Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    trannam792003 Guest

    Mặc định Lại nhiễm hàn độc

    Lại nhiễm hàn độc

    Hàn độc, người bình thường nghe thì cho đó là chuyện tầm phào. Mắc bệnh thì đi khám bác sĩ, uống thuốc là khỏi, mọi chuyện hết sức đơn giản mà. Rất tiếc là rất có thể họ đã bị nhiễm hàn độc mà không hay biết, còn chúng tôi, những người đã tập KCTL thì biết rõ là mình đang bị nhiễm khí độc hay khí bệnh, nhiễm vào cơ quan nào, đẩy ra được bao nhiêu phần trăm ....nhưng hàn độc là một loại khí độc rất độc. Nó độc ở chỗ, nó chỉ tấn công vào những người có hào quang sáng. Khi đã xâm nhập vào cơ thể, chúng tôi có cố gắng chữa thì cũng không thể đẩy hàn độc ra ngoài như những loại khí độc khác mà bắt buộc phải hút vào cơ thể mình rồi sau đó ..... Nhờ Thầy chữa cho. Những người nhiễm phải hàn độc thường cảm thấy rất lạnh, chỉ bật điều hòa hơi mát thôi là cảm thấy lạnh rồi. Dễ mắc các bệnh về hô hấp, viêm mũi, họng, đau các cơ...
    Tôi bị nhiễm hàn độc đến nay khoảng 5 hay 6 lần rồi, chả nhớ nữa. Những lần đầu thường chạy đến cầu cứu Thầy. Về sau, nghĩ cũng xấu hổ nên thử tự chữa xem thế nào?
    Cách đây khoảng 1 tháng, đang ở cơ quan tự nhiên thâý nổi da gà, người cảm thấy lạnh, nhưng tôi chủ quan, nghĩ là do mình để điều hòa ở nhiệt độ thấp nên chỉ tăng nhiệt độ rồi vẫn làm việc bình thường. Còn khoảng 1 tiếng nữa thì hết ca làm việc nhưng cơ thể đã có những cơn rét run, đi ra lấy xe mà cứ co ro. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là bị nhiễm hàn độc, nhưng tôi không ngờ là nó lại tiến triển nhanh đến vậy. Chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ, tôi sốt nóng, sốt rét, dự đoán là rất nặng đây. Định bụng sẽ chạy qua chỗ Thầy cầu cứu, nhưng lúc đó đã là 10 giờ tối rồi. Gọi hỏa cầu năng lượng sưởi ấm một chút, cảm thấy ổn tôi quyết định về nhà. Về đến nhà chưa kịp làm gì thì lại tiếp tục bị rét run từng cơn. Trời, thế này thì làm thế nào? Thật là tiến thoái lưỡng nan.
    Nghĩ mãi xem có cách nào để giải quyết được ngay không? Tôi chợt nhớ mình có 2 pháp bảo vẫn dùng để chữa bệnh, hay là kết hợp nhỉ? Một là quả cầu thủy tinh vẫn để trên ban thờ từ ngày Thầy bốc bát hương cho gia đình tôi, hai là vòng gỗ hóa thạch mà tôi đang đeo ở tay. Không còn cách nào khác, tôi quyết định ngồi thiền, để quả cầu trước mặt, đặt chiếc vòng lên trên quả cầu, mời LB rồi trình bầy với Thầy.
    - Thưa Thầy, con bị nhiễm hàn độc rất nặng, xin Thầy giúp con kết hợp 2 pháp bảo này sao cho có hiệu quả cao nhất giúp con giải tỏa hết hàn khí trong người.
    - Xin Thầy kết nối quả cầu với trung tâm năng lượng giúp con chữa bệnh.
    - Xin Thầy cho con 1 giác hút chụp lên bách hội, hút hết hàn khí ra khỏi cơ thể.
    Đặt 2 tay lên quả cầu thủy tinh, tôi bắt đầu cảm nhận từng luồng năng lượng chạy khắp cơ thể, đồng thời Bách Hội tê tê. Vậy là các pháp bảo đã làm việc, tôi tiếp tục xin:
    - Thầy cho con xin Lửa Thiêng của Địa Vương Mẫu Phật. Lửa Thiêng biến thành các mũi tên lửa, bắn thẳng vào vùng bệnh, phá tan kết cấu vùng bệnh, đưa tất cả hàn khí, độc khí, bệnh khí lên giác hút, giác hút hút tất cả ra khỏi cơ thể.
    Tôi cứ ngồi thiền như vậy không biết bao nhiêu lâu, có lúc cơ thể rung lên, có lúc bồng bềnh, có lúc nóng rát....cuối cùng mỏi quá, tôi chuyển sang nằm thiền, một tay vẫn đặt lên quả cầu rồi ngủ lúc nào không biết.
    Đến nửa đêm, người nóng bừng lên, hất tung chăn ra ngoài, tôi biết hàn độc đã giải quyết, nhưng mệt quá nên tiếp tục ngủ. Sáng hôm sau, bao nhiêu triệu chứng khó chịu của tối qua đã biến mất, mẹ tôi nhìn tôi nghi ngờ hỏi?
    - Hôm qua uống thuốc gì đấy? Tôi chỉ cười.

    Gần đây nhất, ngày chủ nhật 27/4/2014, tôi lại bị nhiễm hàn độc, mới đầu là triệu chứng ở mũi, hắt hơi, chảy nước mũi, rát vùng xoang sàn, tôi cũng mặc kệ. Sang ngày Thứ Hai, tôi bắt đầu cảm thấy đau, nhức vùng xoang trán, mũi tắc tị, người nổi da gà, nghi là mình bị cảm cúm, tôi cố tập tăng cường đan điền công nhằm đẩy khí bệnh ra ngoài, đồng thời tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Nhưng bệnh không chuyển biến được bao nhiêu. Sang ngày Thứ Ba vẫn không khỏi, tôi nghĩ sự trợ giúp từ người thân. Lúc đó khoảng 4 giờ chiều, tôi gọi điện cho anh hocdao, nhờ anh giúp làm giảm các triệu chứng khó chịu. Anh bảo tôi nhắm mắt ngồi thiền, nhưng tôi nói:
    - Em mệt lắm, nằm được không anh? Được
    Tôi nằm khoảng 20 phút, thiếp đi. Tỉnh dậy thấy mũi đã thông hơn nhưng người vẫn mệt mỏi, vùng mặt căng tức.
    Buổi tối, tôi đến nhà anh hocdao sớm vì có cuộc họp chuẩn bị cho chuyến dã ngoại Côn Sơn. Anh bảo tôi ngồi thiền với quả cầu thủy tinh rồi kiểm tra. Lát sau, anh ấy nói:
    - Người chú toàn khí đen bốc lên ngùn ngụt.
    Rồi anh ấy dùng hỏa khí đưa vào Bách Hội của tôi nhằm đẩy hàn khí ra ngoài. Ngồi được khoảng 40 phút, tôi thấy đỡ khá nhiều, khoảng 80 phần trăm. Anh hocdao lại kiểm tra lại:
    - Vẫn còn một chút hàn độc ở vùng Đản Trung, ở vùng mặt, trong các xoang. Thôi bây giờ ăn cơm đã, rồi lát xử lý tiếp. Tôi cũng mỏi nên mấy anh em đi uống rượu.
    Họp xong thì cũng đã muộn, tôi về nhà luôn, các triệu chứng ở mũi, xoang vẫn rất khó chịu. Thế là tôi lại áp dụng phương pháp đẩy hàn độc của lần trước. Dùng quả cầu thủy tinh kết hợp vòng gỗ hóa thạch, xin Lửa Thiêng của Địa Vương Mẫu Phật để phá hàn độc. Sáng nay, cơ thể gần như bình thường tuy rằng vẫn còn những hậu quả do hàn độc để lại trong cơ thể tôi.
    Buổi chiều nay, nhờ Phục Long kiểm tra, kết quả là cơ thể bình thường. Chính vì kết quả đó, tôi mới mạnh dạn viết bài chia sẻ với anh chị em cách phá hàn độc bằng những pháp bảo trong chính nhà mình và niềm tin vào KCTL. Nói là tự chữa bệnh, nhưng lần nào cũng là Thầy chữa cho đấy thôi.

  2. 41 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới trannam792003

    chieuthuvang08 (01-05-2014),Hạnh An (03-05-2014),hiepqf3 (05-05-2014),HoangSyHiep (03-05-2014),hoanlinh (01-05-2014),hoasen (01-05-2014),hoatran (06-05-2014),hoatuyet (05-05-2014),hoclamnguoi (02-05-2014),lê chí công (16-12-2014),LinhTâm (04-05-2014),Lobbyvietnam (01-05-2014),longtadinh (04-05-2014),manhcao277 (30-04-2014),manhtuongngo (04-05-2014),nganuoc (01-05-2014),Ngoạn Hiền (06-05-2014),nhatcuunhan (04-05-2014),Phương Nam (06-05-2014),quangkhai_gialai (30-04-2014),sau_rungsau (04-05-2014),Tamhuongthien (01-05-2014),tamminh (05-05-2014),tam_thuc (01-05-2014),Thanhduong (02-05-2014),THANHTINH (02-05-2014),thanhvinh (05-05-2014),thànhtâm (05-05-2014),Thien Nghia (18-10-2014),tiendung23680 (03-05-2014),TranLoan (30-04-2014),Trần Kim Cương (01-05-2014),Vidieu (30-04-2014),xuangiang14 (25-05-2014),youme (04-05-2014),Đại Minh (30-04-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •