Kết quả 1 đến 10 của 18

Threaded View

  1. #4
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    352
    Cảm ơn!
    8,440
    Thanked 11,241 Times in 350 Posts

    Mặc định

    Sáng nay, nhân việc anh HĐ, lái xe riêng của Thầy đi vắng, tôi đã có cơ hội đến đón Thầy đến lớp, vinh dự được trở điều bất ngờ đến cho cả lớp. Việc có mặt của Thầy ở trên lớp là điều chúng tôi mong từ lâu lắm rồi, nên hôm nay, bỗng nhiên được Thầy đến lớp, thật vui! Thầy đã cho chúng tôi được là những người đầu tiên tập bài Bách Hợp Trận Pháp, đây là bài luyện mà thầy luôn mong mỏi thực hiện được, Thầy vẫn có tư tưởng :"Làm cái gì cho đơn giản nhất nhưng hiệu quả phải cao nhất". Chúng tôi vẫn hay đùa rằng: Thầy vẫn còn tham! Và lần này Thầy chuẩn bị BHTP cho dịp đặc biệt ở Côn Sơn sắp tới. Rất háo hức là tâm lí của tất cả mọi người với tâm huyết mà Thầy đã mất bao công sức để chuẩn bị. Nhạc nền hơi lạ, mọi người dần chìm vào trận pháp mới. Tôi như thấy mình ở một nơi nào, lạ nhỉ, mình đâu còn ngồi ở chỗ cũ nữa v... mà lại thấy mình ở đâu ấy??? Thôi, cứ thả lỏng xem thế nào! Oa, một cánh rừng yên tĩnh, nước chảy róc rách từ đỉnh đầu BH, mát mẻ, hơi lành lạnh. Như mình và mọi người được tắm táp, gột rửa, tẩy bỏ bụi trần thì phải! Rồi giống như bộ phim, mọi người mặc quần áo mầu trắng, rộng rãi, thơm tho và bắt đầu tập trung ngồi xuống. Trước mặt mỗi người xuất hiện một lò, hay nồi thuốc trước mặt. Hơi thuốc bốc lên ngùn ngụt, bốc hơi thật dày, ngưng tụ thành một đám mây chung trên đầu mọi người. Trong đám mây đó, mỗi người lại được bao bọc bởi những cụm mây nhỏ hơn. Mây mà lại không phải là mây, ngồi trong đám mây mà lại có cảm giác như có 1 lực lúc thì hút, lúc lại đẩy khí ra vào cơ thể, như đang thanh lọc khí trong mỗi người. Cảm giác nhẹ dần, nhẹ dần, thật thoải mái. Sau đó, đám mây tan dần, lại có rất nhiều người xuất hiện, tản ra, đi tới mỗi người ngồi trong trận, bỏ cái gì đó không giống nhau vào nồi thuốc trước mặt. Tôi lại cảm giác khó chịu, một số vùng trên cơ thể trở nên nặng nề, đau, có lẽ vùng bệnh được bộc lộ. Cứ thế ngồi, cảm nhận, thả lỏng cơ thể và yên trí rằng bệnh tật sẽ tiêu tan, năng lượng của mình sẽ có cơ hội hoàn thiện thêm!
    Kết thúc bài tập, mọi người rì rầm kể cho nhau những cảm nhận của nhau và chỉ dừng việc nhỏ to lại khi Thầy hướng dẫn mọi người cách ngồi tập cùng nhau, Thầy chuẩn bị cho chúng tôi bài Pháp Cực Trận Đồ, sử dụng linh pháp để tạo thuận lợi cho học trò có thể dễ dàng tập luyện cùng nhau. Tôi tập cùng HT, tôi vô cùng cảm kích với bạn đồng môn này, vì bạn ấy dám nhận ngồi thiền cùng tôi-một người có năng lượng rất dở, với niềm tin rằng dù thế nào có thể xảy ra, bạn ấy đã có bảo hiểm NQT rồi. Thả lỏng cơ thể, luồng khí chạy sang nhau, hút và đẩy khí xấu ra khỏi cơ thể, thanh lọc, rồi quay vòng để tạo ra thêm năng lượng tốt để quay lại cơ thể mỗi người, hỗ trợ nhau để đạt được mức năng lượng tốt hơn.
    Thời gian mau chóng kết thúc, chúng tôi dừng lại với tâm trạng lâng lâng, chúng tôi đã có cách để hiểu nhau hơn, để mức năng lượng dễ dàng hoà đồng với nhau hơn. Hi vọng rằng với PCTĐ, chúng tôi, những học trò của Thầy NQT sẽ đồng nhất hơn, liên kết chặt chẽ hơn, thành khối vững chắc hơn và nghiền nát mọi khó khăn trên đường tu, cùng với người dẫn đường tận tâm - Thầy NQT!
    Lần sửa cuối bởi theoThầy, ngày 31-03-2014 lúc 20:01.

  2. 42 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới theoThầy

    bocautrang (31-03-2014),Hanhthong (31-03-2014),HoangSyHiep (31-03-2014),hoasen (31-03-2014),Hoasentrang (31-03-2014),hoatran (31-03-2014),hocdao (31-03-2014),hongvulien (31-03-2014),kiencuong304 (01-04-2014),lê chí công (30-04-2014),LinhTâm (01-04-2014),Lungnhi (11-04-2025),manhcao277 (31-03-2014),Mộc Lan (31-03-2014),Nganpham (31-03-2014),nganuoc (01-04-2014),nguyendinhtuan (31-07-2014),NguyetQuangTu (31-03-2014),nhatcuunhan (01-04-2014),nhuhainguyen (31-03-2014),PhongThuyGia (31-03-2014),Phương Nam (02-04-2014),sau_rungsau (01-04-2014),Snowflower (31-03-2014),tamminh (31-03-2014),Thanh Bình (31-03-2014),Thanh Ha (02-04-2014),Thanhduong (31-03-2014),thanhphong (29-08-2014),THANHTINH (31-03-2014),Thuanhoang (31-03-2014),Vidieu (31-03-2014),xuangiang14 (31-03-2014),youme (31-03-2014),Đại Minh (31-03-2014),ĐINHQUANG HIỆP (31-03-2014)

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •