Kết quả 1 đến 8 của 8

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    350
    Cảm ơn!
    8,395
    Thanked 11,165 Times in 348 Posts

    Mặc định Thăm Đền thờ Phù Đồng Thiên Vương và bài thơ lạ!

    Hôm nay, cả lớp đi Sóc Sơn dự đám cưới của PTG và H, đám cưới đơn giản và vui, những người không tham gia được đều gửi những tâm trạng rất tiếc vì không được dự đám cưới. Điển hình là chị NƯ, đã cử đại diện tham gia nhưng vẫn cập nhật tin tức của cả đoàn theo từng km, rồi lại tiếc rẻ vì vẫn bị trần tục lôi kéo và chưa có đủ điều kiện để tránh được vòng xoáy của trần tục nên đành ngậm ngùi xin gửi vía theo đoàn. Lễ cưới vui vẻ, cô dâu chú rể đúng là xứng đôi, rạng ngời hạnh phúc. Chắc Thầy cũng vui lắm vì đây là hai học trò của Thầy cưới nhau. Tiệc cưới rồi cũng xong, Thầy rất là tâm lí nên đã đồng ý cho chúng tôi đi chơi thêm 1 chút, đến thăm đền thờ Phù đổng Thiên Vương. Đây là nơi thờ một trong các vị Bát Cổ mà đồng thời cũng là Bát Quái của Việt Nam. Chúng tôi lại được học và nhớ thêm về các tích liên quan đến Cụ. Nơi đây còn ghi lại dấu tích xa xưa, những dấu chân ngựa trước khi về Trời của PĐTV. Bước vào nơi thờ Mẫu, mọi người trang nghiêm, thành kính thắp nén nhang nguyện cầu, tôi bước chậm lại phía sau. Bỗng nhiên, chẳng hiểu sao trước mắt tôi bỗng ẩn hiện những dòng chữ. Định thần lại, tập trung hơn để quan sát, rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra ghi lại những dòng:
    Phao sơn cổ tự vẫn còn đây
    Trăm năm nhìn lại nước non này
    Phù Đổng Thiên Vương ta vẫn đợi
    Anh hùng hào kiệt, nào ai hay!

    Ồ, những dòng thơ thật đúng vần và nhiều tâm trạng, tôi thấy nước mắt mình dưng dưng, xúc động, muốn khóc. Đây không phải bài thơ tôi làm, không phải bài thơ tôi có thể tự làm, tôi chưa hề có ý định làm thơ cũng như không có năng khiếu thơ và không hiểu luật thơ. Thầy tiến lại gần tôi, tôi ngơ ngác đọc cho Thầy nghe bài thơ mình vừa ghi lại. Thầy chắc đã từng nhiều lần chứng kiến cảnh ngơ ngác của học trò không hiểu chuyện như tôi nên Thầy chỉ đơn giản nói: “Con tìm hiểu xem bài này ở đâu, ai viết, viết cho ai?” Trong suốt hành trình, tôi tâm niệm bày tỏ nguyện vọng của mình muốn đi tìm câu trả lời, nhưng không ai nói với tôi cả. Chỉ thấy phất phơ những mảnh vải bay bay trước mắt, có những dòng chữ như lời tự sự, chắc vô tình tôi lại đọc được. Tôi cũng không thực sự hiểu ý nghĩa sâu xa của bài thơ, nhưng cảm nhận trong đó là cả sự chờ đợi, văng vẳng đâu đây trong quá khứ.
    Rồi chúng tôi đi tiếp đến đền thờ PĐTV, bức tượng được tạc trên thân cây, tôi nghĩ không đơn giản khi bức tượng lại được tạc trên gốc cây như vậy, dưới đó phải ẩn chứa một điều gì rất rất sáng và thú vị. Thầy bày tỏ nguyện vọng mượn Lò Bát quái của PĐTV để luyện…
    Thầy dẫn học trò đi lên lò Bái Quái, hóa ra, Thầy mượn Lò này của PĐTV, không để luyện thuốc mà để luyện người. Học trò nghe thấy, giật mình, có vẻ chùn chùn nhiệt huyết, muốn xin thuốc để chữa bệnh cho khỏe chứ nghe luyện người là thấy lo lo. Lên đến nơi, lò luyện đã sẵn sàng, lưả cháy rừng rực, hơi nóng bốc ra nghi ngút, tôi cũng hơi hoảng, nóng thế này mình có chịu được không nhỉ? Tôi nói đùa: “Thầy ơi, nóng quá ạ!” chỉ thấy hơi bốc ra đã nóng thế, không biết chui vào thì thế nào! Thầy bắt đầu hô: “Tất cả học trò của NQT về cả đây và đi vào lò Bát quái. Vào lò Bát quái để luyện người, đốt cháy hết phần con đi...Luyện người, luyện để thật xứng đáng là Người. Ai cần luyện thì được luyện, ai cần tôi thì được tôi.”


    Các vía lần lượt đi vào, xếp theo vòng tròn hình tháp từ dưới lên, bắt đầu có những đám lửa bốc lên. Ồ, ngạc nhiên chưa, chỉ khi nhìn thấy tôi mới nhớ ra, trong đám học trò đó có rất nhiều em bé ở lớp LTHT cũng tham gia. Hóa ra lũ trẻ con cũng rất khôn, chúng chẳng chịu thua bố mẹ tí nào. Mà có lẽ chúng giỏi hơn bố mẹ nhiều do chưa dính vào vòng xoáy trần tục nên khi vào lò, chúng vẫn vui vẻ bình thường và có vẻ không bị đốt nhiều do phần “con” còn mờ nhạt lắm, chúng còn rất trong sáng. Tôi sốt ruột lo lắng, mọi người vào rồi, tôi không vào được, lớp áo bảo vệ ngăn cản tôi đi vào, nên tôi đề đạt sự lo lắng với Thầy. Rất nhanh chóng, Thầy tạo một ống dẫn nối từ Tỳ của tôi vào thẳng trong lò rồi đưa vía vào đó. Nhẹ cả người, yên tâm vì các vía của mình đang được luyện!
    Đứng một lúc thì Thầy nói: "Cứ để vía ở lại trong lò để tôi luyện, mọi người cứ đi về. Những ai luyện xong, khi được ra khỏi Lò sẽ được cấp "Bát Quái lệnh".
    Ôi, vinh dự lắm đây! Cảm giác thiếu vía làm người tôi trống trải, thiếu thiếu, tự nhiên thấy mình đói ghê, chợt quên mất là trưa nay mình đã ăn rất no ở đám cưới rồi. Trống chếnh nhưng vui, từ giờ, thực thể của mình và mọi người sẽ vững vàng hơn rất nhiều, sẽ mạnh hơn, đỡ dốt hơn trước vì đã được bổ sung kiến thức huyền diệu của thế giới Tâm linh.
    Đúng là rất vui, hôm qua, ngày 8.3, tôi vừa được Thầy tặng bông hoa hồng vàng bay về tâm, hôm nay được Thầy cho vía vào Lò luyện, những chuyện vui như vậy sẽ được tính ra thành bao nhiêu tiền ở thế giới trần tục này nhỉ? Mọi người tính thử nhé, tính thử đến hết cuộc đời này sẽ biết, bao nhiêu tiền cũng không đủ để mua, dù chỉ là 1 bông hồng vàng mà chúng tôi được nhận từ Thầy nhân ngày 8.3!
    Còn với bài thơ, nếu ai là tác giả bài thơ, xin hãy cho con được biết và thứ lỗi vì con đã công bố mà không hề biết tên của tác giả!
    Lần sửa cuối bởi theoThầy, ngày 10-03-2014 lúc 09:35.

  2. 61 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới theoThầy

    anbich (10-03-2014),bocautrang (15-03-2014),BONGMAYHOA (10-03-2014),dangthanhha (12-10-2014),dochanh (10-03-2014),haixuyentb (10-03-2014),Hanhthong (10-03-2014),Hạnh An (10-03-2014),Hoang Quyet (10-03-2014),hoanlinh (10-03-2014),Hoasentrang (10-03-2014),hoatran (10-03-2014),hocdao (10-03-2014),hongvulien (10-03-2014),huongtamlinh (11-03-2014),kiencuong304 (10-03-2014),lê chí công (12-04-2014),LinhTâm (11-03-2014),Lobbyvietnam (10-03-2014),maiha (10-03-2014),manhcao277 (10-03-2014),manhtuongngo (10-03-2014),Mộc Lan (10-03-2014),Minh Toàn (26-09-2021),newebook (11-03-2014),Nganpham (11-03-2014),nganuoc (10-03-2014),Nguyễn Thành Công (10-03-2014),nhatcuunhan (11-03-2014),nhuhainguyen (10-03-2014),Phương Nam (10-03-2014),sau_rungsau (10-03-2014),Tamhuongthien (10-03-2014),tamminh (10-03-2014),tam_thuc (10-03-2014),Tử Minh (12-03-2014),Thanh Bình (11-03-2014),Thanhduong (10-03-2014),thanhphong (10-02-2017),THANHTINH (10-03-2014),ThanhTrung90 (12-03-2014),thànhtâm (13-03-2014),Thiền sư KM (10-03-2014),tiendung23680 (11-03-2014),Tieutrucxinh (11-03-2014),tim_dao (10-03-2014),TrangNTN (10-03-2014),Trần Kim Cương (10-03-2014),Vidieu (10-03-2014),Vượng Kim Ngưu (10-03-2014),xuangiang14 (11-03-2014),youme (10-03-2014),Đào Hương 95 (29-08-2020),Đại Minh (11-03-2014),ĐINHQUANG HIỆP (11-03-2014)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    457
    Cảm ơn!
    4,886
    Thanked 11,224 Times in 458 Posts

    Mặc định

    Đọc bài của theoThầy, tôi cũng muốn chia sẻ những cảm nhận của mình về chuyến đi hôm qua.
    Quả thực là tôi đang bị "cúm" theo cách nói của trần tục, nhưng tôi biết đang bị dính hàn độc và cơ thể khá mệt mỏi. Tối thứ 7 còn có hiện tượng lạnh toát toàn thân.Tôi chắc mẩm chắc hôm sau sẽ khó mà đi đám cưới được. Đêm ấy, trước khi ngủ, mình tâm niệm xin thầy giúp đỡ và chữa bệnh. Sáng hôm sau, dù giọng còn nghẹn ngào nhưng vẫn đủ sức khỏe để đi cùng lớp.

    Lúc cả đoàn đến đền Thờ Phù Đổng Thiên Vương, khi đang đứng chắp tay thì tôi cảm thấy có một luồng khí trong mát thổi tới. Những luồng khí như vậy tôi mới gặp ở Côn Sơn, cảm giác như một món quà thanh lọc đón đoàn. Tôi hít thật sâu vào cơ thể, tập trung ở đan điền, sau đó từ từ thở ra thì thật là kỳ lạ tôi cảm thấy rất khỏe và dường như không có dấu hiệu của mệt mỏi nữa. Ở tại đấy, Thầy cũng hỏi mượn luôn lò luyện thuốc của PĐTV để luyện người.

    Lúc đứng trước lò luyện, khi thầy hô "Tất cả học trò của NQT về cả đây và đi vào lò Bát quái. Vào lò Bát quái để luyện người, đốt cháy hết phần con đi... luyện để thật xứng đáng là Người. Ai cần luyện thì được luyện, ai cần tôi thì được tôi.” Lúc này, tôi hơi hồi hộp nhưng cũng rất hăm hở, dạo này tôi rất hay đấu tranh tư tưởng, trong tôi có nhiều luồng suy nghĩ và đôi khi rất mâu thuẫn. Có thể do vía của tôi ngày càng "khó bảo" nên đây chính là cơ hội "rèn" thật tuyệt vời. Tôi tâm niệm xin cho tất cả các vía của mình vào được lò luyện Bát Quái, dù phần con có nhiều đến đâu cũng đốt cho bằng hết.

    Chúng tôi bắt đầu chắp tay và tâm niệm điều đó. Được một lúc, tôi bắt đầu thấy xa xẩm mặt mày, hơi chóng mặt, cảm giác như bị sặc khói, nôn nao. Sau đó thì tôi thấy nóng ran, phải tháo cả khăn ra vì toát mồ hôi. Nhìn mặt cả đoàn, tôi thấy mặt ai cũng trắng ra, hay tại lúc đó tôi hoa mắt nhỉ. Lúc cả đoàn đi xuống, tôi cảm thấy mình rất lơ ngơ không định hướng. Thầy cũng đùa, có khi đoàn mình lúc vào thì to lúc ra thì bé xíu. Nhưng các học trò đều rất vui nói " bé nhưng chất lượng là được ạ". Lúc này một số người kêu đói, tôi cũng cảm thấy đói, mặc dù trước đó cả lớp vừa đi ăn đám cưới nhà Phúc-Hà rất no. Tôi thì cứ nghĩ do đi lại vận động nên chóng đói, hôm nay đọc bài của theoThầy mới biết đấy không chỉ là cảm nhận của riêng mình. Và cảm giác thiếu vía thật trống trải, thiếu tự nhiên.

    Chúng tôi ra về, ngay cả khi lên xe ô tô, tôi vẫn còn cảm giác rất nóng, nóng từ bên trong chứ không phải do quần áo hay trời đã ấm hơn. Chắc tôi nhiều vía hư, nên vẫn đang trong lò để được tôi luyện. Tôi cảm thấy mình thật may mắn, mỗi lần đi với Thầy, lũ học trò chúng tôi lại nhận được thêm nhiều những món quà bất ngờ, những món quà mà cả đời này, kiếp này chả thể hình dung mình lại được nhận nó. Mỗi lần đi với Thầy, cứ khi có cơ hội thầy lại cho chúng tôi học tập, tôi luyện để được tốt hơn.

    Chuyến đi cho chúng tôi thêm nhiều thông tin bổ ích về lịch sử, về 8 vị Bát Cổ, về những kỷ niệm của Thầy với thế giới tâm linh. Mỗi lần đi lại thấy, Thầy luôn tâm huyết với trò, mà trò thì vẫn còn rất chưa xứng đáng với Thầy, có lẽ vậy mà bạn theoThầy mới nhận được 4 câu thơ tự sự như một khắc khoải, mong chờ từ tâm linh:

    "Phao Sơn Cổ tự vẫn còn đây
    Trăm năm nhìn lại nước non này
    Phù Đổng Thiên Vương ta vẫn đợi
    Anh hùng hào kiệt, nào ai hay!"
    Lần sửa cuối bởi Hoasentrang, ngày 10-03-2014 lúc 13:51.
    Đời thay đổi khi ta thay đổi

  4. 46 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoasentrang

    dangthanhha (12-10-2014),haixuyentb (10-03-2014),Hạnh An (10-03-2014),hoanlinh (10-03-2014),hoasen (10-03-2014),hoatran (10-03-2014),hocdao (10-03-2014),hongvulien (10-03-2014),huongtamlinh (11-03-2014),LinhTâm (11-03-2014),Lobbyvietnam (10-03-2014),maiha (10-03-2014),manhcao277 (10-03-2014),manhtuongngo (10-03-2014),Mộc Lan (10-03-2014),Minh Toàn (26-09-2021),Nganpham (11-03-2014),nganuoc (10-03-2014),nhatcuunhan (11-03-2014),nhuhainguyen (10-03-2014),Phương Nam (10-03-2014),Tamhuongthien (10-03-2014),tamminh (10-03-2014),tam_thuc (10-03-2014),Tử Minh (12-03-2014),Thanh Bình (11-03-2014),thanhphong (10-02-2017),THANHTINH (10-03-2014),thànhtâm (13-03-2014),theoThầy (10-03-2014),Thiền sư KM (10-03-2014),tiendung23680 (11-03-2014),Tieutrucxinh (11-03-2014),tim_dao (10-03-2014),Vidieu (10-03-2014),xuangiang14 (11-03-2014),youme (10-03-2014),Đào Hương 95 (29-08-2020),Đại Minh (11-03-2014),ĐINHQUANG HIỆP (11-03-2014)

  5. #3
    Trái tim dũng cảm Guest

    Mặc định

    Con cảm ơn Thầy đã nhớ tới và gọi tất cả học trò về để cùng được tôi luyện và đốt đi những phần xấu của chúng con để ngày càng được tốt hơn ạ.

  6. 22 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Trái tim dũng cảm

    dangthanhha (12-10-2014),Hoang Quyet (10-03-2014),hoanlinh (10-03-2014),hocdao (10-03-2014),maiha (10-03-2014),manhtuongngo (10-03-2014),nganuoc (10-03-2014),Phương Nam (10-03-2014),tam_thuc (10-03-2014),thanhphong (10-02-2017),thànhtâm (13-03-2014),theoThầy (10-03-2014),Tieutrucxinh (11-03-2014),tim_dao (11-03-2014),xuangiang14 (11-03-2014),youme (10-03-2014),Đại Minh (11-03-2014),ĐINHQUANG HIỆP (11-03-2014)

  7. #4
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội, Sđt: 0982615255
    Bài viết
    480
    Cảm ơn!
    2,547
    Thanked 9,454 Times in 536 Posts

    Mặc định

    Đọc bài viết của hai chị mà nhuhainguyen thấy thật vui và thích. Tiếc là không được tham dự nhưng vui vì may mà Thầy đã gọi vía tất cả học trò về để tôi và luyện. Nhuhainguyen thích nhất câu mà mọi người nói: "Bé nhưng chất lượng là được".
    Sống chẳng ra gì năng đi chùa vẫn tối
    Dốc sức hành thiện PHẬT sẽ sáng trong tâm

  8. 24 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nhuhainguyen

    dangthanhha (12-10-2014),Hoang Quyet (10-03-2014),hoanlinh (10-03-2014),hoasen (10-03-2014),Hoasentrang (10-03-2014),hocdao (10-03-2014),manhcao277 (10-03-2014),manhtuongngo (10-03-2014),nganuoc (10-03-2014),Phương Nam (10-03-2014),tamminh (10-03-2014),tam_thuc (10-03-2014),thanhphong (10-02-2017),THANHTINH (10-03-2014),thànhtâm (13-03-2014),theoThầy (10-03-2014),Tieutrucxinh (11-03-2014),xuangiang14 (11-03-2014),youme (10-03-2014),Đại Minh (11-03-2014),ĐINHQUANG HIỆP (11-03-2014)

  9. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    278
    Cảm ơn!
    5,310
    Thanked 6,506 Times in 272 Posts

    Mặc định

    Con chào Thầy và các anh chị.
    Đọc hai bài viết của chị theoThầy và chị hoasentrang tôi cũng muốn viết vài dòng chia sẻ tâm sự về chuyến đi. Đây là lần đầu tiên tôi được mời dự đám cưới của thành viên trong gia đình KCTL, đi cùng đoàn có Thầy và các anh chị. Được đi cùng Thầy và các anh chị nhiều dịp rồi nhưng lần nào cũng vậy trên mỗi chuyến đi tôi cảm nhận được bầu không khí luôn gần gũi ấm áp. Về dự đám cưới anh PTG và chị Hà ai cũng vui, trên mặt luôn rạng ngời và trong tâm mỗi người luôn cầu chúc cho hai anh chị trăm năm hạnh phúc. Tôi cảm nhận được rằng đoàn về dự đám cưới tuy đơn giản nhưng thật ấm cúng như chính những thành viên ruột thịt trong gia đình.

    Trên đường trở về chúng tôi được Thầy đưa về thăm đền Phù Đổng Thiên Vương. Khi về thăm đền chúng tôi được Thầy chỉ dạy rất nhiều điều, về các vị trong Bát quái và Phù Đổng Thiên Vương là một trong tám vị bát quái đó, về sự tích Thánh Gióng và những câu chuyện về Tâm Linh... Đầu tiên cả đoàn thắp hương đền Mẫu, Thầy cho chúng tôi biết đây chính là người mẹ sinh ra Phù Đổng Thiên Vương. Được học về chuyện Thánh Gióng từ hồi còn nhỏ, tôi cũng chỉ được biết Thánh Gióng trong truyền thuyết nhưng từ khi về Côn Sơn và khi về đây được Thầy kể cho nhiều chuyện về PĐTV tôi thấy được rằng đây không phải là truyền thuyết mà những câu chuyện có thật, một vị anh hùng đã xuống trần giúp dân giúp nước. Về đền Mẫu Thầy cho mọi người biết rằng ngày xưa Mẫu đã dùng nong cơm ăn không bao giờ hết để PĐTV ăn, để có sức mạnh và trí tuệ đánh đuổi giặc ngoại xâm. Thầy còn bảo rằng mỗi người vào thắp hương có thể xin Mẫu một bát cơm để có sức khỏe và trí tuệ, sau đó mọi người vào đền dâng hương đứng trước điện mọi người đều trang nghiêm thành kính.

    Sau khi dâng hương đền Mẫu Thầy đưa mọi người vào thắp hương đền Phù Đổng Thiên Vương, Thầy đã cho chúng tôi biết tượng của PĐTV chính là một gốc cây to, vẫn còn rễ bám dưới lòng đất và tượng của PĐTV được tạc trên thân của cây đấy. Sau khi làm lễ xong, Thầy mượn lò Bát Quái của PĐTV đề giúp chúng tôi không phải luyện thuốc chữa bệnh như mọi lần mà là "Luyện Người".
    Những chuyến đi cùng Thầy con đều thấy rằng Thầy lúc nào cũng cho chúng con rất nhiều, từ kiến thức, đến giúp đỡ chúng con trong việc chữa bệnh, tu luyện. Khi đứng trước lò luyện, sau khi dâng hương xong Thầy đưa vía của tất cả học trò vào trong lò, đốt cháy tôi luyện phần "con" để cả "thực thể" và phần "linh" đều được hoàn thiện. Đứng trước lò luyện trong tôi có một cảm xúc dâng trào khó tả khi Thầy hô vía của tất cả học trò vào trong lò, trong đầu tôi như bừng sáng, hai mắt nhắm tịt lại tim đập loạn xa. Tôi không biết rằng vía của tôi có xứng đáng được vào trong lò luyện không nhưng tôi tâm niệm rằng, "con xin Thầy và PĐTV giúp con tôi luyện, cho dù có vất vả đến mấy, khổ cực đến mấy con cũng xin được ở trong lò tôi luyện đến khi nào hoàn thiện con mới ra, giúp con trở thành một người tốt, có một trái tim trong sáng và hướng thiện". Sau một lúc tôi cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng trở lại, Thầy cho chúng tôi biết rằng sau khi tôi luyện xong mỗi người sẽ nhận được một Bát Quái Lệnh, tôi lần đầu được nghe tới BQL nên cũng chưa biết đó là món quà gì Thầy cho chúng tôi, nhưng cho dù là gì đi nữa được theo Thầy để học, để tu luyện chúng tôi cũng đã vui lắm rồi, được Thầy giúp chúng tôi trở nên tốt hơn, hoàn thiện hơn đối với tôi đó là món quà vô giá. Sau khi luyện xong Thầy và mọi người cùng chụp ảnh lưu niệm, cùng nhau vui vẻ ra về.
    Lời cuối con xin cảm ơn Thầy đã giúp chúng con có một chuyến đi thật bổ ích và ý nghĩa. Con mong sẽ được Thầy cho phép con đi theo để được Thầy chỉ dạy cho chúng con thật nhiều điều hơn nữa.
    Con Mạnh Tường.
    Lần sửa cuối bởi manhtuongngo, ngày 10-03-2014 lúc 21:19.
    "Thầy không chỉ chúc riêng con,
    Đã mấy gia đình đông đủ trên non.
    Bố, Mẹ, hai con về nơi ấy
    Đỉnh thiêng Yên Tử dấu vẫn còn."
    --------- Thầy Huệ Tâm ---------

  10. 40 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới manhtuongngo

    BONGMAYHOA (12-03-2014),dangthanhha (12-10-2014),haixuyentb (10-03-2014),Hạnh An (10-03-2014),hoanlinh (10-03-2014),hoasen (10-03-2014),Hoasentrang (10-03-2014),hoatran (12-03-2014),hocdao (10-03-2014),hongvulien (10-03-2014),huongtamlinh (11-03-2014),LinhTâm (11-03-2014),maiha (10-03-2014),manhcao277 (10-03-2014),Minh Toàn (26-09-2021),Nganpham (11-03-2014),nganuoc (10-03-2014),nhuhainguyen (10-03-2014),Phương Nam (10-03-2014),Tamhuongthien (10-03-2014),tamminh (10-03-2014),tam_thuc (10-03-2014),Thanh Bình (11-03-2014),thanhphong (10-02-2017),THANHTINH (10-03-2014),thànhtâm (13-03-2014),theoThầy (10-03-2014),tiendung23680 (11-03-2014),Tieutrucxinh (11-03-2014),tim_dao (11-03-2014),Vidieu (10-03-2014),xuangiang14 (12-03-2014),youme (10-03-2014),Đại Minh (11-03-2014),ĐINHQUANG HIỆP (11-03-2014)

  11. #6
    Y Xuan Guest

    Mặc định

    Thầy và chúng tôi dự đám cưới của PhongThuyGia và Huongtamlinh xong vẫn còn sớm, thời tiết hôm nay lại rất đẹp se lạnh và không còn mưa phùn tầm tã như mấy hôm trước. Thế là chúng tôi bèn xin Thầy và được Thầy đồng ý đưa chúng tôi đến thăm Đền thờ Phù Đổng Thiên Vương. Nơi mà sau khi đánh tan Giặc Ân cứu nước, Thánh Gióng lên đỉnh núi cởi giáp sắt bỏ lại, cả người lẫn ngựa từ từ bay về trời. Câu chuyện "Truyền thuyết" Thánh Gióng mà mỗi chúng ta đều được bố mẹ đọc cho nghe từ khi còn bé và đều rất thích. Còn bây giờ, trở lại Đền thờ PĐTV được nghe Thầy kể về PĐTV, mỗi người sẽ có một sự liên tưởng, một suy ngẫm nhé.

    Trước khi vào làm lễ ở Đền Mẫu và Đền thờ Phù Đổng Thiên Vương, Thầy trò chúng tôi đứng lại ở phía trong cổng chính. Tại đây, Thầy nói cho chúng tôi biết về tám vị Bát Quái của Việt Nam. Tám vị Bát Quái này khi làm việc thì có thể nhập vào thành một vị Bát Quái còn khi tách ra thì là tám Vị. Tám vị Bát Quái đã được Thầy phong là "Bát Chính Thần", trong đó có Phù Đổng Thiên Vương. Chúng tôi lại được học và nhớ thêm về các tích liên quan đến Cụ, những kỷ niệm giữa Thầy và PĐTV.

    Bước vào nơi thờ Mẫu, mọi người trang nghiêm, thành kính thắp nén nhang nguyện cầu. Thầy dạy "Đến đền Mẫu thì xin cái gì", dạ thưa Thầy "Xin cơm ạ", Thầy cười gật đầu. Chúng tôi xin Mẫu một bát cơm cơm mà Mẫu đã nuôi Thánh Gióng lớn nhanh như thổi trở thành một chàng trai khỏe mạnh đánh đuổi giặc Ân cứu nước. Tôi thầm khấn và xin Mẫu ban phước là những bát cơm cho tôi nuôi con và cho những người phụ nữ đang bị đói khổ, không có cơm để nuôi đàn con của mình. Không biết lời khấn của tôi "chốn cao xanh" có thấu hiểu không...nhưng tôi nghĩ và làm rồi tin tưởng. Mọi người thắp hương và khấn Mẫu xong ra phía ngoài đứng đợi nhau và đợi bạn theoThầy đi ra để đọc bài thơ cho mọi người nghe. Bài thơ chỉ có 4 câu, nhưng là sự kỳ vọng, tin tưởng sự chờ đợi thế hệ mai sau và cũng là một điều bí ẩn "Phù Đổng Thiên Vương ta vẫn đợi. Anh hùng hào kiệt, nào ai hay".

    Rồi chúng tôi đi tiếp đến đền thờ Phù Đổng Thiên Vương. Thầy mượn Lò Bát quái của PĐTV để luyện... Rồi Thầy dẫn chúng tôi đi lên lò Bát Quái, Thầy mượn Lò Bát Quái của PĐTV, không phải để luyện thuốc mà để luyện người. Con hạnh phúc quá Thầy ạ, con muốn thành người nhưng ở trần tục này luyện thành người khó lắm thay. Vừa đi tôi vừa nhớ lại lời bố tôi dạy khi tôi còn là sinh viên, bố tôi thường dạy: "Con người có hai phần, phần con và phần người. Nếu phần con lớn hơn thì con người không khác con vật là mấy, nên con rèn luyện làm sao đó mà phần người nhiều hơn, nghĩa là biết yêu, biết ghét, chia sẻ, hiếu thuận, quan tâm đến những người thân trong gia đình; sống đúng mực và đừng lao vào vòng lao lý, biết thế nào là "bụi" để đừng dính bụi...". Tôi nói thầm với bố tôi "hôm nay con vào lò luyện Người của Thầy rồi bố ạ". Vừa đi vừa ước mình sẽ được vào lò.....

    Khi đã ổn định Thầy nói “Tất cả vía của học trò về đây vào lò Bát quái luyện người”. Thầy nói tiếp “ Tất cả vía học trò của NQT về cả đây và đi vào lò Bát quái. Lò bát quái đốt cháy phần con, luyện lại phần người cho thật sự xứng đáng là Người. Ai cần luyện thì được luyện, ai cần tôi thì được tôi”. Thầy nói tiếp: "Cứ ở trong này mà luyện, khi nào thành công thì ra, không thì cứ ngồi ở trong đấy". Tôi nghe lỏm Thầy nói nhỏ với bạn theoThầy “một số anh đang quằn quại đấy, chắc là đau”. Cố lên các anh chị em nhé, để có được thành quả dù nhỏ hay to cũng phải dày công khổ luyện, khổ luyện đổ mồ hôi và nước mắt. Dừng lại một chút Thầy nói tiếp "Những ai luyện xong, khi được ra khỏi lò sẽ được cấp Bát Quái lệnh".

    Người ta thường nghe hoặc được biết đến các cụm từ như: "Lò luyện thi, lò luyện thuốc, lò luyện hoa hậu, lò luyện linh đan...", chứ mấy ai được nghe, được biết đến "Lò luyện người" là như thế nào?. Ấy thế mà chúng tôi được luyện người ở Lò luyện người như vậy đấy. Giờ thì con hiểu thêm câu Thầy dạy chúng con “Trước hết chúng ta phải tu Con thành Người. Sau khi đã thành Người theo đúng nghĩa của nó thì ta hãy bàn đến việc đắc đạo để trở thành Thần-Thánh-Tiên-Phật và cao hơn nữa".

    Con cảm ơn Thầy đã cho con cơ hội để được "làm người tốt hơn". Con lại kể câu chuyện Thánh Gióng - Phù Đổng Thiên Vương cho con gái của con nghe, con sẽ kết hợp giữa "truyền thuyết" và những điều hôm nay con được Thầy dạy. Còn câu chuyện về "lò luyện người", đợi các cháu lớn thêm chút nữa con sẽ dạy cho các cháu hiểu. Hôm nay chính hai đứa con gái nhỏ của con cũng đã được cùng mẹ chúng vào lò luyện Người rồi mà. Con tin là chúng sẽ hiểu và sẽ nhớ ngày hôm nay.
    Lần sửa cuối bởi Y Xuan, ngày 10-03-2014 lúc 22:27.

  12. 46 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Y Xuan

    BONGMAYHOA (12-03-2014),dangthanhha (12-10-2014),haixuyentb (10-03-2014),hatom (11-03-2014),Hạnh An (10-03-2014),hoangphi (05-05-2014),HoangSyHiep (11-03-2014),hoasen (10-03-2014),Hoasentrang (11-03-2014),hoatran (10-03-2014),hocdao (09-04-2014),hongvulien (10-03-2014),huongtamlinh (11-03-2014),kiencuong304 (12-03-2014),lê chí công (10-03-2014),LinhTâm (11-03-2014),Lobbyvietnam (10-03-2014),maiha (10-03-2014),manhcao277 (26-02-2015),manhtuongngo (10-03-2014),Minh Toàn (26-09-2021),Nganpham (11-03-2014),nganuoc (10-03-2014),Nguyễn Thành Công (10-03-2014),nhuhainguyen (10-03-2014),Phương Nam (11-03-2014),quangdam (11-03-2014),Tamhuongthien (10-03-2014),tamminh (10-03-2014),Thanh Bình (11-03-2014),thanhphong (10-02-2017),THANHTINH (10-03-2014),thànhtâm (13-03-2014),theoThầy (10-03-2014),Thiền sư KM (10-03-2014),Tieutrucxinh (11-03-2014),tim_dao (11-03-2014),Vidieu (11-03-2014),xuangiang14 (12-03-2014),youme (10-03-2014),Đại Minh (11-03-2014),ĐINHQUANG HIỆP (11-03-2014)

  13. #7
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Đang ở
    Hà Nội, Sđt: 0942227997
    Bài viết
    196
    Cảm ơn!
    382
    Thanked 1,318 Times in 167 Posts

    Mặc định

    Ố...Ồ... hèn gì hôm qua, con bảo với mọi người rằng dường như thời tiết SG nóng lên thì phải, nóng quá, rồi chạy ù đi tắm nhiều lần trong buổi chiều... :-)...hơi bị tốn nước í..
    Lần sửa cuối bởi TrangNTN, ngày 11-03-2014 lúc 20:02.
    Trong hữu hạn con tìm điều vô hạn
    Trong cuộc đời con đã thấy Lương Tri

  14. 23 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới TrangNTN

    dangthanhha (12-10-2014),hoangphi (05-05-2014),Hoasentrang (11-03-2014),HUNGHOANG (11-05-2014),manhcao277 (26-02-2015),manhtuongngo (11-03-2014),Nganpham (11-03-2014),Phương Nam (11-03-2014),quangdam (11-03-2014),Tamhuongthien (11-03-2014),tamminh (11-03-2014),tam_thuc (11-03-2014),thànhtâm (13-03-2014),theoThầy (11-03-2014),Tieutrucxinh (12-03-2014),Vidieu (11-03-2014),xuangiang14 (12-03-2014),Đại Minh (11-03-2014),ĐINHQUANG HIỆP (11-03-2014)

  15. #8
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Hà nội
    Bài viết
    313
    Cảm ơn!
    4,512
    Thanked 5,874 Times in 309 Posts

    Mặc định

    Sáng nay anh chị em chúng tôi theo Thầy về đền Sóc, sau khi dự đám cưới PTG. Bước vào nơi đây, có cảm giác như vào một xóm quê rất Việt Nam. Đền, Chùa nhỏ và bình dị bên trong khuôn viên đất rộng thoáng nơi chân núi, có cây, có giếng nước, gợi nhớ về quê hương Thánh Gióng xưa, có mái nhà của mẹ và thôn xóm bình yên. Thầy kể cho chúng tôi nghe: PĐTV là một trong tám vị Bát Quái có mặt ở Việt Nam, tám vị này khi làm việc có thể nhập vào thành 1 vị, khi tách ra là 8 vị: 5 vị xuất hiện thời Trần: TKD, TND, TNH, TKC, PNL, 3 vị còn lại là: ĐTT, NC và PĐTV. Thầy nói các con vào lễ Mẫu trước, vào xin Mẫu bát cơm ăn cho khỏe mạnh. Khi lễ Mẫu, tôi cảm nhận khí ấm vào bách hội rất dễ chịu. Có cảm giác bình yên như đang được ở trong sân, bếp nhà mình. Nơi đền Mẫu đây chính là nơi Đức PĐTV quỳ lạy hướng về quê mẹ trước khi bay lên trời. Trích nội dung bảng hướng dẫn di tích: "Trước khi về trời, ông đã xuống ngựa quay về phương Nam nơi quê nhà có mẫu thân đang sống, quỳ lạy 3 lần tạ công ơn sinh thành của mẹ. Tại nơi ông quỳ lạy mẹ, Vua Hùng Vương thứ VI cùng nhân dân địa phương cho lập đền thờ mẫu thân, thể hiện truyền thống nhân văn của dân tộc Việt: khi ta sinh ra có mẹ bên cạnh ôm ấp, che chở; khi ta không còn trên cõi đời này nữa cũng là khi ta về với mẹ, mẹ luôn che chở, dìu dắt và luôn bên ta trong suốt cuộc đời. Trước cửa đền Mẫu có giếng Mẫu như bầu sữa nuôi ta khôn lớn; mặt nước phẳng lặng như tấm gương để ta soi, như ánh mắt của mẹ dõi theo ta trong suốt cuộc đời" .

    Sang lễ bên đền thờ PĐTV, cảm nhận khí dịu mát phả vào bách hội, cảm nhận sự linh thiêng nơi đây làm học trò chúng tôi cảm thấy khỏe ra; vào trong cung cấm, chiêm ngưỡng tượng PĐTV, tướng mạo ngài rất dữ, Thầy nói trông dữ thế thôi, nhưng cụ hiền lắm. Tôi trộm nghĩ, có các cụ rất dữ như Đạt Ma Sư Tổ, PĐTV, lại có cụ tướng mạo hiền từ, nhưng các cụ đều rất hiền, rất thương chúng sinh, có phải thông qua điều đó muốn dạy cho chúng sinh rằng "không chấp trước hình tướng bên ngoài". Thầy mượn lò BQ của PĐTV, Thầy nói không phải để luyện thuốc mà để luyện người!...

    Chúng tôi tiếp tục hành trình lên lò BQ, dừng lại trước lò BQ, chúng tôi thắp hương khấn PĐTV. Thầy hô các học trò xuất vía vào lò BQ để tôi luyện cho cháy hết phần con, còn lại phần người, lúc đó tôi tâm niệm xuất vía vào lò BQ, cảm thấy người lắc nhẹ và cảm nhận một phần năng lượng ra khỏi cơ thể... Thật vui, chúng con được tôi luyện để trở nên tốt hơn, giảm bớt đi phần trần tục trong mỗi người. Con thầm nhủ bản thân không ngừng cố gắng để không phí công Thầy rèn rũa.
    Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 11-03-2014 lúc 16:35.
    Sức mạnh của người tu luyện là lòng tin và sự kiên trì

  16. 31 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới HoangSyHiep

    BONGMAYHOA (12-03-2014),dangthanhha (12-10-2014),hoangphi (05-05-2014),hoasen (11-03-2014),hoatran (12-03-2014),HUNGHOANG (11-05-2014),LinhTâm (11-03-2014),manhcao277 (26-02-2015),manhtuongngo (11-03-2014),Minh Toàn (26-09-2021),nangbanmai (11-03-2014),Nganpham (11-03-2014),nganuoc (12-03-2014),Phương Nam (11-03-2014),Tamhuongthien (11-03-2014),tam_thuc (11-03-2014),Thanh Bình (11-03-2014),thanhphong (10-02-2017),thànhtâm (13-03-2014),theoThầy (11-03-2014),Thiền sư KM (11-03-2014),tiendung23680 (21-02-2018),Tieutrucxinh (12-03-2014),Vidieu (11-03-2014),xuangiang14 (12-03-2014),youme (11-03-2014),Đại Minh (11-03-2014),ĐINHQUANG HIỆP (11-03-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •