Kết quả 1 đến 5 của 5

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    22
    Cảm ơn!
    81
    Thanked 81 Times in 19 Posts

    Mặc định

    Em cũng muốn chia sẻ với các anh chị quá trình luyện tập của em. Quả thật là rất vất vả, vì khi tập suy nghĩ của em cứ chạy lung tung. Và em thấy sao bốn mươi phút mà lâu vậy, ngồi mỏi nhừ hết cả chân với lưng, mấy hôm đầu em cũng ăn gian, vì ko thể tập hết bài nên tua. và với em hai hôm đầu thì rất đau đầu, ngay cả trong khi tập có cảm giác như có lực kéo cái đầu mình xuống đất, và tập xong thì có cảm giác nóng trán, đau đầu. Nhưng sau hai ngày tập em đã ko còn đau đầu nữa, thậm chí thấy đầu nhẹ bẫng, chân thì vẫn tê cứng nhưng cũng cố tập hết bài. Đến ngày hôm nay trong khi tập em lại thấy có một lực như muốn đẩy em ngửa ra sau, tập xong trán vẫn nóng nhưng đầu cũng nhẹ và ko còn mỏi chân chút nào. Không biết như em là có dấu hiệu tốt không nữa. Có gì em sẽ lại chia sẻ tiếp cùng mọi người!
    Lần sửa cuối bởi tuonglam, ngày 27-03-2011 lúc 14:23.

  2. 2 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tuonglam

    thanhphong (08-08-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •