Kết quả 1 đến 7 của 7

Chủ đề: Cùng ngồi thiền

Threaded View

  1. #6
    Ngày tham gia
    Nov 2012
    Bài viết
    62
    Cảm ơn!
    451
    Thanked 953 Times in 65 Posts

    Mặc định

    Hôm qua, có lẽ không chỉ KV mà cả chị Youme đều có những cảm nhận chưa từng gặp trong quá trình tập luyện trước đây. (Hôm qua, cũng là lần đầu tiên KV được chạm tay vào Thạch Mộc khi ngồi thiền tại nhà Thầy).

    Thoạt đầu, KV chỉ cảm nhận ở các đầu ngón chân, ngón tay mình mạch như đập mạnh hơn, nhưng gần về cuối KV còn có cảm giác bàn tay mình như đang có sự giao hòa với một thể sống.

    Sau đó, Thầy bảo KV và chị Youme đặt tay lên nhau và cùng thiền để Thầy chữa bệnh. Vừa ngồi chừng 1 vài phút, cơ thể chị Youme đã rung lắc rất dữ dội và chuyển động đó KV cảm nhận rất rõ rệt qua sự tiếp xúc giữa hai bàn tay. Tốc độ rung lắc khá dồn dập, thoạt đầu tập trung chủ yếu bên tay trái sau đó dịch chuyển sang tay phải, rồi cứ như thế thay phiên nhau. Thỉnh thoảng lắm, khi cơ thể chị Youme ngừng rung lắc, KV cũng cảm nhận được sự rung lắc của chính mình. Nhưng có lẽ chúng khá yếu ớt và hoàn toàn bị chị YM “át vía”.

    Trong quá trình thiền, KV còn thấy thấy vùng dạ dày- tá tràng của mình như đau hơn, sau đó cảm giác đau giảm dần. Quả thực, gần đây do bị căng thẳng, chứng viêm loét tá tràng của KV đã tái phát khiến mỗi khi ăn vào luôn có cảm giác nhâm nhẩm đau. Tiếp đến, nguồn năng lượng như tập trung tấn công lên vùng sẹo. Cảm giác hơi ngứa gia tăng rồi lại hết. (KV mong rằng đây là một sự trùng hợp vì cách đây chừng hơn 1 tuần, trong một giấc mơ, tự nhiên KV thấy vùng sẹo lồi của mình đã được nhẹ nhàng nhắc ra khỏi cơ thể).

    Rồi năng lượng dâng lên vùng mắt. Đầu tiên là mắt bên phải, rồi sau đó là cả hai mắt, cảm giác hơi ngứa lan tỏa. Có lẽ gần đây mắt KV cũng có chút vấn đề. Thỉnh thoảng đang ngồi thêu mà ngước mắt lên nhìn tivi, cũng phải mất vài giây các hình ảnhh trên tivi mới xuất hiện thực sự rõ nét, còn trước đó cứ nhòa nhòa như có nước. Đối với mắt bên phải, có lúc KV thấy hơi có màng, hoặc tự nhiên mắt bị ngứa dù không phải do bụi và nước mắt cứ tự chảy.

    Khi Thầy bảo ngừng lại, cảm giác của cả 2 chị em đều rất nhẹ nhàng, thoải mái. Chị Youme còn đùa nếu kiếm được anh nào “cùng hội cùng thuyền” để hàng ngày cùng luyện tập thì không chỉ sức khỏe mà nhiều thứ khác cũng sẽ cùng tốt. Vậy trong gia đình KCTL có anh nào cũng muốn có người để cùng “đạo đời song tu” thì cứ liên hệ nhé. Hôm trước chị Youme cũng đã nhất trí với KV nếu lỡ không còn anh nào “ế” thì hạ chỉ tiêu tuyển xuống phi công trẻ cũng ok.
    Cuộc sống làm người là một cơ hội để học hỏi và trưởng thành!

  2. 17 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới kienvang00012003

    anbich (24-03-2014),BONGMAYHOA (24-03-2014),HoangSyHiep (28-03-2014),hoasen (24-03-2014),hoatran (24-03-2014),longtadinh (23-03-2014),nganuoc (24-03-2014),Phương Nam (23-03-2014),tam_thuc (24-03-2014),thanhphong (29-08-2014),theoThầy (24-03-2014),youme (24-03-2014),Đại Minh (23-03-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •