Kết quả 1 đến 1 của 1
-
30-04-2014, 11:15 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Apr 2014
- Bài viết
- 13
- Cảm ơn!
- 441
- Thanked 408 Times in 13 Posts
Khí công Tâm linh CHỮA BỆNH CHO CHỊ TÔI.
Tôi muốn chia sẻ với các bạn câu chuyện của chị gái tôi. Chị tôi năm nay 68 tuổi sức khỏe hơi yếu, bà nhiều bệnh: mắt kém, đầu lúc nào cũng choáng huyết áp lên xuống thất thường đi viện khám, làm xét nghiệm siêu âm rất nhiều nhưng không rõ nguyên nhân cuối cùng được kết luận bị tắc động mạch cảnh. Bác sỹ nói sức khỏe bác yếu không mổ được đành phải sống chung với lũ thôi và cho mấy thứ thuốc về uống nhưng cũng không ăn thua gì.
Sáng ngày 18/4/2014 tôi đưa chị tôi đến lớp học KCTL hôm đó Thầy không đến, chúng tôi tự học! Tôi đặt vấn đề nhờ anh hocdao kiểm tra và anh chữa bệnh cho chị tôi luôn, sau đó chúng tôi ngồi học. Sau khi học xong tôi lại hỏi tình hình sức khỏe của bà bây giờ thế nào rồi thì chị tôi trả lời: “Lúc nãy đến giờ thấy người chống chếnh lơ mơ và ợ nhiều”. Anh hocdao nói: “Đúng rồi vì não của bác có một chấm đen ở bên phải nên cháu phải chữa và thận bác rất yếu” Anh đã chỉ dẫn bác cách về nhà tập luyện. Sau đó bác thì thào với tôi: “Bái phục anh Học Đạo anh nói rất đúng.” Tôi nói bác chia sẻ với các bạn trong lớp học đi,bác nói: “Trước đây tôi bị ngã bị chấn thương nên để lại viết sẹo trong đầu, tôi cũng mới biết trong lần đi chụp cắt lớp vừa rồi. Điều này tôi cũng mới biết và tôi rất ngạc nhiên làm sao anh Học Đạo lại nhìn được đúng như vậy có phải bây giờ Thầy và bề trên đã trao cho anh quyền năng để bù đắp cho sự khổ luyện bao nhiêu năm của anh”.
5 giờ sáng ngày 24/4/2014 tôi vừa ngồi vào chuẩn bị thiền thì có điện thoại của chị tôi, sớm thế này đã gọi tôi cũng hoảng. Bác bảo: “Em gọi điện cho Thầy hoặc anh hocdao xem thế nào từ lúc 1h sáng chị nằm thấy cả đám lửa cháy, tưởng bị cháy nhà mở mắt rồi vẫn thấy rừng rực bây giờ rất mệt, mắt mờ đầu choáng váng”. Tôi nghĩ mới 5h sáng gọi Thầy mà tôi lại không ở cạnh chị thì Thầy chữa thế nào, tôi cho bà số điện thoại của anh hocdao và dặn giờ này chắc anh đang ngồi thiền khoảng 6h bác gọi nhờ a chữa cho. Rồi tôi cũng đi làm quên mất 10h30 chị tôi gọi lại: “Chị đỡ nhiều rồi, nể quá em ơi từ sáng đến giờ anh hocdao gọi cho chị 4 lần rồi, hỏi thăm bác thế nào rồi”. Tôi nói đùa: “Thế người ta mới chữa được bệnh cho bệnh nhân chứ, bác thấy không riêng sự quan tâm săn hỏi đã làm tinh thần bác phấn chấn lên nhiều đấy thôi”. Vì chị tôi cứ băn khoăn sợ phiền không giám gọi cho anh.
10h30 sáng nay 25/4/2014 lại nhận được điện thoại của chị tôi: “Em ơi chị mệt quá bây giờ không còn tý hơi nào nữa, chị gọi điện cho con gái về đưa đi viện đây”. Tôi không giám gàn cũng chỉ động viên: “Thôi đến viện bác sỹ chuyền cho vài chai nước cho khỏe vậy”. Tôi cứ nghĩ chị tôi vào nhập viện rồi để đầu giờ chiều vào thăm, 14h30 lại có điện thoại… Tôi hỏi: “Bác vào viện rồi à?”. “Không, lúc 11h chị gọi nhờ hocdao chữa, chị ngồi thiền hocdao chữa cho 20 phút chị thấy đan điền xoáy rất mạnh một lúc sau thấy người khỏe bình thường, vừa đi tắm xong”. Tôi hỏi lại: “Có thật không đấy?”. “Bây giờ chị thấy khỏe thật mà, đến chiều tối chị gọi lại hocdao lại vừa chữa cho xong Sao mà nó nhiệt tình thế nể quá. Tôi nói: “Ở lớp này Thầy dạy phải học làm người trước rồi mới học cái khác”.
Đúng là từ lúc tôi và chị đến lớp học KCTL tôi cảm nhận được tình cảm thân thiết của các bạn trong lớp rất chân tình. Mỗi người một nơi hội tụ thành một gia đình thật hạnh phúc (Một gia đình lớn một hạnh phúc to)
Chúng con cám ơn Thầy! đã dạy bảo chúng con biết quan tâm đến người khác, trở thành những người con có ích cho đời
Đây là câu chuyện của chị tôi còn chuyện của tôi xin chia sẻ với các bạn sau. Tôi tâm sự chân tình không văn hoa mong các bạn thông cảm, ngày xưa đi học văn toàn 2 điểm hihi.
.View more the latest threads:
- Thầy cứu tôi về từ “cửa tử”
- Chữa tiền đình, cổ vai gáy theo phương pháp...
- Được Thầy chữa bệnh rồi loạn tiền đình
- Khí công tâm linh chữa bệnh mất ngủ
- Thầy chữa bệnh thần kinh cho con tôi!
- Phẫu thuật cho bệnh nhân Parkinson 74 tuổi...
- KCTL chữa bệnh đau đầu
- Thầy cứu bố tôi đúng lúc!
- Được Thầy chữa bệnh đau lưng
- Ơn Thầy!
-
34 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới phongha
chieuthuvang08 (30-04-2014),haixuyentb (30-04-2014),hoanlinh (01-05-2014),hoasen (30-04-2014),Hoasentrang (04-05-2014),hoatran (06-05-2014),hoclamnguoi (02-05-2014),lê chí công (30-04-2014),LinhTâm (30-04-2014),Lobbyvietnam (30-04-2014),maiha (05-05-2014),manhcao277 (30-04-2014),manhtuongngo (04-05-2014),nangbanmai (30-04-2014),newebook (01-05-2014),Nganpham (30-04-2014),nganuoc (01-05-2014),Ngoạn Hiền (06-05-2014),nhatcuunhan (30-04-2014),Phương Nam (06-05-2014),tam_thuc (01-05-2014),tantrao (30-04-2014),Thanhduong (02-05-2014),thanhvinh (05-05-2014),thànhtâm (05-05-2014),theoThầy (04-05-2014),TranLoan (30-04-2014),TuMinh (20-05-2014),Vidieu (30-04-2014),youme (30-04-2014),Đại Minh (30-04-2014),ĐINHQUANG HIỆP (30-04-2014)