Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2012
    Đang ở
    32 Ngõ 31, Nguyễn Cao, HBT, HN
    Bài viết
    102
    Cảm ơn!
    2,651
    Thanked 1,736 Times in 4,294,967,295 Posts

    Mặc định Tôi tập chữa bệnh bằng KCTL

    ​ Thời tiết mùa hè này thật khắc nghiệt, khiến mọi người ai nấy cũng đều mệt mỏi, uể oải. Đợt nắng nóng vừa rồi khiến cả bố và mẹ tôi đều bị ốm. Cả hai đều ủ rũ không làm được gì cả. Thấy thương quá tôi bảo bố tôi ngồi thiền để tôi thử áp dụng bài chữa bệnh mà HSH học được từ Thầy vừa chia sẻ cho chúng tôi. Tôi tưởng tượng trong người có một hồ lô: chiếm toàn phần bụng, ngực, xin hồ lô hút độc nhâp vào cơ thể từ miệng hồ lô có 2 ống thần thanh quang đi theo 2 cánh tay đi ra 2 lòng bàn tay, ở mỗi miệng ống có một giác hút. Tay tôi úp lên đỉnh đầu bố tôi. Tôi xin HVLB giúp tôi chữa bệnh, tâm niệm cho giác hút hút thật mạnh khí bệnh khí xấu từ vùng bệnh đi theo ống thần thanh quang đi vào trong hồ lô. Tôi làm như vậy được khoảng 20p thì tay tê đi không chịu nổi nữa tôi đành phải dừng lại. Hỏi bố tôi có cảm nhận được gì không thì bố tôi bảo… không thấy gì cả! Hic, chắc là do năng lượng của tôi chưa đủ để chữa được bệnh nên bố tôi mới không cảm nhận được gì. Tôi chưa kịp chữa cho mẹ tôi thì hôm sau lại đến lượt tôi lăn ra ốm. (Chắc do tác hại của việc không biết lượng sức mình nên khí bệnh từ bố tôi đã nhiễm sang tôi)

    Hôm đó vào thứ 5, tôi đã cảm thấy trong người khó chịu từ sáng, thời tiết nóng 39 độ mà tôi vẫn phải mượn áo khoác của 1 bạn đồng nghiệp để mặc, người vẫn rét run cầm cập. Đến giờ về vì quá mệt nên đành phải nhờ đồng nghiệp đưa về. Toàn thân tôi đau nhức, đứng hay đi cũng đều khó nhọc, ngồi sau xe mà lưng tôi muốn sụn xuống. Chỉ chực về đến nhà là tôi nằm sõng soài luôn ra giường. Bố mẹ tôi người thì pha nước chanh, người thì đi mua thuốc hạ sốt cho tôi vì lúc đó người tôi nóng như hòn than, đầu thì đau, đứng là chóng mặt, các cơ khớp như muốn rời hết cả ra. Tuy vậy tôi chỉ uống cốc nước chanh thôi chứ nhất định không uống viên thuốc nào. Tôi mở bài TKKT ra tập và nhắm mắt nằm thiền. Hết bài thì đầu tôi hết đau, cảm thấy có thể đứng lên đi lại được nhưng người vẫn còn nóng lắm. Mẹ tôi pha sẵn thuốc hạ sốt cho tôi bảo uống mà tôi vẫn không chịu. Tôi lại tập tiếp TVB rồi nghe thơ Thầy cứ thế qua một đêm cũng trằn trọc khó ngủ nhưng sáng hôm sau tôi đã tỉnh táo hơn và đi lại được dù còn hơi chóng mặt. Tôi vẫn phải xin nghỉ làm thứ 6 để ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe hẳn. Không như trước đây cứ lần nào ốm như thế này là tôi phải nằm suốt ở trên giường, tôi vẫn cứ làm những công việc thường ngày được, chỉ không hoạt động quá mạnh thôi. Tôi lại tiếp tục tập bài TVB và nhờ pháp bảo “Thầy ơi” và “HVLB” để chữa bệnh cho mình. Do vậy mà đến thứ 7 thì dường như mọi mệt mỏi trong người đã tiêu tan. Các chị trong lớp hỏi thăm tôi hí hửng khoe là chỉ tập bài của Thầy thì đã đỡ bệnh rồi, đã sẵn sàng để đi học cùng mọi người vào ngày hôm sau. Điều vui nhất là tôi đã khỏi bệnh mà không phải dùng đến viên thuốc Tây nào!

    Thật tự hào là học trò của khí công tâm linh, càng tự hào hơn khi là học trò của Thầy Nguyệt Quang Tử. Chúng tôi, nếu chưa giúp đỡ được người khác thì ít nhất cũng giúp bản thân tránh khỏi lo lắng bởi những bệnh vặt vãnh kiểu hắt hơi, sổ mũi, nhức đầu… hành hạ hàng tuần trời làm ảnh hưởng rất lớn đến công việc và cuộc sống, cũng không phải tốn kém tiền bạc và thuốc thang mà vẫn khỏi bệnh. Con xin cảm ơn Thầy và các vị bề trên đã luôn ở bên bằng cách này hay cách khác để kịp thời giúp đỡ cho chúng con!
    Lần sửa cuối bởi LinhTâm, ngày 07-06-2014 lúc 14:45.

  2. 39 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới LinhTâm

    Diệu Hồng (06-06-2014),Hạnh An (06-06-2014),Hoan (07-06-2014),HoangSyHiep (05-06-2014),hoanlinh (05-06-2014),hoatuyet (07-06-2014),lê chí công (05-06-2014),longtadinh (06-06-2014),maiha (08-06-2014),manhcao277 (06-06-2014),Mộc Lan (09-06-2014),nangbanmai (06-06-2014),newebook (18-06-2014),Nganpham (06-06-2014),nguyentran (05-06-2014),nhatcuunhan (05-06-2014),PhongThuyGia (06-06-2014),Phương Nam (06-06-2014),quangdam (06-06-2014),Tamhuongthien (06-06-2014),tam_thuc (06-06-2014),Thanh Bình (07-06-2014),THANHTINH (10-06-2014),thanhvinh (06-06-2014),theoThầy (06-06-2014),Thiền sư KM (06-06-2014),Thien Nghia (07-06-2014),tiendung23680 (07-06-2014),Tieutrucxinh (07-06-2014),tuluyenthantam (06-06-2014),TuMinh (06-06-2014),Vidieu (07-06-2014),xuangiang14 (06-06-2014),youme (06-06-2014),Đại Minh (06-06-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •