Kết quả 1 đến 8 của 8

Hybrid View

  1. #1
    Trái tim dũng cảm Guest

    Mặc định

    TTDC xin cảm ơn những sự chia sẻ của các chị em đồng môn.
    Câu chuyện thứ 4:
    Chủ nhật vừa rồi đi khám lại tại nhà bác sỹ khám thai định kỳ - người đã tìm ra nguy cơ tiền sản giật của mẹ. Bác sỹ cầm kết quả xét nghiệm tại bệnh viện, rồi nhìn cái máy xét nghiệm “xịn” đang để trên bàn và đăm chiêu nói:
    Bác sỹ: Lạ nhỉ, sao lại thế được, chẳng nhẽ máy của cô bị hỏng?

    TTDC: Cười và ….không biết nên giải thích thế nào

    Bác sỹ: Hôm nay cháu thử lại tiếp để cô xem máy cô có hỏng không.

    Sau một hồi thử….mọi chỉ số bình thường. Và bác sỹ kết luận: “Không phải máy hỏng”

    Vâng….đúng là máy không hỏng và bệnh là có thật, nhưng cơ bản là cháu đã được "Bảo hiểm Y tế NQT" đảm bảo nên mọi thứ mới được “điều hòa hô hấp trở lại” thôi ạ J

    Buổi tối đang ngồi xem tivi thấy con đạp nhanh, mạnh, đau và có vẻ “quằn quại” ở trong bụng, một kiểu đạp hoàn toàn khác so với mọi khi từ trước đến giờ. Chú ý một hồi thấy con vẫn đạp nhanh mạnh như vậy, linh cảm có chuyện gì đó….gọi điện cho Thầy thì “thuê bao quý khách hiện không liên lạc được” nhưng may có sự giúp đỡ của Phuclong, đồng chí chồng bắt đầu truyền thực công thông qua rốn mẹ để vào ổn định năng lượng cho bé. Một lúc sau bé đạp trở lại bình thường ….Mẹ đi ngủ trong tâm trạng lo lắng và mệt cho đến buổi sáng hôm sau nằm nhà tĩnh dưỡng.

    Mẹ hồi hộp hỏi thì Thầy cho biết cơ thể mẹ bị nhiễm khí xấu, khí độc nên con cảm nhận được và tự chống đỡ, đánh đạp lại để khí xấu không xâm nhập vào cơ thể của bé. Thương con quá
    , và cũng “choáng” vì không ngờ con đã có thể cảm nhận được nhạy như vậy….nhưng nếu cứ để con chống đỡ mà không kịp thời ổn định năng lượng thì chắc con sẽ vì thế mà kiệt sức….(Giờ mẹ cũng đã hiểu vì sao bác sỹ cũng khuyên nếu bé đạp quá 40 lần, liên tục trong 1 tiếng thì nên đi khám ngay…)
    Mẹ con mình thật may mắn vì đã được sự chở che của Thầy, của các vị bề trên cùng sự quan tâm của mọi người nhưng mẹ vẫn đau đáu một nỗi niềm mẹ chưa làm được và mẹ hy vọng con sẽ là động lực để mẹ quyết tâm làm được điều đó….để tốt cho con, và để góp phần làm tốt cho tất cả những người yêu thương xung quanh mẹ.



  2. 30 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Trái tim dũng cảm

    Hạnh An (12-03-2014),hoasen (12-03-2014),Hoasentrang (12-03-2014),hoatran (13-03-2014),july (13-03-2014),LinhTâm (12-03-2014),Lobbyvietnam (12-03-2014),manhcao277 (12-03-2014),Nganpham (12-03-2014),nganuoc (13-03-2014),nguyendinhtuan (31-07-2014),nguyenngochuyen205 (18-02-2017),nhatcuunhan (12-03-2014),Phương Nam (13-03-2014),Tamhuongthien (12-03-2014),tamminh (13-03-2014),tam_thuc (12-03-2014),THANHTINH (12-03-2014),thànhtâm (13-03-2014),theoThầy (12-03-2014),Thien Nghia (09-11-2017),Tieutrucxinh (12-03-2014),TuMinh (15-11-2018),Vidieu (14-03-2014),youme (12-03-2014),Đại Minh (12-03-2014),ĐINHQUANG HIỆP (12-03-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •