Kết quả 1 đến 2 của 2
Threaded View
-
06-05-2014, 19:08 #2
Hành trình về linh địa Côn Sơn 2014- Phần 2
Phần 2
02/5/2014 - ngày thứ 2 ở Côn Sơn, đoàn chúng tôi đến dâng hương tại Đền thờ cụ Nguyễn Trãi.
[I]Đoàn dâng hương tại đền thờ cụ Nguyễn Trãi
[/I
Sau đó đoàn tiếp tục di chuyển theo các bậc đá lên thăm ngôi nhà trước đây của Cụ Nguyễn Trãi. Tại đây Thầy đã kể cho mọi người về con đường học đạo của Thầy trước đây, Nguyễn Trãi cũng là một trong những người Thầy dìu dắt dậy bảo Thầy ngày trước, Cụ đã từng gửi cho Thầy 3 chiếc chìa khóa dùng để mở 3 kho sách, ở trong đó có câu trả lời cho mọi câu hỏi. Cụ còn giao cho Thầy “Thanh Long Bảo Kiếm” để "Tề gia – Trị quốc – Bình thiên hạ".Đoàn đứng tại nơi là nhà Cụ Nguyễn Trãi ngày trước.
Ngay phía dưới chỗ cả đoàn đứng là Suối tiên đã xuất hiện trong bài Thanh khí khai tâm với “đàn cá rô của suối tiên”.
Cả đoàn tiếp tục di chuyển lên “Bàn cờ Tiên”, đường đi phải leo hơn 900m đường núi dù có mệt nhưng ai cũng hân hoan, kể cả các cụ già và trẻ nhỏ. Lên đến nơi, Thầy giải thích đây được gọi là Bàn cờ tiên vì có Tiên Cờ Thánh Mẫu. Thầy hô: “Tiên cờ Thánh mẫu xuất hiện, Tiên cờ thánh mẫu kiểm tra, tùy cơ địa, nhiệm vụ bệnh lý của mỗi người, Thánh Mẫu tặng mỗi người một quả cầu ngũ sắc. Căn cứ sự chỉ định của Tiên Cờ Thánh Mẫu, quả cầu ngũ sắc bay vào đan điền, đan điền nóng ấm lên, đan điền nóng ấm lên”. Mọi người đều vui vì được tặng quà, nhiều người cảm thấy vùng bụng ấm lên, tôi chắp tay cảm ơn Thầy, cảm ơn Tiên Cờ Thánh Mẫu.
Sau đó cả đoàn di chuyển xuống khu vực đồi Yên Ngựa, tại đây Thầy đã cho mọi người tập trận Hỏa lôi thủy trận pháp, để chữa bệnh cho mọi người tham dự chuyến đi.
Ngồi thiền tại đồi Yên Ngựa
Buổi chiều hôm đó đoàn chúng tôi tiếp tục có buổi luyện tập và chữa bệnh tại đồi Kỳ Lân. Tại đây, Thầy kể về những trận quyết chiến chống tà ngày trước, lần này cùng đi còn có các bác cựu chiến binh đã cùng Thầy chống tà. Qua những câu chuyện Thầy kể, mọi người hiểu rõ hơn về con đường Thầy đã đi, những việc lớn lao Thầy và học trò đã làm,và cả những việc hiện tại Thầy đang làm ít người biết đến, mà nhờ đó chúng ta có cuộc sống tốt đẹp hơn. Minh chứng rõ ràng là ngay sau đó, Thầy đã mời gia đình ông Nguyễn Đình Tuân ở Thanh Hóa lên chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống trần tục cũng như băn khoăn về tâm linh với Thầy và mọi người.
Ông Tuân chia sẻ đã được Thầy chữa khỏi cánh tay bị đau chỉ trong 15 phút và được Thầy đồng ý về giúp vợ ông đang bị suy thận, con ông Tuân là anh Hạnh đã nêu những vướng mắc về tâm linh trong gia đình nhờ Thầy giải đáp. Thầy đã lần lượt giải quyết từng vấn đề, Thầy đã tặng vợ ông Tuân viên thuốc quý- viên thuốc chữa bệnh thận mà Thần Hồ Tây tặng Thầy. Thầy đã gọi những vong trong dòng họ về giải đáp những vướng mắc đang có. Ai cũng nhận thấy được niêm vui của 2 bố con khi được Thầy giúp tháo gỡ những khó khăn ở trần tục cũng như tâm linh, tất cả mọi người đều vui cùng gia đình ông. Còn Thầy chỉ đơn giản nói rằng các Cụ đã dạy tôi “Những việc cần làm thì làm, những người đáng giúp thì giúp”.
Ngày 03/5/2014 – ngày thứ 3 tại Côn Sơn, địa điểm tiếp theo chúng tôi đến là đền thờ Thầy Chu Văn An. Mọi người dâng hương trong đền sau đó cùng leo lên núi Phượng Hoàng viếng mộ cụ. Thầy Nguyệt Quang Tử kể rằng: Từ nhiều kiếp tôi được Thầy Chu Văn An dạy và dạy từ những việc rất nhỏ, khi thắp hương phải cắm ở chính giữa bát hương và phải cắm cho thẳng. Khi gặp Thầy Chu Văn An ở Văn Miếu Quốc Tử Giám Thầy Chu Văn An dậy rằng đi vào phải đi bên phải và đi ra cũng phải đi bên phải. Đồng thời có một lần Thầy CVA đã tặng Thầy NQT bài thơ Thiên Bảo:
“ Ơn Cha, nghĩa Mẹ, công Thầy
Nguyệt Quang Tử đã từ đây trưởng thành
Ánh dương soi tỏ công danh
Cứu dân giúp nước tiếng lành vang xa” .Đoàn tại đền thờ Thầy Chu Văn An.Cụ Chu Văn An đã từng là hiệu trưởng trường đại học Huyền Tâm trong không gian, giúp Thầy NQT đào tạo người. Thầy NQT chia sẻ rằng trong cuộc đời tu luyện có 2 người có vai trò đặc biệt quan trọng đối với Thầy, luôn ở bên khi Thầy cần, dạy Thầy những điều nhỏ nhất đến hoạch định những chiến lược lớn nhất đó là Phật Bà và cụ Chu Văn An. Khi thắp hương Thầy Nguyệt Quang Tử đã khấn: “Chúng Con xin dâng năm thức hương thơm hương giới, hương định, hương tuệ, hươn giải thoát, hương giải thoát tri kiến. Năm thức hương này kết thành đài mây sáng trưng pháp giới cúng dường Thầy, cúng dường Thần y dược – Tôn Sư Đại học sĩ – Tư nghiệp Quốc Tử Giám – Thủy Cốc Tiên sinh – Bát cổ nhị Hoàng Hoa. Chúng con xin kính dâng lên Thầy một lẵng hoa thơm, một mâm lễ vật, kính dâng lên gia tiên tiền tổ dòng họ Chu nhiều lẵng hoa thơm, nhiều mâm lễ vật”
Khi cả đoàn tập trung tại khu mộ cụ Chu Văn An, Thầy NQT đã cho cả đoàn thanh khí qua “Phượng Hoàng trận pháp ”Thầy hô“ Phượng Hoàng trận pháp xuất hiện, Phượng Hoàng chúa nghe lệnh, Phượng Hoàng chúa dẫn đàn Phượng Hoàng bay vòng quanh trận. Linh khí của núi Phượng Hoàng, linh khí của đàn Phượng Hoàng phát mạnh xuống cơ thể mỗi người….” Trong lúc thanh khí Thầy NQT đã đọc cho chúng tôi nghe bài thơ “Phi thuyền đang bay”, bài thơ Thầy viết tặng Thầy Chu Văn An:
Nhớ buổi ấy con về nơi Linh mộ,
Được nghe Thầy kể chuyện ngày xưa
Thuở hai đứa chúng bay còn để chỏm,
Nhà thì nghèo chỉ cơm với tương dưa
Có những hôm nắng nóng giữa buổi trưa,
Cả hai đứa trốn đi chèo ổi.
Nghe Thầy gọi, lòng run, chân bước vội…
Thầy đã mắng: "Hai đứa bay có tội"
Thước kẻ dài vụt xuống bốn bàn tay…
Nước mắt rưng rưng con chẳng dám nghĩ sai,
Chỉ ân hận đã để Thầy phiền trách.
Đánh xong rồi, Thầy đưa cho quyển sách,
Hai đứa theo Thầy đến lớp học văn.
Lịch sử nước nhà, lịch sử nhân gian,
Tròn xoe mắt uống lời Thầy từng chữ…
Lời thầy dậy các con phải nhớ:
Văn võ song toàn đền nợ nước non
Dòng suối nhỏ từ Phượng Hoàng sơn,
Theo sông lớn đi ra biển cả.
Bước lên thuyền lòng vui khôn tả
Vượt trùng dương lên cả không trung.
Thấm thoắt thế mà đã mấy trăm năm,
Thần Y Dược vẫn dõi theo từng bước.
…
Nghe giọng Thầy tôi biết Thầy đang rất xúc động, xung quanh có tiếng khóc vang lên cảm xúc trong tôi nghèn nghẹn.
Đoàn thăm mộ Thầy Chu Văn An
Sau khi mọi người thăm đền thờ cụ Chu Văn An, cả đoàn di chuyển đến địa điểm tiếp theo là đền Kiếp Bạc, hiện tại đền đang trong giai đoạn trùng tu, sửa chữa, mọi người cùng đi thăm viếng xung quanh đền trước khi kết thúc hành trình vào buổi sáng…
Do có việc gia đình nên tôi phải về từ chiều thứ 7, thật tiếc không ở lại tập luyện cùng mọi người đến sáng hôm sau. Kết thúc chuyến đi về Côn Sơn với nhiều bài học và trải nghiệm mới, con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn các vị bề trên đã giúp chúng con học tập và chữa bệnh, cảm ơn ban tổ chức đã giúp mọi người có một chuyến đi đầm ấm và ý nghĩa.Đường Lương Tri Tâm Huệ đã mở ra
Đem ánh sáng an vui đến mọi nhà
-
40 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới PhongThuyGia
anbich (07-05-2014),chieuthuvang08 (07-05-2014),Diệu Hồng (07-05-2014),Dungnph (28-03-2023),haixuyentb (07-05-2014),Hạnh An (07-05-2014),HoangSyHiep (09-05-2014),Hoasentrang (07-05-2014),hoatran (07-05-2014),hoatuyet (07-05-2014),HUNGHOANG (11-05-2014),huongtamlinh (07-05-2014),LinhTâm (07-05-2014),Lobbyvietnam (08-05-2014),longtadinh (07-05-2014),maiha (09-05-2014),manhcao277 (07-05-2014),manhtuongngo (26-03-2024),Nam Thảo Chi (22-07-2017),Nganpham (07-05-2014),nganuoc (07-05-2014),NGUYENCONGCHAT (07-05-2014),NguyetQuangTu (06-05-2014),nhatcuunhan (07-05-2014),Phương Nam (07-05-2014),tam_thuc (09-05-2014),Thanhduong (08-05-2014),thanhvinh (07-05-2014),theoThầy (07-05-2014),Thiền sư KM (07-05-2014),Thien Nghia (07-05-2014),tiendung23680 (09-05-2014),Tieutrucxinh (07-05-2014),tuluyenthantam (07-05-2014),youme (07-05-2014),Đại Minh (06-05-2014)