Kết quả 1 đến 3 của 3

Hybrid View

  1. #1
    Xuân Yến Guest

    Mặc định Về Đền thờ Thầy CHU VĂN AN.

    Kì nghỉ 30-4, 1-5 năm nay con thật may mắn vì đã thi học kỳ xong nên được bố mẹ cho đi lên Côn Sơn cùng Thầy và mọi người trong gia đình KCTL.
    Trong chuyến đi lần này có rất nhiều địa điểm để tham quan, luyện tập nhưng con vẫn thích nhất là đến đền thờ Thầy Chu Văn An. Đây là lần thứ 3 Con đến đền thờ thầy Chu Văn An nhưng lần này đặc biệt hơn vì lần này con được đi với Thầy Nguyệt Quang Tử. Trước khi vào thắp hương đền thờ thầy Chu Văn An, Thầy có kể chuyện về những kỉ niệm của Thầy và thầy Chu Văn An cho mọi người nghe. Mỗi câu chuyện của Thầy đều có một ý nghĩa riêng, một bài học cho tất cả mọi người. Và sau khi Thầy kể, Con biết được thêm rất nhiều điều. Ví dụ như: Thầy Nguyệt Quang Tử trước đây từng là học trò của thầy Chu Văn An…
    Thầy Chu Văn An đã từng tặng Thầy Nguyệt Quang Tử bài thơ:

    THIÊN BẢO
    Ơn Cha, nghĩa Mẹ, công Thầy,
    Nguyệt Quang Tử đã từ đây trưởng thành.
    ánh dương soi tỏ công danh,
    Cứu dân, giúp nước tiếng lành vang xa.


    Sau khi làm lễ dâng hương tại đền, Thầy cùng mọi người, trong đấy có cả cụ già lẫn các em nhỏ, lên mộ thầy Chu Văn An ở trên núi Phượng Hoàng. Các chú thanh niên hăng hái giúp đỡ các cụ già cao tuổi, các em nhỏ đa số là tự leo lên không cần sự giúp đỡ, mọi người đều rất vui vẻ leo lên núi. Lên đến núi, con và các bạn, các cô chú đi đến Giếng Ngọc để múc nước từ giếng uống, rửa mặt, rồi mang theo một chai nước để uống dọc đường. Con nghe có chú nói là “sẽ mang một chai nước ở Giếng Ngọc để về làm quà cho vợ”. Vì Thầy Nguyệt Quang Tử nói nước ở đây là nước mắt Phượng Hoàng chữa được bệnh đấy, Thầy còn nói đùa “trừ bệnh tham”. Sau đó con và mọi người theo Thầy đến trước mộ Thầy Chu Văn An làm lễ. Làm lễ xong Thầy nói mọi người đứng gọn lại, đứng cũng được để thanh lọc cơ thể. Thầy cho mọi người đứng thiền. Thầy gọi “Phượng hoàng trận pháp” để thanh lọc cho mọi người. Con thấy người nhẹ hơn, có cái gì đó xoay xoay xung quanh. Rồi Thầy đọc bài thơ PHI THUYỀN ĐANG BAY. giọng Thầy trầm ấm, truyền cảm, xúc động, con nghe có rất nhiều người khóc. Lúc đấy, con cũng thấy rất xúc động vì bài thơ của Thầy miêu tả rất rõ tình cảm thầy trò giữa Thầy và thầy Chu Văn An. Khi quỳ trước mộ Thầy, con đã hứa sẽ học tập thật chăm chỉ, không chỉ những điều các thầy cô dạy mà còn là những điều nhỏ nhất trong cuộc sống.




    Thầy NQT đọc bài thơ "Phi thuyền đang bay" bên linh mộ Thầy Chu Văn An, có nhiều người đã khóc


    Nhớ buổi ấy con về nơi Linh mộ,
    Được nghe Thầy kể chuyện ngày xưa:
    “ Thuở hai đứa chúng bay còn để chỏm,
    Nhà thì nghèo chỉ cơm với tương dưa
    Có những hôm nắng nóng giữa buổi trưa,
    Cả hai đứa trốn đi trèo ổi.
    Nghe Thầy gọi, lòng run, chân bước vội…
    Thầy đã mắng: "Hai đứa bay có tội"
    Thước kẻ dài vụt xuống bốn bàn tay…
    Nước mắt rưng rưng con chẳng dám nghĩ sai,
    Chỉ ân hận đã để Thầy phiển trách.
    Đánh xong rồi, Thầy đưa cho quyển sách,
    Hai đứa theo Thầy đến lớp học văn.
    Lịch sử nước nhà, lịch sử nhân gian,
    Tròn xoe mắt uống lời Thầy từng chữ…”
    Lời thầy dậy các con phải nhớ:
    “Văn võ song toàn đền nợ nước non.”
    Dòng suối nhỏ từ Phượng Hoàng sơn,
    Theo sông lớn đi ra biển cả.
    Bước lên thuyền lòng vui khôn tả,
    Vượt trùng dương lên cả không trung.
    Thấm thoắt thế mà đã mấy trăm năm,
    Thần Y Dược vẫn dõi theo từng bước.
    Thủy Cốc Tiên Sinh mới vừa đây còn nhắc:
    "Các con từ một gốc sinh ra,
    Phải yêu thương chung sống hiền hoà,
    Cùng tu luyện, cùng giúp nhau tiến bộ."
    Lời Thầy dạy chúng con vẫn nhớ,
    “Văn võ song toàn đền nợ nước non.”
    Đến hôm nay đường đã mở thênh thang,
    Lòng đã nguyện: Chỉ con đường Chính đạo
    Trí Huệ-Từ bi, phá tan cường bạo
    Diệt ác, trừ gian, khuyến tạo thiện căn.
    Thế giới vô biên nào có vách ngăn,
    Ngoài Tổ Quốc, con còn nhân gian bè bạn.
    Xa hơn nữa là không gian vô hạn,
    Linh Ngọc dẫn đường chỉ lối con đi.
    Giữa “hố đen” đâu có sợ hiểm nguy,
    Thiên Vương Kiếm cắt nó ra từng lớp.
    Ai có biết trong lòng cái ác,
    Điểm sáng còn đây, mầm thiện vẫn còn.
    Thái Cực Đồ quay trong không gian,
    Xoáy vào giữa, nhân mầm non lên mãi.
    Cứ nhân lên sinh thành Bát Quái,
    Thành công rồi trắng đã thắng đen.
    Trên phi thuyền đi tuần tiễu không gian,
    Có Linh Ngọc dẫn đường đi phía trước,
    Thánh Mẫu và Đức Mẹ cùng giơ tay ban phước
    Có cả hai ông dáng quắc thước, đang cười.
    Từ rất xa con đã nhận ra rồi,
    Ông Ké già và Huyền đô cung Lão Tử.
    Đây lời dậy của Quang Minh sư phụ
    “ Nhiệm vụ nặng nề, phải cố gắng nghe con.”
    Phi thuyền vòng đang bay trong không gian,
    Mà phía trước là sắc vàng chói lọi.


    Trong chuyến đi Côn Sơn lần này, còn một hoạt động rất thú vị nữa dành cho các em nhỏ, đó là tô tượng và tô tranh cát! Các em nhỏ rất hào hứng tô từng bức tượng, từng bức tranh. Gương mặt luôn nở nụ cười vì sung sướng, đôi mắt chăm chú vào từng nét vẽ,…tất cả đều rất vui vẻ, tiếng cười vang mãi không thôi.


    Các cháu đang tô tượng

    Chuyến đi kết thúc, ai cũng luyến tiếc, kể cả con cũng mong được kéo dài thêm vài ngày nữa. Con rất vui khi được tham gia những hoạt động như thế này. Con xin gửi lời cảm ơn đến Thầy Nguyệt Quang Tử, các cô các chú đã đã tổ chức chuyến đi Côn Sơn năm nay.
    Lần sửa cuối bởi Xuân Yến, ngày 09-05-2014 lúc 21:59.

  2. 58 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Xuân Yến

    anbich (05-05-2014),BONGMAYHOA (05-05-2014),chieuthuvang08 (05-05-2014),Diệu Hồng (05-05-2014),dungnhi (05-05-2014),haixuyentb (09-05-2014),Hanhthong (05-05-2014),Hạnh An (05-05-2014),hiepqf3 (05-05-2014),hoangphi (17-05-2014),hoanlinh (09-05-2014),hoasen (05-05-2014),Hoasentrang (05-05-2014),hoatran (06-05-2014),hoatuyet (05-05-2014),kiencuong304 (05-05-2014),lê chí công (05-05-2014),LinhTâm (05-05-2014),longtadinh (09-05-2014),maiha (05-05-2014),Mộc Lan (06-05-2014),newebook (16-05-2014),Nganpham (07-05-2014),nganuoc (05-05-2014),NGUYENCONGCHAT (14-05-2014),nguyendinhtuan (07-11-2014),NguyetQuangTu (05-05-2014),nhatcuunhan (05-05-2014),nhuhainguyen (14-05-2014),PhongThuyGia (14-05-2014),Phương Nam (06-05-2014),quangdam (05-07-2014),tamminh (05-05-2014),tamthien (14-05-2014),tam_thuc (05-05-2014),tanrau (23-09-2016),tantrao (05-05-2014),Thanh Bình (05-05-2014),thanhphong (18-02-2017),THANHTINH (05-05-2014),thanhvinh (14-05-2014),theoThầy (14-05-2014),Thiền sư KM (14-05-2014),tiendung23680 (06-05-2014),Trần Kim Cương (09-05-2014),Vidieu (05-05-2014),xuangiang14 (10-05-2014),youme (05-05-2014),Đại Minh (05-05-2014),ĐINHQUANG HIỆP (05-05-2014)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Mar 2014
    Đang ở
    Hà nội
    Bài viết
    143
    Cảm ơn!
    7,727
    Thanked 2,936 Times in 144 Posts

    Mặc định

    Cảm xúc khi về thăm linh mộ Thầy Chu Văn An

    Con vẫn nhớ hôm về thăm linh mộ
    Chân tập tễnh nhưng vẫn muốn theo Thầy
    Để được nghe Thầy kể chuyện ngày xưa
    Mấy trăm năm rồi mà con ngỡ mới hôm qua
    Bao kỷ niệm lại ùa về trước mắt
    Có phải kia là nơi Thầy ngồi học
    Chỉ có túp lều và một chiếc chõng tre
    Có ông giáo già và hai cậu học trò tinh nghịch
    Nhà thì xa phải trọ học nhà Thầy
    Không phấn trắng bảng đen,không bàn ghế
    Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng vẫn cứ thấy vui
    Có những đêm bắt đom đóm thay đèn ngồi học
    Một mẩu que cũng có khi thành bút viết
    Bất cứ chố nào cũng chở thành bàn học
    Và được Thầy giảng về lịch sử nước nhà
    Chữ S này là đất nước của ta đây
    Phía xa kia là hai quần đảo
    Ở nơi đó biết bao xương máu cha ông
    Đã thấm đỏ trong từng thớ đất.
    Có những hôm đang say mê nghe thầy giảng
    Chợt từ đâu cơn mưa kéo đến
    Túp lều nhỏ cố gồng mình chống đỡ
    Không ngăn được giọt mưa xối xả
    Xuyên qua từng lớp lá xuống nền nhà
    Hai đứa co ro nép vội sau Thầy
    Thầy vẫn ngồi đó ung dung vuốt chòm râu
    Mái tóc Thầy điểm thêm những giọt sương
    Bao vất vả vì học trò Thầy không quản
    Lo cho học trò từng bữa cơm,manh áo
    Dạy để thành người có ích cho mai sau
    Thầy còn dạy từ những điều nhỏ nhất
    Đi trên đường luôn bên phải mà đi
    Sống ở trên đời phải có nghĩa có nhân
    Và còn biết bao nhiêu là…
    Ở nơi xa Thầy hãy cứ yên lòng
    Cậu trò nhỏ thủa nào nay đã lớn khôn
    Đem kiến thức truyền cho hậu thế
    Không phụ công Thầy, đền nợ được nước non.
    Làm việc thiện cứu đời
    Giữ lòng mình trong sạch

  4. 29 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới lê chí công

    An Tâm (14-05-2014),anbich (10-05-2014),BONGMAYHOA (15-05-2014),Diệu Hồng (14-05-2014),hoangphi (17-05-2014),hoasen (09-05-2014),hoatuyet (10-05-2014),HUNGHOANG (10-05-2014),LinhTâm (11-05-2014),longtadinh (09-05-2014),maiha (10-05-2014),nangbanmai (14-05-2014),newebook (16-05-2014),NGUYENCONGCHAT (14-05-2014),nguyendinhtuan (07-11-2014),tamthien (14-05-2014),tam_thuc (26-03-2023),tanrau (23-09-2016),Thanh Bình (09-05-2014),thanhphong (18-02-2017),thanhvinh (14-05-2014),theoThầy (14-05-2014),Thiền sư KM (14-05-2014),youme (09-05-2014),Đại Minh (10-05-2014)

  5. #3
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    tp.HCM
    Bài viết
    146
    Cảm ơn!
    10,390
    Thanked 3,253 Times in 144 Posts

    Mặc định

    Trong ngày cuối cùng của chuyến đi tập luyện và chữa bệnh ở Côn Sơn, Thầy dẫn chúng tôi về núi Phượng Hoàng thăm đền thờ của Thầy Chu Văn An. Ngay vừa bước chân từ xe ô tô xuống tôi bỗng thấy hồi hộp tim như đập chậm một nhịp mà không biết lý do. Khi bước vào tôi cảm thấy cảnh này rất là quen mà không biết tại sao, khi đoàn dâng hương cho Thầy Chu Văn An tôi lại cảm thấy rất xúc động đến muốn khóc (phải cố gắng tự trấn an mình vì không muốn ai thấy).
    Đính kèm 263

    Trên đường lên mộ Thầy, tôi chợt nhớ ra tại sao mình lại thấy cảnh đền rất quen thì ra trong một giấc mơ cách đây khá lâu tôi từng mơ thấy Thầy NQT dẫn chúng tôi về đây tập luyện ngay trên cái sân mọi người đứng chụp hình ( Tôi vẫn thường mơ thấy được Thầy dẫn đi chơi và tập luyện cùng lớp để dịp nào đấy tôi sẽ kể thêm). Cách đây hơn 1 năm khi Thầy đang ở TP HCM Thầy cũng từng đưa vía chúng tôi về ngày giỗ của Thầy Chu Văn An, và tối hôm ấy khi ngồi tập bài tôi nhìn thấy mình được về nhà của Thầy Chu Văn An.
    Khi đến mộ cụ Chu Văn An, Thầy cả đoàn thanh khí bằng Phượng Hoàng trận pháp khi ấy tôi thấy khí thoát ra khỏi chân rất nhiều. Trong lúc ấy Thầy đã đọc cho chúng tôi nghe bài thơ Phi thuyền đang bay bài thơ làm tôi rất xúc động rơm rớm nước mắt, tôi cũng nghe rất nhiều tiếng khóc òa lên nức nở xung quanh và khi mở mắt ra tôi thấy hầu như mắt ai cũng đỏ vì xúc động có cả một bạn đang quỳ khóc ở giữa vòng tròn nên Thầy đỡ bạn ấy dậy và ôm laatys bạn ấy.
    Khi tôi hỏi Thầy không hiểu sao huyệt đản trung của con cứ nặng từ lúc đi lên núi thì tôi vẫn đang nhận năng lượng của núi Phượng Hoàng.
    Con cám ơn Thầy về chuyến đi này và cả những chuyến đi mà vía của con được tham dự.

  6. 38 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Phương Nam

    An Tâm (14-05-2014),anbich (15-05-2014),Diệu Hồng (14-05-2014),haixuyentb (14-05-2014),hoangphi (17-05-2014),hoasen (14-05-2014),Hoasentrang (14-05-2014),hoatuyet (15-05-2014),lê chí công (14-05-2014),LinhTâm (16-05-2014),maiha (16-05-2014),Mộc Lan (14-05-2014),nangbanmai (14-05-2014),newebook (16-05-2014),Nganpham (14-05-2014),nganuoc (14-05-2014),NGUYENCONGCHAT (14-05-2014),nguyendinhtuan (07-11-2014),nhuhainguyen (14-05-2014),Tamhuongthien (14-05-2014),tamminh (14-05-2014),tam_thuc (15-05-2014),tanrau (23-09-2016),tantrao (14-05-2014),thanhphong (18-02-2017),THANHTINH (14-05-2014),Thiền sư KM (14-05-2014),Thien Nghia (14-05-2014),Vidieu (14-05-2014),youme (14-05-2014),Đại Minh (15-05-2014),ĐINHQUANG HIỆP (14-05-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •