Kết quả 1 đến 4 của 4
Chủ đề: Con kính chúc Thầy "Hạnh Phúc"
Threaded View
-
20-03-2014, 18:18 #4
Tình cờ hôm nay tôi cũng được biết đến " ngày quốc tế hạnh phúc" tôi cũng thấy nhiều người chia sẻ về ngày này. Theo tôi đây cũng là một ngày ý nghĩa để chúng ta biết trân trọng những điều tốt đẹp của những người xung quanh dành cho mình và mình biết mang lại những điều tốt đẹp cho người khác, giúp chúng ta có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc hơn. Cũng như chị Snowflower vàchị FirePhonix chia sẻ thì tôi thấy ở bản thân mình hạnh phúc không hẳn là những thứ gì to tát, nó cũng chỉ là những thứ đơn giản nhỏ bé xung quanh mình. Đôi lúc ngồi nghĩ lại tuổi thơ thấy bố mẹ vất vả để nuôi dạy mình ăn học, chăm lo từng li từng tí mong con cái nên người, thấy mình may mắn có được những người bố người mẹ như vậy, mình thật may mắn có một gia đình yên ấm hạnh phúc để trưởng thành và để cảm nhận được " hạnh phúc" nhỏ bé của gia đình là gì. Nhưng lúc đó tôi cũng vẫn chỉ nhận thức được hạnh phúc là những thứ mình nhận được, có được từ bố mẹ, từ mọi người đem đến cho mình, lớn lên chút nữa khi vào học đại học tôi hay tham gia vào các đội tình nguyện dần dần nhận thức thêm được rằng hạnh phúc đâu phải là những thứ tôi có trong tay, những thứ người khác mang đến cho mình mà còn cả những thứ mình mang đến cho người khác nữa. Lúc mới bước ra ngoài Hà Nội đi học mọi thứ còn bỡ ngỡ việc tham gia vào những hoạt động từ thiện hay tình nguyện đối với tôi còn rụt rè và ngại ngùng nhưng dần dần tôi thấy việc mình làm có ý nghĩa và quan trọng là mỗi lần mình làm thêm được việc tốt mình cảm thấy trong lòng rất vui tôi càng mong muốn làm thêm nhiều việc tốt nữa. Rồi từ khi biết đến Thầy và gia đình KCTL tôi tìm cho mình một con đường mới, ở đó tôi được theo Thầy và các anh chị làm thêm được nhiều việc tốt giúp đỡ thêm nhiều người khó khăn, được theo học nhiều điều mà không phải nơi nào cũng có, tôi nghĩ rằng những điều mình học được chắc chắn sẽ giúp mình trưởng thành tiến bộ hơn, và hơn hết những điều mình học được mình có thể mang đi giúp đỡ người khác lúc đó mình sẽ cảm thấy vui và "Hạnh Phúc" hơn. Theo những quan điểm của chị Snowflower vàchị FirePhonix thì tôi có thêm quan điểm rằng "Hạnh Phúc không chỉ là những thứ chúng ta có được mà còn là những thứ chúng ta cho đi".
Có một clip rất hay về sự cho đi, con xin tặng Thầy và các anh chị nhân ngày quốc tế Hạnh Phúc, con chúc Thầy và đại gia đình KCTL luôn hạnh phúc và tràn đầy tình yêu thương, chúc cho gia đình KCTL sẽ mang thật nhiều niềm vui hạnh phúc cho tất cả chúng sinh muôn loài.
"Thầy không chỉ chúc riêng con,
Đã mấy gia đình đông đủ trên non.
Bố, Mẹ, hai con về nơi ấy
Đỉnh thiêng Yên Tử dấu vẫn còn."
--------- Thầy Huệ Tâm ---------
-
12 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới manhtuongngo
BONGMAYHOA (21-03-2014),hoasen (21-03-2014),hongvulien (21-03-2014),newebook (21-03-2014),nganuoc (21-03-2014),nguyenthithu (28-09-2014),thànhtâm (22-03-2014),theoThầy (22-03-2014),Vidieu (21-03-2014)