Kết quả 21 đến 28 của 28
Chủ đề: Lễ Giải hạn năm Giáp Ngọ -2014
-
18-02-2014, 16:56 #21
Gia đình con xin chân thành cảm ơn Thầy và các anh chị em trong ban tổ chức đã rất vất vả để tổ chức lễ giải hạn đầu năm Giáp Ngọ cho các gia đình học trò.
Về cảm nhận khi ngồi thiền để được Ngọc Hoàng Thượng đế giải hạn thì ban đầu con thấy lạnh, đầu thì nặng giống như có cái gì đè trên đầu (con cũng lo không biết có bị phạt gì không?), sau khoảng 20 phút bóng người màu vàng chập chờn. Tiếp theo thì do tê và lạnh chân nên con đổi tư thế nên không thấy gì nữa.
Rồi Thầy mời Thần Tài, Thần Lộc về phát quà cho mọi người thì con cảm nhận hai tay con nặng nặng. Năm nay chắc con sẽ gặp được nhiều may mắn vì ngoài món quà của Thần Tài trong không gian, con còn được ông Thần May Mắn (Thầy NQT) vừa lì xì vừa tặng cho một món quà thật nặng tay luôn làm cho cảm động suốt từ hôm ấy đến nay.
Thầy ơi con cám ơn Thầy nhiều lắm, con không biết nói gì ngoài cám ơn Thầy. Nhiều khi nghĩ lại con thấy xấu hổ và buồn vì luyện tập mà không có tiến bộ gì để đền đáp công ơn Thầy đã dạy và quan tâm đến con.
Con cám ơn Thầy!
-
28 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Phương Nam
Bảo Bảo (18-02-2014),Diệu Hồng (18-02-2014),hoasen (18-02-2014),Hoasentrang (18-02-2014),hoatran (19-02-2014),hocdao (19-02-2014),kienvang00012003 (19-02-2014),manhcao277 (18-02-2014),manhtuongngo (19-02-2014),Mộc Lan (18-02-2014),newebook (20-02-2014),Nganpham (18-02-2014),nganuoc (19-02-2014),Ngô Minh Thành (23-02-2014),quangdam (19-02-2014),sau_rungsau (19-02-2014),Tamhuongthien (18-02-2014),THANHTINH (21-02-2014),theoThầy (18-02-2014),Vidieu (19-02-2014),youme (18-02-2014),ĐINHQUANG HIỆP (19-02-2014)
-
18-02-2014, 17:59 #22
Thành viên
- Ngày tham gia
- Oct 2011
- Đang ở
- Định Công
- Bài viết
- 110
- Cảm ơn!
- 2,612
- Thanked 2,822 Times in 110 Posts
Đọc bài viết cảm nhận của Cô/Bác/Anh/Chị em sau buổi lễ giải hạn của Thầy NNTT tại Chùa Non Nước ngày 17/Giêng năm Giáp Ngọ (16/2/2014), Mộc Lan cảm thấy rất vui. Vui vì năm nay đã có rất nhiều người đã có cơ duyên may mắn được tham gia lễ giải hạn đầu xuân của Thầy và vui vì có thêm nhiều người đã có cảm nhận rất tốt về buổi lễ và vui vì những nỗ lực hướng thiện của mọi người trong suốt một năm qua đã được đền đáp.
Gia đình Mộc Lan năm nay mọi người đều bị chiếu bởi những sao không tốt nên từ khi nhận được thông báo Giải hạn trên diễn đàn trong lòng Mộc Lan đã cảm thấy phấn khởi vô cùng. Có những lúc nằm nghĩ nếu như mình không biết Thầy thì vào năm có sao xấu chiếu thì khi nào cũng phải nơm nớp lo sợ, không biết hạn đến với mình vào lúc nào? Bởi lẽ, cách đây 05 năm Mộc Lan bị sao Kế Đô chiếu mệnh. Nghe mọi người nói, sao Kế Đô là kỵ nhất với nữ giới. Mộc Lan rủ một bạn cùng Công ty cùng tuổi ăn chay ngày rằm và mùng một, buổi trưa cùng nhau đi Chùa thắp hương mong sao tai qua nạn khỏi nhưng để thực hiện đúng như vậy quả thật rất vất vả. Có những hôm ngày rằm quên nên vi phạm luật mà đêm về lo không ngủ được. Nghĩ lại những ngày ngu muội đó mà thấy hạnh phúc vì mình đã thoát khỏi nó.
Một tuần trước lễ giải hạn, Mộc Lan chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh. Và buổi tối hôm trước lễ giải hạn Mộc Lan soạn sửa toàn bộ đồ cẩn thận và nhắc nhở em trai làm theo để có mặt đúng giờ quy định. Và ngày tươi đẹp cũng đã đến. Những cơn mưa xuân lất phất bay khiến cho không gian thêm sương khói và dễ chịu. Cô thông gia nhà Mộc Lan có hỏi: "Không biết mưa như vậy có sao không nhỉ?" Mộc Lan chỉ mỉm cười vì biết mọi việc đã được sắp đặt.
Khi đến Chùa Non Nước, mặc dù hơn 500 người tham gia buổi lễ giải hạn năm nay nhưng nhờ sự chuẩn bị chu đáo của BTC mà buổi lễ được bắt đầu rất nhanh chóng và nghiêm túc. Khi bắt đầu vào bước vào bên trong Chùa, Mộc Lan đã cảm thấy cơ thể mình thay đổi, cơ thể từ từ ấm lên. Khi Thầy mời Ngọc Hoàng Thượng Đế về giải hạn, Mộc Lan thấy một luồng khí thổi qua, vị trí ấn đường giật giật. Đôi lúc, Mộc Lan cảm nhận được từng luồng ánh sáng quét qua. Tiếng nhạc Thiền du dương đưa Mộc Lan vào trạng thái nhập thiền và cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể. Ban đầu, vùng tâm sáng lên và sau đó lan tỏa ra khắp cơ thể, xung quanh cơ thể được bao bởi những hạt ánh sáng nhỏ li ti. Khi tiếng nhạc thiền dừng lại thì Mộc Lan cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng, khoan khoái. Năm nào cũng vậy vào cuối buổi lễ, Thầy mời Thần Tài, Thần Lộc về tặng quà cho mọi người. Mộc Lan nhắm mặt hồi hộp nhận quà và thấy luồng khí xoáy mạnh trong lòng bàn tay. Mộc Lan không biết mình nhận được gì nhưng sau khi buổi lễ kết thúc Mộc Lan thấy tinh thần phấn chấn. Sau buổi lễ Mộc Lan nhìn thấy nét mặt rạng ngời của các thành viên trong gia đình mình. Mẹ vợ của cậu em còn cười nói với Mộc Lan rằng: "Mấy chục năm tham gia giải hạn đầu năm, chưa bao giờ thấy nơi nào mọi người tham gia lại nghiêm túc và thành kính như vậy".
Cho đến tận giờ phút này, Mộc Lan vẫn cảm thấy mình luôn tràn đầy năng lượng. Cô đồng nghiệp bên cạnh có đùa Mộc Lan "Mấy hôm nay có chuyện gì mà thấy lúc nào cũng hớn hở thể nhỉ". Đúng vậy, đối với Mộc Lan không có gì quý hơn việc mình luôn cảm thấy hạnh phúc và thoải mái qua từng ngày. Mong rằng mọi người đều mạnh khỏe và hạnh phúc.
Con xin cảm ơn Thầy và BTC!Lần sửa cuối bởi Mộc Lan, ngày 18-02-2014 lúc 21:28.
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...!
-
33 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Mộc Lan
Diệu Hồng (18-02-2014),haixuyentb (18-02-2014),Hanhthong (18-02-2014),Hạnh An (19-02-2014),Hoan (28-02-2014),hoangtuyen (19-02-2014),hoasen (18-02-2014),Hoasentrang (18-02-2014),hoatran (19-02-2014),hocdao (19-02-2014),july (18-02-2014),kienvang00012003 (19-02-2014),manhtuongngo (20-02-2014),nangbanmai (19-02-2014),Nganpham (18-02-2014),nganuoc (19-02-2014),nhatcuunhan (18-02-2014),Phương Nam (19-02-2014),Tamhuongthien (18-02-2014),tamminh (19-02-2014),Thanh Bình (19-02-2014),THANHTINH (27-02-2014),theoThầy (18-02-2014),Thiền sư KM (27-02-2014),ThienNgoc (20-02-2014),Vidieu (19-02-2014),youme (18-02-2014),ĐINHQUANG HIỆP (19-02-2014)
-
18-02-2014, 20:44 #23
Con kính chào Thầy và các cô, các chú, các anh/ chị/ em gia đình KCTL!
Năm nay là lần đầu tiên con được tham dự buổi lễ giải hạn đầu năm ạ. Giống như lời nhận xét "mỗi một dịp được tham dự lễ giải hạn là một ngày hội", nên kể từ khi chuẩn bị nghỉ Tết là con đã ngóng chờ thông báo giải hạn trên diễn đàn rồi. Nên lúc có thông báo đăng ký giải hạn, con đã vui mừng quá ...
Dù con đã xem video giải hạn những năm trước, và đọc các bài viết cảm nhận của mọi người nhưng con vẫn thấy hồi hộp, chờ đợi từng ngày, từng ngày... cố gắng sắp sếp mọi việc cho thật tốt để tới ngày đi con không còn lo lắng gì...
Rồi ngày đó cũng đến, con được chứng kiến sự chu đáo và chuyên nghiệp của các anh, các chị trong BTC;
XẾP HÀNG TRƯỚC SÂN CHÙA
con được gặp lại những người bạn thân quen, được nói chuyện hỏi han nhau đủ mọi thứ,.. một cảm giác thật vui, thật thân thiết...
Bước vào buổi lễ, lúc Thầy mời Ngọc Hoàng Thượng Đế và Cửu Diệu Tinh Quân về làm lễ giải hạn cho tất cả mọi người, con rất hồi hộp kèm lẫn xúc động, nước mắt cứ tuôn rơi. Con thấy mình giống như 1 đứa con nít đang được cưng nựng vậy ạ
Sau đó Thầy mời Thần Tài, Thần Lộc về phát lộc cho mọi người, con cũng cố gắng để ý tới 2 tay con có gì không (vì thấy mọi người kể là 2 tay sẽ nặng nặng mà hihi) thế mà con chỉ cảm thấy trái tim mình giật giật và nghẹn ngào, hai tay thì vẫn nhẹ bẫng... Con tự nghĩ là mình chưa xứng đáng nên chưa nhận được gì chăng? Đến hôm nay đọc bài viết của em Vidieu, con thấy con có mong ước giống em ấy, đó là con mong cho cuộc sống của con và mọi người trong gia đình con được bình yên và hạnh phúc. Có lẽ vậy nên các bậc bề trên đã tặng cho con món quà vô hình rồi?...
Con ra về trong cảm giác bâng khuâng, giống như phải đi xa vậy, trong khi rõ ràng là con đang đi về nhà mà hihi.
Con xin cảm ơn Thầy đã tặng cho chúng con những món quà, những niềm vui mà không ở nơi đâu con tìm thấy được.
Em xin cảm ơn các anh, các chị trong Ban Tổ Chức đã rất vất vả và chu đáo để tổ chức thành công chuyến đi giải hạn đầu năm đầy niềm vui này ạ.Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 20-02-2014 lúc 20:56.
"Không sợ thấp, không mong cao
Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"
_ trích thơ Thầy Huệ Tâm _
-
21 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme
Diệu Hồng (19-02-2014),Hạnh An (19-02-2014),Hoan (28-02-2014),hoangtuyen (18-02-2014),hoatran (19-02-2014),hocdao (19-02-2014),HUNGHOANG (11-05-2014),kienvang00012003 (19-02-2014),Mộc Lan (28-02-2014),nangbanmai (19-02-2014),newebook (19-02-2014),nganuoc (19-02-2014),Phương Nam (19-02-2014),Tamhuongthien (27-02-2014),tamminh (19-02-2014),Thanh Bình (28-02-2014),THANHTINH (27-02-2014),Vidieu (19-02-2014),ĐINHQUANG HIỆP (19-02-2014)
-
19-02-2014, 00:04 #24
Khách
- Ngày tham gia
- Feb 2014
- Đang ở
- 458/30 Gia Phu, P. 3, Q. 6, Tp.HCM
- Bài viết
- 1
- Cảm ơn!
- 15
- Thanked 5 Times in 1 Post
Bài viết rất hay và chi tiết đúng như diễn biến buổi lễ mà mình được tham gia. Chỉ có điều mình không nhìn thấy Ngọc Hoàng và các Thần Linh khác....lần đầu tiên tạo cho mình cảm giác "cái thuở ban đầu lưu luyến ấy"...
-
5 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoangtuyen
nangbanmai (19-02-2014),Phương Nam (19-02-2014),Tamhuongthien (27-02-2014),youme (19-02-2014)
-
19-02-2014, 11:05 #25nhatchimai_2405 Guest
Năm nay khi biết Thầy tổ chức lễ giải hạn cho các gia đình học trò,con đã đăng ký giải hạn cho cả gia đình và chờ từng ngày mong đến ngày quan trọng đó. Ngày đó cũng đã đến, đêm hôm đó con hồi hộp chờ đến sáng mai để được gặp Thầy và các ACE đồng môn vì đã lâu con không được gặp nên con rất nhớ. Được gặp mọi người niềm vui khôn tả. Cả đoàn xuất phát theo Thầy về chùa Non Nước để được giải hạn đầu năm. Hơn 500 người từ Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Bắc Giang, Tuyên Quang...đã tụ họp về đây để tham gia lễ giải hạn. Dưới sự chỉ đạo của Thầy cùng các anh chị trong BTC mỗi người nhanh chóng tìm đúng hàng sao của mình để đứng vào, không khí trang nghiêm. Mọi người đều nín thở chờ đợi buổi lễ bắt đầu. Thầy mời Ngọc Hoàng Thượng Đế hiển linh để giải hạn cho mọi người. Ban đầu con chỉ thấy hơi ấm, một lúc sau cảm nhận thấy có luồng gió lạnh làm hai lòng bàn tay và hai ống chân lạnh buốt, càng về sau thì càng lạnh, nhưng kỳ lạ là trong người cứ lâng lâng khó tả. Khi Thầy mời Thần Tài Thần Lộc về ban quà cho tất cả mọi người con cũng xoè tay ra thì nhận được quà gì đó mà con không biết chỉ thấy tê tê êm êm ở lòng bàn tay thôi. Kết thúc buổi lễ con vui lắm nét mặt hớn hở vì biết rằng một năm an lành sẽ đến. Chồng con nét mặt rạng ngời kể rằng: Anh được Thần Tài Thần Lộc ban cho một cái gì tròn tròn ở tay phải, hình như là cái vòng hay sao ý. Nghe các chị em khác chia sẻ thì mọi người cảm nhận được nhiều lắm, có người còn nhìn thấy Ngọc Hoàng nữa, tiếc là con chẳng thấy gì cả. Nhưng không sao con không nhìn thấy bằng mắt thì con nhìn bằng tâm và con biết rằng tất cả mọi người ở đây và những người tốt ở nơi khác sẽ có một năm bình an và hạnh phúc.
Con xin thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Thầy cùng các anh chị trong BTC đã tổ chức buổi lễ giải hạn cho chúng con.
-
15 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nhatchimai_2405
Diệu Hồng (19-02-2014),Hoasentrang (19-02-2014),hocdao (20-02-2014),manhtuongngo (20-02-2014),Mộc Lan (20-02-2014),nangbanmai (19-02-2014),nganuoc (19-02-2014),Phương Nam (19-02-2014),Tamhuongthien (27-02-2014),Thanh Bình (19-02-2014),Vidieu (19-02-2014),youme (19-02-2014)
-
19-02-2014, 22:35 #26
Cảm Nhận Lễ Giải Hạn 2014
Con xin chào Thầy và các anh chị em trong gia đình KCTL.
Đầu tiên con xin gửi lời chúc sức khỏe tới Thầy và các anh chị trong gia đình KCTL, chúc Thầy và các anh chị cùng gia đình một năm mới an khang thịnh vượng.
Thật may mắn khi đầu xuân con và gia đình được tham gia Lễ giải hạn do Thầy và các anh chị trong lớp tổ chức. Đây là năm đầu tiên con được tham gia lễ giải hạn và hơn hết là cả gia đình con cùng được tham gia, con vô cùng xúc động. Trước dịp Tết nguyên đán nhận được thông báo Thầy và các anh chị tổ chức lễ giải hạn để giúp đỡ các gia đình con vui lắm. Trước khi con và bố mẹ cũng biết đến việc giải hạn nhưng cũng chỉ biết là đầu năm làm giải hạn để một năm đó giảm bớt đi những điều xấu giúp gia đình bình an để lo toan cuộc sống, nhưng chúng con vẫn chưa hiểu hết bản chấn và cụ thể của việc giải hạn như thế nào. Trước lúc đăng ký được Thầy giúp chúng con hiểu bản chất của việc giải hạn, hiểu được việc giải hạn sẽ giúp ích cho bản thân mỗi người trong gia đình như thế nào, chính vì thế con hiểu được ý nghĩa của buổi lễ và hiểu được tình thương của Thầy dành cho mỗi gia đình chúng con. Con được biết năm nay số lượng người đăng ký gần 500 người chính vì thế mà số lượng công việc của các anh chị và Thầy rất nhiều, hôm 16 khi sang nhà Thầy chơi con vẫn thấy Thầy vừa chữa bệnh cho bệnh nhân vừa tất bật in danh sách, rồi khi gặp chị Y Xuân nhìn nét mặt chị con biết áp lực công việc rất lớn để lo tất cả công việc cho gần 500 người trong buổi giải hạn. Từ những chuyến đi cùng Thầy và các anh chị con cảm nhận được tình thương của Thầy dành cho chúng con, cho dù việc lớn tới việc nhỏ Thầy đều chu đáo và hết lòng giúp đỡ, trên đường đi còn được Thầy cho mỗi người thuốc say xe để mỗi người có sức khỏe tốt nhất cho buổi lễ.
Khi lên đến chùa dù số lượng người rất đông nhưng công việc sắp xếp theo sao được diễn ra khá trật tự và nhanh chóng, nhìn nét mặt ai cũng háo hức cho buổi lễ, trước khi vào lễ Thầy còn cho mọi người hiểu thêm về lễ giải hạn và dặn dò chu đáo.
Khi Thầy bắt đầu làm lễ mời Ngọc Hoàng Thượng Đế về giải hạn tuy không được nhìn thấy Ngọc Hoàng và những điều kỳ diệu khi Ngọc Hoàng giải hạn như các anh chị nhưng con cũng có một số cảm nhận ở cơ thể. Ở đoạn đầu khi bắt đầu ngồi Thiền cơ thể con có nhiều cảm nhận, hai bàn tay lúc đầu khí lạnh thoát ra sau đó thay bằng khí nóng, khí cứ liên tục chạy ra khỏi hai lòng bàn tay, sau một lúc thì cơ thể lại trở lại trạng thái nhẹ nhàng du dương theo tiếng nhạc Thiền, ở đoán cuối trên khu vực ấn đường co giật liên tục, mắt của con nhắm tịt lại bên trong dường như có một bóng đèn đang rọi thẳng vào mắt hiện tượng đó kéo dài khoảng 1 phút. Sau đó cơ thể con trở về trạng thái nhẹ nhàng cho đến khi kết thúc buổi lễ.
Không những được giải hạn chúng con còn được Thầy mời Thần tài Thần Lộc về ban phát lộc cho mỗi người, mỗi gia đình nữa. Con luôn nghĩ rằng được giải hạn, được giảm bớt những điều xấu, tăng những điều tốt để gia đình có một năm bình an, may mắn là một điều vô cùng to lớn và ý nghĩa với chúng con rồi, những điều Thầy dành cho chúng con lúc nào cũng thật nhiều và bao la.
Được Thầy giải hạn cho gia đình là điều vô cùng may mắn, được Thầy mời Ngọc Hoàng Thượng Đế trực tiếp việc giải hạn con thầm nghĩ rằng không biết gia đình con đã xứng đáng được nhận những điều này chưa?, bởi vì được Thầy và các vị bề trên giúp đỡ thì phúc đức của mình phải đủ thì mới xứng đang nhận những sự giúp đỡ đó.
Chúng con sẽ cố gắng để làm nhiều việc thiện, làm nhiều việc tốt hơn nữa, cố gắng để không phụ sự giúp đỡ của Thầy và các vị bề trên, cố gắng để “ xứng đáng” được nhận những sự giúp đỡ đó.
Lời cuối con thay mặt gia đình cảm ơn Thầy và các anh chị đã tạo điều kiện cho gia đình chúng con được tham gia vào buổi lễ, được Thầy và các cụ bề trên giúp đỡ để gia đình chúng con có một năm bình an, đối với chúng con đó là món quà quý giá và ý nghĩa nhất.
Con: Mạnh Tường.Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 27-02-2014 lúc 08:38.
"Thầy không chỉ chúc riêng con,
Đã mấy gia đình đông đủ trên non.
Bố, Mẹ, hai con về nơi ấy
Đỉnh thiêng Yên Tử dấu vẫn còn."
--------- Thầy Huệ Tâm ---------
-
28 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới manhtuongngo
Diệu Hồng (20-02-2014),Hạnh An (20-02-2014),hoacucvang (24-02-2014),Hoasentrang (20-02-2014),hongvulien (20-02-2014),HUNGHOANG (11-05-2014),july (20-02-2014),kienvang00012003 (20-02-2014),Mộc Lan (21-02-2014),newebook (20-02-2014),nganuoc (20-02-2014),Ngô Minh Thành (23-02-2014),Ngoạn Hiền (20-02-2014),nhatcuunhan (20-02-2014),Phương Nam (20-02-2014),quangdam (20-02-2014),Tamhuongthien (27-02-2014),Thanh Bình (28-02-2014),THANHTINH (21-02-2014),Thien Nghia (23-02-2014),ThienNgoc (20-02-2014),youme (21-02-2014),ĐINHQUANG HIỆP (21-02-2014)
-
21-02-2014, 00:04 #27
Gia đình tôi được Thầy giải hạn
Gia đình tôi được Thầy giải hạn.
Con kính chào Thầy!
Tôi chào GĐ:kctl, và mọi người xem diễn đàn.
Ra tết, đầu năm đi giải hạn
Vui xuân phơi phới, tình chứa chan
Gặp Thầy, gặp bạn: Nam, Trung, Bắc.
Giải hạn xong có lộc Trời ban.
GĐ tôi thật may mắn và có phúc đức, nên đã được Thầy giải hạn đươc 3 năm rồi.
-Năm 2011:gđ tôi gặp rất nhiều chướng ngại, tôi đau ốm, bệnh tật đầy người…Rồi một ngày nào đó con tôi TK gọi điện về báo với mẹ: “Mẹ ơi, con đã được Thầy đưa lên Chùa Non nước mời Ngọc Hoàng về trực tiếp giả hạn cho cả nhà ta rồi. Nếu có chuyện gì thì do nghiệp chướng, mẹ đừng có lo.”Sau đó TK mang thơ và các bài luyện về cho tôi tập thiền để chữa bệnh. Lúc đó tôi như cây khô gặp được trời mưa, và rất chịu khó học thiền theo sự hướng dẫn của TK từ xa. ..Rồi năm đó cũng trôi qua, mọi nghiệp chướng được lùi dần, bệnh tật của tôi thuyên giảm. Ba mẹ con chúng tôi bắt đầu làm nhà mới để ở.
-Năm 2012: mặc dù kinh tế gđ tôi rất khó khăn .Nhưng tôi rất muốn học tập, tò mò, tìm hiểu Thầy và học trò của Thầy thế nào mà TK cứ hết lời khen và tôn vinh, kính trọng đến thế.Tôi quyết tâm từ Nghệ an ra Hà nội một mình để được gặp Thầy, gặp lớp và được giải hạn.Lần đầu gặp Thầy và lớp KCTL.Tôi rất ngạc nhiên và rất kính trọng. Tôi thấy mọi người thật gần gũi và mến khách.Tôi rất chăm chú để ý, quan sát đến Thầy và mọi người.Tôi nhận thấy Thầy là một người nhìn bề ngoài ăn mặc rất bình thường,giản dị,không có người tháp tùng bên cạnh,ít nói. Đặc biệt Thầy có đôi mắt rất khác người,nếu nhìn vào ai thì cứ như thấy hết mọi suy nghĩ của người đó vậy…
Lễ giải hạn bắt đầu,(mọi nghi lễ thì tôi ko nói , vì các học trò giỏi viết cả rồi )Tôi chú ý lắng nghe và để tâm nhất đến câu Thầy nói “Tất cả mọi người tốt,có tâm trong sáng thì hôm nay sẽ được Ngọc Hoàng giải hạn hết.Nếu mà sao tốt thì sẽ được tốt hơn, nếu gặp phải sao xấu thì sẽ được xê xịch cho bớt xấu đi. Còn ai ăn ở Ko tốt thì cũng không được giải han đâu.”Thế là tôi lại đươc thêm một bài học đời thường đáng quý nữa.Tiếp theo là mọi người xòe tay để nhận lộc của Thần Tài,Thần lộc ban.Mấy phút trôi qua,thời gian đã hết .Thầy hỏi : “Ai được lộc gì, thấy gì không ?”Năm ấy tôi thấy ít người được nhận, vì thấy nhiều nét mặt kém vui, trong đó có 2 mẹ con tôi.Thấy thế nên Thầy động viên “Không phải ai cũng thấy và nhận được lộc đâu,cứ sống tốt và cảm nhận tư từ,chắc ai cũng được cả thôi.”Một năm nữa trôi qua, GĐ tôi vẫn an lành hạnh phúc và mạnh khỏe.Tôi thì thôi thế là được rồi, 80-90% bệnh tật đã khỏi rồi. Cả 3 mẹ con chúng tôi cũng làm xong nhà rồi.
Năm 2013 :Tôi, TK và có thêm một số người quê tôi đi nữa. Cũng theo thứ tự các bước như năm trước. đến giờ nhận lộc.Tôi thấy 1 lòng bàn tay hơi mát và hơi nặng , còn tay kia thì không thấy gì.Rồi một năm nữa trôi qua, gđ tôi vẫn bình an hạnh phúc, mạnh khỏe,các con tôi làm ăn có phần may mắn. Đặc biệt tôi và 4 thằng cháu ai nhìn cũng khen khỏe ra.
Giải hạn năm 2014: Năm nay gđ tôi đều gặp phải sao xấu: Toi và TK là :La hầu . 2 con dâu là :Vân hán. Con gái là :Thái bạch.Con trai cả là :Thổ tú.Thế nhưng tôi không buồn, mà rất tin tưởng vào Thầy và cách sống tốt mà Thầy thường dạy: Là luôn làm điều tốt thì sẽ được Ngọc hoàng giải hạn.Hơn nữa tôi không tham, tôi chỉ xin bề trên ban cho gđ tôi sức khỏe, an lành hạnh phúc,đoàn kết thương yêu nhau thôi.Còn công việc làm ăn của các con nếu có gì không may mắn thì cũng để cho mọi người rút kinh nghiệm và bớt tự mãn .Bắt đầu vào giải hạn tôi lại đươc Thầy dạy một bài học đáng quý nữa:Thầy nói rất hài hước,vui, nhưng rất thâm thúy: “Mọi người không nói nhiều, ai nói nhiều sẽ được giải ít, ai nói ít sẽ được giải nhiều,Ai có lòng tốt, trái tim nhân hậu, hướng thiện thì năm nay nếu gặp phải sao xấu thì cũng được giải hạn hết.”Thầy nói hợp lí, tình cảm,lô rích, có đôi chút pha trò và động viên .nên càng tăng thêm phần phấn khởi cho những ai có tấm lòng hướng thiện.
Tiếng nhạc thiền vang lên, tôi tập trung tâm niệm;xin bề trên hãy thương yêu tất thảy chúng sinh nghèo,hiền lành, chăm chỉ ,thật thà ,tốt bụng.Phù hộ ,dìu dắt mọi người biết đoàn kết, thương yêu,giúp đỡ nhau.Tiếp theo là tôi tâm niệm xin bề trên giải hạn cho từng người trong gđ và bạn bè của tôi :năm nay được mạnh khỏe, an lành hạnh phúc, biết đoàn kết ,thương yêu nhau.Nhạc thiền kết thúc,tuy không nhìn thấy gì nhưng tôi thấy trong người rất vui.Đến lúc Thầy mời Thần tài Thần lộc về ban lộc cho mọi người.Lời Thầy vừa dứt ,thì tôi thấy 2 dòng khí xoáy rất mạnh vào 2 lòng bàn tay tôi.khí vào làm cho 2 lòng bàn tay tôi mát, tê tê. Tiếp đến là tôi cảm nhận rất rõ là thấy như có 5 ngón tay thổ nhẹ vào lòng bàn tay như mát xoa vậy, cả 2 tay như thế.Ôi thật là sung sướng , đến tận lúc Thầy hô dừng thì mới thôi Buổi giải hạn kết thúc, mọi người đều có cảm nhận riêng.Bà Phú vui cười nói với tôi Khi vào thiền được một lúc thì thấy một vầng sáng vàng trên tượng Phật, tiếp theo là thấy rất rõ một con rồng màu vàng lượn một vòng quanh mọi người, sau đó là thiền định rất lâu đến khi mọi người nhốn nháo mới tỉnh lại mà không đau chân gì hết.Khi mở mắt ra mới thấy đau chân và biêt mình nhập định.Nhưng người thấy rất vui và khỏe.Còn cô Hòa thì ôm lấy tôi vui cười nói:Cô ơi, hôm nay cháu vui lắm, cháu thấy cả một vùng sao màu vàng rất đẹp,đẹp hơn cả ta nhìn sao trên bầu trời cô ạ.người cháu nhẹ bẫng, đến bây giờ cháu vẫn cảm thấy như người trên mây vậy..Tôi cũng vui lây,đúng là :niềm vui nhân đôi…
Lúc này dưới sân Chùa mọi người đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ.chắc năm nay rất nhiều người được lộc.Mọi người đang lưu lại chụp ảnh với Thầy. Đoàn chúng tôi cũng rất muốn , nhưng không làm phiền đến thầy vì thấy Thầy quá mệt rồi.
Đứng dưới sân chùa,tâm trạng tôi thật khó tả,trong lòng đang lâng lâng vui vì mới được ban lộc. Tôi ngắm nhìn quanh khu vực Chùa và nghĩ vu vơ :cứ mỗi năm ,mọi người theo Thầy giải hạn theo cấp số nhân này thì rất đông.Đó là báo hiệu tin vui vì Dân ta đã có nhiều người tốt biết đến địa chỉ này.Tin tương vào KCTL,biết đi đúng đường, Thầy có nhiều uy tín.Nếu cứ đà này thì không gian tốt đẹp màu xanh của Thầy sẽ lan tỏa nhanh như Thầy mong.Nhưng nếu thế thì Thầy và ban tổ chức lớp sẽ rất mệt mới giúp được mọi người hết được.
Thầy làm Tâm linh để giúp dân giúp nước nhưng hoàn toàn không mê tín dị đoan tí nào cả. Có phải câu nói: "Dân ngộ Đạo điềm hưng thịnh quốc gia" đang trở thành hiện thực.
Thầy ơi! Các bạn ơi .Khi chúng con về rất muốn lên nhà chào Thầy cô và mọi người, chúng con đứng ở dưới này rất lâu ,khi không còn ai nữa chúng con mới tản đi . Nhưng chúng con không muốn làm phiền Thầy và mọi người , Vì mọi người đã quá mệt. Mọi người chúng con ra về với một tấm lòng vô cùng biết ơn Thầy và ban tổ chức lớp.Nếu chúng con có gì sơ suất thì mong xin Thầy và ban tổ chức lớp hãy tha lỗi cho chúng con.Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 03-03-2014 lúc 23:11.
Nhẫn một chút: gió yên sóng lặng
Lùi một bước: biển rộng trời cao
-
38 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Diệu Hồng
anbich (21-02-2014),haixuyentb (22-02-2014),Hạnh An (21-02-2014),hoangtuyen (22-02-2014),hoasen (21-02-2014),Hoasentrang (21-02-2014),hoatran (21-02-2014),hoctap (24-02-2014),hongvulien (21-02-2014),kienvang00012003 (21-02-2014),lê chí công (26-04-2014),LinhTâm (22-02-2014),Mộc Lan (21-02-2014),nangbanmai (21-02-2014),Nganpham (21-02-2014),nganuoc (21-02-2014),Ngô Minh Thành (21-02-2014),nhatcuunhan (22-02-2014),phule (24-02-2014),quangdam (27-02-2014),Tamhuongthien (27-02-2014),tamminh (21-02-2014),tam_thuc (21-02-2014),Thanh Bình (28-02-2014),Thanhduong (22-02-2014),THANHTINH (21-02-2014),Thiền sư KM (27-02-2014),Trần Kim Cương (21-02-2014),TruongKhoat (21-02-2014),Vidieu (21-02-2014),youme (21-02-2014),Đại Minh (21-02-2014),ĐINHQUANG HIỆP (21-02-2014)
-
27-02-2014, 15:13 #28Trái tim dũng cảm Guest
Kính chào Thầy và toàn thể gia đình KCTL,
Kể từ khi được cùng Thầy và mọi người đi giải hạn về, ngày nào tôi cũng vào diễn đàn để đọc các bài cảm nhận của mọi người. Mỗi người một cảm nhận khác nhau nhưng cảm xúc của mọi người dành cho Thầy và dành cho buổi Lễ giải hạn là giống nhau với sự biết ơn sâu sắc gửi tới Thầy cùng sự vui mừng, hạnh phúc, phấn khởi, bớt lo lắng, thấy mình may mắn và nhiều trải nghiệm khác xa với những buổi lễ giải hạn của các thầy/bà khác làm.
[/URL]"]http://[IMG][/IMG]html]
Tuần vừa rồi được xem lại 2 video clip của đội Quay phim, chụp ảnh, tôi lại như được một lần nữa quay trở về ngày hôm đó - 1 ngày hội tụ của mọi người ở 3 miền Bắc – Trung –Nam.
Chắc không phải ai cũng biết ngày hôm đó Thầy đang rất mệt, nhưng Thầy vẫn tươi cười tiếp chuyện và chữa bệnh ngay tại đó cho mọi người, vẫn tiếng nói đầy nội lực xen cùng lời giải thích hợp lý để mọi người hiểu hơn về ngày lễ giải hạn và pha thêm một chút hóm hỉnh của đời thường….
Thầy mệt….và được các “học trò nhí” hỏi Thầy một câu hỏi rất dễ thương :”Thầy mệt thì Thầy đi ngồi thiền đi ạ, ngồi thiền sẽ khỏe lại. Còn thời gian mà Thầy”….Một câu nói khiến Thầy mỉm cười còn các học trò lớn thì cười nhìn nhau. Trẻ con có nhiều câu nói thật hay và đầy bất ngờ
Tôi đi xe riêng cùng một số người khác nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của Thầy và các anh chị. Được đến sớm hơn mọi người trong đoàn và được nhìn từng dòng người đổ về hội tụ, nhìn tình cảm của mọi người ngóng chờ Thầy, cảm thấy thật hạnh phúc…
Sân chùa vang lên bài hát mà đã rất quen thuộc trong một bài luyện linh pháp của Thầy, quả thực như không khí Tết lại tràn về.
Nhìn những khuôn mặt hồ hởi, phấn khởi khi được gặp Thầy, những cái bắt tay, cái ôm chầm của những người con xa Thầy từ lâu, những cuộc gặp gỡ của những đồng môn với nụ cười rạng rỡ….cảm thấy thật ấm lòng. Tôi rất bất ngờ và thêm xúc động khi chứng kiến từ xa hình ảnh Dieuminh chạy đến ôm chầm lấy Thầy cười nói ríu rít…Đây là điều tôi chưa làm được bao giờ không phải vì ở Hà Nội gần Thầy và hay được gặp Thầy nên không có hành động đó….chỉ là vì…hình như tôi không dám mặc dù có những lúc rất muốn J.
Tôi được gặp lại những người anh, người chị từ lâu chưa gặp, và được gặp những người chưa từng gặp một lần nhưng biết nhau qua facebook và diễn đàn….Cùng nhau hỏi thăm, ngắm nhìn sự khác biệt của nhau.
Buổi lễ giải hạn diễn ra với không khí trang nghiêm, khoa học, không nhốn nháo, tranh giành đặt lễ như nhưng nơi khác và …ai cũng có chỗ, có phần...
3 năm được theo Thầy đi giải hạn, mỗi lần là một sự thay đổi, nhanh gọn, khoa học và hiệu quả. Chắc hẳn không phải ai cũng biết để làm được những điều này, ban tổ chức đã vất vả để chuẩn bị mọi việc cho trọn vẹn, Ban Tổ chức đã đi lên tận Chùa Non Nước để đo từng viên gạch, bố trí từng sao ngồi cho vừa khít nhất với diện tích ở đó với một sơ đồ ngồi mà mọi người chỉ cần đi theo…Để làm được điều này, cũng là do có sự nghiêm khắc chỉ đạo của Thầy và sự lưu ý, tiếp thu từ những buổi lễ giải hạn từ những năm trước.
http://
Trên đường về, tôi lại tiếp tục đi xe riêng cùng một số người khác và cùng nói chuyện cảm nhận về buổi lễ, và càng biết được có nhiều người đã và đang ngày càng tin tưởng và thấy được tác dụng tuyệt vời hữu ích của Khí công Tâm linh đã mang đến cho cuộc sống của họ. Hai người đã có bệnh và họ luyện tập thường xuyên 3 bài luyện/1 ngày và họ thấy thực sự hiệu quả và khác biệt…học trò như tôi thực sự cảm thấy ngượng vì không tu luyện được chăm chỉ như họ…Nhưng thật vui vì được nghe những lời chia sẻ của những “khách lạ”, “khách quen” của diễn đàn.
Con xin chân thành cảm ơn Thầy và Ban tổ chức đã làm nên một buổi lễ tuyệt vời, đầy niềm vui, hạnh phúc và hy vọng được ban đến muôn người.
Và tin vui cho Quỹ Từ thiện của diễn đàn KCTL đến từ các học trò của Thầy là một điều bất ngờ chắc chắn con và mọi người đều không nghĩ đến nhưng quả thực....chắc chắn rằng CHƯA AI CÓ MỘT TRÁI TIM TUYỆT VỜI NHƯ THẦY, THẦY Ạ!
-
21 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Trái tim dũng cảm
Diệu Hồng (03-03-2014),Hạnh An (28-02-2014),Hoan (28-02-2014),hoasen (27-02-2014),HUNGHOANG (11-05-2014),lê chí công (26-04-2014),manhcao277 (27-02-2014),Mộc Lan (28-02-2014),Nganpham (28-02-2014),nganuoc (28-02-2014),nhatcuunhan (27-02-2014),quangdam (27-02-2014),Tamhuongthien (27-02-2014),tam_thuc (28-02-2014),Thanh Bình (28-02-2014),THANHTINH (27-02-2014),Thiền sư KM (27-02-2014),Vidieu (28-02-2014),ĐINHQUANG HIỆP (27-02-2014)