Kết quả 1 đến 2 của 2
Threaded View
-
06-03-2014, 16:33 #2
Học trò
- Ngày tham gia
- Aug 2012
- Bài viết
- 363
- Cảm ơn!
- 7,058
- Thanked 9,114 Times in 360 Posts
Trường hợp này em cũng gặp ở ngoài một lần. Trông trong ảnh này cũng gần giống, không biết có phải hai mẹ con này không. Bà mẹ bế đứa con trên tay cứ ngủ thin thít.
Chị ta nói: “Cho em xin ít tiền để chữa bệnh cho cháu, cháu nó ốm nhưng không có tiền chữa bệnh”
Em tiến lại gần nhìn đứa bé, nó cứ nhắm mắt ngủ không động tĩnh gì, khuôn mặt bầu bĩnh trông đáng yêu lắm. Chợt e nghĩ “một đứa bé đang ốm thế này mà bế ra đường đi xin trong thời tiết lạnh cóng thế thì chỉ có mà ốm nặng thêm, có khi còn không đợi được đủ tiền mua thuốc”, nhưng cũng nghĩ “có thể là bà mẹ kia lợi dụng đứa bé để ăn xin”.
Thương đứa bé quá, em quát lớn:
“Chị có phải là mẹ nó không đấy. Đứa bé đang ốm thế kia mà lôi nó lang thang ra đường ăn xin à. Chị muốn cho nó chết à. Chị có phải là mẹ nó không đấy. Đưa nó vào bệnh viện ngay đi, ở đó cũng có rất nhiều bác sỹ tốt, họ sẽ cứu đứa bé” (Nhưng tay thì vẫn rút ví đưa tiền cho chị ta - yếu đuối mà)
Chị ta quát lại em:
“Con tôi tôi còn thương hơn cô ấy”
Rồi lủi thủi đi mất. Em dõi mắt nhìn theo một đoạn dài, thấy chị ta cắm mặt đi không thấy ngẩng lên. Trong lòng nghĩ, chắc là sẽ đưa đứa bé tới bệnh viện vì bệnh viện C gần đó… (Đáng lẽ em phải đưa cả hai mẹ con tới bệnh viện, lúc đó trong lòng cũng thấy hối hận)
------------------------
Bài báo này đưa lên mới biết bọn chúng thật là vô lương tâm…Gieo nhân nào sẽ nhận quả ấy. Nhưng biết làm thế nào để họ tỉnh ngộ bây giờ???
-
16 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vidieu
haixuyentb (07-03-2014),Hoang Quyet (09-03-2014),LinhTâm (06-03-2014),newebook (23-03-2014),Nganpham (07-03-2014),nganuoc (07-03-2014),nguyenthithu (26-10-2014),Phương Nam (07-03-2014),quangdam (07-03-2014),tam_thuc (07-03-2014),Thanh Bình (07-03-2014),thanhphong (05-10-2014),thànhtâm (08-03-2014),theoThầy (08-03-2014),youme (07-03-2014)