Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    11
    Cảm ơn!
    218
    Thanked 300 Times in 11 Posts

    Mặc định Con đã hiểu Thầy!

    Kính thưa Thầy!
    Con đã đọc được khá nhiều tâm sự của các anh, chị trên diễn đàn, nhất là các anh, chị là học trò của Thầy viết về Thầy, về những điều mà Thầy đã dành cho tất cả mọi người. Con cảm thấy thật ấn tượng. Ấn tượng về Thầy! Về một người Thầy mà bấy lâu nay giờ con mới thực sự tìm thấy. Có lẽ từ lâu lắm rồi, cái thế hệ 7x của con không còn cảm nhận được ý nghĩa chân chính của một từ gọi là "Thầy", một người Thầy thực sự trong cuộc sống hôm nay.
    Con còn nhớ lắm cái thủa còn đi học, đối với chúng con ngày ấy mà nói, tiếng Thầy thiêng liêng lắm, gần gũi lắm và đáng trân trọng lắm. Chúng con được những lớp người Thầy không quản khó khăn, thiếu thốn, thương yêu chúng con, dìu dắt chỉ bảo chúng con nên người. Từng ngày, từng giờ, giúp đỡ, sẻ chia cùng chúng con, nắng cũng như mưa, trời nóng bức cũng như trời mưa rét buốt. Những kỷ niệm về những người Thầy như thế, con không bao giờ quên, Thầy ạ!
    Càng đọc về Thầy, con càng thêm kính trọng và cảm phục Thầy hơn. Đọc bài thơ viết về Thầy mà con rơi nước mắt. Những gì Thầy làm cho cuộc đời này thật đáng quý. Tấm lòng yêu thương của Thầy đối với chúng con thật bao la, chân tình. Thầy thương các anh, chị học trò như thương con mình vậy. Trước đây con chưa hiểu thế nào là từ bi, nhưng từ ngày chồng con có bệnh, con có đọc một số cuốn sách về Phật, con mới hiểu tấm lòng Thầy cũng từ bi như như tấm lòng của người mẹ hiền đối với đàn con khờ vậy.
    Có những điều trong cuộc sống khi mình đã trải qua rồi mới thấy thật đáng trân trọng. Cuộc sống của những con người trần tục như chúng con còn nhiều tham, sân, si lắm. Khi đã trải qua sóng gió, con người mới thấy cần sự bình yên, thanh thản trong tâm hồn.
    Thưa Thầy!
    Từ ngày chồng con có bệnh, được học trò của Thầy giúp đỡ, cũng là có cái duyên để chúng con đến với môn Khí công Tâm linh này. Chúng con cùng bảo nhau, lòng nhủ lòng cần sống cho tốt hơn, sống cho đẹp hơn, làm nhiều việc thiện hơn để cuộc đời của chúng con từ nay trở về sau có nhiều ý nghĩa. Không ai khác, chính là Thầy, người mà tất cả chúng con đều kính trọng, sẽ chỉ cho chúng con con đường đi ấy. Con mong Thầy luôn luôn mạnh khỏe, để dìu dắt những lớp học trò tiến bước trên con đường Thiện- Tâm.
    Con nhận thấy mỗi học trò đều có những cảm nhận sâu sắc về Thầy, tuy không giống nhau, nhưng đều một lòng kính trọng Thầy, thương yêu Thầy. Người được Thầy giúp cho việc này, người được Thầy giúp cho việc kia. Các anh, chị thật là có phước. Em mong các anh chị luyện tập tinh tấn để giúp đỡ cho nhiều người khác mới bỡ ngỡ bước đầu, chỉ bảo và truyền kinh nghiệm cho họ, như những điều mà Thầy đã ân cần chỉ bảo các anh, chị, để mong sao tất cả mọi người đều mạnh khỏe, hạnh phúc, an vui.
    Kính thưa Thầy!
    Không hiểu sao mỗi lần vào Diễn đàn, con lại muốn được viết một điều gì đó với Thầy, dù ngắn hay dài, dù hay hay dở, đối với con cũng không quan trọng lắm, miễn sao được bộc bạch với Thầy, con thấy lòng mình thật thanh thản. Những gì Thầy đã làm, đang và sẽ làm, chúng con luôn dõi theo và tin tưởng, ủng hộ Thầy. Giống như anh THANHTINH đã viết về Thầy, Thầy đã cho chúng con rất nhiều ân huệ. Sao thầy chỉ cho mà không nhận? Từ việc đem công sức và trí tuệ của Thầy để giúp cho đời đến những việc chung tay làm từ thiện. Con rất thích câu của anh hocdao " Hãy làm từ thiện ngay ở quanh ta". Cuộc sống này giúp được ai là chúng con sẽ làm. Con tâm niệm rằng giúp người chính là giúp mình, Thầy ạ! Con và chồng con sẽ làm việc thiện thường xuyên hơn. Và con cũng mong mọi người cũng có tấm lòng hướng thiện, cùng sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn hơn mình, để cho những bàn tay thêm phần ấm áp.
    Đầu xuân năm mới, vợ chồng con cũng xin góp chút quà nhỏ cho Quỹ từ thiện để bày tỏ tấm lòng của mình. Con biết Người sẽ rất vui mỗi khi mỗi người trong chúng con làm được việc thiện có ích cho đời. Có phải thế không Thầy?
    Trân trọng

  2. 49 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Snowflower

    anbich (23-02-2014),Bảo Bảo (22-02-2014),BONGMAYHOA (23-03-2014),Diệu Hồng (22-02-2014),haixuyentb (22-02-2014),Hạnh An (24-02-2014),hiepqf3 (22-02-2014),hoangtuyen (22-02-2014),hoanlinh (22-02-2014),hoasen (22-02-2014),Hoasentrang (22-02-2014),kiencuong304 (22-02-2014),kienvang00012003 (22-02-2014),lê chí công (25-04-2014),LinhTâm (22-02-2014),Lobbyvietnam (22-02-2014),lucifer147 (08-05-2014),manhtuongngo (22-02-2014),nangbanmai (24-02-2014),Nganpham (22-02-2014),nganuoc (23-02-2014),Ngoạn Hiền (22-02-2014),nguyenthithu (28-11-2014),nhatcuunhan (22-02-2014),nhuannt (22-02-2014),Phương Nam (23-02-2014),quangdam (23-02-2014),Tamhuongthien (22-02-2014),tamminh (22-02-2014),Thanh Bình (23-02-2014),Thanhduong (22-02-2014),THANHTINH (22-02-2014),ThanhTrung90 (01-03-2014),theoThầy (22-02-2014),Thien Nghia (23-02-2014),tiendung23680 (23-02-2014),tranthanhlong181982 (24-02-2014),Vidieu (22-02-2014),xuangiang14 (25-02-2014),youme (24-02-2014),Đại Minh (23-02-2014),ĐINHQUANG HIỆP (22-02-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •