Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Chữa bệnh VIÊM KHỚP HÁNG
Threaded View
-
01-08-2014, 08:28 #1thuận tâm Guest
Chữa bệnh VIÊM KHỚP HÁNG
Từ đầu năm chứng bệnh đau chân của bà ngoại cứ nặng dần lên theo thời gian chữa bệnh,theo tây y khám chụp phim chuẩn đoán là bà bị viêm khớp háng, uống thuốc tây y,một thời gian bà lại đau dạ dày thế là nghỉ tây y, đến đông y rồi châm cứu, cơ thể cứ mập dần vì uống thuốc đông y, càng mập càng nặng nề, sự đi đứng trở nên khó khăn, từ lúc đau nhức chưa có đêm nào bà nằm yên giấc vì một nửa người tê buốt đau nhức suốt đêm. Khi nghe tin, mình về An Lão ba ngày để chữa bệnh cho bà,nhưng chỉ là muối đổ biển,cơ thể bà như người phù thận, mỗi ngày truyền năng lượng cho bà hai lần và tập bài TKKT bước đầu chỉ cảm giác hơi dể chịu và ngủ được một chút.
Không thể ở An Lão lâu được, vì kiếm kế sinh nhai mình là lao động chính của gia đình mà, thế là đưa cả ông bà ngoại về Kbang, trong suốt thời gian chữa bệnh lúc thì xin thầy nhập vào người để chữa bệnh, lúc thì nhờ H.Đ.C.T.Y.K của HTDS về giúp, lúc thì gọi H.D.C.Y.T của HTDS, lúc thì dùng bàn tay ánh sáng…
Sau 15 ngày chăm chỉ tập luyện và chữa bệnh bà cụ đã được phục hồi, đêm ngủ ngon không còn đau nhức, cơ thể cũng không còn đầy phù như trước nữa. Thế là ông bà vui mừng về lại An Lão, nhưng rồi mười hai ngày sau bà ngoại lại gọi: Thuận ơi ! má đau lại như cũ rồi. cứ như thế mà lập đi lập lại miết, chữa vài ngày thì bớt vài ngày, mình lại suy nghĩ chắc là bệnh nghiệp kiếp, nhưng mình đui mù có thấy gì đâu, còn gọi xin thầy thì chưa dám!
Bệnh của bà cứ vậy mà sống chung,nghe tin thầy vào GL bà cấp tốc lên Kbang để xin thầy chữa bệnh. Đến khi gặp Thầy chào Thầy rồi ngồi im chớ có dám nói gì đâu, chắc thầy nhìn biết bà có bệnh và muốn chữa bệnh nên thầy hỏi thăm bệnh tình thế nào, thế là được mưa rào trong mùa nắng hạn, bà ngoại như được mở cờ, bà khai hết các loại bệnh, thầy bảo: “thế bà có muốn chữa bệnh không?”
Bà ngoại trả lời: “Dạ, muốn. Con lên nhờ thầy chữa bệnh mà không dám nói!”
Thấy bảo: “Ngồi lại đây thầy chữa bệnh cho.”
Thầy vừa chữa bệnh vừa chỉ dạy các học trò cách chữa bệnh
Tối nay mình gọi về hỏi thăm sức khoẻ của ông bà , bà cho biết từ đó đến nay đã hơn một tháng rồi bà vẫn khoẻ, không thấy bệnh nó tái phát, chắc là bớt luôn rồi, cho ba má gửi lời cảm ơn thầy thật nhiều.
Khí công là vậy đấy, vuốt vuốt mấy cái là bớt bệnh nhưng không phải ai cũng vuốt được. Mình vuốt vài ngày thì bớt vài ngày, thầy vuốt một lần là được bớt mãi luôn.
Gia đình chúng con xin cảm ơn thầy về tất cả. . .
./View more the latest threads:
- Chữa đau khớp ngón chân cái bên phải cho con...
- KCTL chữa ngón chân cái bị gập lại
- Bị bàn đá rơi vào chân, KCTL chữa vết thương...
- KCTL chữa bệnh đau lưng.
- KCTL chữa bệnh viêm khớp thái dương hàm
- Tôi được Thầy chữa bệnh đau cổ vai gáy
- Chữa bệnh đau đốt sống lưng
- Chữa bệnh giãn cơ chân cho cháu trai
- KCTL chữa bệnh đau lưng
- Chữa bệnh đau cổ vai gáy P1
Lần sửa cuối bởi thuận tâm, ngày 01-08-2014 lúc 22:41.
-
33 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới thuận tâm
An Tâm (01-08-2014),anbich (01-08-2014),BONGMAYHOA (01-08-2014),chieuthuvang08 (04-08-2014),dangthanhha (02-08-2014),Hanhthong (01-08-2014),Hạnh An (04-08-2014),hiepqf3 (02-08-2014),HoangSyHiep (07-08-2014),Hoasentrang (01-08-2014),hoatran (01-08-2014),hoatuyet (04-08-2014),hocdao (01-08-2014),hoclamnguoi (03-08-2014),kienvang00012003 (02-08-2014),LinhTâm (16-08-2014),manhcao277 (12-12-2016),manhtuongngo (01-08-2014),Nganpham (01-08-2014),NguyetQuangTu (01-08-2014),nhatcuunhan (01-08-2014),sau_rungsau (06-08-2014),Tamhuongthien (01-08-2014),tam_thuc (01-08-2014),Tâmminh (01-08-2014),thànhtâm (04-08-2014),theoThầy (01-08-2014),Thiền sư KM (04-08-2014),TuMinh (30-08-2014),youme (01-08-2014),Đại Minh (01-08-2014),ĐINHQUANG HIỆP (01-08-2014)