Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Tìm đạo
-
18-02-2014, 13:56 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Nov 2013
- Đang ở
- TP. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc : sđt:0988478419
- Bài viết
- 34
- Cảm ơn!
- 102
- Thanked 645 Times in 34 Posts
Tìm đạo
Kính thưa Thầy cùng các ACE trong gia đình KCTL
Ngày 17 tháng giêng năm Giáp Ngọ. Tôi vui trong niềm hân hoan được lên chùa Non Nước tham dự lễ giải hạn năm 2014 do Thầy và ACE trong gia đình KCTL tổ chức, nhưng điều tôi mong đợi nhất là được gặp Thầy, một con người mà tôi đã ngưỡng mộ, một nhân vật mà tôi mới chỉ được biết những việc của ông làm, được nhìn ông qua ảnh trên diễn đàn mà chưa một lần được gặp gỡ. Ngày hôm nay chính là ngày sẽ là ngày mà mơ ước của tôi thành hiện thực. trong số các ACE đang tham gia diễn đàn KCTL chắc chắn là sẽ có rất nhiều người mong muốn được gặp Thầy vì thế nên tôi biết hôm nay sẽ không có nhiều thời gian để trò chuyện cùng Thầy,
Tôi nghe nhiều anh chị chia sẻ rằng Thầy là một người, cương trực, thẳng thắn và rất thương học trò, nên thú thực là trong thâm tâm tôi nghĩ “được gặp Thầy nhưng tôi cũng vừa mừng và cũng vừa sợ”. mừng vì được được gặp Thầy sau bao ngày mong mỏi, còn "sợ" vì những người cương trực thường là "nóng tính"
Buổi sáng hôm đó khi tôi đang đứng trò chuyện cùng một số anh chị em ở sân chùa thì Thầy đến, trái với nhận định của tôi, tôi thấy Thầy rất nhẹ nhàng, gặp Thầy tôi không hề có cảm giác xa lạ hay là cảm giác sợ hãi (khi gặp những người nóng tính thì mọi người thường có cảm giác sợ hãi). Khi gặp Thầy tôi có một cảm giác ….. (Cảm giác này không diễn tả được bằng lời).
Khi giới thiệu tôi có nickname là tim_dao thì Thầy đã hỏi tôi một câu : Thế con đã tìm thấy đạo chưa?
Đăng ký vào diễn đàn với nickname tim_dao thì nhiều khi bản thân tôi cũng tự hỏi mình đã tìm thấy đạo chưa? Một câu hỏi mà tôi chưa tìm ra câu trả lời thì hôm nay lại được Thầy hỏi câu đó. Câu hỏi thì đơn giản nhưng trả lời thì thật là khó, thầy hỏi tôi, tôi chỉ biết mỉm cười vì chính bản thân tôi lúc đó cũng không biết nên trả lời như thế nào.
Kính thưa Thầy:
- Nếu con trả lời rằng con chưa tìm được đạo thì đó là một câu trả lời sai vì chính bản thân con đã và đang tập luyện KCTL và có những cảm nhận tốt về sự thay đổi của bản thân.
- Nếu con trả lời Thầy là con đã tìm thấy rồi thì câu trả lời này cũng chưa đúng bởi vì con chưa ngộ đạo. tìm thấy Đạo mà chưa ngộ Đạo thì cũng chưa thể nói là đã tìm được Đạo. mà để ngộ được đạo thì ngoài yếu tố chăm chỉ tập luyện còn phải kể thêm đến chữ THIÊN DUYÊN nữa, người học đạo thì nhiều chứ người ngộ được đạo thì có được bao nhiêu.
- Vì thế nên con chỉ dám nói rằng con đang đi trên con đường đến với Đạo, mà trên con đường đó có Thầy dẫn lối chỉ đường, trên con đường đó sẽ có nhiều chông gai, nhiều thử thách nhưng khi có Thầy ở bên cạnh thì chắc chắn là con sẽ vượt qua.
Có ngộ Đạo được hay không điều đó không ai có thể biết trước nhưng một điều mà bất kỳ ai cũng có thể biết được kết quả đó là nếu bản thân mỗi con người nếu chăm chỉ tập luyện, học tập thì người đó sẽ được “tiệm cận” với Đạo, còn nếu có ai có được Thiên Duyên thì người đó sẽ là người ngộ Đạo.
(Vài lời tâm sự của tim_dao với Thầy và các ACE trên diễn đàn KCTL)Lần sửa cuối bởi tim_dao, ngày 18-02-2014 lúc 19:11.
Đường đời chật hẹp, muôn kẻ lấn
Lối đạo thênh thang, ít người tìm
-
33 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tim_dao
Bảo Bảo (18-02-2014),Diệu Hồng (18-02-2014),dochanh (18-02-2014),haixuyentb (18-02-2014),Hạnh An (19-02-2014),hiepqf3 (19-02-2014),Hoasentrang (18-02-2014),july (18-02-2014),kienvang00012003 (19-02-2014),manhcao277 (18-02-2014),manhtuongngo (19-02-2014),Nam Thảo Chi (18-07-2017),nangbanmai (18-02-2014),newebook (10-01-2015),nganuoc (19-02-2014),Ngoạn Hiền (22-02-2014),nguyenthithu (28-11-2014),nhatcuunhan (18-02-2014),Phương Nam (18-02-2014),Snowflower (18-02-2014),Tamhuongthien (18-02-2014),Thanh Bình (18-02-2014),THANHTINH (18-02-2014),ThienNgoc (20-02-2014),tiendung23680 (18-02-2014),Trần Kim Cương (18-02-2014),tuluyenthantam (20-02-2014),youme (18-02-2014),ĐINHQUANG HIỆP (19-02-2014)