Kết quả 1 đến 5 của 5

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    104
    Cảm ơn!
    1,323
    Thanked 918 Times in 90 Posts

    Mặc định Nhật ký tu tập của TruongKhoat

    Chào thầy (bác) Nguyệt Quang Tử, chào các bạn!
    Đầu tiên mình xin chia sẻ chuyện của bản thân trước. Từ một sự tình cờ, có lẽ là “cái duyên” mình biết đến diễn đàn này. Nhìn đi nhìn lại những bước tiến bộ tâm linh của mình, mình nghĩ rằng đang được một vị “ quý nhân” nào đó dẫn từng bước đi.
    Trước đây, cuộc sống xung quanh mình đã xây dựng cho mình 1 thế giới quan không có ma quỷ, thần thánh, nhưng mình lại thắc mắc thế mọi người thờ cúng “ xin các vị phù hộ cho con mạnh khỏe, gia đình may mắn… làm gì???”. Rồi cơ duyên mình đến với Mật tông, nhận thức tâm linh mình tiến bộ lên rất nhiều, tâm trí khai sang hơn, biết nghĩ đến điều thiện và tự bỏ dần những suy nghĩ xấu… Nhưng từ lâu mình vẫn muốn được chữa bệnh, được đi sâu hơn vào con đường Huyền môn để có thể làm nhiều điều tốt hơn nữa….
    Và rồi, mình biết đến diễn đàn này một cách rất tình cờ. Mình đọc liên tục mấy ngày hôm nay những bài viết trên diễn đàn. Và đã download các bài tập thiền của thầy.
    Mình chỉ mới tập có 2 ngày thôi, đầu tiên mình nghĩ rằng, ta nên im lặng và tự tu tập, nhưng sáng nay đọc một bài viết của thầy “Hình như có một số người họ chỉ thích tu luyện ở giai đoạn hái quả thôi,còn việc trồng cây và chăm sóc cho nó xanh tốt thì họ coi là việc của người khác”.
    Thế nên mình viết những dòng Nhật ký tu tập của mình theo cách Thiền luyện khí công tâm linh của thầy, để mong có thêm những trải nghiệm tu tập để mọi người tham khảo và chia sẻ:
    Ngày đầu tiên
    Trưa: Tập bài " TKKT " lần đầu tiên. Sau khi ăn cơm trưa xong, mình ngồi tại chỗ ở văn phòng, trên ghế xoay và bật Headphone nghe bài tập. Mới tập lần đầu mà thấy có hiện tượng rất rõ rệt. Huyệt Bách Hội ( Luân xa 7???) , huyệt Ấn đường ( Luân xa 6) rung lên. Luân xa 5 ( nơi họng ) cũng phát ra mạnh. ... Nghe gần xong bài tập thì hai thái dương cũng rung lên.
    Do mình ăn gian, nghe giữa chừng tua đến hết bài , không biết ảnh hưởng gì ko.
    Tối: Đi làm về, lên tập ngay, các luân xa 5,6,7 cũng rung lên..
    Khuya: Trước khi ngủ, mình tập bài " Bát quái khai tâm" thì rõ ràng cảm nhận các luân xa đó rung lên rõ ràng, luồng khí chạy trong cơ thể, trong đầu nóng lên, trán nóng lên, như có kiến bò, tay mát, chân mát (có lẽ là do thời tiết mấy hôm nay lạnh). Trong đầu sáng rực ra, sáng rất rõ ràng. Nhưng tập xong thì đầu hơi nặng tẹo, không sao cả, người thấy ổn, khỏe khoắn. Tối ngủ, 2h tự nhiên nghe tiếng ai gọi, chả nhớ là gọi gì nữa, mình trả lời gì gì đó không nhớ luôn. Rồi ngủ đến sáng. Sáng định dậy tập bài TKKT nhưng lười quá nên ngủ.
    Ngày thứ 2
    Trưa: Bài tập là “ Bài cắt lớp chữa bệnh”. Cũng ngồi tại văn phòng, trên ghế xoay, bật Headphone lên nghe, vẫn không đủ thời gian nghe hết bài, đến đoạn im lặng là tua 1 tẹo, tổng thời gian ngồi gần 30ph. Cảm giác vẫn như những lần trước, các vị trí của huyệt Bách hội, Ấn đường, 2 bên thái dương rất rõ, ở huyệt giữa họng như có khí mát chạy vào. Giữa trán như muốn xẻ ra, muốn mở ra, sáng….
    Tối: Trước khi đi ngủ tập bài “TKKT”, hôm nay mình thiền một mạch, ngồi bán già, không phải duỗi chân giữa buổi như hôm qua nữa. Vẫn là các vị trí ở huyệt Bách hội, ấn đường, 2 bên thái dương, giữa họng cảm nhận rõ rệt, nửa người trên thấy nhẹ bỗng hơn. Trong người cảm thấy có khí nhưng không rõ bằng hôm qua. Giữa trán thấy sáng rực hơn, đầu như muốn được xẻ ra làm đôi, như có đôi mắt giữa trán nhưng chỉ nhìn thấy sáng thôi (Cố nhìn được thấy gì mà chư được :P). Tập xong người thoải mái, nhưng đầu hơi nặng 1 tẹo, và mấy hôm nay tại huyệt Bách hội vẫn thấy rung.
    …..
    Hôm trước, mình chat với HA, có khuyên mình nên dừng lại những công pháp khác, vì mình vẫn tu Mật tông, mình nghĩ mình nên dừng, nhưng nghĩ lại, tất cả những gì mình đang tu, cũng đều hướng còn người ta đến với tâm linh để tâm trí khai mở, tùy cơ duyên mà giúp đời hành đạo… Tối qua sau bài tập “ TKKT” , mình ngồi thiền tiếp và đọc chú trong tâm “ Thanh tịnh pháp giới Chân ngôn”, và cũng có những hiện tượng như với thiền khí công tâm linh… Nhưng hôm nay, đi ngủ thì bị bong đè, hơi khó chịu 1 chút, cứ Makeno 1 lúc, rồi nhớ mình quên đeo tràng hạt vào tay, đeo vào thì OK luôn, tối ngủ mơ rất nhiều hiện tượng lạ… mơ thấy em họ mình mất… không biết tốt xấu ra sao, nhưng mình vẫn muốn chia sẻ tất cả những gì mình có được, mong được sự chỉ bảo từ thầy, từ các bạn.
    @ Thầy NQT: Việc em song song Thiền khí công của thầy với thiền và trì theo Mật tông có sao không vậy ạ? ( trì tức là đọc trong tâm những câu thần chú của các vị Phật. Lúc trì như thế em để người tự nhiên, không vận khí hay gì cả hết).
    @Thầy NQT, HA: nick cũ của con là mrubik, thấy nick đó nghe không hợp với diễn đàn ta lắm, nên đổi thành nick này.

  2. 3 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới TruongKhoat

    Nganpham (05-04-2013),thanhphong (08-08-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •