Tôi có một người THẦY như thế

Chủ đề: Tôi có một người THẦY như thế

Tag: None
  1. Hoang Quyet viết:

    Mặc định Tôi có một người THẦY như thế

    TÔI CÓ MỘT NGƯỜI THẦY NHƯ THẾ
    Con xin kính chào Thầy và xin chào đại gia đình KCTL.
    Chắc hẳn tất cả chúng ta trong gia đình KCTL đều có một điều đặc biệt trong những hoàn cảnh đặc biệt để được đến với Thầy, đến với KCTL. Khi có được điều đó rồi thì sẽ luôn được Thầy ở bên giúp đỡ che chở, dạy bảo và tôi cũng vậy.
    Trước khi gặp Thầy, tôi không hề biết gì về tâm linh, về khí công...nhiều khi cách ứng xử cũng chỉ theo bản năng, theo những gì bố mẹ dạy bảo cũng chưa phân biệt được rạch ròi đúng – sai. Cảm nhận đầu tiên của tôi khi được gặp Thầy là khuôn mặt phúc hậu, nụ cười thân thiện rạng rỡ và cách nói chuyện, xử lý câu chuyện rất thông minh và hợp lý. Và rồi cứ thế tôi tin Thầy khi có cơ hội tìm hiểu, chứng kiến những gì Thầy đã và đang làm. Mặc dù tôi không hiểu hết, biết hết được những gì Thầy làm nhưng tin hiểu rõ đó là những điều rất tốt cho nhân loại, Thầy giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn mà không đòi hỏi gì, chính gia đình tôi cũng vậy. Tôi được biết Thầy qua một người bạn và khi nhà tôi gặp chuyện nhờ Thầy giúp, Thầy đã không ngại ngần mà nhận lời giúp gia đình tôi. Tôi cũng luôn mong muốn làm một người tốt. Rồi niềm vui, hạnh phúc đã đến với tôi “Thầy đã cho tôi nhập môn, cho tôi theo Thầy, theo lớp KCTL”. Tôi thấy mình thật may mắn.



    THẦY NGUYỆT QUANG TỬ BÊN CHÙA ĐỒNG YÊN TỬ

    Khi đó tôi chưa lập ra đình riêng là một thanh niên 28 tuổi nhưng còn bộp chộp và vụng về. Sống xa gia đình có một mình nên tôi cũng có nhiều thời gian rảnh, vào buổi tối khi kết thúc công việc hàng ngày hay những ngày nghỉ tôi thường xin phép Thầy đến nhà Thầy, ăn cơm nhà Thầy, nhiều khi ngủ nhà Thầy để nghe Thầy kể chuyện. Những câu chuyện Thầy kể rất ly kỳ, thú vị có khi còn vui nhộn nhưng rất ý nghĩa đầy tính nhân văn qua đó học trò chúng tôi đều học được những kinh nghiệm, kiến thức quý báu. Thầy như một người Cha thông thái, thường dạy dỗ chúng tôi về tất cả mọi lĩnh vực. Trong công việc khi gặp khó khăn, thay đổi tôi lại chạy đến hỏi Thầy để nghe Thầy tư vấn chỉ bảo cho tôi. Trong tình cảm, tình yêu cũng vậy tôi thường chia sẻ với Thầy và có khó khăn trục trặc thì người gỡ rối cho tôi lại là Thầy. Chính vì vậy mà học trò chúng tôi hay nói với nhau câu “dân ta phải biết sử ta, cái gì không biết chạy qua hỏi Thầy”. Trong việc dạy dỗ, Thầy còn đóng vai một người bạn mà ta có thể chia sẻ mọi điều. Có những điều chúng ta không nói được với ai nhưng lại có thể chia sẻ với Thầy, vì Thầy luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu. Có phải không các ACE gia đình KCTL
    Rồi cứ vậy thời gian trôi đi Thầy luôn dìu dắt chúng tôi. Có lần Thầy nói với tôi “ cứ theo Thầy chịu khó tập luyện Thầy sẽ tìm cho một cô gái tốt”, cũng có lần khi ngồi thiền tôi thấy một cụ về bảo sẽ đem đến cho tôi một nàng tiên…vui quá rồi kể với Thầy, Thầy mỉm cười. Và rồi đúng như vậy vợ tôi bây giờ cũng là học trò của Thầy. Khi tôi nhận thấy rằng, tôi yêu cô ấy thì Thầy là người đầu tiên chứng kiến, ủng hộ và còn đặc biệt chỉ cho tôi cách chinh phục cô ấy. Trong quá trình tìm hiểu, yêu nhau gặp khúc mắc gì là lại chạy lên tìm Thầy. Thầy nói đùa … “ không những dạy khí công, chữa bệnh, dạy làm người cho con mà còn phải dạy cho cả cách yêu”. Một người Thầy thật tuyệt vời và duy nhất trong xã hội ngày nay. Mọi người đã gặp người thầy nào như thế chưa? (trừ Thầy Nguyệt Quang Tử ra nhé ).



    THẦY VÀ VỢ CHỒNG TÔI TRONG NGÀY CƯỚI

    Và rồi, tôi lập gia đình riêng thì mọi chuyện vẫn vậy (có điều không được đến ngủ cùng Thầy) công việc và tình cảm vẫn phải nhờ Thầy giải quyết, gỡ rối mỗi khi có biến. Hai vợ chồng lấy nhau được sống dưới sự bảo vệ của KCTL, được anh chị Hải Trang giúp đỡ nên được sống trong môi trường tốt, ngôi nhà được Thầy làm bàn thờ, trấn đất hai lần. Lấy nhau được ba tháng thì vợ chồng tôi có tin vui vội vàng báo tin cho Thầy và mong Thầy che chở cho bé. Trong quá trình mang thai cũng không tránh khỏi những khó khăn và nhiều lần Thầy đã giúp đỡ, không có Thầy không biết mọi việc sẽ ra sao. Một lần đi siêu âm ở bệnh viện bác sĩ chuẩn đoán cháu bị đa nang ở thận trái. Hai vợ chồng lo lắng gọi điện cho Thầy, nhờ Thầy giúp đỡ. Với câu nói nhẹ nhàng “các con cứ yên tâm” là học trò của Thầy chúng tôi hiểu Thầy sẽ giúp và sẽ tốt đẹp nhưng vẫn lo lắng tuần sau đi khám lại và dặn bác sĩ soi kỹ hơn ở thận, bác sĩ kiểm tra xong ngạc nhiên, không còn đa nang nữa chỉ còn một nang nhỏ thôi ( ? không tin vào máy của mình nữa hay máy đã hỏng). Lần thứ hai, hai vợ chồng đi chơi vào vùng khí đất xấu khi về nhà mẹ thì mệt mỏi, con thì đạp liên tục khác thường và lại gọi Thầy và mọi việc lại tốt đẹp. Lần thứ ba khi cháu được 34 hai vợ chồng đi siêu âm bác sĩ lại bảo vợ bị ngộ độc thai kì mức độ 2 rất nguy hiểm dễ đẻ non và tiền sản giật. Nghe thấy vậy thì sợ quá gọi cho Thầy ngay lập tức và xin Thầy giúp đỡ, vẫn với câu nói đó “ cứ yên tâm, Thầy sẽ kiểm tra”. Hai vợ chồng lại yên lòng đi về và ngày hôm sau cũng là ngày vào viện để làm hồ sơ sinh. Khi kiểm tra xong, nhận kết quả không tin vào mắt mình mọi chỉ số lại trở về bình thường. Vui mừng quá liền gọi điện cảm ơn Thầy, đã được nhiều điều vậy mà còn được Thầy bảo tới ăn cơm. Thật tuyệt . Những điều kỳ diệu vậy chỉ có thể là Thầy Nguyệt Quang Tử và KCTL.
    Quá tam ba bận cuối cùng cháu đã ra đời một cách tốt đẹp và khỏe mạnh. Hai vợ chồng đã nhờ Thầy đặt tên cho cháu là Hoàng Trọng Vinh…Chưa ra đời cháu đã được hưởng những điều tốt đẹp từ KCTL, hy vọng cháu luôn được sống trong môi trường tốt đẹp của gia đình KCTL.
    Gia đình nhỏ của con biết ơn Thầy rất nhiều một người Thầy lớn trong cuộc đời con. Chúng con sẽ luôn cố gắng đời – đạo song tu, cố gắng làm người tốt hơn để không phụ lòng Thầy. Để thế hệ sau được hưởng những điều tốt đẹp nhất. Thầy đã nói “ một người đi tu cả họ được nhờ”.
    Lần sửa cuối bởi NhuMai, ngày 07-05-2014 lúc 18:36.
     
  2. maiha viết:

    Mặc định

    Đọc câu chuyện chia sẻ của anh em cũng thấy vui và hạnh phúc! Chúc anh chị luôn vui vẻ, hạnh phúc và bình an nhé!
    Em đến với Thầy và KCTL không phải trong hoàn cảnh đặc biệt đâu anh ạ. Em tình cờ biết đến chữa bệnh bằng năng lượng. Thấy rất tốt và ưu việt nên em mới tìm tòi và nghiên cứu học hỏi để học cách chữa. Qua Internet em mới biết đến diễn đàn, KCTL và Thầy.
    Chuyến đi Côn Sơn vừa rồi là lần đầu tiên em được gặp Thầy và anh chị cùng học KCTL.
    Con cảm ơn Thầy! Cảm ơn anh chị rất nhiều!
     
  3. nhuhainguyen viết:

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi maiha Xem bài viết
    Đọc câu chuyện chia sẻ của anh em cũng thấy vui và hạnh phúc! Chúc anh chị luôn vui vẻ, hạnh phúc và bình an nhé!
    Em đến với Thầy và KCTL không phải trong hoàn cảnh đặc biệt đâu anh ạ. Em tình cờ biết đến chữa bệnh bằng năng lượng. Thấy rất tốt và ưu việt nên em mới tìm tòi và nghiên cứu học hỏi để học cách chữa. Qua Internet em mới biết đến diễn đàn, KCTL và Thầy.
    Chuyến đi Côn Sơn vừa rồi là lần đầu tiên em được gặp Thầy và anh chị cùng học KCTL.
    Con cảm ơn Thầy! Cảm ơn anh chị rất nhiều!
    Chuyến đi vừa rồi anh cũng có nói chuyện với MaiHa, cũng không nói được nhiều nhưng em làm anh nhớ lại những ngày đầu của mình khi đến với KCTL. Anh cũng chúc em luôn mạnh khỏe, vui vẻ và bình an và luôn luyện tập chăm chỉ, đều đặn.
    Sống chẳng ra gì năng đi chùa vẫn tối
    Dốc sức hành thiện PHẬT sẽ sáng trong tâm
     
  4. hoanlinh viết:

    Mặc định

    Cảm ơn bạn Hoang Quyết đã có những tâm sự trân thành về Thầy, điều mà nhiều chúng tôi cũng muốn nói.