Kết quả 1 đến 10 của 17

Threaded View

  1. #10
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Đang ở
    TP. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc : sđt:0988478419
    Bài viết
    34
    Cảm ơn!
    102
    Thanked 645 Times in 34 Posts

    Mặc định

    Cảm ơn bài viết của chị TheoThầy
    Bài viết của chị hay quá, chị phân tích được nhiều điểm mà trước đây em vẫn còn phân vân.
    Em cũng xin phép được post lại 3 đoạn thơ số 117, số 6 và số 10 . trong bài CHÂM NGÔN NGẮN - SUY NGHĨ DÀI.

    117

    Phật nói: mỗi sáng dậy,

    Tức là ta tái sinh.
    Và điều quan trọng nhất -
    Ta làm gì với mình.

    6

    Ở đời, hỏi có gì

    Hơn lòng thương, lẽ phải?
    Mọi cái sẽ qua đi,
    Chỉ tình người ở lại.


    10

    Theo qui luật vật lí:

    Cho thì sẽ không còn.
    Theo qui luật từ thiện:
    Cho - mình sẽ nhiều hơn.
    Đường đời chật hẹp, muôn kẻ lấn
    Lối đạo thênh thang, ít người tìm

  2. 17 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tim_dao

    Hạnh An (16-04-2014),hongvulien (14-04-2014),maiha (09-05-2014),Snowflower (14-04-2014),tamminh (15-04-2014),tam_thuc (15-04-2014),tantrao (14-04-2014),Thanh Bình (16-04-2014),thanhphong (24-07-2014),theoThầy (14-04-2014),Thiền sư KM (14-04-2014),Vidieu (15-04-2014),ĐINHQUANG HIỆP (15-04-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •