Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    5
    Cảm ơn!
    792
    Thanked 205 Times in 5 Posts

    Mặc định Cám ơn bác Hải xuyến

    Đọc bài thơ của Thầy do Bác Hải xuyến gửi lên diễn đàn tôi lại nhớ đến cảm giác lần đầu tôi đến nhà Thầy : một không gian thật đơn sơ,một căn phòng thật đơn giản,các đồ vật cũng vậy,và tôi cảm nhận ngay được tính cách của Thầy cũng giản dị nhưng thật thanh tao, tôi rất ngạc nhiên,vì nhà Thầy khác xa với nhà của các Thầy Tâm linh mà tôi từng đến. Hôm nay đọc bài thơ của Thầy về những ngày khó khăn mà Thầy đã trải qua tôi càng kính trọng Thầy hơn ,và hiểu hơn về cuộc sống của Thầy trước kia, mà không cầm nổi nước mắt,và cũng trạnh lòng nhớ đến những ngày tháng còn bao cấp, con nhỏ không có sữa nhưng không thể mua nổi hộp sữa cho con(vì không được phân phối) mà phải dùng nước cháo thay sữa hàng ngày, hay khi được mời đi dự đám cưới, thời đó chỉ mừng 20 đồng thôi,nhưng là nửa tháng lương rồi, cũng không có tiền đi dự....Có lẽ cuộc sống của nhiều nhà cũng tương tự như vậy,nhưng cuộc sống sẽ mỉm cười với nhưng ai biết vươn lên từ trong nghèo khó, vượt qua rồi ta sẽ biết thương những hoàn cảnh khó khăn hơn. Và chúng ta hiểu rằng vì sao Thầy lại có tình thương bao dung như vậy. Cám ơn Thầy đã có 1 bài thơ rất đời thường mà sâu sắc . Cảm ơn Bác Hải Xuyến đã chia sẻ cùng ACE.

  2. 23 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới anbich

    haixuyentb (18-02-2014),hiepqf3 (13-02-2014),manhcao277 (13-02-2014),manhtuongngo (13-02-2014),Mộc Lan (14-02-2014),nangbanmai (13-02-2014),newebook (13-02-2014),Nganpham (12-02-2014),nganuoc (13-02-2014),nguyenthithu (20-11-2014),nhatcuunhan (12-02-2014),Phương Nam (13-02-2014),River (13-02-2014),Tamhuongthien (12-02-2014),Thanh Bình (12-02-2014),THANHTINH (13-02-2014),Vidieu (13-02-2014),youme (12-02-2014),Đại Minh (12-02-2014),ĐINHQUANG HIỆP (14-02-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •