Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: KCTL những điều tuyệt vời!
Threaded View
-
05-05-2014, 21:01 #1Hạ Vi Guest
KCTL những điều tuyệt vời!
Kính thưa Thầy và các ACE trong diễn đàn!
Chuyến đi Côn Sơn đã khép lại mà trong lòng tôi còn bao cảm xúc bâng khuâng, lưu luyến. Cảm giác y hệt như cách đây một năm mà tôi lần đầu được gặp T và đi Côn Sơn. Vẫn những khuôn mặt ấy, Thầy tóc đã bạc hơn, nhưng trên khuôn mặt vẫn rạng rỡ, hồng hào và tràn đầy tình yêu với mọi người. Những người bạn, những cựu chiến binh năm xưa của Thầy, các bác vẫn hồng hào khỏe mạnh. Nhóm học trò của Thầy đã trưởng thành hơn. Những học trò nhí của Thầy cũng lớn lên trông thấy. Năm nay, tôi thấy rất nhiều các bác lớn tuổi tham gia đi Côn Sơn lần này.
Được nghe Thầy kể lại những câu chuyện mà tôi đã được nghe cách đây một năm, đối với tôi, đó vẫn còn là những câu chuyện mới. Tôi vẫn mở to mắt, chăm chăm nhìn Thầy và lắng nghe T từng câu chữ một. Tôi bị Thầy cuốn hút vào từng câu chuyện của Thầy. Những câu chuyện ấy, dù có nghe hàng trăm lần đối với tôi đó vẫn là những câu chuyện mới, nghe đi nghe lại mà không bao giờ cảm thấy chán. Những cuốn sách, đúc kết một phần quá trình T làm việc, tôi đã đọc bao lần. Tôi chưa bao giờ bị cuốn hút vào một cuốn sách nào như cuốn sách của Thầy, càng đọc càng sáng dạ. Từ những việc T làm, tôi ước ao, giá mình có khả năng viết chuyện hay viết kịch bản, tôi sẽ làm thành một bộ phim hoặc viết thành một câu chuyện về cuộc đời con người mang đậm dấu ấn của Thầy.
Buồi giao lưu giữa Thầy với bệnh nhân mang lại cho tôi nhiều cảm xúc nhất: những lời tâm sự rất chân thành của các bác, các gia đình đã được Thầy chữa bệnh. Đó không chỉ là cảm xúc riêng , suy nghĩ riêng của ai cả. Đó đều là những suy nghĩ và cảm xúc chung của chúng tôi dành cho Thầy. Nhìn đôi mắt đỏ hoe của VD khi gia đình bác NĐT lên giao lưu với Thầy, tôi đọc thấy trên đôi mắt đấy là sự cảm động, tình cảm biết ơn sâu sắc của VD đối với T, sự thông cảm đối với nỗi khốn khổ của gia đình bác NĐT và trái tim nhân hậu đầy nhiệt huyết mà VD đã được ảnh hưởng rất nhiều từ T trong quá trình giúp gia đình bác NĐT. Hơn ai hết, đó cũng là cảm giác biết ơn mà tôi rất muốn nói với T nhưng thật sự là tôi cũng không biết thể hiện thế nào. Cuộc sống của tôi đã thay đổi rất nhiều từ khi biết đến Thầy. Trước khi biết đến Thầy, tôi luôn luôn sống trong trạng thái rất buồn. Khi biết đến Thầy tôi hiều rằng mình ko còn cô đơn nữa và vững tin trong cách lựa chọn con đường cho mình. Tôi biết rằng Thầy luôn luôn yêu thương và ở bên cạnh giúp đỡ không nhất thiết phải là học trò của Thầy và không nhất thiết phải có Thầy ở bên.
Minh chứng cho lời tôi nói là sự việc xảy ra với con gái tôi ngay trong chuyến đi này. Bé bị trẹo chân ở trước cửa Đền Kiếp Bạc. Bé không đi được và mắt cá chân thì bị sưng. Tôi đã lo lắng vô cùng vì không biết thế nào. Có thể bé sẽ bị trật khớp, hoặc bong gân và mất nhiều thời gian để bình thường trở lại. Sự lo lắng của tôi đã khiến tôi phải huy động đến ba học trò giỏi của T để chữa chân cho bé. Nhờ đến sự trợ giúp này mà chân của em bé của tôi chỉ sưng lên một chút và không bị đỏ. Tuy nhiên, tôi vẫn không khỏi lăn tăn là có mang bé vào cho Thầy để Thầy kiểm tra trực tiếp hay không vì dù sao lúc đó có T ngay cạnh đó thì vẫn hơn. Và tôi đợi thời cơ thuận tiện nhất là lúc thiền vào buổi chiều ngày thứ ba. Tuy nhiên, con gái tôi thì lại từ chối, bé yêu cầu về KS nằm nghỉ. Tôi về KS mà không khỏi tiếc, tuy nhiên trong lòng tôi vẫn tâm niệm xin T chữa chân cho bé. Sự lo lắng và tâm niệm của tôi được T giải tỏa vào chiều ngày hôm sau, khi tôi thiền bài TVB ở nhà. Trong trạng thái thiền với tiềng nhạc du dương, đôi bàn tay của tôi massage bàn chân tổn thương của bé một cách nhẹ nhàng, uyển chuyển. Tôi đi đến từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, từ sự thích thú này đến sự thích thú khác, Thầy như hiểu được suy nghĩ của tôi, Thầy đã làm việc mà tôi mong đợi từ hôm qua. Đây không phải là lần đầu tiên em bé của tôi được T chữa bệnh kiều này. Bé đã từng bị đau họng, mệt do kiệt sức, thậm chí cả đau mắt đỏ. T luôn ở bên tôi và bé mỗi khi tôi nhờ đến T. Kết quả một năm học thiền của tôi là bé chưa bao giờ dùng đến thuốc, và thực sự ốm cả. Các bệnh mà trẻ con hay mắc phải bé cũng không bị mắc. Tôi không dẫu nổi niềm từ hào này của tôi, nhưng thực sự chỉ có những người biết đến tác dụng của khí công mới hiểu. Kết quả là: chiều ngày hôm qua bé có thể khập khiễng đi lại và đến chiều hôm nay, thì bé đi lại, chạy khắp nơi bình thường được rồi.
Em xin gửi tới lời cám ơn tới 3 học trò giỏi của T đã tận tình chữa chân cho bé nhà em: ĐQH, HĐ và TN. Con cám ơn T nhiều lắm ạ: Cầu mong những điều tốt đẹp từ KCTL sẽ đến với nhiều người! Cám ơn YX, TM và các ACE đã vất vả tổ chức rất thành công buổi dã ngoại đi Côn Sơn!View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
Lần sửa cuối bởi Hạ Vi, ngày 18-05-2014 lúc 21:28.
-
22 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hạ Vi
anbich (06-05-2014),chieuthuvang08 (06-05-2014),haixuyentb (06-05-2014),hoatran (06-05-2014),hoatuyet (06-05-2014),LinhTâm (08-05-2014),longtadinh (05-05-2014),newebook (06-05-2014),Phương Nam (06-05-2014),tamminh (06-05-2014),tam_thuc (09-05-2014),Thiền sư KM (06-05-2014),tiendung23680 (06-05-2014),tim_dao (06-05-2014),Vidieu (06-05-2014),xuangiang14 (06-05-2014),youme (06-05-2014),ĐINHQUANG HIỆP (06-05-2014)