Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: Chúng con mong có Một Ngôi Nhà
Hybrid View
-
22-03-2014, 08:20 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Jul 2013
- Bài viết
- 122
- Cảm ơn!
- 3,799
- Thanked 3,079 Times in 122 Posts
Chúng con mong có Một Ngôi Nhà
Có một hôm rảnh rỗi, đang ngồi đan len bỗng dưng con nghĩ thế này Thầy ạ: "Giá mà mình có tiền thì mình sẽ tặng Thầy và gia đình KCTL một mảnh đất". Một thời gian sau, đọc được bài viết của bạn TTDC con mới thực sự biết rằng: "Thầy luôn mong có một mảnh đất đủ to, đủ chứa được đám học trò khi muốn thì đến để tập luyện, thế rồi khi Thầy ra đi mãi mãi thì mảnh đất ấy sẽ để lại cho học trò "để chúng nó đến mà tụ tập với nhau, mà tập luyện với nhau"". Khi biết được mong ước này của Thầy, con đã xúc động vô cùng. Mong ước của Thầy đẹp quá! Thầy luôn mang đến những điều tốt đẹp cho cuộc đời này, và món quà vô giá nhất mà mãi mãi sau này Thầy để lại cho cuộc đời trần tục là những bài trận thuốc, với mong muốn giúp đỡ cộng đồng có sức khỏe ngày một tốt hơn. Trái tim nơi Thầy vẫn luôn hướng về chúng sinh, luôn chiếu rọi vào từng ti vi, huyết quản và tâm, trí chúng con giúp chúng con ngày một hoàn thiện bản thân và ngày một Người hơn theo một cách riêng, rất...Thầy. Chúng con cảm ơn lắm vì cuộc đời này đã có Thầy! Thầy ơi, khi đã có mảnh đất riêng, Thầy cho phép cả chúng con và các thế hệ sau của chúng con nữa là những vị khách của diễn đàn, những bệnh nhân của Thầy hay nói một cách toàn diện là cho phép tất cả những ai có mong muốn và tập luyện môn KCTL của Thầy một cách chân thành, nghiêm túc và luôn có một tấm lòng hướng thiện thì đều có thể đến mảnh đất đó để tập luyện nhé Thầy?
(Con xin 1 phút để nói đến hạnh phúc cho nó liên quan ạ.. Hạnh phúc là gì nhỉ? Nhìn chung thì, Hạnh phúc là khi có một ngôi nhà để ở; hạnh phúc là khi có cơm để ăn; hạnh phúc là khi có áo ấm để mặc; hạnh phúc là khi hết tháng mà vẫn còn tiền để đổ xăng xe; hạnh phúc là khi ông bà bố mẹ luôn khỏe mạnh, sống lâu, con cháu thì thêm ngoan hiền, học giỏi; hạnh phúc là khi có một việc làm phù hợp; hạnh phúc là khi yêu và được yêu; hạnh phúc là khi thấy người khác được hạnh phúc; hạnh phúc là khi hiểu được ai đó và ai đó hiểu mình; hạnh phúc là khi được sống trong hòa bình; hạnh phúc là khi thiên thời, địa lợi, nhân hòa;...vv... Ngoài ra, hạnh phúc còn là khi mình có thể giúp được người khác điều gì đó trong khả năng tối đa mà mình có được).
Quay trở lại với mong ước của Thầy. Con nghĩ chắc Thầy còn nhiều mong ước lắm nhưng ở đây con chỉ xin đề cập đến mong ước trên của Thầy thôi ạ. Thầy ơi, con được biết Thầy cũng không giàu có gì, vậy mà có bao nhiêu tiền thì rồi bằng cách này hay cách khác Thầy lại cho đi làm từ thiện hết. Vậy thì lấy tiền đâu mà mua đất ạ?! Nếu một ngày nào đó mong ước ấy thành hiện thực thì lúc ấy Thầy sẽ rất hạnh phúc Thầy nhỉ. Tất cả chúng con cũng rất mong những mong ước của Thầy sẽ sớm trở thành hiện thực ạ! Thầy hạnh phúc thì chúng con mới hạnh phúc, chúng con hạnh phúc đương nhiên con biết Thầy cũng hạnh phúc. Tiếng là mong ước của Thầy nhưng mà người hưởng lợi lại là chính chúng con - những thành viên của GĐ KCTL và các thế hệ sau này. Nhưng lúc ấy là khi nào ạ...?! Kính thưa Thầy và thưa tất cả các Bác, các Cô, các Chú, Anh, Chị, Em - những người đã luôn coi KCTL như là gia đình mình, nên chăng chúng ta thành lập ra một quỹ mang tên "Quỹ đất của Gia đình KCTL" do chính Thầy quản lý. Đây Thầy ơi, nó cũng như là một món quà mà tất cả các thành viên trong gia đình cùng nhau vun đắp, cùng nhau góp nhặt để rồi kính tặng lên người Cha, người Thầy mà chúng con luôn yêu quý và tôn kính. Đây cũng là điều hiếu nghĩa ở đời mà con nghĩ rằng tất cả chúng con nên làm đối với Thầy ạ! Để rồi hàng tháng mỗi thành viên chúng ta sẽ đóng góp tùy tâm và tùy theo điều kiện, hoàn cảnh của từng người để góp phần xây dựng nên một ngôi nhà chung thực sự của chính chúng ta. Chúng ta cứ tích tiểu thành đại vậy. Hy vọng sau khoảng 3-5 năm nữa, thậm chí lâu hơn một chút, mà sớm hơn thì càng tốt, chúng ta sẽ có một số tiền hòm hòm lúc ấy Thầy thích đất ở khu vực nào thì mua ở đó được không ạ? Và sau đó, có khi chúng con chỉ cần nhận được thông báo kiểu như (kiểu này là kiểu rất NguyetQuangTu ạ): Nhổ cỏ ở đâu? - Ba Vì, Hà Nội, vào hồi...ngày...Thầy nhỉ thì chúng con sẽ cố gắng đến góp mỗi người một tay tùy theo sức của mình ạ. Cứ nghĩ đến lúc Thầy và GĐ KCTL có một không gian riêng rộng rãi có thể chứa được rất rất nhiều người để Thầy dạy học và chữa bệnh cho mọi người là con thấy vui phải biết Thầy ạ. Rồi một ngày nào đó tất cả mọi người ở khắp mọi miền đất nước hội tụ tại đó để "cùng tu luyện và cùng giúp nhau tiến bộ" như một ngày hội đúng như mong ước của Thầy thì hay quá. Đây là ý kiến của cá nhân con con hy vọng Thầy và toàn thể gia đình KCTL mình đồng thuận hoặc ai có ý kiến gì hay hơn trong vấn đề này thì cứ đưa ra để chúng ta cùng nhau sớm thực hiện ạ.
-
47 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatran
anbich (24-03-2014),BONGMAYHOA (23-03-2014),dangthanhha (30-08-2014),Diệu Hồng (22-03-2014),hoanlinh (23-03-2014),hoasen (22-03-2014),Hoasentrang (22-03-2014),hocdao (22-03-2014),hoclamnguoi (24-03-2014),hongvulien (22-03-2014),HươngNhu (22-03-2014),LinhTâm (22-03-2014),Lobbyvietnam (22-03-2014),longtadinh (22-03-2014),manhcao277 (22-03-2014),manhtuongngo (24-03-2014),Mộc Lan (24-03-2014),Nam Thảo Chi (18-07-2017),newebook (22-03-2014),Nganpham (22-03-2014),nganuoc (24-03-2014),Ngoạn Hiền (24-03-2014),nhatcuunhan (22-03-2014),nhuhainguyen (24-03-2014),Phương Nam (22-03-2014),sau_rungsau (23-03-2014),Tamhuongthien (22-03-2014),tamminh (23-03-2014),Thanh Bình (22-03-2014),THANHTINH (22-03-2014),theoThầy (22-03-2014),Thiền sư KM (22-03-2014),tim_dao (22-03-2014),tranquang1510 (22-03-2014),Trần Kim Cương (22-03-2014),Vidieu (22-03-2014),Vượng Kim Ngưu (22-03-2014),xuangiang14 (23-03-2014),youme (24-03-2014),Đại Minh (22-03-2014)
-
24-03-2014, 08:45 #2
Đọc bài viết của chị Hoatran con lại nhớ tới lần đến thăm 1 ngôi chùa mà trong khuôn viên của nó có 1 căn nhà được gọi là 'nhà bách gia trăm họ'. Căn nhà được xây dựng với mục đích như tên gọi của nó: cho toàn dân thập phương tới tụ hội. Lúc biết tới căn nhà đó, con đã rất thích thú với ý tưởng như vậy. Hơn nữa còn được mọi người xung quanh kể là khi xây dựng căn nhà đó người dân thập phương tới giúp rất đông. Dường như có 1 sự 'sắp đặt' nào đó mà mọi người chẳng biết nhau mà làm việc cùng nhau rất nhịp nhàng và nhanh chóng ạ.
Mong sao chúng con cũng sớm có một ngôi nhà mang tên 'Gia đình KCTL' để tất cả những ai yêu quý KCTL, coi KCTL như gia đình mình đều được tới đó. Để mong ước đó sớm thành hiện thực, hàng tháng đi làm, con sẽ trích ra 1 khoản nho nhỏ để đóng góp vào quỹ 'Quỹ đất của gia đình KCTL' ạ. Con mong Thầy sớm 'chuẩn tấu' ý tưởng xây dựng quỹ này ạ"Không sợ thấp, không mong cao
Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"
_ trích thơ Thầy Huệ Tâm _
-
17 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme
hoasen (24-03-2014),hoatran (25-03-2014),hoclamnguoi (24-03-2014),hongvulien (24-03-2014),manhcao277 (24-03-2014),Nganpham (24-03-2014),nganuoc (24-03-2014),nhuhainguyen (24-03-2014),Thanh Bình (24-03-2014),THANHTINH (24-03-2014),Vidieu (24-03-2014),Đại Minh (24-03-2014)