộ,
    Được nghe Thầy kể chuyện ngày xưa
    Thuở hai đứa chúng bay còn để chỏm,
    Nhà thì nghèo chỉ cơm với tương dưa
    Có những hôm nắng nóng giữa buổi trưa,
    Cả hai đứa trốn đi chèo ổi.
    Nghe Thầy gọi, lòng run, chân bước vội…
    Thầy đã mắng: "Hai đứa bay có tội"
    Thước kẻ dài vụt xuống bốn bàn tay…
    Nước mắt rưng rưng con chẳng dám nghĩ sai,
    Chỉ ân hận đã để Thầy phiền trách.
    Đánh xong rồi, Thầy đưa cho quyển sách,
    Hai đứa theo Thầy đến lớp học văn.
    Lịch sử nước nhà, lịch sử nhân gian,
    Tròn xoe mắt uống lời Thầy từng chữ…
    Lời thầy dậy các con phải nhớ:
    Văn võ song toàn đền nợ nước non
    Dòng suối nhỏ từ Phượng Hoàng sơn,
    Theo sông lớn đi ra biển cả.
    Bước lên thuyền lòng vui khôn tả
    Vượt trùng dương lên cả không trung.
    Thấm thoắt thế mà đã mấy trăm năm,
    Thần Y Dược vẫn dõi theo từng bước”
    ......


    Trong khi Thầy đọc thơ tôi xúc động vô cùng, trong lòng nghẹn ngào đôi mắt rơm rớm nước mắt trước những vần thơ Thầy đọc, xung quanh nhiều người trong đoàn khóc òa lên dường như mọi người cùng đồng cảm trước những tình cảm thiêng liêng của Thầy dành cho Thầy Chu Văn An.

    ..
    Chuyến đi đã kết thúc, khi trở về với cuộc sống thường ngày tôi cảm thấy vô cùng tiếc nuố. Tôi tiếc nuối về những tình cảm Thầy và các anh chị dành cho tôi, tiếc nuối những giây phút cả gia đình KCTL luôn bên cạnh nhau đầy ắp tiếng cười, tôi tiếc những phút giây bên cạnh Thầy được Thầy dạy dỗ chỉ bảo, tiếc nuối những trận Thiền mọi người cùng nhau tập luyện, là tiếc nuối cùng những người bạn đồng môn cùng nhau trò chuyện, cùng vui đùa.. nếu kể ra thì nhiều lắm cả chuyến đi biết bao kỷ niệm đẹp và ý nghĩa. Nhưng cho dù trở về với cuộc sống hiện tại,cho dù ở đâu chúng tôi vẫn luôn có Thầy và gia đình KCTL ở bên, cùng nhau luyện tập,cùn nhau rèn luyện để mỗi ngày một tiến bộ hơn.
    Con xin cảm ơn Thầy, các cụ bề trên, các anh chị đã tạo điều kiện cho con và gia đình có một chuyến đi vô cùng ý nghĩa. Đây là món quà vô cùng ý nghĩa đối với chúng con.
    Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 08-05-2014 lúc 10:08.
    "Thầy không chỉ chúc riêng con,
    Đã mấy gia đình đông đủ trên non.
    Bố, Mẹ, hai con về nơi ấy
    Đỉnh thiêng Yên Tử dấu vẫn còn."
    --------- Thầy Huệ Tâm ---------

  2. 34 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới manhtuongngo

    anbich (09-05-2014),chieuthuvang08 (08-05-2014),Diệu Hồng (08-05-2014),haixuyentb (08-05-2014),Hạnh An (08-05-2014),Hoasentrang (08-05-2014),hoatran (13-05-2014),hoatuyet (08-05-2014),hocdao (08-05-2014),hongvulien (08-05-2014),HUNGHOANG (10-05-2014),huongtamlinh (08-05-2014),lê chí công (08-05-2014),longtadinh (08-05-2014),maiha (09-05-2014),nganuoc (08-05-2014),NGUYENCONGCHAT (08-05-2014),nguyendinhtuan (11-05-2014),NguyetQuangTu (08-05-2014),PhongThuyGia (09-05-2014),Phương Nam (08-05-2014),Tamhuongthien (08-05-2014),tam_thuc (09-05-2014),Thanhduong (08-05-2014),THANHTINH (11-05-2014),thanhvinh (08-05-2014),tiendung23680 (09-05-2014),tim_dao (08-05-2014),Trần Kim Cương (08-05-2014),Vidieu (08-05-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •