Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Đang ở
    TP. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc : sđt:0988478419
    Bài viết
    34
    Cảm ơn!
    102
    Thanked 645 Times in 34 Posts

    Mặc định KCTL – Kết nối những trái tim

    Sau chuyến đi dã ngoại Linh địa Côn Sơn 2014 tôi cứ băn khoăn suy nghĩ mãi về việc lựa chọn đề tài của mình. Băn khoăn bởi vì trong chuyến đi này cảm nhận của tôi có rất nhiều, cảm nhận về công tác tổ chức của BTC, cảm nhận về tình cảm của Thầy NQT dành cho mọi người, cảm nhận về kết quả luyện tập, cảm nhận về tình cảm giữa những con người từ khắp mọi miền tổ quốc cùng tụ họp trong ngôi nhà chung KCTL .v.v. , rất nhiều, rất nhiều dấu ấn mà tôi ghi nhận được. sau nhiều buổi suy nghĩ thì tôi đã quyết định chọn đề tài : KHÍ CÔNG TÂM LINH – KẾT NỐI NHỮNG TRÁI TIM để làm đề tài cho mình.
    Trước khi vào bài viết Tìm Đạo xin được có lời cảm ơn sâu sắc tới Thầy và các anh chị trong BTC chuyến đi, các anh chị đã giành hết tâm huyết của mình để tổ chức cho chuyến đi trọn vẹn, để mỗi người đều cảm thấy thanh thản khi tham gia tập luyện, đến giờ ăn thì các anh các chị lo sắp xếp mâm bát cho mọi người, khi mọi người dùng bữa thì các anh chị lại chăm lo xem đồ ăn có thiếu không, khi mọi người đi tập thì các anh chị chăm lo phần nước uống, sắp đặt chỗ ngồi, bố trí việc đi lại cho các bác cao tuổi. Sự thật là các anh chị đã giành hết phần gian khó về mình. Các anh chị thật xứng danh là học trò của Thầy NQT. Xin cảm ơn các anh chị.
    Thưa thầy, thưa toàn thể đại gia đình KCTL.
    Đến với Linh địa Côn Sơn năm nay mỗi người đều mang theo một nguyện vọng, một mục đích riêng, người thì đi chữa bệnh, người thì đi học tập tu luyện nhưng sâu thẳm trong bản thân mỗi con người khi tạm rời xa những xô bồ, những lo toan của cuộc sống trần tục họ đều muốn trở về với cái Chân Thiện Mỹ của mình, tìm lấy cái Tâm vẫn còn ẩn khuất trong họ, và hơn hết họ đến đây với một niềm tin vững chắc vào Thầy, vào con đường KCTL đã chọn để học tập tu luyện tiến bộ mỗi ngày, để cho Tâm của mỗi người được trong sáng hơn, tràn đầy năng lượng hơn.
    Sau mỗi buổi nghe Thầy giảng về Đời, về Đạo và được ngồi thiền để cho thân tâm an lạc thì chắc chắn mỗi người đều toát lên một tình thương yêu vô bờ bến, mọi người đến từ khắp mọi miền của tổ quốc nhưng khi về đây họ trở nên thân thiện hơn, hòa đồng hơn như là bản thân họ đã quen nhau tự kiếp nào, họ chia sẻ với nhau về những xúc cảm trong cuộc sống, chia sẻ những phút giây bước vào thiền định, ở đây không còn khoảng cách về địa lý, giàu nghèo, chính trị, tôn giáo nữa mà ở đây chỉ còn một sợi dây duy nhất sợi dây tình cảm kết nối những trái tim và trong mỗi con người đều ghi nhớ lời dạy của Thầy “học KCTL trước tiên là học làm người”
    Một trong những hình ảnh gây xúc động mạnh nhất với cá nhân tôi đó là hình ảnh học trò của Thầy cõng bác gái cao tuổi đi trên con đường ghập ghềnh, hình ảnh này là một minh chứng cho mọi người thấy rằng học trò của thầy NQT không bao giờ quản ngại khó khăn vất vả, không bao giờ chùn bước trước gian nan.

    Dù rằng trong chuyến đi các bạn thanh niên trẻ tuổi cũng đã được giao nhiệm vụ trợ giúp các bác cao tuổi trên đường đi nhưng hình ảnh này cũng là một lời nhắc nhở sâu sắc đến cá nhân tôi cũng như với tất cả các bạn trẻ khác cần phải tự giác và ý thức hơn trong mỗi chuyến đi, để sau mỗi chuyến đi sẽ còn đọng lại trong mỗi con người một tình yêu thương vô bờ bến bởi “Tình thương mới thực quyền năng lớn” (trích thơ NQT).

    KCTL – Kết nối những trái tim sẽ được viết dài thêm từ trái tim của mỗi người.

    (P/s: Xin phép anh Đại Minh cho tôi được sử dụng hình ảnh của anh trong bài viết)
    Đường đời chật hẹp, muôn kẻ lấn
    Lối đạo thênh thang, ít người tìm

  2. 43 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tim_dao

    anbich (06-05-2014),BONGMAYHOA (15-05-2014),chieuthuvang08 (06-05-2014),Diệu Hồng (06-05-2014),haixuyentb (06-05-2014),Hanhthong (06-05-2014),HoangSyHiep (07-05-2014),hoanlinh (09-05-2014),hoasen (06-05-2014),hoatran (07-05-2014),hoatuyet (06-05-2014),huongtamlinh (07-05-2014),lê chí công (06-05-2014),LinhTâm (06-05-2014),Lobbyvietnam (06-05-2014),maiha (09-05-2014),manhtuongngo (06-05-2014),Nganpham (06-05-2014),nganuoc (06-05-2014),NGUYENCONGCHAT (07-05-2014),nhatcuunhan (06-05-2014),NhuMai (06-05-2014),Phương Nam (06-05-2014),tamminh (06-05-2014),tam_thuc (09-05-2014),Thanh Bình (11-05-2014),Thanhduong (09-05-2014),THANHTINH (06-05-2014),thanhvinh (06-05-2014),theoThầy (07-05-2014),Thiền sư KM (07-05-2014),Tieutrucxinh (07-05-2014),Trần Kim Cương (06-05-2014),Vidieu (06-05-2014),youme (06-05-2014),Đại Minh (06-05-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •