Kết quả 1 đến 4 của 4
Chủ đề: Nhớ Lại LẦN ĐẦU TIÊN GẶP THẦY
Threaded View
-
11-04-2014, 15:41 #2
Học trò
- Ngày tham gia
- Aug 2012
- Bài viết
- 363
- Cảm ơn!
- 7,058
- Thanked 9,114 Times in 360 Posts
Được gặp Thầy, được đến nhà Thầy, được Thầy dậy bảo từng ly từng tí đó là niềm vui vô bờ của chị Ước, của Vidieu và của rất nhiều người nữa. Cuộc sống cũng có nhiều niềm vui, nhưng vui nhất vẫn là được đến nhà Thầy, được gặp Thầy, được theo Thầy đi học, đi làm việc.
Từ nhỏ, đã có ai đó nhắc con rằng “mọi việc đã có sự sắp đặt sẵn”. Và chị Nganuoc gặp Thầy phải chăng cũng là sự sắp đặt sẵn? Vidieu đã từng được nghe kể chị là một trong số những người được ở trong hang động cùng Thầy. Và trong giấc mơ của Anh Đinhquang Hiệp cũng đã từng thấy chị Ước ở trong hang động giúp việc cho Thầy. Thật sự thì Vidieu ngưỡng mộ chị lắm, những người được giúp việc cho Thầy phải là người có tâm rất sáng, có tài năng và làm việc với độ chính xác rất cao, ngoài ra còn hội tụ nhiều yếu tố khác mà ít người có được…
Không phải chỉ ở trong không gian, mà ngay ở trần tục mấy ai được như chị. Lúc nào chị cũng nghĩ mình chưa làm được gì và là người học dốt nhất lớp. Thật ra, Vidieu ước được như chị cũng không được. Chị là một học trò được rất nhiều và hầu như là đa số các đồng môn vô cùng yêu quý, phải nói là “hữu xạ tự nhiên hương”. Không chỉ các đồng môn yêu quý chị mà chị còn được Thầy vô cùng thương yêu rồi cả Kem cũng dành tình cảm vô cùng đặc biệt cho chị (Kem nói với Vidieu rằng Kem chỉ chữa bệnh cho người nghèo thôi, chữa cho Ông ngoại và bác Ước). Được mọi người yêu quý như vậy cũng đã phần nào chứng minh được rằng “công năng tu luyện của chị không phải là kém” như chị nghĩ. Có người nào học dốt mà lại có mức năng lượng cao như của chị?
Cuộc sống của con người do nhiều lý do tác động. Con đường chị đi có lẽ là do sự sắp đặt “để thử thách”, đó vừa là khó khăn, vừa là sự may mắn mà không phải ai cũng có để tu luyện. “Con đường khó nhất sẽ giúp ta về đích vinh quang”. Vidieu biết Thầy chính là niềm tin, tình yêu, nghị lực sống để chị vững vàng bước tiếp trên con đường ĐỜI – ĐẠO. Những người có tâm sáng như chị sẽ luôn được Thầy ở bên soi đường, dẫn lối.
Thầy làm gì cũng có lý do, yêu thương ai cũng có nguyên nhân của nó. Những phần thưởng mà chị nhận được đều là những phần thưởng vô cùng xứng đáng. Bông hoa hồng to đẹp kia cũng chính là một cho những mình chứng cho điều này.
-
49 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vidieu
chuhoangvan (12-04-2014),Diệu Hồng (12-04-2014),haixuyentb (26-04-2014),Handi (22-09-2014),Hạnh An (26-04-2014),Hoang Quyet (30-04-2014),hoasen (11-04-2014),Hoasentrang (11-04-2014),hoatran (14-04-2014),hongvulien (11-04-2014),lê chí công (25-04-2014),LinhTâm (13-04-2014),Lobbyvietnam (11-04-2014),maiha (11-04-2014),manhcao277 (11-04-2014),manhtuongngo (11-04-2014),Mộc Lan (14-04-2014),Minh Toàn (26-07-2016),newebook (27-04-2014),Nganpham (11-04-2014),nganuoc (11-04-2014),Ngô Minh Thành (12-04-2014),nguyendinhtuan (26-04-2014),nguyenthithu (28-09-2014),NguyetQuangTu (11-04-2014),nhanhuy (12-04-2014),Phương Nam (15-04-2014),quangdam (16-04-2014),Snowflower (14-04-2014),Tamhuongthien (26-04-2014),tamminh (11-04-2014),tam_thuc (12-04-2014),tantrao (11-04-2014),Thanh Bình (12-04-2014),THANHTINH (11-04-2014),theoThầy (12-04-2014),Thiền sư KM (11-04-2014),tiendung23680 (11-04-2014),Tieutrucxinh (13-04-2014),Trần Kim Cương (26-04-2014),Vượng Kim Ngưu (12-04-2014),Đại Minh (12-04-2014),ĐINHQUANG HIỆP (13-04-2014)