Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2012
    Đang ở
    32 Ngõ 31, Nguyễn Cao, HBT, HN
    Bài viết
    102
    Cảm ơn!
    2,651
    Thanked 1,736 Times in 4,294,967,295 Posts

    Mặc định Nỗi đau mang tên "TRÙNG TANG" và phần thưởng cho người có tâm (Phần 2)

    Tự nhiên mẹ tôi quay sang hỏi tôi: “Liệu xin Thầy để bố mẹ đứng ra làm cho bà có được không nhỉ?” Tôi bắt đầu thấy chút hi vọng trong đầu…

    Đến nhà Thầy cũng đã hơn 10h đêm rồi, chúng tôi không dám vào. Tôi vội gọi cho chị Ư hi vọng chị còn ở đó. May quá chị và a HD cũng đang ở nhà Thầy. Tôi nhờ chị ra mở cửa. Cả 3 chúng tôi lí nhí chào Thầy, chắc hẳn mọi người cũng đoán được có chuyện gì nghiêm trọng. Mẹ tôi ngồi xuống, tự nhiên lấy tay ôm mặt và khó thở, nét mặt căng thẳng. A HD cũng thấy lo lắng cho mẹ tôi, nên nhắm mắt để kiểm tra xem mẹ tôi làm sao, thực ra là do mẹ tôi quá hồi hộp và cảm thấy có lỗi đâm ra bị như vậy. Phải mấy phút sau đó bố tôi mới mở lời: “Chúng con đến đây để xin lỗi Thầy….” (Tôi cũng không nhớ bố tôi đã nói những gì và cũng không dám nhìn Thầy nữa). Bố tôi vừa nói dứt lời thì Thầy hỏi luôn một câu: “Thế anh chị có muốn làm không?”
    Trời ơi, đúng là điều mà chúng tôi đang mong muốn, không ngần ngại cả bố mẹ tôi gần như đồng thanh: “Có ạ!”. Tôi thấy mẹ tôi như bừng tỉnh, bản thân tôi cũng vậy, niềm sung sướng dâng trào. Thật bất ngờ quá! Không ngờ Thầy lại nói đúng ý của chúng tôi. Mọi người tươi vui hẳn lên. Tôi nhìn sang Thầy đang cười hiền từ, lúc ấy chỉ muốn chạy lại ôm chầm lấy Thầy vì hạnh phúc. Thầy thật hiểu cho tấm lòng của chúng con Thầy ạ! Đúng là chỉ sau 3 giây Thầy đã có câu trả lời vô cùng hợp lý, chỉ 1 câu thôi mọi thứ đã được giải tỏa, chúng tôi như trút khỏi được phiến đá ngàn cân đang đè nặng trên vai. Vẫn giữ nụ cười hiền từ đó, Thầy nói thêm: “Việc chuẩn bị sẽ đơn giản hơn, chủ nhật sẽ về thẳng mộ để giải trùng vì bàn thờ nhà con Thầy đã làm rồi.” Vậy là mọi việc lại tốt đẹp trở lại, chúng tôi xin phép Thầy ra về.

    Mẹ con tôi có 1 ngày để chuẩn bị mua sắm đồ lễ, 2 bác gái tôi cũng ủng hộ bố tôi, các bác đến ngủ lại nhà tôi từ thứ 7 để sáng CN kịp đi cùng đoàn. Xe cộ bố tôi đã chuẩn bị xong. Các anh chị em trong lớp đi rất đông đủ khiến tôi vui lắm, mọi người thật tốt với tôi.

    Chủ nhật đã đến, chúng tôi dậy rất sớm, thắp hương xin các cụ phù hộ độ trì cho mọi việc được suôn sẻ, đến nhà Thầy nhà tôi và các học trò của Thầy cùng làm lễ cầu xin các vị bề trên giúp đỡ. Xong xuôi chúng tôi lên đường về quê nội tôi ở Hà Nam, nơi có ông bà nội tôi đang nằm đó. Xuống xe, chưa kịp nghỉ ngơi gì tất cả cùng đi thẳng ra mộ bà tôi để bắt tay ngay vào việc. Các chị em gái giúp gia đình tôi sắp xếp và bày đồ lễ, các anh em trai thì trải bạt để chúng tôi ngồi thiền phục vụ cho công việc. Thầy cùng a HD kiểm tra phần mộ của bà tôi. Anh kể lại rằng khí trùng đã bốc lên dày đặc, lan cả sang các mộ khác. Thảo nào a Hanh Thông thấy khí xấu bốc lên 2 bàn tay và 1 bên tay thì nhức buốt, một vài người khác cũng có cảm nhận như vậy. Thầy hướng dẫn bố tôi đọc bài khấn, người nhà tôi cũng chắp tay lễ cùng bố tôi. Hành lễ xong Thầy bảo tất cả chúng tôi ngồi thiền. Trong tiếng nhạc du dương của nhạc thiền, Thầy hô dõng dạc: “Lập trận giải trùng”. Anh HD và anh ĐQH dùng 2 pháp bảo để giải trùng là Huệ Tâm Chuông và Nhật Nguyệt Minh Gương, mỗi người cầm một thứ đi vòng quanh khu mộ. Mặc cái nắng gay gắt giữa buổi trưa, Thầy trò chúng tôi vẫn tập trung cho công việc. Đầu tiên Thầy giải hết các bùa trấn yểm ở mộ bà tôi. A HD nhìn thấy bà tôi bị trói và bị cuốn như kén, đến khi bùa được giải thì xung quanh vụn ra như thạch cao vậy. Thầy đã gọi trận khí Linh Quanh Phật Pháp kết hợp với Năng Lượng Huệ Tâm bao trùm lên toàn bộ khu mộ để giải trùng. Tôi không khỏi xúc động khi nghĩ đến cảnh bà tôi bị hành hạ, tôi tưởng tượng ra hình ảnh bà trói, cứ gọi tôi đến cứu… Thầy gọi tiếp trận khí thứ 2 thì trước mắt tôi là 1 màu xanh dịu nhẹ, dễ chịu, không còn cảm giác nắng nóng như ban đầu. Dường như công việc đã xong xuôi, bùa đã được giải, khí trùng đã sạch hết, trong đầu tôi không còn hình ảnh ghê sợ ấy nữa. Tôi thấy nhẹ nhõm khi Thầy hô đến câu: “Từ từ dừng lại, từ từ dừng lại…”. Tôi quay lại, thấy Thầy mồ hôi vã ra đầm đìa mà thương Thầy quá, Thầy lại vất vả rồi.

    Về phần gia đình tôi, mọi người ai nấy đều phấn khởi và toại nguyện. Phận con cháu chúng tôi nhờ sự giúp đỡ của Thầy và các học trò đã làm được một việc hiếu nghĩa với vong linh ông bà, tổ tiên. Tôi không còn cảm thấy lo lắng gì nữa. Việc lớn hôm nay đã xong đã, đợi khi nào Thầy rảnh tôi sẽ nói với Thầy nguyện vọng được mời Thầy về nhà để chữa bệnh cho vong linh ông bà và chú bác tôi...

    Chiếc xe bon bon lăn bánh đưa chúng tôi về Hà Nội, để lại sau lưng lũy tre xanh mát và bờ đê lộng gió cùng câu chuyện trùng tang của gia đình tôi. Tâm hồn tôi đã bình yên trở lại.


    P/s: Con thay mặt gia đình một lần nữa xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy, anh Hocdao cùng các anh chị em trong lớp KCLT đã không quản đường xá xa xôi để đến giúp đỡ gia đình con. Mong sao lớp KC sẽ sớm có thêm những con người giỏi giang để làm nhẹ bớt gánh nặng trên vai Thầy của chúng con!

  2. 51 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới LinhTâm

    Bảo Bảo (07-11-2013),BONGMAYHOA (27-06-2014),Diệu Hồng (07-11-2013),Dungnph (27-06-2018),haixuyentb (07-11-2013),Hạnh An (07-11-2013),HoangSyHiep (11-11-2013),hoasen (07-11-2013),Hoasentrang (07-11-2013),hoatran (08-11-2013),july (07-11-2013),kienvang00012003 (07-11-2013),lê chí công (27-06-2014),Liên Như (05-01-2016),linhle264 (10-11-2013),Lobbyvietnam (07-11-2013),Lois Mai (12-11-2013),manhcao277 (07-11-2013),manhtuongngo (08-11-2013),Mộc Lan (07-11-2013),newebook (29-04-2015),Nganpham (07-11-2013),nganuoc (07-11-2013),Ngoạn Hiền (07-11-2013),nhatcuunhan (07-11-2013),Phương Nam (08-11-2013),quangdam (08-11-2013),sau_rungsau (07-11-2013),Tamhuongthien (07-11-2013),tamminh (07-11-2013),tam_thuc (07-11-2013),tanrau (15-07-2016),Tịnh_Tâm (07-11-2013),thanhphong (24-01-2015),THANHTINH (15-11-2013),theoThầy (08-11-2013),ThienNgoc (09-11-2013),Tieutrucxinh (07-11-2013),tranquang1510 (07-11-2013),Vidieu (08-11-2013),Vượng Kim Ngưu (07-11-2013),youme (07-11-2013),Đại Minh (07-11-2013),ĐINHQUANG HIỆP (07-11-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •