Kết quả 1 đến 4 của 4
Chủ đề: Con kính chúc Thầy "Hạnh Phúc"
Threaded View
-
20-03-2014, 09:01 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Jan 2014
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 11
- Cảm ơn!
- 218
- Thanked 300 Times in 11 Posts
Con kính chúc Thầy "Hạnh Phúc"
Kính thưa Thầy
Hôm nay là ngày 20/3/2014, là ngày Quốc Tế Hạnh Phúc, yêu thương và chia sẻ. Con xin kính chúc Thầy và Gia đình Thầy luôn luôn mạnh khoẻ, Hạnh Phúc.
Con cũng xin gửi lời chúc Hạnh Phúc tới tất cả các ông, bà, bác, cô, chú, anh, chị, em...của gia đình Khí công Tâm linh luôn luôn mạnh khoẻ và Hạnh Phúc.
Con xin kể cho Thầy nghe một câu chuyện nhỏ: Có một bông hoa tuyết nhỏ muốn đi tìm ý nghĩa của cuộc đời. Nó không muốn như bao bông tuyết khác, vừa chớm nở đã vội tan biến mất. Hoa tuyết nhỏ rời xa mùa đông, thử lạc mình vào mùa thu xào xạc, nhưng chưa kịp nhìn thấy điều gì đã bị thảm lá vàng theo gió cuốn đi. Hoa tuyết nhỏ thử thêm lần nữa, lạc mình vào tia nắng sớm mùa xuân. Và cũng chưa kịp nhìn thấy điều gì đã tan thành giọt sương long lanh, tô điểm cho những bông hoa đầy màu sắc, đang ca hát dưới bầu trời xanh. Lủi thủi một mình nó trở lại với mùa đông, thất vọng bởi chẳng thể nào nhìn thấy được những sắc màu tươi thắm, khác với màu trắng mà nó vẫn mặc. Và những cặp tình nhân bước dạo trong nắng ấm. Một ngày kia theo đám bạn bè, hoa tuyết nhỏ vô tình, vương mình trên mái tóc của kẻ si tình, và nó bỗng nhận thấy điều nó hằng mong ước: Đó là ánh mặt trời rạng rỡ sắc màu trong đôi mắt của người con trai, vvà cả tiếng lá thu rộn ràng trong nụ cười của người con gái.Hoa tuyết nhỏ bỗng nhận ra rằng, nó chẳng phải ghen tị với mùa xuân hay mùa đông. Bởi nó chính là vẻ đẹp, là linh hồn của mùa đông trắng trong tinh khiết, tô điểm thêm sắc màu cho những chuyện tình. Nó mỉm cười và tự hòa mình trong vòng tay nồng ấm của kẻ đang yêu. Cuối cùng nó cũng tìm ra được hạnh phúc của cuộc đời mình, như bấy lâu nó vẫn hằng tìm kiếm.
Kính thưa Thầy!
Con đã tìm thấy Hạnh Phúc của cuộc đời mình, cũng như tất cả chúng con đều tìm thấy Hạnh Phúc của mình! Ý nghĩa của từ Hạnh Phúc thật rộng lớn. Đó là tình yêu thương, sự sẻ chia trong cuộc sống. Và chúng con thật sự Hạnh Phúc khi chúng con được Thầy yêu thương. Thầy chính là Người đã đem lại Hạnh Phúc trong tâm hồn của chúng con, giúp chúng con vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.
Thưa Thầy.
Dù chưa được gặp Thầy nhưng hình ảnh của Thầy luôn trong tâm trí của con. Lúc nào, con cảm thấy lòng mình ấm áp khi nghĩ về Thầy. Thầy luôn là tấm gương sáng cho chúng con học tập và noi theo. Tình yêu thương của Thầy luôn tỏa sáng trong con và nâng đỡ con trên con đường học tập. Con nghĩ con đã tìm được con đường chân chính cho mình trên bước đường tu luyện. Con sẽ cố gắng tập luyện để một ngày nào đó con được diện kiến Thầy, Hoa tuyết nhỏ sẽ vui mừng mà thưa với Thầy: Con kính chào Thầy! Con là Hoa tuyết ạ!
Và Thầy sẽ mỉm cười gọi con: Chào con, Hoa tuyết nhỏ!
Kính Thầy! Người con luôn tôn trọng và ngưỡng mộ!
-
35 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Snowflower
BONGMAYHOA (21-03-2014),dangthanhha (02-08-2014),haixuyentb (20-03-2014),Hạnh An (20-03-2014),Hoasentrang (20-03-2014),hoatran (20-03-2014),hoatuyet (29-04-2020),hocdao (20-03-2014),LinhTâm (20-03-2014),longtadinh (20-03-2014),manhtuongngo (20-03-2014),Mộc Lan (20-03-2014),nangbanmai (20-03-2014),Nganpham (20-03-2014),nganuoc (20-03-2014),nguyenthithu (28-09-2014),phule (20-03-2014),Phương Nam (20-03-2014),quangdam (20-03-2014),Tamhuongthien (20-03-2014),Thanh Bình (20-03-2014),THANHTINH (20-03-2014),thànhtâm (22-03-2014),theoThầy (22-03-2014),Thiền sư KM (20-03-2014),Tieutrucxinh (21-03-2014),Vidieu (20-03-2014),youme (20-03-2014),Đại Minh (20-03-2014),ĐINHQUANG HIỆP (24-03-2014)