Kết quả 1 đến 1 của 1
Threaded View
-
07-05-2014, 17:47 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Jul 2013
- Bài viết
- 122
- Cảm ơn!
- 3,799
- Thanked 3,079 Times in 122 Posts
Linh địa Côn Sơn - nơi lần đầu mẹ con tôi đặt chân đến
Chờ đợi cả tháng trời cuối cùng "giờ vàng" cũng đến. Khỏi phải nói hai mẹ con tôi đều mong mỏi đến mức nào. Phần vì được đi theo Thầy NQT và gia đình KCTL đến vùng đất mà nhờ Thầy tôi mới biết được Côn Sơn là nơi Linh địa - nơi hội tụ của cả 5 mạch khí (Long - Ly - Quy - Phượng - Đỗ Quyên) và cũng là nơi thờ 8 vị Bát Cổ (Bà Chúa Sao Sa Nguyễn Thị Duệ, Thầy Chu Văn An, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, Tam Tổ Trúc Lâm, Lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi, Quốc phụ Trần Quốc Chẩn, 5 anh em họ Vương, Cao Lỗ Đại Vương) - là những Người Lãnh Đạo Tâm Linh Việt Nam. Phần vì cả hai mẹ con mong được Thầy và các Thầy thuốc trong không gian chữa cho nhanh khỏi bệnh chứ cả hai đều mắc nhiều bệnh và sức khỏe của tôi "sáng nắng chiều mưa trưa bão giật" quá. Tôi nói với mẹ: "giá mà biết Thầy sớm hơn mẹ đã không bị cắt mất mật rồi". Và giá mà bố tôi bớt tính bảo thủ đi và có niềm tin vào KCTL thì có lẽ một số bệnh đang mắc phải như bệnh Gút,...đã bị đẩy lùi rồi. Có cơ hội được đi cùng Thầy, được nghe Thầy kể chuyện mới biết và hiểu thêm nhiều điều mới mẻ về thế giới tâm linh, về sự hóa thân kỳ diệu của các Vị Cổ Phật đã và đang (Thầy cũng chính là một Vị Phật sống) xuống Việt Nam để giúp dân, giúp nước được sống trong hòa bình, có cuộc sống ấm no hơn, hạnh phúc hơn và hóa giải được mọi loại bệnh tật con người mắc phải mà trong đó có cả những căn bệnh hiểm nghèo như ung thư, tiểu đường,... mà thế giới trần tục vẫn chưa tìm ra cách chữa. Qua những câu chuyện của Thầy những con người ấy vẫn luôn hiện hữu và luôn sát cánh cùng nhân dân VN giúp xây dựng, bảo vệ tổ quốc và chiến thắng biết bao kẻ thù xâm lược trong cả đời thực và trong thế giới tâm linh từ quá khứ cho tới hiện tại và mãi mãi về sau...
Những câu chuyện kể của Thầy hết sức giản dị nhưng ẩn sâu trong đó là những bài học về tình người, về cách làm người, về sự biết ơn sâu sắc...mà Thầy đã giành cho Phật Bà, cho Thầy Chu Văn An và cho Cụ Nguyễn Trãi,... Những Người đã dày công vun đắp để giờ đây tạo nên một Người Thầy vĩ đại ở đời thực cho tất cả chúng ta nhìn vào và noi theo! Chính những tình cảm Thầy Trò sâu nặng ấy đã tạo nên những xúc cảm mãnh liệt để rồi dồn nén lại trong từng câu thơ và càng được nhân lên qua lời đọc của chính Thầy qua bài thơ "Phi thuyền đang bay" khi Thầy cho mọi người luyện trận pháp mới bên linh mộ Thầy Chu Văn An làm mọi người rung động mà không thể kìm được nước mắt. Ngay khi ở Đền thờ Thầy CVA, tôi đã hỏi Thầy sao đến đây con thấy xúc động thế thì Thầy chỉ im lặng không nói gì. Làm tôi lại suy đoán linh tinh. Mà đúng là như thế, chưa đến một đền chùa miếu mạo nào mà tôi có cảm giác ấy, chân tôi dường như trùng xuống, tim đập nhanh hơn, run run và nước mắt cay xè. Tôi không hiểu nổi, đó là một cảm giác lạ. Bây giờ khi đọc bài viết của các bạn tôi mới hiểu ra phần nào. Tôi cũng nông cạn quá.
Qua mỗi bài được Thầy cho luyện ở LĐCS thì tôi và mẹ lại có những cảm nhận khác nhau, mà cụ thể là cảm nhận rất rõ các vùng bệnh mà tôi mắc phải đang được chữa trị. Mà cũng lạ thật tất cả các bệnh của tôi hầu hết đều nằm rải rác theo chiều dọc cơ thể từ trên xuống ở nửa người phía bên trái. Cơ thể phía bên phải thì nhẹ tênh. Và khi tập thì nửa người bên trái đau ê ẩm, cứng đờ còn bên phải thì gần như chưa bao giờ có cảm giác đau đớn gì. Có lúc thì vùng đan điền trung nóng ấm lên khá lâu, lúc thì thấy nhức xương không chịu nổi, thận trái thì đau rát, tim, phổi trái cũng đau tức thế...Còn mẹ tôi thì nói tập ở đây thích thật (mẹ tôi và tôi rất thích tập ở đồi Kỳ Lân. Mà tôi nghĩ chắc ai cũng vậy). Khi tập bài "Linh cầu khí nhà Phật" có lúc mẹ tôi nhìn thấy phía trước mặt một màu đỏ rực và ở giữa có một quả cầu đang xoay tròn và lúc thì mẹ nhìn thấy sáng bừng từ ấn đường,...Đúng như Thầy nói đi với Thầy nắng, mưa đều tốt cả nên ngồi tập dưới cái nắng như thế mà không thấy ai bị đau đầu hay mệt mỏi gì trái lại rất sảng khoái nhẹ nhàng thanh thoát, một người với sức khỏe yếu như sên như tôi mà cũng không hề hấn gì nữa là. Kết thúc chuyến đi lần này chủ yếu là leo núi về nhà mà tôi không bị mệt mỏi và cơ bắp chân không bị đau ê ẩm như những chuyến đi khác trước đây. Tập ở CS cảm nhận rất rõ vì vừa có linh khí của núi rừng vừa có năng lượng của Thầy phát vào và còn được 80 Thầy thuốc trong không gian chữa trị cho nữa nên những người năng lượng cao thì được nâng cấp lên cao hơn còn những người bệnh như tôi sẽ được chữa trị dứt điểm một số bệnh. Tôi hy vọng sự chuyển hóa từ cơ thể năng lượng sang thực thể của tất cả mọi người, đặc biệt là của các bác cao tuổi và bệnh nặng sẽ diễn ra trong thời gian nhanh nhất. Và tôi vẫn đang tập luyện hàng ngày để thời gian bị bệnh của tôi sẽ chỉ còn là dĩ vãng.
Những ngày sống, học tập và tu luyện ở CS sẽ mãi là kỷ niệm đẹp trong ký ức mỗi người!
Con xin cảm ơn Thầy và các Cụ Bề Trên đã luôn ở bên chúng con để giúp chúng con có một sức khỏe tốt, luôn độ trì dạy bảo và giúp chúng con khai tâm mở huệ để chúng con sớm nên người!
Con xin cảm ơn các Thầy thuốc trong không gian đã đến giúp chúng con chữa bệnh.
Cảm ơn BTC lớp KCTL đã rất vất vả để tổ chức, sắp xếp chuyến đi này.
Con xin kính chúc Thầy Cô các bác các cô chú anh chị em các bạn và các cháu trong gia đình KCTL luôn có một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc! Và tôi mong rằng tất cả mọi người tu luyện ngày càng tiến bộ và luôn đi trên con đường mà Thầy NQT đang dẫn dắt!
Hẹn gặp lại!View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
-
28 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatran
anbich (07-05-2014),Diệu Hồng (08-05-2014),haixuyentb (07-05-2014),Hạnh An (08-05-2014),hoasen (08-05-2014),hoatuyet (08-05-2014),HUNGHOANG (11-05-2014),LinhTâm (10-05-2014),longtadinh (07-05-2014),maiha (09-05-2014),manhcao277 (07-05-2014),newebook (08-05-2014),Nganpham (07-05-2014),nganuoc (07-05-2014),NhuMai (07-05-2014),Phương Nam (08-05-2014),tam_thuc (09-05-2014),Thanh Bình (07-05-2014),thanhvinh (08-05-2014),theoThầy (07-05-2014),Thien Nghia (07-05-2014),tiendung23680 (09-05-2014),Tieutrucxinh (09-05-2014),Vidieu (08-05-2014),youme (07-05-2014),Đại Minh (07-05-2014)