Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội, Sđt: 0982615255
    Bài viết
    480
    Cảm ơn!
    2,547
    Thanked 9,454 Times in 536 Posts

    Mặc định Đi làm bàn thờ ở ST.

    Đi làm bàn thờ ở ST.

    Chủ nhật vừa rồi, nhuhainguyen tranh thủ về HN và được biết Thầy sẽ đi làm bàn thờ cho một gia đình ở ST. Sau khi gọi điện thoại xin phép Thầy và được Thầy đồng ý, chiều hôm đó 2h nhuhainguyen có mặt ở nhà Thầy và cả đoàn gồm 10 người xuất phát. Trước khi đến nhà anh L.. để làm bàn thờ, cả đoàn ghé quá nhà bạn Nh.. vì bạn Nh.. đã có nhờ Thầy về xem hộ cho ngôi nhà hiện tại đang ở.

    Cách ST khoảng 15km, cả đoàn dừng ở đường lớn để bạn Nh.. ra đón vào. Sau khi tìm chỗ đậu xe, nhuhainguyen vào sau thì thấy anh Hocdao và chị theoThầy đang đứng ở ngoài sân và nhắm mắt dường như là để đánh giá độ tốt xấu của mảnh đất.

    Sau đó cả hai anh chị đi vào ngồi cạnh Thầy để chuẩn bị làm việc. Nhuhainguyen thấy Thầy cũng nhắm mắt một lúc và bắt đầu trao đổi cùng hai anh chị. Khoảng 10 phút sau thì thấy Thầy nói đại ý rằng hy vọng đây không phải là một hố tử thần nữa. Nhuhainguyen nhớ lại trước đây ở nhà bạn L… và nhà bên chồng của Tieutrucxinh Thầy đã phát hiện ra những hố tử thần. Những hố tử thần này có nguồn gốc do tà đạo trước đây tạo dựng nên để lấy năng lượng xấu từ những hố tử thần này. Chính vì vậy mà năng lượng ở những hố tử thần này rất xấu và lại mạnh. Bản thân một số người có vị trí cao trong không gian cũng chưa thể giải quyết dứt điểm được.

    Rồi thấy Thầy nói với chị theoThầy và anh Hocdao: “Hai người nhảy xuống hố xem có gì ở dưới đó?”. Thầy vừa nói vừa cười còn hai anh chị cứ ngớ người ra và hỏi: “Xuống bằng gì hả Thầy ?”
    “ Thì các con cứ nhảy xuống thôi” - Thầy nói.
    Nhuhainguyen biết Thầy trêu hai anh chị vì chắc chắn khi xuống những hố lạ như này , bao giờ Thầy cũng có những pháp bảo phù hợp để bảo vệ các học trò.
    Sau đó Thầy nói: “Các con dùng Địa Linh Đèn Chiếu để soi xuống hố xem có cái gì dưới đó?”
    Tôi nghe loáng thoáng chị theoThầy nói: “Có một con vật đầu cá nhưng mình dài như con lươn…”

    Rồi lại nghe Thầy trao đổi nhỏ với hai anh chị. Chắc công việc ở đây còn phải quay lại để làm cho cẩn thận và vì cũng đã hẹn với anh L… để đến làm bàn thờ nên Thầy quyết định hôm khác quay lại, cả đoàn lại tiếp tục đến nhà anh L.. ở ST.
    Đến nhà anh L.., cũng như những lần làm bàn thờ khác, sau khi giúp đỡ gia chủ sắp đặt lại vị trí bàn thờ cho phù hợp, Thầy nói anh Hocdao kiểm tra vị trí đặt bàn thờ cho phù hợp với gia chủ và mọi người trong gia đình, bàn thờ phải được đặt ở vị trí “sáng” nhất. “Sáng” ở đây không phải là nơi nhiều ánh sáng của thế giới trần tục, mà “sáng” được hiểu là nơi có năng lượng tốt nhất và sạch sẽ nhất. Bởi vì bàn thờ là trung tâm khí lực của toàn bộ gia đình, có tác động năng lượng không nhỏ đến các thành viên trong gia đình. Trong khi Thầy và anh Hocdao cùng chị theoThầy đang chuẩn bị dị hiệu để đặt vào bát hương, những học trò khác giúp đỡ gia chủ trong việc sàng tro, chuẩn bị dây làm đèn bàn thờ, sắp xếp đồ lễ.


    Thầy và hai anh chị đang chuẩn bị dị hiệu

    Rồi cũng giống như mọi lần, Thầy dùng LQNN, LQ chổi, ĐL đèn chiếu quét sạch khí xấu khí độc ra khỏi khu đất, khu nhà của gia chủ. Trong quá trình “quét”, nhuhainguyen loáng thoáng nghe thấy Thầy trao đổi với hai anh chị rằng hình như có một đạo sỹ ở đây và điều khiển một vật gì đó có thể quay được. Tuy nhiên, sau này được Thầy nói lại rằng đó chỉ là dấu ấn năng lượng còn lại trước đây mà thôi.
    Rồi Thầy đưa án trấn đất bay về bốn góc đất, trấn đất trừ tà.


    Thầy đang quét khí đất xấu, trấn đất


    Rồi Thầy mời các vị bề trên về ngự trị tại bát hương để gia chủ được thượng phụng.
    Trước hết là Thồ Thần, Thần linh, Thổ địa, Táo phủ Thần quân, Ngũ phương địa mạch, tiếp dẫn tài thần, tiếp dẫn lộc thần, chúa bà bản cảnh, các tiều thần trong khu vực về ngự trị tại bát hương lớn đặt ở giữa. Đây là những người đại diện cho những người cai quản trong thế giới tâm linh tại khu vực nhà và đất mà gia chủ đang cư ngụ.

    Sau đó là tổ tiên dòng họ của anh L.., Cao cao tằng tổ khảo, cao cao tằng tổ tỷ, cao tằng tổ khảo, cao tằng tổ tỉ, bá thúc, đệ huynh, cô dì tỷ muội nội ngoại gia tiên dòng họ của gia chủ, (Hiền khảo, hiền tỷ trong trường hợp bố mẹ gia chủ đã mất), về ngự trị tại bát hương bên phải (nhìn từ ngoài vào bàn thờ).
    Cuối cùng là bà cô tổ, ông mãnh tổ, các bà cô, ông mãnh trong dòng họ của gia chủ về ngự trị tại bát hương bên trái (nhìn từ ngoài vào bàn thờ). Các bà cô ông mãnh là những người trong dòng họ của gia chủ bị mất khi chưa lập gia đình.


    Bàn thờ sau khi được Thầy làm

    Sau đó, gia chủ được Thầy cho một bài khấn để khấn tạ ơn các vị bề trên, cảm ơn gia tiên tiền tổ đã khai tâm mở huệ, độ trì dạy bảo, dẫn dắt cho gia chủ luôn đi theo con đường chính đạo, giúp đỡ gia chủ gia đình hạnh phúc, hòa thuận, con cháu hiếu thảo với ông bà cha mẹ.
    Trong quá trình làm bàn thờ, chị theoThầy thấy có một cụ ông cách gia chủ bốn đời về khóc và quỳ lạy. Nhuhainguyen đoán là cụ ông này quỳ lạy trước Thầy. Sau đó, anh L.. xin nói chuyện với cụ thì cụ chỉ nói: “Cứ tưởng nó đi lạc đường rồi, nhưng vẫn còn may. Đường đi tuy khó nhưng cũng đã tìm đúng đường rồi”


    Mâm cơm và đồ lễ tạ ơn các vị bề trên và gia tiên

    Sau khi làm bàn thờ xong, Thầy chữa bệnh cho em P thì phát hiện từ nhỏ em P đã bị thiếu Tiên thiên khí!
    Khi Thầy hỏi chuyện em Ph thì được biết khi sinh ra em bị thiếu cân và rất yếu. Nh ư vậy việc bắt bệnh của Thầy đã đúng, Thầy dùng pháp bảo là: “Tiên Thiên….bình” để bổ sung tiên thiên khí cho em P.
    Đối với người bình thường hoặc đối với hầu hết những ông thầy khác, việc bổ sung tiên thiên khí cho một người là không thể bởi vì đây là khí ban đầu mà một con người mới sinh ra và do cha mẹ truyền cho, nó bị tiêu hao dần cho đến khi người đó trưởng thành, quá trình sinh sống sau này đều nhờ vào khí hậu thiên là thứ khí bổ sung năng lượng cho cơ thể được sinh ra từ dinh khí.
    Còn đối với Thầy, việc bổ sung Tiên thiên khí là hoàn toàn có thể, Thầy có những Pháp bảo để có thể gọi được Tiên thiên khí giúp cho những đứa trẻ bị khiếm khuyết về năng lượng sau khi sinh ra có thể được bồi bổ Tiên thiên khí và có một cơ thể khỏe mạnh.
    Sống chẳng ra gì năng đi chùa vẫn tối
    Dốc sức hành thiện PHẬT sẽ sáng trong tâm

  2. 53 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nhuhainguyen

    anbich (19-04-2014),Diệu Hồng (18-04-2014),Hanhthong (19-04-2014),Hạnh An (04-05-2014),HoangSyHiep (18-04-2014),Hoasentrang (18-04-2014),hoatran (19-04-2014),hoctap (19-04-2014),july (18-04-2014),lê chí công (26-04-2014),LinhTâm (19-04-2014),manhcao277 (18-04-2014),Mộc Lan (18-04-2014),newebook (18-04-2014),Nganpham (18-04-2014),nganuoc (18-04-2014),Ngoạn Hiền (20-04-2014),Nguyen Phuong (23-04-2014),nguyendinhtuan (18-04-2014),nhatcuunhan (19-04-2014),PhongThuyGia (18-04-2014),Phương Nam (18-04-2014),quangdam (20-04-2014),Snowflower (18-04-2014),SONGHONG (18-04-2014),Tamhuongthien (18-04-2014),tamminh (18-04-2014),tamthien (20-04-2014),tam_thuc (18-04-2014),Tịnh_Tâm (18-04-2014),Thanh Bình (18-04-2014),Thanh Ha (22-04-2014),Thanhduong (18-04-2014),theoThầy (18-04-2014),Thiền sư KM (18-04-2014),Thien Nghia (18-04-2014),Thutrang (02-11-2015),tiendung23680 (18-04-2014),Tieutrucxinh (19-04-2014),tuluyenthantam (18-04-2014),turaunt (22-04-2014),Vidieu (18-04-2014),Vượng Kim Ngưu (18-04-2014),xuangiang14 (22-04-2014),youme (18-04-2014),Đại Minh (19-04-2014),ĐINHQUANG HIỆP (19-04-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •