Kết quả 1 đến 10 của 28
Chủ đề: Lễ Giải hạn năm Giáp Ngọ -2014
Hybrid View
-
17-02-2014, 12:12 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Nov 2012
- Bài viết
- 21
- Cảm ơn!
- 2,483
- Thanked 751 Times in 24 Posts
Theo hiểu biết và việc làm dường như đã trở thành thói quen của tôi là hàng năm cứ xem tuổi của vợ chồng và những người thân trong gia đình xem năm nào có ngôi sao xấu chiếu thì mới ra chùa gần nơi mình ở đăng ký nhờ nhà chùa làm lễ giải hạn cho, còn nếu không có sao xấu thì tôi không làm gì cả.Tôi dám chắc là có rất nhiều người có suy nghĩ và việc làm giống như tôi. Nhưng khi tìm hiểu trên diễn đàn KCTL và biết đến lễ giải hạn đầu năm mà Thầy thường làm cho rất nhiều gia đình tôi mới nhận thức và hiểu biết cặn kẽ rằng : mỗi một người tùy theo từng năm sẽ có một ngôi sao chiếu mệnh, mỗi ngôi sao sẽ mang năng lượng tốt hoặc xấu khác nhau và chiếu trên đầu mỗi người trong cả năm. Mục đích của việc giải hạn là giúp những người có sao xấu chiếu thì sẽ được hạn chế mức năng lượng xấu, giảm bớt hoặc có thế ngăn chặn được nguồn năng lượng xấu của ngôi sao chiếu đến người đó trong năm. Đặc biệt hơn nữa là những người có sao tốt chiếu thì khi giải hạn không phải là giải đi, làm mất đi những gì tốt đẹp của ngôi sao tốt mang đến, không chỉ giữ được năng lượng tốt của ngôi sao đó mà còn làm cho mức năng lượng được nâng cấp tốt hơn nữa cho người được sao tốt chiếu.
Khi tất cả mọi người đã ngồi yên theo vị trí do BTC sắp xếp theo các sao giải hạn xung quanh tượng Phật Tổ thì Thầy bắt đầu làm lễ... Tôi cảm giác mình đang trong một hội trường rất lớn cùng với rất nhiều người ngồi quỳ trang nghiêm theo hàng lối xếp xoay tròn hướng mặt vào một khối màu vàng giống như màu cung điện nhà vua và to như tấm phản ở giữa trung tâm hội trường. Rồi tấm phản đó phát sáng dần dần, thấp thoáng tôi có thấy vạt áo long bào vàng nhưng tôi không nhìn thấy và không rõ mặt ai là người mặc áo đó đang đứng trên khu vực khối chiếc phản lớn màu vàng. Một lúc sau tôi thấy tấm phản càng sáng lên và từ tấm phản thấy bay lên nhiều mảnh rất mỏng hình chữ nhật màu vàng nhạt và có phát sáng nhè nhẹ, rồi lại thấy một số rất ít người được đứng lên phía sau tấm phản ấy, được cái mảnh ấy bay bay trên đầu. Cái mảnh ấy co dãn được kích cỡ, có người thì chỉ để nó bay bay trên đầu, có người thì lấy ướm và choàng vào người như cái áo mưa mỏng. Một lúc sau đó tôi thấy có một khối năng lượng rất lớn đổ dồn vào mình, như một khối đá tròn lăn từ phía đằng trước dồn vào cả toàn bộ khoang trước ngực, toàn thân tôi căng cứng lên, và ấm nóng từ đốt sống cùng lên đến ngang ngực. Rồi lại thấy như có những vòng tròn của một đợt sóng nước lăn tăn lăn tăn ập và lan truyền vào đầu từ phía thái dương bên phải. Sau đó thấy rất rõ mấy vệt sáng xuyên xéo vào trong hội trường, vệt thì màu xanh lá cây, vệt thì màu xám đá, có vệt thì sáng màu gần giống như bảy sắc cầu vồng.Một lúc sau lại có một đợt năng lượng nữa dồn vào cơ thể mạnh như lần trước và cảm giác từ đốt sống cùng lên trên đỉnh đầu như thông suốt,tự nhiên thấy tay trái mình đưa ra đỡ một khối bằng đá hình hộp,trên đỉnh khối đá có núm giống búp sen, tôi không hiểu là cái gì thì cứ tâm niệm hỏi: con xin bề trên nói cho con biết tay con vừa được cầm là cái gì thì tôi nghe thấy loáng thoáng bảo đấy là cái chuông đá, xung quanh quả chuông được chia đều bằng 4 đường khía gân dọc từ búp xuống và trên đó có viết chữ màu đen giống chữ nho dọc theo quả chuông xuống nhưng tôi không biết đọc chữ đó nên không hiểu chữ trên đó nghĩa là gì. Giữ quả chuông một lúc thì hết bài thiền, khi thầy hô mọi người dơ hai bàn tay lên để được ban lộc thì tôi thấy tay trái vẫn giữ nguyên quả chuông đá, và trên tay phải mình có một cành hoa giống hoa mai lấp lánh sáng.
Thế rồi buổi lễ kết thúc, tâm trạng yên tâm và phấn chấn vì năm nay tôi và gia đình mình đã được Thầy làm lễ giải hạn cho.
Thầy ơi con chỉ biết nói lời cảm ơn chân thành nhất tới Thầy và các anh chị học trò của Thầy ạ.View more the latest threads:
- Hành trình về CÀ MAU
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
-
28 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Ngoạn Hiền
anbich (17-02-2014),Bảo Bảo (17-02-2014),Diệu Hồng (17-02-2014),haixuyentb (17-02-2014),Hạnh An (17-02-2014),hoasen (25-02-2014),Hoasentrang (22-02-2014),hoatran (17-02-2014),hocdao (19-02-2014),manhtuongngo (20-02-2014),NguyetQuangTu (17-02-2014),PhongThuyGia (17-02-2014),quangdam (17-02-2014),Snowflower (17-02-2014),Tamhuongthien (17-02-2014),Thanh Bình (18-02-2014),THANHTINH (17-02-2014),theoThầy (17-02-2014),ThienNgoc (17-02-2014),tiendung23680 (17-02-2014),youme (17-02-2014),ĐINHQUANG HIỆP (17-02-2014)