Kết quả 1 đến 8 của 8
Chủ đề: Bảo hiểm Y Tế NQT
Threaded View
-
03-03-2014, 21:20 #1Trái tim dũng cảm Guest
Bảo hiểm Y Tế NQT
Câu chuyện thứ nhất:
Đi siêu âm thai định kỳ chỗ bác sỹ "xịn" nhất nhì Hà Nội về siêu âm, bác sỹ phát hiện ra thận trái của bé bị đa nang. Mặt mẹ ngắn tũn, Bác sỹ bảo vẫn còn may vì bé chỉ bị 1 bên thận. Mẹ sợ hãi bắt đầu tra cứu về bệnh và có nhiều trường hợp bé nào bị đa nang cả 2 thận có thể chỉ sống được đến 10 tuổi....và dĩ nhiên bị 1 bên thì chức năng thận sau của bé sẽ kém hơn những bé không bị sao...
Mếu máo đến gặp Thầy, Thầy hỏi bệnh này có nhiều bé mắc phải không, mình tìm hiểu cứ khoảng 40.000 trường hợp thì bị 1. Thầy cho kiểm tra thấy bé có hiện tượng lộ bệnh nghiệp kiếp. Nói chuyện một hồi Thầy bảo: "Không lo, con đừng lo lắng quá".
...
........
2 tuần sau đi siêu âm lại, vẫn bác sỹ ấy, bảo bác sỹ kiểm tra kỹ xem thận của cháu thế nào, có phải đa nang không....Bác sỹ siêu âm rất kỹ và bảo: "Không phải đa nang, chỉ có 1 nang nước thôi, không lo đâu"...Thật rất ngại khi nhìn thấy bác sỹ có nét mặt "Tự hỏi lại mình" như thế, bởi vì không biết bác sĩ không tin vào mắt mình, hay là bác sĩ nghi ngờ cái máy siêu âm.
Ơ. có gì đâu...tại bác sỹ không biết đấy thôi. Đó là vì bé nhà em đã mua "Bảo hiểm Y tế NQT" rồi.
Câu chuyện thứ 2:
Được tin bé Bảo Bình ra đời, Trái Tim Dũng Cảm nhắn tin chúc mừng Thầy: "Thầy ơi, Chị Tú sinh cháu rồi Thầy ạ. Chúc mừng Thầy và gia đình KCTL có thêm một thành viên mới ạ. Hôm nay con đi siêu âm, bác sỹ bảo bé nhà con chỉ bị 1 nang nước ở thận bên trái chứ không phải đa nang Thầy ạ. Con cảm ơn Thầy rất nhiều ạ!
Thầy NQT: "Ok. Con nhà cái Tú trước khi ra đời còn biết đến nhà Thầy xin thêm năng lượng để ra. Khôn hơn cả chấy"
TTDC: Hahaha...Con thấy thật vui vì gia đình ta ngày càng đông hơn, vui hơn và "khôn" hơn Thầy ạ.
Thầy NQT: "Bõ công tu luyện nên kỳ tích mà"
Mới đây được biết Bảo Bình đã về nhà Thầy luyện công, vào lò luyện công luôn rồi...đang mong bé nhà con cũng "tự biết đường" mà cùng anh Bảo Bình luyện công
Câu chuyện thứ 3:
Bỗng dưng chân bị xuống máu, chật kích cả giầy, đi đau cả chân mà các cụ ngày xưa thường bảo xuống máu 3 lần thì đẻ.
Đi khám thai định kỳ, bác sỹ làm xét nghiệm và nói "rất nhiều vấn đề", ngày mai đến ngay bệnh viện xét nghiệm và có khi phải nằm viện điều trị hoặc cách cuối cùng là phải cho bé ra trước vì mẹ có dấu hiệu của ngộ độc thai nghén có thể dẫn đến tiền sản giật ảnh hưởng tới cả mẹ cả con...Có 3 mức của bệnh này thì mình đang ở mức thứ 2....
Bần thần, lạnh hết cả người.....sao mà bị lắm chứng lắm tật thế này....Lại mếu máo chạy đến Thầy...
Thầy cho kiểm tra và...vẫn như câu Thầy hay nói :"Đừng lo quá, không sao đâu. Thầy sẽ xem."...và mình "xin" được một cái ôm thật chặt từ Thầy....mắt cứ rưng rưng.
Sáng hôm sau, hai vợ chồng tức tốc đi kiểm tra. Bác sỹ xem kết quả hôm qua và ồ lên ngạc nhiên vì chỉ số cao quá. Nhưng kiểm tra huyết áp thấy....hết sức bình thường ổn định, không cao chút nào...Cho lệnh đi xét nghiệm lại thì kết quả ...âm tính, không thấy dấu hiệu protein niệu cao trong nước tiểu. Mọi thứ đều bình thường....
Ô....Lạ nhỉ? Mà không lạ lắm vì....đã có Thầy nhúng tay vào rồi. Thế là mình gọi ngay cho Thầy...Thầy "cười khì" rồi hóm hỉnh nói: "lạ nhỉ ?"
Và giờ đây, con đang ngồi "ngắm nhìn" đôi bàn chân mũm mĩm phù phù của mình đã trở lại thời kỳ hết sức bình thường như hồi thai còn bé...Thật là thích.
Những điều diệu kỳ đều có thể xảy ra nhờ có ông "Cụ Thầy".
Con cảm ơn ông "Cụ Thầy" rất nhiều vì đã làm nên những câu chuyện cổ tích của hai mẹ con con ạ !
Nếu ai chưa mua "Bảo hiểm Y tế NQT" thì tìm chỗ mà mua ngay đi.View more the latest threads:
- KCTL chữa bệnh lạnh thận
- KCTL chữa tiền liệt tuyến qua Messenger
- Phép màu xảy ra với tôi khi được gặp Thầy và...
- Thầy chữa MỘT CĂN BỆNH CŨ !
- KCTL chữa viêm đường tiết niệu "không rõ...
- Bệnh lupus ban đỏ biến chứng thận
- Chữa bệnh đái dắt
- Chữa sỏi thận.
- Mùa xuân đến sớm với gia đình tôi
- Nhanh thật...Nhanh thật...
-
69 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Trái tim dũng cảm
Bảo Bảo (04-03-2014),BONGMAYHOA (05-03-2014),chuhoangvan (17-03-2014),Diệu Hồng (04-03-2014),haixuyentb (05-03-2014),Hạnh An (05-03-2014),Hoang Quyet (09-03-2014),HoangSyHiep (11-03-2014),hoanlinh (05-03-2014),hoasen (04-03-2014),Hoasentrang (04-03-2014),hoatran (06-03-2014),hocdao (04-03-2014),hoctap (09-03-2014),huongtamlinh (05-03-2014),july (05-03-2014),kienvang00012003 (04-03-2014),LinhTâm (04-03-2014),Lobbyvietnam (04-03-2014),longtadinh (04-03-2014),maiha (04-03-2014),manhcao277 (03-03-2014),manhtuongngo (04-03-2014),Mộc Lan (04-03-2014),nangbanmai (04-03-2014),Nganpham (04-03-2014),nganuoc (04-03-2014),Ngô Minh Thành (04-03-2014),Ngọc Trúc (07-03-2014),Ngoạn Hiền (04-03-2014),nguyendinhtuan (31-07-2014),NguyetQuangTu (03-03-2014),nhatcuunhan (05-03-2014),nhuhainguyen (04-03-2014),PhongThuyGia (04-03-2014),phule (04-03-2014),Phương Nam (04-03-2014),quangdam (08-03-2014),River (04-03-2014),sau_rungsau (15-03-2014),Tamhuongthien (04-03-2014),tamminh (04-03-2014),tam_thuc (04-03-2014),Thanh Bình (04-03-2014),Thanh Ha (04-03-2014),THANHTINH (03-03-2014),ThanhTrung90 (12-03-2014),thànhtâm (08-03-2014),theoThầy (04-03-2014),Thiền sư KM (06-03-2014),Tieutrucxinh (03-03-2014),TrangNTN (04-03-2014),Trần Kim Cương (04-03-2014),TruongKhoat (04-03-2014),TuMinh (05-07-2017),turaunt (04-03-2014),Vidieu (04-03-2014),Vượng Kim Ngưu (04-03-2014),xuangiang14 (04-03-2014),youme (04-03-2014),Đại Minh (03-03-2014)