Kết quả 1 đến 2 của 2

Threaded View

  1. #2
    truclam2211 Guest

    Mặc định

    Em đã tập bài này sau khi tập TKKT. Thực sự là em ko biết phải nói gì để diễn đạt cảm giác của mình. Em biết tả thế nào về cảm giác của 1 người 25 tuổi nhưng nặng 80kg, thường xuyên buồn ngủ, bốc hoả lên mặt và đau đầu vì mỡ máu và huyết áp cao nhỉ? Và em đi từ cảm giác đó sang cảm giác của 1 người thanh thản, trong lành, luôn mỉm cười và sẵn sàng xông pha vào công việc nhỉ? Sau khi cảm thấy cơ thể mình lâng lâng theo lửa đốt thì giờ đây là sẵn sàng sinh lực để chiến đấu

    Em đã nhắn tin để cảm ơn thầy! Có lẽ, 1 lời cảm ơn của em là không đủ, nhưng em thực lòng không biết phải nói gì bây giờ nữa! Em cảm thấy yêu thương và kính trọng thầy như một người cha, một người ông mình vậy, các anh chị ạ!

  2. 10 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới truclam2211

    dietmatam (24-12-2012),Hoasentrang (14-12-2012),Hua Toan (11-12-2012),linhle264 (25-02-2013),loan74 (19-12-2012),Nganpham (04-03-2013),tranquang1510 (17-04-2013),Vidieu (11-12-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •