Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    166
    Cảm ơn!
    4,389
    Thanked 4,578 Times in 165 Posts

    Mặc định Niêm vui nối tiêp niềm vui từ chuyến đi Côn Sơn

    Chuyến đi đã kết thúc mấy ngày rồi, mà trong con dường như vẫn chỉ mới như vùa hôm qua. Tuy tất bật với công việc trần tục, nhưng có thời gian rảnh rồi là mọi cảm xúc trong con lại ùa về. Lần đầu tiên cả gia đình con được theo Thầy về Linh địa Côn Sơn, nên từ khi đăng ký đến lúc đi là 1 tháng mà ngày nào con cũng ngóng chờ để mong sao cho ngày đi đến gần. Trước hôm đi, con hồi hộp không sao ngủ được, chưa đi đâu mà con lại cảm thấy hồi hộp như vậy. Con vui vì con đưa được những người quan trọng đối với con nhất đi cùng Thầy, vì con nghĩ rẵng chỉ có Thầy mới cảm hóa được mọi người và giải tỏa được tất cả những hoài nghi của mọi điều khó lý giải nhất. Điển hình là chồng con, từ khi con tham gia diễn đàn đến giờ đã là nửa năm. Suốt thời gian ấy chồng con không tin vào những câu chuyện Thầy viết, hay những hiện tượng xảy ra khi tập. Nên con quyết tâm phải đưa bằng được anh ý đi cùng để được mắt thấy tai nghe. Con đã mất rất nhiều công thuyết phục, khi đến hạn chót đăng ký con đành phải nói với anh ý là :”thôi nếu anh không tin thì anh cứ đi coi như là vì em vì con” và con lấy lý do là 2 bố con sẽ về trước 1 hôm để cho con về còn ôn thi. Nên anh ý đã đồng ý. Quả thực là sự mong mỏi của con đã được đền đáp, mọi thắc mắc trong anh ý đã được giải tỏa từ những câu chuyện rất giản dị của Thầy, và qua những trận tập mà Thầy bỏ ra bao tâm huyết. Anh ý ngồi cảm nhận rõ hơn con, thấy đỉnh đầu tê tê và tóc rung rung, cảm thấy tức ngực…
    Tiếp nữa là mẹ chồng con cảm thấy rất thoải mái. Từ đầu bà cũng không có ý định đi, nhưng con đã thuyết phục và cũng gần như ép bà đi. Nhưng khi đi bà nói chưa bao giờ lại có cảm giác thoải mái và nhẹ nhàng như vậy. Đến mẹ đẻ con thì hết ngày đầu bà cảm thấy khỏe ra, nhưng sang ngày thứ 2 và thứ 3 thì bà lại cảm giác mệt mỏi, đau đầu. Con nói với bà chắc bà đang được chữa bệnh đấy nên bà cứ cố chịu và tập thêm. Thế là cả mấy mẹ con về phòng lại tập bài TKKT. Tập xong bà vẫn kêu đau và mệt rất nhiều. Thấy bà thế nên tối ngày thứ 3 con đã nhờ anh Trannam xem bệnh giúp bà, may quá em Phục Long đi qua nên cả 2 đã xem và chữa bệnh cho bà. Anh nói bà bị lão hóa nhiều và 1 số giây thần kinh bị tắc. Sau khi chữa xong chúng con lại ngồi tập, vì nghĩ nơi linh khí tôt thế nên phải tận dụng…hihi. Bây giờ bà đã khỏe lại và cảm giác tốt lên rất nhiều. Cám ơn anh Trannam và em Phục Long nhiều nhiều.
    Gia đình con thật may mắn khi gặp Thầy và được theo Thầy. Chắc trên đời này chỉ có Thầy mới làm được những việc phi thường như vậy. Thầy thật chu đáo và tỉ mỉ. Người lớn thì được học, tập luyện,giao lưu, trẻ con thì được vui đùa, tô tượng, vẽ tranh.. Để thực hiện và tổ chức được chuyến đi như vậy không thể không nói đến các ACE trong ban tổ chức đã bỏ ra rất nhiều công sức và thời gian để cả đoàn có một chuyến đi thật chu đáo và bổ ích. Thay mặt cả gia đình con xin cám ơn Thầy, các Thầy thuốc và các Cụ trong không gian, các ACE trong ban tổ chức lời cảm ơn sâu sắc nhất. Chúc Thầy sức khỏe đề dìu dắt chúng con trên bước đường tu luyện. Chúc các cô, chú, ACE trên diễn đàn tập luyện chăm chỉ để có sức khỏe tốt giúp mình, giúp đời và không phụ lòng mong mỏi, dạy bảo của Thầy.
    Hẹn ngày gặp lại!!!

  2. 16 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thanh Bình

    anbich (10-05-2014),hoasen (09-05-2014),Hoasentrang (09-05-2014),hoatran (13-05-2014),hoatuyet (10-05-2014),lê chí công (09-05-2014),maiha (10-05-2014),Nganpham (09-05-2014),nganuoc (10-05-2014),Phương Nam (12-05-2014),quangdam (09-05-2014),Thiền sư KM (12-05-2014),youme (09-05-2014),Đại Minh (10-05-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •