Kết quả 1 đến 8 của 8

Threaded View

  1. #4
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Đang ở
    Định Công
    Bài viết
    110
    Cảm ơn!
    2,612
    Thanked 2,822 Times in 110 Posts

    Mặc định

    Đọc bài của Trái Tim Dũng Cảm mà nước mắt cứ chảy. Chị nhớ lại hồi chị có thai bé Bông, lúc chuẩn bị bước sang tuần thứ 12 thì bị sốt xuất huyết. Ngày ấy, 4 ngày liền phải uống thuốc hạ sốt efferalgan vì nếu chỉ gần dừng thuốc là nhiệt độ lại tăng lên trên 39oC. Mọi người trong gia đình đều lo lắng, không biết có ảnh hưởng đến em bé không. Chị lúc đấy cũng rất lo nhưng phải kiên cường để chống lại với bệnh tật. Còn nước còn tát, ngày nào chị cũng uống 4-5 lít nước để thải độc và hạ sốt. Và nhờ Ông trời tốt bụng đã thấu hiểu được tâm tư của chị nên trộm vía là vào ngày thứ 5 thì xuất huyết phát ban ra toàn bộ chân và tay. Các bác sĩ bảo như vậy là tốt rồi vì nếu như sốt xuất huyết trong thì rất nguy hiểm.

    Bây giờ chúng ta đã có Thầy bên cạnh thì quả thật may mắn và yên tâm hơn rất nhiều. Chúc em mẹ tròn con vuông nhé ^_^
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...!

  2. 26 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Mộc Lan

    haixuyentb (07-03-2014),Hoang Quyet (09-03-2014),HoangSyHiep (11-03-2014),hoatran (06-03-2014),LinhTâm (07-03-2014),manhcao277 (05-03-2014),Nganpham (06-03-2014),nganuoc (05-03-2014),nguyendinhtuan (31-07-2014),nguyenngochuyen205 (18-02-2017),Phương Nam (05-03-2014),quangdam (08-03-2014),Tamhuongthien (07-03-2014),tamminh (07-03-2014),tam_thuc (05-03-2014),thànhtâm (08-03-2014),theoThầy (08-03-2014),Tieutrucxinh (08-03-2014),Vidieu (05-03-2014),xuangiang14 (13-03-2014),Đại Minh (05-03-2014),ĐINHQUANG HIỆP (07-03-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •