Kết quả 1 đến 10 của 14
Chủ đề: Gửi thầy Nguyệt Quang Tử
Threaded View
-
18-04-2011, 16:12 #9
Khách
- Ngày tham gia
- Feb 2011
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 104
- Cảm ơn!
- 1,323
- Thanked 919 Times in 90 Posts
@tuonglam, Toàn Tâm: Đây là câu trả lời của Thầy
Những người theo học môn KCTL, và cả những người tốt không theo học môn KCTL đều được những người của TL giúp đỡ. Khi tu luyện đã đạt đến trình độ phân thân cao cấp thì muốn phân thành bao nhiêu cũng được.Mình đã hiểu ý của Toàn Tâm khi trả lời câu hỏi của mình, Toàn Tâm là người có hiểu biết rộng, ý trả lời cũng gần như của Thầy, lúc đó bắt người hỏi (mình) phải tự động não ra.*** Dùng tư duy trần tục để tìm hiểu về thế giới Tâm linh thì không thể nhận thức hết được đâu, chỉ có thể tiệm cận được thôi.
Chúng ta cũng có thể như thế được, nhưng bản chất của khí là gì, có những tính chất nào, sao lại không phụ thuộc vào không gian, thời gian, năng lượng nguồn phát... thì chúng ta vẫn chưa thể hiểu. Thế Thầy mới bảo là " Tiệm cận"Khí của thầy phát ra không giới hạn trọng lượng, không giới hạn không gian, không giới hạn đối tượng (ai có tâm nhận là nhận được)
Cảm ơn bạn tuonglam, đây là một tư tưởng tốt, để những học trò chúng ta càng hoàn thiện mình hơn nữa, làm tâm mình sáng hơn nữa để nâng cấp năng lượng mình lên để có thể đón nhận được những năng lượng tốt từ Thầy, từ vũ trụ, từ đó tùy vào khả năng của mình có thể làm các nhiệm vụ trong không gian.Chính vì vậy có thể nói tâm muốn tu của mỗi người được ví như mặt nước, quyền năng phát khí của thầy được ví như ánh sáng của mặt trăng, mặt trời, nghĩa là ở đâu có nước là ở đó nhận được ánh sáng hào quang. Và mặt nước càng trong thì ánh sáng càng rõ升日
Tâm bất minh thì tâm khó định
Trí bất thành thì lộ khó qua.
-
Các Chủ đề tương tự
-
Gửi bác Nguyệt Quang Tử
Bởi khicongtl trong diễn đàn Những câu hỏi và giải đápTrả lời: 1Bài viết cuối: 20-01-2011, 17:43

Trả lời kèm Trích dẫn