Kết quả 1 đến 4 của 4
  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    350
    Cảm ơn!
    8,395
    Thanked 11,165 Times in 348 Posts

    Mặc định Mệnh có thể cải được???

    Đây chỉ là những câu chuyện rất nhỏ xảy ra với tôi sau nhiều chuyện lớn. Gọi là nhỏ nhưng lại hoàn toàn không nhỏ. Tôi đã không định viết về điều này, có thể những điều tôi viết ra sẽ có nhiều người nói rằng tôi bị tự kỉ ám thị. Nhưng dù sao đi nữa, tôi cũng chia sẻ suy nghĩ của mình, để sau này, nếu có ai gặp phải điều như tôi, hãy nghĩ rằng Mệnh có chữa được hay không, sẽ tùy duyên và tùy vào năng lực của người Thầy mà mình chọn.
    Trước đây, những kiến thức về trùng tang có giải thích rằng: trùng tang xảy ra khi linh hồn thoát khỏi xác vào giờ xấu, vì vậy khi đi qua cửa Ngục, sẽ bị Ma Quỷ bắt phải khai thêm một số người cùng dòng máu để bắt thêm. Nhưng bây giờ, cùng với sự việc xảy ra ở nhà tôi, nhà anh HĐ, Thầy mới tìm thêm nguyên nhân gây ra hiện tượng trùng tang khác: do sự thay đổi mạnh của môi trường, không gian có rất nhiều khí xấu, khí độc dẫn đến việc khi linh hồn người chết bay lên (dù không phải gặp giờ xấu), lúc đó linh hồn còn đang rất yếu đuối, gặp phải độc khí làm hệ thống thần kinh bị ảnh hưởng, có thể điên, khi đấy sẽ tự động quay trở lại bắt người nhà, kể cả những người cùng dòng máu, hay không cùng dòng máu mà chỉ cần là những người có "mức năng lượng đồng pha" là có thể bắt đi. Với gia đình tôi, em họ tôi bị trùng tang, gia đình em cũng đã nhờ Chùa BM nhưng kết quả ra sao thì chưa được kiểm định, chỉ biết rằng không hiểu vì sao, gia đình nhà tôi liên tục bị trùng khí tấn công. Cái ám ảnh về Trùng tang đã xảy ra với rất nhiều nhà, giai đoạn này nó vẫn là nỗi ám ảnh với gia đình tôi, với từng thành viên và không biết bao giờ mới kết thúc. Mọi người sẽ hỏi, tại sao Thầy giải trùng tang cho nhiều nhà rồi, mà nhà tôi lại không nhờ Thầy. Tôi mong thế lắm, mong từng ngày một, từng giờ một, nhưng tôi không thể. Tôi là phận dâu con mà việc trùng tang lại là việc của cả một dòng họ, những người có quyền quyết định thì lại thờ ơ, coi thường. Không thể nhờ Thầy giải trùng nhưng cũng không vì thế mà Thầy để tính mạng học trò của mình gặp nguy hiểm. Thầy đã phải làm một biện pháp tình thế là trang bị cho mỗi thành viên trong gia đình nhỏ của tôi, những người tin vào Thầy, một hệ thống bảo vệ, nó giống như một cái áo giáp mà làm khí trùng không thể xâm nhập và làm hại gia đình tôi được. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế, về lâu dài, nó chỉ có tác dụng chống xâm nhập, không thể giải được khí trùng. Thực tế thì khí trùng nó vẫn cứ bay đến đâu nó muốn, tác động đến người mà nó thích và bắt ai nếu có thể bắt. Để giải được tận gốc thì phải làm theo quy trình mà mọi người đã đọc bên bài của chị YX, còn nhà tôi thì chưa thể. Vì vậy, hơn ai hết, tôi luôn biết gia đình mình ở trạng thái nguy hiểm. Chồng và con tôi dạo này hay bị ốm, còn tôi thì liên tục bị trùng khí tấn công. Có những lúc đầu đau như búa bổ, sống không được chết không xong, mắt mờ đi, tôi thấy trên đầu mình có 1 cái mũ đen, phủ dài, bay phất phơ như cái mũ ở những phim kiếm hiệp của TQ, tôi cầu cứu Thầy, nhờ Thầy kiểm tra và chữa thì Thầy nói: "đó là do khí trùng về tấn công, không chết đâu, nhưng chỉ khổ thôi!". Đúng là nếu không có hệ thống bảo vệ của Thầy thì không biết tôi có sống ? Đến một ngày, tôi mệt mỏi, lê bước đến Thầy. Mệt kinh khủng, Thầy hỏi tôi đi đâu về? tôi ngơ ngác, “Con đi làm ạ”. “Con có đi đến đám ma nào không?” “Người con có mùi tử khí hả Thầy?” “Mùi thực khí!” Thầy nói. Tôi nghĩ mãi, đêm trước đó thì chồng tôi có đi bốc mộ người thân, nhưng chẳng nhẽ lại lây sang cả người tôi à??? Rồi Thầy nói tôi hãy ngồi thiền với hai thanh Mộc thạch. Ngồi một lúc, tự nhiên tôi nói: “Con đang chết, Thầy ạ!” Thầy động viên tôi, cứ ngồi đi, theo dõi xem thế nào, có Thầy ngồi đây, không sợ gì cả. Tôi thấy người mình như chết dần, tôi nằm trong quan tài, những vi khuẩn ngọ nguậy trên mặt da, ghê quá đi mất, tôi rùng mình liên tục. Rồi những con vi khuẩn đó cứ lớn dần lên cùng với sự biến mất của da, thịt mình. Đến lúc còn lại bộ xương trắng, tôi thấy gió thổi lành lạnh qua bộ xương, cảm giác nhẹ bẫng, chẳng còn gì cả!!! đúng là cảm giác như bài hát của Trịnh Công Sơn: “Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi trở thành cát bụi”. Cuộc sống này thật vô thường. Tôi nói: “Thầy ơi, con chỉ còn là bộ xương trắng!” Thầy đến, đặt tay vào vai tôi và hô: “Chiêu hồn, nhập phách!” Tôi thấy người mình lại giống như một hòn đá, nặng dần, nặng dần, cứng đơ ra như khúc gỗ, rồi được gọt, rũa, dần dần. Cơ thể hình thành lại từ đầu, từ xương, thịt, tay chân, tôi cảm nhận rõ nét hơn sự trở về của bản thân. Rồi Thầy hô: “Từ từ dừng lại, từ từ dừng lại”. Tôi trở về cõi thực, sự trở về của linh hồn mới. Người nhẹ bẫng, đầu óc rỗng tuếch, như không phải là mình nữa. Thầy nói rằng: “Con có thể đã thoát chết phần thực và sống lại ở phần linh”. Nếu ai đã từng phân vân với câu hỏi của tôi: “Mệnh có chữa được không?”, thì qua câu chuyện này, những người đọc có thể trả lời giúp tôi không? Tôi thì nghĩ rằng, tùy duyên, tùy Thầy!
    Lần sửa cuối bởi theoThầy, ngày 06-02-2014 lúc 14:46.

  2. 72 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới theoThầy

    Bảo Bảo (06-02-2014),bocautrang (13-02-2014),Diệu Hồng (06-02-2014),Dungnph (04-03-2016),haixuyentb (06-02-2014),Hạnh An (07-02-2014),hiepqf3 (06-02-2014),Hoa Cát Tường (09-04-2020),HoangSyHiep (07-02-2014),hoanlinh (06-02-2014),hoasen (07-02-2014),Hoasentrang (07-02-2014),hoatran (23-04-2020),hoatuyet (29-04-2020),HoaXuan (07-02-2014),hocdao (06-02-2014),Hua Toan (06-02-2014),july (06-02-2014),kiencuong304 (08-02-2014),kienvang00012003 (09-02-2014),lamveo (12-02-2014),linhle264 (11-02-2014),LinhTâm (07-02-2014),Lobbyvietnam (06-02-2014),manhcao277 (06-02-2014),manhtuongngo (07-02-2014),Mộc Lan (06-02-2014),nangbanmai (07-02-2014),Nganpham (06-02-2014),nganuoc (06-02-2014),Ngoạn Hiền (07-02-2014),Nguyệt Minh (08-02-2014),nguyendinhtuan (26-08-2014),NguyetQuangTu (06-02-2014),nhatcuunhan (06-02-2014),nhuhainguyen (07-02-2014),PhongThuyGia (01-10-2018),phuongngoc (23-08-2017),Phương Nam (07-02-2014),quangdam (08-02-2014),sau_rungsau (07-02-2014),Tamhuongthien (06-02-2014),tamminh (06-02-2014),tam_thuc (06-02-2014),tantrao (06-02-2014),Tịnh_Tâm (06-02-2014),Thanh Bình (06-02-2014),Thanh Quang (09-04-2023),thanhphong (04-08-2014),Thiền sư KM (26-02-2014),tiendung23680 (07-02-2014),TrangNTN (11-02-2014),Trần Kim Cương (06-02-2014),TruongKhoat (08-02-2014),tuluyenthantam (06-02-2014),turaunt (06-02-2014),Vidieu (06-02-2014),Vượng Kim Ngưu (06-02-2014),xuangiang14 (06-02-2014),youme (06-02-2014),Đại Minh (07-02-2014),ĐINHQUANG HIỆP (06-02-2014)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    4
    Cảm ơn!
    1
    Thanked 32 Times in 3 Posts

    Mặc định

    chị có thể cho e sđt của chị đc k ạ

  4. #3
    FirePhoenix Guest

    Mặc định

    Hôm 1 Tết tôi gặp gia đình chị TheoThầy, lần đầu tiên tôi cảm nhận được thế nào là khí trùng. Một cảm giác sợ hãi mà ít khi tôi gặp phải. Khi Thầy chữa bệnh cho con gái của chị xong, tôi bỗng thấy một cảm giác nghẹt thở, năng lượng xấu ở đâu tràn về, bóp nghẹt lấy cơ thể tôi... cảm giác rất khó chịu và khá rùng rợn. Năng lượng ấy có sức tấn công mạnh và sự chủ động cao, nó không bay lờ đờ trong không gian, mà nó chủ động tấn công vào cơ thể tôi, bóp chặt đầu và người tôi lại, hai tai cảm giác tê nhức. Khoảng mấy chục giây sau, tôi có cảm giác hồn vía tôi xuất ra khỏi cơ thể, nhưng không phải tự nguyện, mà như bị bắt ra, cảm giác rất bị động, rất không làm chủ được mình. Luồng khí lúc nãy ngay lập tức đón lấy hồn vía tôi và bay lên cao. Tôi mở mắt hỏi Thầy "Liệu khí trùng từ người này có thể ảnh hưởng sang cả những người khác không ạ?", Thầy trả lời "Ảnh hưởng thì không, nhưng có thể cảm nhận được!". Vậy là tôi đã cảm nhận được thật, chính là cảm giác và cách hoạt động của khí trùng trên cơ thể mình. Quả thật là một nguồn năng lượng vô cùng xấu và có sức hủy hoại lớn. Những ai không may mắn bị ảnh hưởng bởi loại năng lượng này, chắc sẽ rất khổ sở và còn có thể gặp nhiều nguy hiểm đến tính mạng. Tôi chỉ cầu mong cho gia đình chị TheoThầy sẽ được bình an! Tôi cũng tin là mệnh có thể cải được, khi gặp đúng duyên, và đúng Thầy!

  5. 38 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới FirePhoenix

    Bảo Bảo (07-02-2014),Diệu Hồng (07-02-2014),Hạnh An (08-02-2014),hoasen (07-02-2014),Hoasentrang (08-02-2014),HoaXuan (07-02-2014),hocdao (10-02-2014),july (08-02-2014),kiencuong304 (08-02-2014),kienvang00012003 (09-02-2014),KIM.H.GIANG (11-02-2014),LinhTâm (09-02-2014),Lobbyvietnam (07-02-2014),manhcao277 (07-02-2014),Nganpham (07-02-2014),nganuoc (09-02-2014),nhatcuunhan (07-02-2014),nhuhainguyen (07-02-2014),Phương Nam (08-02-2014),quangdam (08-02-2014),sau_rungsau (08-02-2014),Tamhuongthien (07-02-2014),tam_thuc (08-02-2014),thanhphong (04-08-2014),ThanhTrung90 (10-02-2014),theoThầy (07-02-2014),Thiền sư KM (08-02-2014),Vidieu (08-02-2014),xuangiang14 (13-02-2014),youme (08-02-2014),Đại Minh (10-02-2014),ĐINHQUANG HIỆP (07-02-2014)

  6. #4
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    350
    Cảm ơn!
    8,395
    Thanked 11,165 Times in 348 Posts

    Mặc định

    Cám ơn em rất nhiều. Chị tin rằng có Thầy, có em, có mọi người quan tâm, giúp đỡ thì gia đình của chị sẽ có thể vượt qua mọi khó khăn và nguy hiểm. Sẽ bình an!
    Gửi "phúc đức": tuỳ duyên, mình sẽ gặp nhau!
    Lần sửa cuối bởi theoThầy, ngày 09-02-2014 lúc 08:13.

  7. 13 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới theoThầy

    Hoa Cát Tường (10-04-2020),hocdao (10-02-2014),manhcao277 (31-08-2016),Nganpham (09-02-2014),nganuoc (09-02-2014),quangdam (10-02-2014),Tamhuongthien (09-02-2014),thanhphong (04-08-2014),Thiền sư KM (26-02-2014),xuangiang14 (13-02-2014),Đại Minh (10-02-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •