Kết quả 1 đến 4 của 4

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    11
    Cảm ơn!
    218
    Thanked 300 Times in 11 Posts

    Mặc định Con cảm ơn anh hocdao nhiều lắm!

    Kính thưa Thầy và tất cả mọi người tham gia Diễn đàn!
    Con không biết phải dùng lời nói nào để cảm tạ Thầy đã có một học trò xuất sắc như anh hocdao. (Xin tha lỗi cho con bởi ngoài anh hocdao và chị yxuan ra, con chưa biết hết các anh chị học trò khác, vì con chưa có duyên tiếp xúc và chữa bệnh). Đối với gia đình con, anh hocdao là một vị cứu tinh, nếu không có anh ấy, gia đình con không biết giờ sẽ thế nào. Con sẽ kể chuyện này cho Thầy nghe khi có dịp Thầy nhé!
    Đã bao lần con muốn viết lên Diễn đàn lời cảm ơn anh và gia đình anh, nhưng không hiểu sao cứ vào viết bài, con lại xoá đi. Con không biết mình nên bắt đầu từ đâu. Hôm nay, đọc bài viết cảm xúc của anh hoanlinh đối với việc chữa bệnh của anh hocdao mà con thấy hổ thẹn quá. Dù người con đang mệt, nhưng trong lòng con thôi thúc mình phải nói ra những tình cảm của mình, để cảm ơn anh, cảm tạ anh.
    Thưa Thầy và anh hocdao!
    Con đến với môn Khí công Tâm linh này cũng là cái duyên, khi chống con bị bệnh và đang theo anh hocdao chữa bệnh. Lúc đầu con cũng không tin đâu Thầy ạ! (Xin thầy tha lỗi cho con, xin anh tha lỗi cho em nhé!). Nhưng giờ thì khác, Thầy ạ! Người làm con tin về sự kỳ diệu của Khí công Tâm linh đó chính là anh hocdao, chỉ qua một lần anh ấy chữa răng cho con mà đến tận bây giờ, con còn nhớ mãi.
    Câu chuyện thứ nhất: Được anh hocdao chữa đau răng
    Đợt đó con bị đau răng, chiếc răng hàm dưới làm cho con mất ăn mất ngủ. Hai hàm răng cứ động vào nhau là ê, buốt. Con phải ăn cháo cả tuần, mặt sưng lên. Tối đó, con điện cho cậu em chồng để lấy thuốc. Thuốc mua về rồi mà không hiểu sao con lại chưa muốn uống. Thấy con mệt mỏi, chồng con liền bảo: "Hay em thử điện cho anh S, nhờ anh ý giúp xem sao". Lúc đầu con cũng ngài ngại, và con cũng thực sự chưa tin cho lắm. Rồi con cũng cầm điện thoại và gọi cho anh. Anh bảo con không chỉ đau chiếc răng hàm dưới mà còn bị đau chiếc răng ở hàm trên nữa (Lạ thật, vì con đâu có nói cho anh ý biết là con đau chiếc răng cuối cùng của hàm trên, cách chiếc răng mà con bị đau ở hàm dưới mấy chiếc). Rồi anh nói câu gì đó trong điện thoại, đại loại là hút khí độc hay gì gì đó, con không nghe rõ lắm. Sau đó anh bảo con ngồi thiền. Thời gian đó con chưa hề tập bài khí công nào đâu Thầy nhé! Con để điện thoại xuống và bắt đầu nhắm mắt ngồi thiền. Lạ chưa, lần đầu tiên con cảm nhận thấy có cái gì đó tê tê ở đỉnh đầu và đi xuống mặt con, rồi đi đến vùng răng của con, đi đến đâu con biết đến đấy, và khi đến những chiếc răng đau thì khí hút vào trong và con không cảm nhận thấy gì nữa.
    Con ngồi một lúc thì đi ngủ. Và thật là lạ, sáng hôm sau, con chạm nhẹ hai hàm răng vào nhau và trời đất, con không tin vào mắt mình nữa, con không hề thấy đau (Chả bù hôm qua khi chạm nhẹ vào, nó ê buốt lên tận đỉnh đầu luôn!). Con sung sướng quá kêu toáng lên, còn chồng con thì cứ tủm ta tủm tỉm, anh ấy vừa cười vừa bảo con: Giờ thì thế nào, em đã tin chưa? Em đã thực sự tin chưa? (Vì anh ý suốt ngày tán dương anh hocdao chữa bệnh nên con cứ bán tin bán nghi). Nhưng đúng là kỳ lạ thật! Có ai ngờ sau một lần chữa mà con khỏi đau răng cho đến giờ! (Trước giờ con hay đau răng lắm, ít ra từ hồi đó cho đến bây giờ, con không bị răng hành hạ nữa). Sau buổi đó, anh hocdao khuyên con bắt đầu tập bài thanh khí khai tâm. Buổi tối hôm đó con bắt đầu ngồi tập, con tâm niệm xin Thầy và các bề trên tiếp tục chữa răng cho con.
    Và từ đó, con bắt đầu tập bài "Thanh khí Khai tâm" với lòng tin tưởng tuyệt đối. Con sẽ kể dần cho Thầy và mọi người nghe về quá trình tập luyện của con sau ạ.

    Câu chuyện thứ hai: Được anh hocdao chữa đau đầu
    Thời tiết thật là độc, và cái bệnh đau đầu của con làm cho con thật khốn khổ. Mỗi lần đau đầu là con lại uống một đống thuốc, mà mãi không đỡ. Tối đó, đầu con như muốn nổ tung. Cầm điện thoại gọi cho anh mà con ong hết cả tai. Nắm tình hình xong, anh bắt đầu lẩm nhẩm đọc lệnh. Và một lần nữa con thực sự bất ngờ. Bỗng đâu mặt con bắt đầu nóng bừng lên, rồi khí nóng từ mặt của con bốc lên ngùn ngụt, qua hai mắt, xoáy lên đỉnh đầu. Cảm nhận rõ ràng trên đỉnh đầu mình như có cái ống xi lanh hút mạnh phừn phựt. Hút mạnh lắm. Tắt điện thoại xong con ngồi thiền một lát thì thấy đầu dịu đi hẳn. Một lúc sau anh điện lại cho con, nói chuyện một lúc thì con thấy nhẹ đầu hẳn đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, thì ơ lạ chưa, chẳng thấy nhức buốt đầu gì cả. Nghe mà cứ như chuyện thần tiên ý. Có ai tin được không cơ chứ!
    Lạ nhỉ! Sao lại có chuyện diệu kỳ đến thế! Khí công Tâm linh thật lạ, khiến cho con người ta không thể nghĩ rằng lại có chuyện lạ kỳ đến thế! Đúng là trăm nghe không bằng một thấy!

    Câu chuyện thứ ba: Được anh hocdao chữa mất tiếng
    Trời lạnh nên dù có cố gắng giữ gìn sức khỏe, con vẫn bị hàn độc. Mà chữa hàn độc thì tốn nhiều sức lắm, vì con thấy mỗi lần anh chữa hàn độc xong, anh thường rất mệt. (Xin lỗi anh vì lần nào em cũng làm phiền anh, em cũng không biết phải làm sao, cứ mỗi lần bị bệnh lại gọi nhờ anh giúp đỡ, những lần đó thấy anh mệt mỏi, em cũng ái ngại quá, nhất là với chị yxuan).
    Bị mất tiếng có mấy hôm mà thấy trong người bứt rứt khó chịu vô cùng. Nói không nói được, làm việc gì cũng phải ra hiệu, rồi nhắn tin cho chồng nhờ làm việc này việc kia. Tối đó, hai vợ chồng con quyết định lên nhà nhờ anh giúp.
    Anh bắt đầu tiến hành hút độc cho con. Khi anh giơ tay về phía con thì con đã cảm nhận cổ họng mình nóng ran lên. Con nhắm mắt ngồi thiền một lúc mà vẫn khó chịu. Cổ họng tắc nghẹn vì đờm khiến con khó thở. Anh bắt đầu đặt tay gần cổ của con, cảm giác hơi nóng từ tay anh làm con nóng như thiêu như đốt, ngồi ngọ ngoạy không yên. Anh đặt tay lên đầu con, bắt đầu hút khí độc. Anh hút khí đến đâu con biết đến đấy. Tuy nhiên đầu con vẫn ong ong.
    Bệnh nặng đây. Hàn khí trong con nhiều quá. Anh bảo con ngồi xoay lưng lại và bắt đầu truyền năng lượng cho con. Tiếp tục hút khí độc. Người con ấm nóng dần lên, đã dễ thở hơn và cổ họng đã bắt đầu dễ chịu hơn trước. Con muốn nói lời cảm ơn anh mà chưa nói được thành lời.
    Tối đó khi về đến nhà, con đã bật nói được thành tiếng. Đến hôm sau tiếng nói của con đã trở lại, tuy âm thanh chưa trong trẻo như mọi hôm nhưng mà đã nói rõ tiếng rõ lời. Con mừng lắm, Thầy ạ!
    Một lần nữa con xin cảm tạ Thầy, em xin cảm ơn anh hocdao nhiều lắm. Nhờ có anh và chị yxuan mà vợ chồng em biết về môn Khí công Tâm linh và sự diệu kỳ của nó.
    Kính chúc anh chị luôn dồi dào sức khỏe và hạnh phúc nhé!
    Chúc cho những ai đang bước trên con đường tu luyện luôn có lòng tin son sắt và sẽ tìm được đích đến cho mình!

  2. 45 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Snowflower

    anbich (29-03-2014),BONGMAYHOA (03-04-2014),hatom (31-03-2014),Hạnh An (31-03-2014),hiepqf3 (03-04-2014),HoangSyHiep (29-03-2014),hoasen (28-03-2014),hoatran (28-03-2014),hocdao (01-04-2014),LinhTâm (30-03-2014),Lobbyvietnam (28-03-2014),manhtuongngo (29-03-2014),Mộc Lan (31-03-2014),Nganpham (28-03-2014),nganuoc (29-03-2014),Ngoạn Hiền (05-04-2014),nhatcuunhan (28-03-2014),nhuannt (28-03-2014),nhuhainguyen (28-03-2014),PhongThuyGia (28-03-2014),phule (07-04-2014),Phương Nam (29-03-2014),quangdam (29-03-2014),Tamhuongthien (29-03-2014),tamminh (03-04-2014),Thanhduong (31-03-2014),THANHTINH (29-03-2014),theoThầy (29-03-2014),ThienNgoc (28-03-2014),tiendung23680 (28-03-2014),Tieutrucxinh (06-04-2014),TrangNTN (29-03-2014),Trần Kim Cương (29-03-2014),Vidieu (28-03-2014),Vượng Kim Ngưu (29-03-2014),xuangiang14 (04-04-2014),youme (29-03-2014),ĐINHQUANG HIỆP (29-03-2014)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Mar 2014
    Đang ở
    Hà nội
    Bài viết
    143
    Cảm ơn!
    7,727
    Thanked 2,936 Times in 144 Posts

    Mặc định

    Cho em gửi lời cảm ơn đến anh hocdao đã chữa bệnh đau đầu giúp.em đang nằm viện nên chưa thể đến cảm ơn anh được
    Làm việc thiện cứu đời
    Giữ lòng mình trong sạch

  4. 13 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới lê chí công

    LinhTâm (05-04-2014),manhtuongngo (29-03-2014),Mộc Lan (31-03-2014),nhuhainguyen (28-03-2014),Phương Nam (29-03-2014),quangdam (29-03-2014),Snowflower (29-03-2014),THANHTINH (29-03-2014),theoThầy (29-03-2014),xuangiang14 (04-04-2014),youme (29-03-2014),Đại Minh (03-04-2014)

  5. #3
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Đang ở
    thành phố Thái Bình
    Bài viết
    58
    Cảm ơn!
    6,355
    Thanked 1,654 Times in 61 Posts

    Mặc định

    Gửi bạn Snowflower ! Bạn đã viết được bài nói lên cảm xúc của mình đối với học trò của Thầy NQT như thế là bạn đã nói ra được tâm trạng của mình, tôi hình dung bạn là con người ăn ở biết điều ! Có phải vậy không ? Chúc bạn gặp nhiều may mắn hơn trong cuộc sống. Haixuyêntb.

  6. 12 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới haixuyentb

    Diệu Hồng (29-03-2014),hocdao (01-04-2014),manhtuongngo (29-03-2014),Mộc Lan (31-03-2014),quangdam (29-03-2014),Snowflower (29-03-2014),THANHTINH (29-03-2014),theoThầy (29-03-2014),xuangiang14 (04-04-2014),youme (29-03-2014),Đại Minh (03-04-2014)

  7. #4
    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    11
    Cảm ơn!
    218
    Thanked 300 Times in 11 Posts

    Mặc định

    Kính gửi chú Haixuyentb
    Hôm nay cháu mới có thời gian đọc những bài viết của chú trên Diễn đàn. Được biết chú là lớp học trò của Thầy từ những ngày đầu chống tà, cháu rất ngưỡng mộ. Mong muốn có dịp được gặp chú và các bác, các cô, các chú... những lớp người đi trước để có dịp học hỏi kinh nghiệm và nghe những câu chuyện thấm đẫm tình Thầy trò, yêu thương của Thầy với mọi người. Chú nói rằng chỉ có gần Thầy mới thấy Thầy là một người độ lượng, đầy lòng nhân ái thương người, thương vạn vật chúng sinh. Nếu có duyên được làm học trò của Thầy mới chứng kiến được việc Thầy làm.Thật quả đúng như vậy. Đọc những tâm sự của chú với lớp người trẻ tuổi như chúng cháu, cháu rất xúc động. Cảm ơn chú đã có những lời khuyên chân thành với lớp trẻ chúng cháu. Chúng cháu sẽ cố gắng chăm chỉ luyện tập, noi gương lớp đàn anh đi trước để không phụ lòng Thầy.



    An lạc từ tâm

    Ngửa hai tay thu khí trời vô tận
    Nhắm mắt, thẳng lưng, miệng ngậm, tâm trong
    Thả hồn vào cõi vĩnh hằng,
    An vui, hạnh phúc, san bằng khổ đau.


  8. 14 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Snowflower

    hoasen (03-04-2014),lê chí công (12-04-2014),LinhTâm (05-04-2014),Nganpham (03-04-2014),nhatcuunhan (03-04-2014),quangdam (03-04-2014),THANHTINH (03-04-2014),tuluyenthantam (17-11-2016),Vidieu (04-04-2014),xuangiang14 (04-04-2014),Đại Minh (03-04-2014),ĐINHQUANG HIỆP (06-04-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •