Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    133
    Cảm ơn!
    5,223
    Thanked 3,767 Times in 131 Posts

    Smile Được Thầy chữa bệnh

    Hôm trước Tết, Thầy bảo sau lễ giải hạn Thầy sẽ giúp gia đình tôi một số việc về tâm linh và chữa bệnh cho tôi. Sau đó được biết Thầy mệt, còn tôi lại phải đi công tác khá dài ngày nên tôi chỉ viết thư để chào Thầy và xin phép Thầy khi nào về thì nhờ Thầy giúp. Chỉ nghĩ báo cáo Thầy thế thôi, không dám nghĩ lại được Thầy nhắn, bảo đến Thầy kiểm tra bệnh cho trước khi đi. Tôi mừng và cảm động quá.

    Khi tôi đến, Thầy đang dở tay sửa mấy thứ đồ điện tử, rất giản dị như một người bình thường…..

    Thầy lấy 2 thanh gỗ hóa thạch ra, bảo tôi cầm và ngồi thiền rồi sẽ có người kiểm tra bệnh cho. Tôi hơi hồi hộp vì đã biết đến 2 thanh này qua một số bài viết của các bạn trên diễn đàn, ko biết mình cầm vào sẽ như thế nào đây ???

    Chưa bao giờ tôi ngồi thiền mà không có nhạc và lời dẫn của Thầy, lại hơi căng thẳng, nắm chặt 2 thanh gỗ hóa thạch, chỉ thấy nó lạnh và mình thì cứ trơ ra, không cảm thấy gì cả. Mất khoảng 1 phút như vậy, tôi trấn tĩnh lại, tay nắm thả lỏng, chỉ cầm nhẹ nhàng, rồi tưởng tượng giai điệu nhạc nền trong đầu. Rất nhanh, đầu ngón tay bắt đầu như bị điện giật, nhẹ và chậm rồi tăng dần lên, cả bàn tay giật giật, cánh tay cũng giật và buồn buồn

    Tôi nghe Thầy bảo Long Bào kiểm tra bệnh cho bệnh nhân, kiểm tra tổng thể rồi kiểm tra kỹ tim. Trong khi đó cảm nhận của tôi vẫn tiếp tục tăng dần. Bách hội cứ tê tê, buồn buồn, chân cũng buồn buồn và thấy rõ có gì đó chuyển động trong từng thớ thịt, cảm giác mạnh hơn hẳn khi tập ở nhà. Được một lúc thì tôi thấy nửa người từ thắt lưng trở xuống nặng dần, nặng trĩu xuống, rồi dường như bị hóa thành đá vậy, cảm thấy rõ mình không có phần cơ thể đó nữa.

    Trong khi ngồi, có 2 hay 3 lần tôi nghe thấy tiếng nhạc thiền, mơ hồ như vọng về từ một nơi rất xa, không rõ là thầy bật lên để hỗ trợ tôi tập hay là do mình tưởng tượng ra nữa, mỗi lần như thế lại thấy mình chìm đi sâu hơn.

    Không rõ bao lâu sau, tôi nghe thấy có tiếng Thầy nhưng không rõ Thầy nói gì. Thầy lại nói tiếp “được rồi đấy” thì tôi tỉnh hẳn, tay vẫn còn giật giật. Thật là một trải nghiệm mới lạ đối với tôi.

    Thầy bảo tôi là bị bệnh về đường huyết chứ không phải bệnh tim như kết quả tôi đi khám ở các bệnh viện lâu nay. Rồi Thầy lấy ra 1 cái chén, 1 bình nước có hình dạng như cái nậm rượu, bảo tôi rót 1 chén nước ra, cầm 1 lúc rồi uống.

    Xong, tôi được nghe Thầy kể câu chuyện ly kỳ về cái chén. Trong một chuyến đi Đà Nẵng, Khi Thầy và học trò còn đang ngồi trên Otoo Thầy đã nhìn thấy một cái chén bay về trước mặt, bên trong chứa đầy một thứ chất lỏng đỏ như máu. Khi đến cửa hàng, Thầy bảo bạn Theo Thầy xem có cái chén nào trong có nước trông như rượu vang đỏ không (Thầy nói tránh vì sợ mọi người ghê) thì bạn ấy tìm thấy và nói với Thầy là nước trong đó đỏ như máu (eo ơi). Bạn theoThầy còn nói:
    -Thầy ơi! Có một ông Cụ từ trên núi xuống nói: "Cái chén này cũng chẳng phải là Pháp bảo quí gì, nhưng nó là do tôi tự tay làm ra bây giờ đem về tặng Ngài."
    Thầy trò mua một số chén đá trong đó có cái chén ấy mang về. Về đến nhà, Thầy để cùng với một số chén khác và bảo Phục Long tìm một cái chén có nước thì PL cũng tìm ra chính chiếc đó. Đúng là học trò của Thầy có khác, siêu thật.

    Các Cụ bảo Thầy sử dụng cái chén để chữa các bệnh về đường huyết bằng cách cho nước lọc vào chén đó, nhưng phải do chính người bệnh tự rót, rồi cầm trên tay một lúc và uống, thì đó sẽ thành thuốc chữa phù hợp với bệnh tình của bệnh nhân. Thật may mắn làm sao, tôi đã được Thầy chữa bệnh, cho uống thuốc bằng chính chiếc chén kỳ diệu ấy, thấy mình thật có phúc biết bao. Đơn thuốc Thầy cho tôi là trong thời gian đi công tác, cố gắng tập trung vào 2 bải TKKT và HTTNTP để chữa bệnh cho khỏi hẳn.

    Mặc dù đang phải chữa bệnh, nhưng tôi cũng thấy rõ sức khỏe mình đang được tốt lên rất nhiều. Trải qua hành trình dài xấp xỉ 20 tiếng đồng hồ, rồi 1 tuần ở nơi rất lạnh, nhiều khi xuống 0oC, mấy người trẻ tuổi cùng đoàn không thể chịu nổi đã khật khừ ốm. Mọi người rất ngạc nhiên vì họ thấy tôi lớn tuổi hơn, lại ăn rất ít và không cần mặc quá ấm như họ mà vẫn mạnh khỏe, dẻo dai. Tôi cảm thấy đó đúng thật là sự huyền diệu của KCTL mà Thầy đã mang lại cho mình. Đó là tổng hợp kết quả do tôi được nhận hỏa khí từ chuyến đi Yên Tử, từ việc được Thầy khám bệnh và cho thuốc trước khi đi, và nghe lời Thầy tập luyện đều, … Tôi cũng chia sẻ với mọi người trong đoàn, giới thiệu diễn đàn KCTL rồi bảo họ tập TKKT kết hợp uống thuốc. Tôi cảm thấy hơi tiếc, giá mình luyện tập tốt hơn, “trình” cao hơn thì lúc này đã có thể chữa cho mọi người.

    Gần đây, thấy mọi người giới thiệu cho nhau mua Bảo hiểm Y tế NQT, tôi vui vui nghĩ mình cũng khôn đấy chứ, đã mua trước rồi. Mình phục mình quá cơ, hi hi (nhưng kể ra cũng hơi muộn, đáng lẽ phải biết sớm hơn mới phải).

    Con không biết nói gì hơn, từ đáy lòng, con xin chân thành cảm ơn Thầy, cảm ơn KCTL.
    Thiện căn ở tại lòng ta
    Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài

  2. 37 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hạnh An

    anbich (10-03-2014),Bảo Bảo (10-03-2014),hoanlinh (10-03-2014),hoasen (10-03-2014),Hoasentrang (10-03-2014),hoatran (10-03-2014),hocdao (10-03-2014),hongvulien (10-03-2014),kiencuong304 (10-03-2014),kienvang00012003 (10-03-2014),lê chí công (13-03-2014),LinhTâm (11-03-2014),longtadinh (20-06-2014),maiha (10-03-2014),Nganpham (11-03-2014),nganuoc (10-03-2014),Nguyễn Thành Công (10-03-2014),nhatcuunhan (11-03-2014),nhuhainguyen (10-03-2014),Phương Nam (10-03-2014),quangdam (11-03-2014),Tamhuongthien (10-03-2014),tamminh (11-03-2014),tam_thuc (10-03-2014),Thanh Bình (10-03-2014),Thanhduong (10-03-2014),thanhphong (22-07-2014),THANHTINH (10-03-2014),theoThầy (10-03-2014),tuluyenthantam (10-03-2014),youme (10-03-2014),Đại Minh (11-03-2014),ĐINHQUANG HIỆP (11-03-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •