Kết quả 1 đến 1 của 1
Hybrid View
-
06-05-2014, 00:03 #1
Những trải nghiệm thú vị nơi Linh địa Côn Sơn
Kính thưa Thầy và tất cả mọi người trong gia đình Khí công Tâm linh!
Đây là lần đầu tiên con tham gia chuyến du lịch chữa bệnh cùng Thầy và gia đình khí công tâm linh tại Linh địa Côn Sơn. Đây là chuyến đi thứ hai sau lần con theo Thầy đi giải hạn đầu năm. Mỗi chuyến đi, con đều có một trải nghiệm thú vị! Con xin cảm tạ Thầy đã dành cho chúng con những bài tập nhiệm màu, đong đầy tình thương yêu, giúp cho chúng con có một sức khỏe tốt, một trái tim hướng thiện. Mỗi bài tập của Thầy là một trận khí. Mỗi người trong chúng con đều có cảm nhận khác nhau. Nhưng ai cũng vui vẻ và cảm thấy chuyến đi này thực sự là một liều thuốc bổ. Với riêng con, thì theo Thầy tập ở đây một ngày hiệu quả bằng con tập ở nhà vài tháng.
Tập "Thanh Khí khai tâm" ở Tinh phi Cổ Tháp
Buổi sáng ngày đầu tiên, chúng con được Thầy cho tập bài Thanh khí Khai tâm ở sân đền thờ bà Chúa Sao Sa Nguyễn Thị Duệ. Sau khi làm lễ và kể chuyện về Bát Cổ, Thầy cho chúng con tập trận. Khác với ngày thường tập tại nhà, hôm nay con có trải nghiệm mới. Thầy nói hôm nay có tất cả 80 bác sỹ trong không gian về chữa bệnh cho mọi người. Con mừng quá, thầm cảm ơn Thầy đã cho chúng con được hưởng ân huệ này. Thật là một niềm hạnh phúc khôn tả tới những người có mặt nơi đây. Con hít thật sâu để chuẩn bị bài tập.
Khi tiếng nhạc thiền cất lên, con thấy tay bắt đầu có cảm giác tê dần, người ấm nóng. Cảm giác hơi oi nóng của cái nắng đầu hè dường như đã tan biến khi những cơn gió mát từ đâu thổi về. Thầy gọi gió cho chúng con đấy! Cảm giác trong con thật lạ. Vùng bụng bên phải của con có cảm giác nóng ran lên, rồi phát ra âm thanh "bục bục" cảm giác tạo thành hình bong bóng tròn, giống như bong bóng xà phòng mà tụi trẻ nhỏ vẫn thường thổi chơi vậy. Chắc phần ruột của con có vấn đề và đang được chữa. Hôm nay con ngồi bán già, nhưng không đổi chân một lần nào, thật là tuyệt. Bởi ở nhà, thường con phải đổi ít nhất một lần vì chân tê. Thế mà hôm nay con không đổi chân lần nào, cái chân hôm nay ngoan quá. Cứ thế con thở nhẹ nhàng cho tới hết bài tập, cảm giác thật khoan khoái.
Tập "Bách Hợp trận khí" trên đỉnh đồi Kỳ Lân
Buổi chiều, chúng con được theo Thầy lên đỉnh đồi Kỳ Lân tập trận. Con đường leo lên đỉnh đồi hơi dốc, nhưng chúng con ai cũng vui vẻ leo dốc, tiếng cười nói râm ran. Từng thảm lá rụng dưới chân lạo xạo, nghe rất vui tai. Leo lên đỉnh đồi, con tròn mắt ngạc nhiên. Một khoảng đất rộng và khá bằng phẳng nằm giữa rừng cây xanh mát. Ánh nắng mặt trời xuyên qua kẽ lá, gió thổi mát rượi. Con cảm giác quang cảnh giống như trong chuyện Công chúa ngủ trong rừng vậy.
Hôm nay con được xông hơi tận năm lần liền. Thầy ạ! Đây là lần đầu tiên con tập "Bách Hợp trận khí", cảm giác như con được ngồi gần một nồi nước xông hơi lớn vậy. Hơi nóng phả vào người con nóng ấm, rồi dần dần nóng rực lên, mồ hôi con túa ra, nhưng không hề thấy khó chịu một chút nào. Khí nóng cứ phả vào người con rồi lại rút ra, nhường chỗ cho một làn khí mát rượi. Giống như hình tượng như sóng đánh vào bờ rồi lại rút ra biển vậy. Cứ như thế, hơi nóng phả vào con năm lần, mỗi lần như thế lại rút ra, khí mát rượi lại phả vào con năm lần như thế. Cảm giác thật dễ chịu vô cùng.
Rồi khí nóng dịch chuyển sang phía bên trái. Cả phần người bên trái của con nóng ran. Còn phía người bên phải thì lại mát, gió xoáy qua kẽ tay phải của con mát lắm. Thân con nửa nóng, nửa mát. Lạ thật đấy. Rồi tai con nóng rẫy, cảm giác rất khó tả. Theo bản năng, con muốn tránh bớt cái nóng. Con cứ nhích dần người về phía tay phải để tránh nóng, nhưng chả ăn thua gì. Được một lúc thì khí nóng bắt đầu chuyển vị trí về phía sau lưng con. Cái nóng chiếu toàn bộ lưng và khi gần hết bài, cái nóng chuyển dần tập trung tại vùng đốt sống lưng cuối của con. Hơi nóng đốt vùng sống lưng con tê đi, rồi ấm dần, ấm dần. Con đang bị thoái hóa đốt sống lưng mà. Con đã được chữa bệnh như thế đó!
Tập trận tại Khách sạn Lan Anh
Vì trời đổ mưa nên Thầy cho chúng con ngồi thiền ngay tại khách sạn. Tối nay Thầy cho tập trận "Tiêu vạn bệnh" khi ngồi thiền, cảm giác thật dễ chịu. Con cảm giác như mình đang ngồi ở giữa một cơn lốc xoáy, cơn lốc xoáy vòng quanh cơ thể con, bao bọc cơ thể con.
Ngồi thiền chữa bệnh tại K/S LANANH
Khí xoáy rất mạnh, rồi con ngửi thấy có mùi thuốc. Giống như thảo dược, mùi thuốc lá đun lên, lúc thì mùi thuốc bắc thì phải. Ấn đường của con hơi căng tức. Tay chân đều tê. Lần này con cũng ngồi thật yên, không đổi chân cho đến tận cuối bài.
Một lần nữa, chúng con xin cảm ơn Thầy đã dành cho chúng con tình yêu thương vô hạn. Chúng con cũng xin cảm ơn các vị bề trên, các Thầy thuốc trong không gian đã chữa bệnh cho chúng con trong những ngày qua.
Cảm ơn Ban tổ chức lớp đã chu đáo, tận tâm để cho chúng con một kỳ nghỉ thật vui vẻ và ý nghĩa!
.View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
Lần sửa cuối bởi NhuMai, ngày 06-05-2014 lúc 18:47. Lý do: Up ảnh
An lạc từ tâm
Ngửa hai tay thu khí trời vô tận
Nhắm mắt, thẳng lưng, miệng ngậm, tâm trong
Thả hồn vào cõi vĩnh hằng,
An vui, hạnh phúc, san bằng khổ đau.
-
40 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatuyet
anbich (06-05-2014),chieuthuvang08 (06-05-2014),Diệu Hồng (06-05-2014),haixuyentb (06-05-2014),hoasen (06-05-2014),Hoasentrang (07-05-2014),hoatran (06-05-2014),kiencuong304 (07-05-2014),lê chí công (07-05-2014),Lobbyvietnam (06-05-2014),longtadinh (06-05-2014),Mộc Lan (06-05-2014),nangbanmai (06-05-2014),Nganpham (09-05-2014),nganuoc (06-05-2014),NguyetQuangTu (06-05-2014),nhatcuunhan (06-05-2014),NhuMai (06-05-2014),Phương Nam (06-05-2014),tamminh (06-05-2014),tam_thuc (09-05-2014),tantrao (06-05-2014),Thanh Bình (07-05-2014),THANHTINH (06-05-2014),thanhvinh (06-05-2014),theoThầy (07-05-2014),Thiền sư KM (06-05-2014),tiendung23680 (06-05-2014),Tieutrucxinh (07-05-2014),tim_dao (06-05-2014),trungthanh (13-10-2014),Tule (07-05-2014),Vidieu (06-05-2014),xuangiang14 (07-05-2014),youme (06-05-2014),Đại Minh (06-05-2014),ĐINHQUANG HIỆP (06-05-2014)