Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Y Xuan Guest

    Mặc định Quà tặng của Thầy tặng nhân ngày 8/3

    Đối với chúng tôi là những người phụ nữ, được nhận quà tặng nhân ngày 8/3 là niềm hạnh phúc vô bờ bến. Quà tặng với phụ nữ chúng tôi thường không cầu kỳ mà phụ thuộc vào điều kiện của mỗi gia đình. Có thể là một tin nhắn chúc mừng, một bài thơ hay một bông hoa, hoặc một gói quà nho nhỏ. Hạnh phúc đó được nhân lên rất nhiều trong ngày 8/3 năm nay. Quả thật là một ngày đặc biệt đối với tất cả chúng tôi, chúng tôi được nhận quà tặng của Thầy, quà tặng mà Thầy dành cho chúng tôi là mỗi người một BÔNG HỒNG. Bông Hồng này thật đặc biệt, nó mang trong mình năng lượng tình yêu thương, đặc biệt hơn tùy thuộc vào người nhận là người như thế nào để độ sáng và kích thước của Bông hồng cho phù hợp. Một món quà mà có lẽ nằm mơ tôi cũng không dám mơ là mình có thể có được hoặc không có được.

    Thầy nói “Bây giờ Thầy sẽ tặng mỗi người một Bông hồng , kích thước bông hoa, độ sáng bông hoa tùy thuộc vào chính người nhận hoa. Bông hoa này giúp chúng ta có cuộc sống ổn định hơn, sức khỏe tốt hơn, giúp chúng ta luyện tập, làm cho mọi người xung quanh yêu thương chúng ta hơn và mùi hương của nó góp phần làm cho chúng ta xinh đẹp hơn. Tuy nhiên, kích thước của bông hoa và độ sáng của bông hoa tùy thuộc vào người nhận nó, không tùy thuộc vào Thầy. Bông hoa có thể mất toàn bộ ánh sáng nếu người đó không còn xứng đáng nữa. Tất cả mọi người già, trẻ, lớn bé đều có hoa hết, còn bông hoa đó như thế nào thì do mình quyết định. Nếu có gì xảy ra thì không phải tại Thầy nhé ”.
    Hồi hộp quá, hồi hộp quá !
    Tất cả chúng tôi đều nhắm mắt, lắng nghe như nuốt từng lời Thầy: “Hôm nay 8/3, Nguyệt Quang Tử tặng tất cả học trò nữ và các cháu là nữ có mặt ở đây mỗi người một Bông hồng. Bông hồng này thực hiện tất cả mong muốn, ý nguyện vừa rồi của Nguyệt Quang Tử đã nói. Thầy hô “Xuất hiện trên lòng bàn tay”, bông hồng này cài lên ngực hoặc cài lên tóc thì tùy thuộc vào người đó. Kích thước của bông hoa và độ sáng của bông hoa tùy thuộc vào người đó xứng đáng đến mức nào”.

    Tôi cảm nhận được có một Bông hoa đã cài trên ngực mình. Bông hoa nhỏ thôi, nhưng làm trái tim tôi ấp áp lạ kỳ (đó là tôi cảm nhận). Thầy ơi, con cám ơn Thầy đã ban tặng cho con cũng như các CE chúng con mỗi người một bông hoa quý. Những năm tháng của cuộc đời con, con sẽ nuôi dưỡng bông hoa này ngày càng lớn hơn, sáng hơn. Nếu mà con chưa xứng đáng để có được bông hoa cài trên ngực, thì với con được gặp Thầy chốn nhân gian này là hạnh phúc lớn của cuộc đời con rồi.
    Lần sửa cuối bởi Y Xuan, ngày 10-03-2014 lúc 21:52.

  2. 45 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Y Xuan

    BONGMAYHOA (13-03-2014),haixuyentb (10-03-2014),Hạnh An (10-03-2014),HoangSyHiep (11-03-2014),hoanlinh (10-03-2014),hoasen (10-03-2014),Hoasentrang (09-03-2014),hoatran (09-03-2014),hocdao (10-03-2014),hongvulien (09-03-2014),july (10-03-2014),LinhTâm (09-03-2014),Lobbyvietnam (09-03-2014),manhcao277 (09-03-2014),manhtuongngo (09-03-2014),Mộc Lan (09-03-2014),newebook (09-03-2014),Nganpham (09-03-2014),nganuoc (09-03-2014),Ngọc Trúc (10-03-2014),Nguyễn Thành Công (10-03-2014),nhatcuunhan (09-03-2014),nhuhainguyen (10-03-2014),phule (20-03-2014),Phương Nam (10-03-2014),quangdam (11-03-2014),Tamhuongthien (09-03-2014),tamminh (10-03-2014),tam_thuc (10-03-2014),Thanh Bình (09-03-2014),Thanhduong (10-03-2014),THANHTINH (09-03-2014),theoThầy (09-03-2014),Thiền sư KM (09-03-2014),tiendung23680 (11-03-2014),Tieutrucxinh (09-03-2014),Trần Kim Cương (09-03-2014),Vidieu (10-03-2014),Đại Minh (09-03-2014),ĐINHQUANG HIỆP (11-03-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •