Kết quả 1 đến 1 của 1

Chủ đề: Xả stress

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    72
    Cảm ơn!
    5,159
    Thanked 1,865 Times in 66 Posts

    Mặc định Xả stress

    Nhiều khi kể cũng lạ
    Vì đời thấy kỳ kỳ
    Vì đời: mà lạ quá
    Sẽ trở thành rất kỳ
    Và thấy sao thì viết vậy
    Tin hay không thì tùy.
    Cách đây mấy chục ngày, nhân lúc có việc, tôi có ghé thăm một người bạn. Vì ở phố nên nhà nhà cứ khin khít với nhau. Bất chợt tôi nghe thấy tiềng la lớn:” Anh có nghe thấy mùi gì không?” Tôi hơi tò mò nên cố tình đứng xem, qua cách nói tự nhiên như vậy, tôi đoán chắc họ là vợ chồng. Lúc này bà vợ lại nói lớn: “Anh có nghe thấy mùi gì không? “
    À thì ra cô vợ đang nấu gì đó ở dưới bếp vô tình quên, nên món đồ đang nấu bị cháy khét. Trong lúc bối rối thì ngũ quan bị đảo lộn nên cái” Mũi” bị đưa nhầm sang cái “Tai”…
    Tôi nghĩ không biết họ luyện theo trường phái nào mà đảo lộn được ngũ quan tài thế.

    Trường hợp này chắc cũng vậy tôi nghi lắm!
    -Bạn “Nhumai” ơi, vui lòng cho tôi mượn tấm hinh này nhé( cảm ơn bạn)




  2. 4 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoanlinh

    haixuyentb (25-05-2014),Nganpham (04-05-2014),tam_thuc (04-05-2014),thanhphong (24-07-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •