Kết quả 1 đến 9 của 9
  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    28
    Cảm ơn!
    39
    Thanked 977 Times in 28 Posts

    Mặc định Còn một cách hữu hiệu để phòng bệnh!

    Các bạn đã sưu tầm được những cách để phòng bệnh sởi, để tăng sức đề kháng (tăng khả năng của hệ miễn dịch) bằng các đồ ăn, thức uống và thuốc dân gian. Nhưng có một cách hữu hiệu nhất ngay trước mắt thì không thấy ai nhắc đến (Vì không biết hay không lưu tâm?). Đó là tập các bài luyện của Khí Công Tâm Linh mà Thầy Nguyệt Quang Tử đã đưa ra trên diễn đàn này, chính là cách để phòng và chữa được nhiều bệnh và tăng cường hệ miễn dịch rất tốt (nếu chưa muốn nói là tốt nhất). Nhất là trong giai đoạn môi trường, bệnh tật có nhiều biến loạn, biến chứng như hiện nay. Trong một nhà, người lớn tập thì trẻ con được nhờ, bố mẹ tập thì con cũng được hưởng năng lượng tốt. Nhờ vậy mà các cháu tăng được sức đề kháng, giúp cho cơ thể kháng bệnh tốt hơn.
    Các bạn hãy sưu tầm rồi nói lên cho mọi người cùng biết.
    Tâm linh là.... Thần bí...?...?...
    Tin hay không...Tùy bạn...

  2. 38 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Duy Vật

    dochanh (21-04-2014),haixuyentb (18-04-2014),Hạnh An (23-04-2014),HoangSyHiep (18-04-2014),hoasen (17-04-2014),Hoasentrang (19-04-2014),hoatran (19-04-2014),LinhTâm (18-04-2014),manhcao277 (17-04-2014),Mộc Lan (17-04-2014),newebook (23-04-2014),Nganpham (18-04-2014),nganuoc (18-04-2014),Ngoạn Hiền (20-04-2014),Nguyễn Thành Công (23-04-2014),nguyendinhtuan (26-04-2014),nhanhuy (20-04-2014),nhatcuunhan (17-04-2014),nhuhainguyen (18-04-2014),Phương Nam (18-04-2014),quangdam (20-04-2014),Snowflower (18-04-2014),tamminh (18-04-2014),Tịnh_Tâm (18-04-2014),Thanh Bình (18-04-2014),Thanh Quang (14-10-2014),THANHTINH (18-04-2014),theoThầy (19-04-2014),Tieutrucxinh (19-04-2014),tranquang1510 (18-04-2014),Vượng Kim Ngưu (20-04-2014),youme (18-04-2014),Đại Minh (19-04-2014),ĐINHQUANG HIỆP (19-04-2014)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    21
    Cảm ơn!
    496
    Thanked 228 Times in 22 Posts

    Mặc định

    Con kính chào Thầy
    Chào anh chị em Gia đình KCTL!
    Qua bài của bạn Duy Vật con không thể dấu mình được nữa mặc dù cảm thấy xấu hổ với Thầy và với anh chị em Gia đình KCTL bởi vì con được hưởng quá nhiều điều tốt đẹp từ Thầy cô và các anh chị em nhưng bản thân mình lại không giúp gì được cho Gia đình KCTL.
    Mặc dù chưa thật sự siêng năng tập luyện được như các bạn đồng môn nhưng bản thân mình rất tự tin khi mình tập KCTL trường năng lượng của các trận khí mà thầy đã dạy nhất là bài TKKT có ảnh hưởng cực lớn không chỉ cho người tập mà rất tốt cho con trẻ. Đã hơn 03 năm con theo Thầy và gia đình KCTL không những bản thân mà các cháu không biết bênh tật là cái gì dù chỉ là sốt nhẹ nếu có trúng độc khí thì cũng chỉ nửa ngày là khỏi ngay.
    Đợt trước các Gia đình bạn bè có tổ chức cho các cháu đi chơi trong đó có một bé bị thuỷ đậu khi đi chơi về các bé trong nhóm đã bị lây nhiễm duy chỉ có 2 bé nhà mình là không việc gì, Nghe kể lại và sự lo lắng của bạn bè, mình chỉ cười buồn cho các Gia đình của bạn mình hướng dẫn rất nhiều nhưng lại không có thời gian để tập.
    Thời gian gần đây trên các phương tiện thông tin đại chúng có nhắc rất nhiều về bệnh sởi đối với trẻ em. Vợ rất lo lắng và nhắc nhở mình phải chú ý. Nhưng mình cười khà khà trả lời em chịu khó tập thiền nhiều nhiều vào .
    Qua đây một lần nữa con xin kính chúc Thầy cô sức khoẻ dồi dào và gửi đến anh chi em Gia đình KCTL những điều tốt đẹp nhất.

  4. 31 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới SONGHONG

    Duy Vật (18-04-2014),haixuyentb (18-04-2014),Hạnh An (23-04-2014),hoasen (18-04-2014),Hoasentrang (19-04-2014),hoatran (19-04-2014),hocdao (19-04-2014),LinhTâm (18-04-2014),longtadinh (19-04-2014),Mộc Lan (18-04-2014),newebook (23-04-2014),Nganpham (18-04-2014),nganuoc (18-04-2014),Ngoạn Hiền (20-04-2014),nhanhuy (20-04-2014),Phương Nam (18-04-2014),quangdam (20-04-2014),Snowflower (18-04-2014),Tịnh_Tâm (18-04-2014),Thanh Bình (18-04-2014),Thanhduong (18-04-2014),THANHTINH (19-04-2014),theoThầy (19-04-2014),tiendung23680 (18-04-2014),Tieutrucxinh (19-04-2014),Vượng Kim Ngưu (20-04-2014),youme (18-04-2014),Đại Minh (19-04-2014),ĐINHQUANG HIỆP (19-04-2014)

  5. #3
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    260
    Cảm ơn!
    5,610
    Thanked 8,265 Times in 259 Posts

    Mặc định

    Mùa xuân năm nay thời tiết quả thực khó chịu, chưa năm nào mà tình trạng nồm ẩm kéo dài lâu như thế nên dịch bệnh càng nhiều, mỗi ngày đọc báo đưa tin về bệnh sởi đang hoành hành mà tôi thấy quặn lòng, thương cho các cháu quá, có những bài báo mình không dám đọc tiếp nữa. Cháu nào đã được tiêm phòng thì cha mẹ cũng cảm thấy yên tâm hơn một chút, bởi thực chất của việc tiêm phòng không phải trường hợp nào cũng miễn dịch hoàn toàn, chỉ là phòng bệnh và giảm thiểu được mức độ bệnh khi mắc phải.
    Thầy đã giải thích: Trước đây, bệnh sởi hoàn toàn là do virus gây ra, nhưng nay thì nguyên nhân không phải là virus nữa, có rất nhiều nguyên nhân khác dẫn đến…
    Bởi thế, ngoài việc chăm sóc các cháu, ăn uống đầy đủ chất, … mình cũng suy nghĩ như Duy Vật việc không thể thiếu đó là cho các cháu nghe các bài tập thiền Khí Công Tâm Linh của Thầy hàng ngày. Nói nghe là vì yêu cầu trẻ con ngồi thiền khó lắm, nên cách tốt nhất là khi mẹ tập còn các con nằm nghe bên cạnh là tốt rồi. Có tối mình không tập cùng thì mình bật bài thiền cho các cháu nghe.
    Trước đây, con nhà mình cứ có dịch bệnh gì là các cháu bị cái đó, hay bị viêm phế quản, hay đau bụng, hay phải đi khám và thuốc điều trị phải là kháng sinh. Từ khi các cháu nghe các bài thiền các bệnh trước ít gặp phải, thỉnh thoảng cháu húng hắng ho thì tôi cho nghe thêm bài Hộ Phế vào lúc sáng sớm, cần thiết cho uống thêm chút siro là xong.
    Nhân đây mình xin chia sẻ, có một thay đổi lớn mà gia đình mình đang rất mừng đó là chứng say xe. Cháu thứ hai nhà mình trước đây đi ô tô trong phạm vi 5 cây số trở lên là bắt đầu say, đi đoạn đường 10 cây số thì ói một hai lần, nên rất ngại đi đâu khi phải cho cháu đi bằng ôtô. Sau hai năm cháu đã đỡ hẳn say xe, có lần về quê có chặng 60-70km cháu không bị sao, nếu trên đường đi bật bài thiền thì còn tốt hơn nữa.
    Vì thế các bố mẹ hãy chăm chỉ tập luyện đồng thời cho con nghe các bài thiền hàng ngày, chỉ cần cho con nghe lúc trước khi đi ngủ là biện pháp tốt nhất để nâng cao sức đề kháng và bảo êệ sức khỏe cho con trẻ.
    Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến

  6. 34 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tamminh

    Diệu Hồng (18-04-2014),Duy Vật (18-04-2014),haixuyentb (18-04-2014),Hạnh An (23-04-2014),hoasen (18-04-2014),hoatran (19-04-2014),hocdao (19-04-2014),july (18-04-2014),LinhTâm (18-04-2014),longtadinh (19-04-2014),Mộc Lan (18-04-2014),newebook (23-04-2014),Nganpham (18-04-2014),nganuoc (18-04-2014),Ngoạn Hiền (20-04-2014),nguyendinhtuan (18-04-2014),nhanhuy (20-04-2014),Phương Nam (18-04-2014),quangdam (20-04-2014),Snowflower (18-04-2014),Tamhuongthien (18-04-2014),Tịnh_Tâm (18-04-2014),Thanh Bình (18-04-2014),Thanhduong (18-04-2014),theoThầy (19-04-2014),tiendung23680 (18-04-2014),Tieutrucxinh (19-04-2014),Vidieu (18-04-2014),Vượng Kim Ngưu (20-04-2014),youme (18-04-2014),Đại Minh (19-04-2014),ĐINHQUANG HIỆP (19-04-2014)

  7. #4
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Đang ở
    thành phố Thái Bình
    Bài viết
    58
    Cảm ơn!
    6,355
    Thanked 1,654 Times in 61 Posts

    Mặc định

    Các bạn cứ thử mở thơ của Thầy (đủ nghe ) xem sao? Biết đâu khí xấu chạy hết mà bệnh của các cháu lại được chữa đấy !

  8. 23 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới haixuyentb

    Duy Vật (18-04-2014),Hạnh An (23-04-2014),hoatran (19-04-2014),hocdao (19-04-2014),longtadinh (19-04-2014),Mộc Lan (19-04-2014),newebook (23-04-2014),Nganpham (19-04-2014),nganuoc (19-04-2014),Ngoạn Hiền (20-04-2014),nhanhuy (20-04-2014),quangdam (20-04-2014),Snowflower (19-04-2014),Tamhuongthien (23-04-2014),Tịnh_Tâm (18-04-2014),theoThầy (19-04-2014),Tieutrucxinh (19-04-2014),turaunt (22-04-2014),Vidieu (19-04-2014),Đại Minh (19-04-2014),ĐINHQUANG HIỆP (19-04-2014)

  9. #5
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    166
    Cảm ơn!
    4,389
    Thanked 4,578 Times in 165 Posts

    Mặc định

    Con chào Thầy và các anh chị diễn đàn KCTL
    Đọc bài của chi Tâmminh nên con cũng muốn chia sẻ về gia đình con. Đúng như cách chị làm. Hàng ngày con trai ngồi học là mẹ ngồi tập bên cạnh, cộng với việc trước khi đi ngủ là con bật bài TKKT cả nhà cùng nghe và ngủ lúc nào không biết. Trước đây khi con chưa ngồi thiền thì thằng bé nhà con tháng nào cũng bị ốm. Suốt cả mùa đông vừa rồi cho đến bây giờ 2 đứa bé nhà con đều thoát các dịch bệnh (trộm vía), duy chỉ có 1 lần bị ho chỉ dùng sirô là đã khỏi. Những bài tập của Thầy thật hữu hiệu biết bao, chính là thuốc phòng bệnh tốt nhất hiện nay. Chỉ có điều khi chia sẻ cả mọi người xung quanh để cùng nhau phòng bệnh và chữa bệnh thì mọi người lại không tin và bảo không có thời gian.
    Nhưng chúng ta vẫn nên chia sẻ cơ hội phòng bênh này cho mọi người. Trong số những người không tin thì vẫn còn có người tin mình. Như thế là mình đã thành công rồi. Vì mỗi người biết đến diễn đàn cũng là thêm 1 người biết cách phòng bệnh.
    Con chia sẻ thêm là khi con chia sẻ cả các bà quanh khu tập thể chỗ mẹ chồng con ở, nhưng mọi người không tin. Con để cho mẹ chồng con tập trước, khi bà có kết quả rồi thì bà kể cho các bà hàng xóm nghe, cứ thế bà này bảo bà kia. Bây giờ gần cả khu tập thể ngồi thiền. Khi con hỏi thăm bà thì kể đỡ cái này, cảm nhận kia... lòng con thât vui mừng khôn tả. Con thật may mắn và hạn phúc khi gặp được Thầy. Cám ơn Thầy thật nhiều nhiều ạ.

  10. 29 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thanh Bình

    anbich (24-04-2014),Duy Vật (18-04-2014),haixuyentb (19-04-2014),Hạnh An (23-04-2014),hoasen (18-04-2014),hoatran (19-04-2014),hocdao (19-04-2014),lê chí công (25-04-2014),LinhTâm (19-04-2014),longtadinh (19-04-2014),Mộc Lan (19-04-2014),newebook (23-04-2014),Nganpham (19-04-2014),nganuoc (19-04-2014),Ngoạn Hiền (20-04-2014),nhanhuy (20-04-2014),Phương Nam (19-04-2014),quangdam (20-04-2014),Snowflower (19-04-2014),Tamhuongthien (23-04-2014),Tịnh_Tâm (18-04-2014),theoThầy (19-04-2014),Tieutrucxinh (19-04-2014),Vidieu (19-04-2014),youme (19-04-2014),Đại Minh (19-04-2014),ĐINHQUANG HIỆP (19-04-2014)

  11. #6
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Đang ở
    Định Công
    Bài viết
    110
    Cảm ơn!
    2,612
    Thanked 2,822 Times in 110 Posts

    Mặc định

    Mộc Lan thấy những lời khuyên của anh Duy Vật hết sức chuẩn xác “Trong một nhà, người lớn tập thì trẻ con được nhờ, bố mẹ tập thì con cũng được hưởng năng lượng tốt. Nhờ vậy mà các cháu tăng được sức đề kháng, giúp cho cơ thể kháng bệnh tốt hơn” Mộc Lan vẫn thường áp dụng phương pháp này với bé Bông. Có những buổi chiều cháu Bông đi học về, Mộc Lan thấy cháu ho rất nhiều. Ngay lập tức Mộc Lan cho con ăn nhẹ, uống ly nước cam và ngậm chanh đào đề phần thực thể của cháu cảm thấy đỡ mệt mỏi. Và buổi tối khi cháu bắt đầu ngủ say thì Mộc Lan bắt đầu ngồi thiền. Mộc Lan vẫn thường tập bài “Thanh Khí Khai Tâm” và tâm niệm gọi vía của cháu Bông ra ngồi thiền cùng.

    Buổi sáng Mộc Lan dậy sớm và tập thêm bài “Tiêu Vạn Bệnh” và xin các vị Thần Y chữa bệnh cho cháu Bông. Mộc Lan thấy rất hiệu nghiệm vì sau khi tập xong Mộc Lan sờ thấy người cháu rất nhiều mồ hôi tiết ra. Mộc Lan dùng khăn Bông để lau khô cho cháu và khi cháu tỉnh dậy thì liên tục ho ra rất nhiều đờm. Theo kinh nghiệm của Mộc Lan thì như vậy là cháu đã qua được giai đoạn viêm thường gây sốt cao và chuyển sang giai đoạn long đờm. Cứ như vậy, chị một vài hôm là bệnh của cháu sẽ khỏi dần.

    Và mỗi khi Mộc Lan chữa bệnh cho cháu Bông xong, nếu bản thân chưa cảm thấy yên tâm thì ngay sau đó Mộc Lan vẫn dùng các bài luyện trận pháp của Thầy ngồi thiền cùng với cháu. Gần đây do bệnh dịch nhiều và ở trường mẫu giáo của cháu cũng có buổi dạy cách vệ sinh, rửa tay 6 bước phòng chống dịch bệnh đúng cách nên về nhà cháu làm theo răm rắp không qua loa như mọi khi nữa. Buổi tối trước khi đi ngủ cháu còn nhắc mẹ khi nào con ngủ thì mẹ nhớ thiền và chữa bệnh cho con nhé. Và mỗi buổi thiền Mộc Lan cảm thấy sự lo lắng giảm đi rất nhiều.

    Mỗi bài trận pháp của Thầy làm ra đều xuất phát từ tình thương và vì sức khỏe mọi người nên Mộc Lan nghĩ rằng mình phải cố gắng vận dụng một cách có hiệu quả. Mộc Lan cũng mong muốn rằng mỗi người chúng ta hãy chung tay phổ biến kiến thức để mọi người đều biết đến phương pháp phòng tránh bệnh dịch bằng bài luyện của môn "Khí Công Tâm Linh".
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...!

  12. 33 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Mộc Lan

    anbich (24-04-2014),dangthanhha (24-07-2014),Duy Vật (18-04-2014),haixuyentb (19-04-2014),Hạnh An (23-04-2014),HoangSyHiep (21-04-2014),hoasen (18-04-2014),hoatran (19-04-2014),hocdao (19-04-2014),lê chí công (25-04-2014),longtadinh (19-04-2014),manhcao277 (18-04-2014),newebook (23-04-2014),Nganpham (19-04-2014),nganuoc (19-04-2014),Ngoạn Hiền (20-04-2014),nhanhuy (20-04-2014),Phương Nam (19-04-2014),quangdam (20-04-2014),Snowflower (19-04-2014),Tamhuongthien (23-04-2014),tantrao (19-04-2014),Thanh Bình (18-04-2014),THANHTINH (19-04-2014),theoThầy (19-04-2014),Tieutrucxinh (19-04-2014),Vidieu (19-04-2014),youme (19-04-2014),Đại Minh (19-04-2014),ĐINHQUANG HIỆP (19-04-2014)

  13. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    363
    Cảm ơn!
    7,058
    Thanked 9,115 Times in 360 Posts

    Mặc định

    Cảm ơn lời khuyên của Bác haixuyentb, cảm ơn anh duy vật. Cháu cũng xin chia sẻ một trong những điều nhận được khi tập luyện theo phương pháp Khí công Tâm linh của Thầy Nhật Nguyệt Tuệ Tâm đặc biệt là khi nghe thơ của Thầy. Con cháu tuy chưa chào đời nhưng khi ở trong bụng mẹ thì sự nhậy cảm đối với sự biến động của thời tiết, môi trường, trường năng lượng…lại khá rõ rệt đối với thai nhi. Trước khi người bên ngoài cảm nhận được thì dường như thai nhi đã cảm nhận các sự thay đổi này rồi.

    Ban đầu Vidieu nghĩ dùng thơ của Thầy để thai giáo để kích hoạt não bộ, tăng cường trí thông minh cho bé, giúp bé sống thiện tâm hơn sau khi chào đời, giúp bé học được những điều hay lẽ phải khi nghe những bài thơ này…Nhận thấy là con rất thích nghe thơ của Thầy Nguyệt Quang Tử, những lúc ấy bé thường chỉ đạp nhẹ vào bụng mẹ một lần khi tiếng thơ cất lên. Mỗi sáng sớm bé thường dậy sớm nghịch ngợm gây khó chịu, Vidieu thì vẫn muốn ngủ tiếp nên thường nói chuyện với con “con ngoan, con nghe thơ của Thầy nhé” những lúc ấy bé lại đạp nhẹ vào bụng mẹ để báo hiệu rằng “vâng mẹ ạ” thế là bé ngoan ngoãn nghe thơ không gây khó chịu nữa.

    Những lúc bình thường con chỉ máy, nấc hoặc đạp đạp để vận động chứ không làm mẹ đau hay khó chịu. Là người mẹ chắc ai cũng từng trải qua những khoảnh khắc như thế này. Tuy nhiên, không phải lúc nào thai nhi cũng có những hành động đáng yêu như thế, có những lúc làm cho Vidieu cảm thấy rất khó chịu, bụng tức đau, nóng rát ở bụng...khó chịu đến mức không làm được gì mà đặc biệt là không thể ngủ được. Vidieu nghĩ là có thể do ăn no, có thể do cơ thể mệt mỏi, nhưng không phải. Qua theo dõi, quan sát và kiểm nghiệm cùng với sự thay đổi ở bên ngoài thì Vidieu thấy rằng đó là những lúc có thể cơ thể mẹ trúng gió độc, có thể là lúc thời tiết bên ngoài có sự thay đổi đang nắng lại mưa, đang mưa lại nắng, hay những lúc nồm, lúc oi bức…Linh cảm của người mẹ cho biết con đã bị tác động bởi môi trường. Những lúc này, Vidieu nghĩ ngay tới việc cho con nghe thơ của Thầy. Khi tiếng thơ cất lên cũng là lúc bé bớt gây khó chịu, bụng bớt đau, bớt nóng rát…chỉ sau khoảng 15 phút đến 30 phút cơ thể bé đã về trạng thái hoàn toàn bình thường.

    Mọi người ở cơ quan vẫn hỏi Vidieu hàng ngày “Chưa thấy ai mang bầu mà khỏe như cậu”, chưa bao giờ thấy ốm ngay cả khi cả phòng có lây bệnh cho nhau. Được như thế là vì Vidieu vẫn chăm chỉ tập các bài luyện của Thầy hàng ngày, vẫn ngày ngày cho con nghe thơ. Mỗi khi con mệt, mẹ mệt và ngay cả khi trúnng độc điều đầu tiên là Vidieu thiền bài “thanh khí khai tâm” và các bài hộ sau đó là kết hợp với việc nghe thơ của Thầy mà có được tâm thái và sức khỏe như thế.

    Những gì Thầy Nguyệt Quang Tử đã đưa ra như các bài luyện, thơ, các bài viết trên diễn đàn, tập sách in để tặng cho mọi người…tất cả đều chứa rất nhiều năng lượng. Năng lượng này chính là năng lượng có chứa rất nhiều sức mạnh, sức mạnh làm cho cơ thể đang mệt mỏi ốm yếu bệnh tật trở nên khỏe mạnh, sức mạnh làm cho tâm người nghe, người tập, người đọc sáng dần lên, sức mạnh làm cho con người vượt qua khó khăn trần tục, sức mạnh làm cho trí tuệ được khai thông…Thử hỏi, có liều thuốc nào mà “thần kỳ” được như những bài luyện, bài thơ, bài đọc…này./.

  14. 40 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vidieu

    anbich (24-04-2014),dangthanhha (24-07-2014),Diệu Hồng (23-04-2014),haixuyentb (19-04-2014),Hạnh An (23-04-2014),HoangSyHiep (21-04-2014),hoasen (22-04-2014),Hoasentrang (19-04-2014),hoatran (19-04-2014),hocdao (19-04-2014),lê chí công (25-04-2014),LinhTâm (19-04-2014),Lobbyvietnam (19-04-2014),longtadinh (19-04-2014),manhcao277 (19-04-2014),Mộc Lan (19-04-2014),newebook (23-04-2014),Nganpham (19-04-2014),nganuoc (19-04-2014),Ngoạn Hiền (20-04-2014),nguyendinhtuan (26-04-2014),nhanhuy (20-04-2014),nhatcuunhan (19-04-2014),Phương Nam (21-04-2014),quangdam (20-04-2014),Snowflower (19-04-2014),Tamhuongthien (23-04-2014),tantrao (19-04-2014),Thanh Bình (19-04-2014),theoThầy (19-04-2014),Thien Nghia (19-04-2014),Vượng Kim Ngưu (20-04-2014),youme (19-04-2014),Đại Minh (19-04-2014),ĐINHQUANG HIỆP (19-04-2014)

  15. #8
    Ngày tham gia
    Nov 2012
    Đang ở
    Ha Noi
    Bài viết
    58
    Cảm ơn!
    1,823
    Thanked 1,203 Times in 63 Posts

    Mặc định

    Thời tiết này thật khó chịu, dịch sởi đang bùng phát và có nhiều bệnh lạ, nhiều người ốm đặc biệt là người già và trẻ em. Nhưng trộm vía, một nhóc 6 tuổi nhà mình vẫn khỏe mạnh (và một nhóc trong bụng mẹ 3 tháng cũng khá tốt). Thời gian này là thời điểm khá nhạy cảm của mình, không được phép ốm, phải luôn khỏe mạnh vì mình đang có bầu mà. Mình không ăn được vì bị nghén và lại khó ngủ nữa, một ngày trôi qua đối với mình thật là dài, chỉ mong sao cho hết giai đoạn nghén. Cả nhà cứ lo lắng cho mình vì không chịu ăn thì làm sao mà khỏe được. Mình cũng rất sợ ốm, nhưng mình có một niềm tin là mình sẽ ổn, không sao đâu. Đặc biệt mình có một bảo bối luôn đeo bên người 24/24, và mình luôn ngắm nó mỗi ngày vì thấy nó thật đẹp và biết rằng nó luôn bảo vệ mình. Mọi người có đoán được đó là bảo bối gì không? Đó chính là chiếc vòng gỗ hóa thạch mà Thầy tặng cho mình. Thầy đã cẩn thận xâu từng "hạt ngọc" thành chuỗi vòng, rồi sau đó Thầy còn truyền năng lượng vào nữa. Thực sự mình rất xúc động và cảm ơn Thầy nhiều lắm. Nếu ai đã từng nhìn thấy Thầy ngồi xâu vòng tặng học trò có lẽ đều muốn khóc, bởi tình cảm yêu thương của Thầy bao la quá, như tình cảm của người cha dành cho người con vậy. Mình biết năng lượng trong chiếc vòng là rất lớn, nhưng mình cũng không ỷ lại đâu. Hàng ngày, trước khi đi ngủ mình vẫn chăm chỉ tập “ Thanh khí khai tâm” và gọi vía của hai con tập cùng. Có một điều mình mới phát hiện ra và mình thấy rất vui, xin kể cho mọi người cùng nghe nhé. Thông thường, mình hay đợi con trai ngủ say rồi mới ngồi thiền, mình nghĩ rằng con không hề biết, nhưng 2 ngày trước con có nói với mình : “Lúc con ngủ, con nghe thấy tiếng xì xào, con tỉnh dậy và thấy mẹ ngồi thiền, thế là con ngồi chơi với mẹ, rồi con ngủ tiếp”. Mình không hề biết điều đó, vẫn nghĩ là con ngủ rất say. Rồi con còn nhắc mình “Mẹ nhớ ngồi thiền đều đấy nhé, con thích mẹ làm vậy, để con và em đều khỏe mạnh mẹ nhỉ”. Hôm qua trước khi đi ngủ, con có nói với mình “ Mẹ ngồi thiền luôn đi”, nhưng mình sợ khi mình ngồi mà con chưa ngủ, con sẽ không để cho mình ngồi yên nên mình phải giao hẹn trước với con “Con phải hứa không làm ảnh hưởng đến mẹ đấy nhé” và con đồng ý. Khi mình ngồi được khoảng 5 phút thì con đề nghị “ Cho con ngồi thiền cùng mẹ nhé” , “Con ngồi đi”. Trong lòng mình vui biết mấy, không phải gọi vía của con tập cùng, mà thực thể của con cũng tập cùng mẹ luôn. Khi ngồi hết bài thiền, mở mắt ra đã thấy con yêu nằm ngủ từ lúc nào. Yêu con quá cơ!
    Đó chính là lý do cả nhà mình vẫn luôn khỏe mạnh trong thời tiết khắc nghiệt này. Mong cho mọi người cùng tu luyện chăm chỉ và tất cả cùng khỏe mạnh nhé.
    Tình thương mơí thực quyền năng lớn
    Để mãi Thiên Hà Xanh vẫn xanh

  16. 26 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoasen

    anbich (24-04-2014),Diệu Hồng (23-04-2014),Hạnh An (23-04-2014),hiepqf3 (22-04-2014),hoatran (24-04-2014),july (23-04-2014),lê chí công (25-04-2014),LinhTâm (22-04-2014),manhcao277 (22-04-2014),newebook (23-04-2014),Nganpham (22-04-2014),nganuoc (23-04-2014),Ngoạn Hiền (28-04-2014),nhuhainguyen (22-04-2014),Phương Nam (23-04-2014),Snowflower (23-04-2014),Tamhuongthien (23-04-2014),Thanh Bình (23-04-2014),Thanh Ha (22-04-2014),Thien Nghia (24-04-2014),Vidieu (23-04-2014),youme (23-04-2014)

  17. #9
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Đang ở
    TP. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc : sđt:0988478419
    Bài viết
    34
    Cảm ơn!
    102
    Thanked 645 Times in 34 Posts

    Mặc định Tôi sưu tầm được bài viết về chữa bệnh sởi đăng lên để mọi người tham khảo

    Bất ngờ: Thần dược chữa bệnh sởi chỉ là cây rau ăn thường ngày


    Rất mong mọi người hãy dành ra 2 phút để giúp con cháu chúng ta đẩy lùi bệnh SỞI...Mình có đọc được bài báo chia sẻ bí quyết chữa bệnh sởi từ rau ngò om (hay còn gọi là rau ngổ) nên muốn chia sẻ với các mẹ để giúp các mẹ có thêm phương pháp chữa bệnh cho con.

    Các mẹ hãy ra chợ mua 1 bó rau ngò om (người Bắc và người Trung gọi là rau ngổ, thường được nêm canh chua hay ăn phở), để nguyên cọng rửa thật sạch cho vào luộc cho đến khi nào thấy nước có màu giống màu nước trà thì được. Cho trẻ con hoặc người bệnh uống thay nước vẫn được. Sau khi uống vài lần thì ban sởi sẽ phát ra nhiều hơn trên cơ thể, và đồng thời người bệnh sẽ hạ sốt, ban sởi sẽ phát ra ở bụng, ở lưng và xuống chân là hết hẳn.( đây là bài thuốc gia truyền được ông Mỹ chia sẽ trên báo Tuổi trẻ và Đời Sống, thứ 2, ngày 21/4/2014.số đt ông Mỹ 01217 254 588)



    Lưu ý một số vấn đề theo kinh nghiệm dân gian khi áp dụng cho trẻ bị sởi:

    - Không cho trẻ tắm, chỉ giặt khăn ấm lau;
    - Thay nhiều quần áo hơn cho trẻ bớt ngứa;
    - Không bồng ẵm ra gió;
    - Không cho người lạ bồng ẵm;
    - Không được cho ăn đồ biển và thịt bò;
    - Cha mẹ không sinh hoạt tình dục trong thời gian con bị bệnh uống thuốc (dân gian gọi là "mắc hơi").


    Hình ảnh cây rau ngò om (hay còn gọi là rau ngổ)




    Đường đời chật hẹp, muôn kẻ lấn
    Lối đạo thênh thang, ít người tìm

  18. 12 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tim_dao

    Hạnh An (26-04-2014),hoasen (26-04-2014),hocdao (26-04-2014),lê chí công (25-04-2014),LinhTâm (26-04-2014),longtadinh (28-04-2014),Nganpham (27-04-2014),nganuoc (27-04-2014),nhatcuunhan (26-04-2014),Snowflower (26-04-2014),Thanh Bình (27-04-2014),Thien Nghia (27-04-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •