Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Trùng tang có Linh trùng!
-
28-01-2014, 14:40 #1Y Xuan Guest
Trùng tang có Linh trùng!
GIA ĐÌNH TÔI BỊ TRÙNG TANG
Khi bà ngoại của chúng tôi trút hơi thở cuối cùng, anh hocdao đã gọi điện cho Thầy và biết là bà đã gặp hạn trùng tang, đang trong không khí buồn thương bà mất lại thêm thêm vào đó là bà bị trùng tang khiến tôi và anh hocdao thất thần, lo âu. Nỗi lo âu thể hiện trên từng khóe mắt, nét mặt của hai chúng tôi. Lúc này chúng tôi không dám nói cho bố mẹ biết chuyện bà bị trùng tang, nếu biết ngay lúc này chắc mẹ tôi quỵ mất. Chúng tôi nén sự lo âu của mình để cùng bố mẹ lo hậu sự cho bà.
Anh hocdao kể lại rằng, khi đào huyệt cho bà, anh đã rất cẩn thẩn lên tận nơi kiểm tra và làm những công việc cần thiết. Xong xuôi về nhà đang ngồi nghỉ thì anh nhìn thấy một con rắn màu đen khá to đang ở trong huyệt mộ của bà. Anh đã kiểm tra, thì thấy đây là một con rắn rất xấu, khí đen từ nó bốc ra rất mạnh. Vì thế anh hocdao xin Thầy HMBP búng vào miệng con rắn, nó quằn quại rồi bị tan ra. Cũng buổi chiều hôm đó, anh THANHTINH, anh Hùng và anh NonsongViet ra viếng bà. Anh H đã nhìn thấy một con rắn đen rất to quấn trên xà nhà của bà, thì càng khẳng định là bà đã bị trùng tang rất nặng. Sau ba ngày thì khí trùng đã xuất hiện ở mộ bà và đã bắt đầu phát khí trùng về nhà… Thầy cho các học trò trong không gian kiểm tra và biết chắc chắn bà bị trùng tang rất nặng, phải về tận nơi mới giải được. Những sự kiện, thông tin này làm chúng tôi chỉ nghe thôi cũng bủn rủn chân tay, bàng hoàng, lo lắng. Nhất là anh hocdao, anh hiểu được mối nguy hiểm đang rình rập gia đình tôi bất kỳ lúc nào do hạn trùng tang của bà. Những bữa cơm đắng ngắt, ánh mắt lo âu, những giọt nước mắt âm thầm dấu diếm… mà đến bây giờ, khi chính mình là “đương sự”, tôi mới thực sự hiểu hết thế nào là “Nỗi đau mang tên trùng tang” bởi vì nó chính là “cái án tử hình treo lơ lửng trên đầu”. Đáng sợ hơn nữa là khi Thầy cho biết: “Mọi đám trùng tang khác chỉ có khí trùng dồn về và xâm nhập vào người nó cần bắt thôi! Trường hợp này lại xuất hiện con rắn, con rắn đó gọi là Linh trùng. Có Linh trùng tức là trùng rất rất nặng, nguy hiểm do Linh trùng tạo ra là không thể lường hết được! Từ trước đến nay Thầy chưa bao giờ gặp và cũng chưa bao giờ nghe nói đến! Muốn giải được chắc cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng.”
Cũng có lúc tôi đã mơ, linh cảm và lo sợ sẽ có điềm dữ đến với gia đình tôi vào dịp trước 49 ngày của bà. Cũng có lúc tôi không chịu được áp lực đó nên đã chia sẻ với đồng môn cho nỗi lo sợ vơi đi phần nào.
Mỗi ngày qua đi trong sự bình an với tất cả thành viên trong đại gia đình, là niềm hạnh phúc lớn lao quý hiếm với chúng tôi trong thời điểm này. Mỗi sáng thứ dậy là chúng tôi lại canh cánh trong mình nỗi lo sợ, tâm trạng bất an, một tâm trạng chờ đợi những điều bất hạnh sẽ đến, đến bất thình lình vào bất kỳ lúc nào và với bất kỳ ai trong dòng họ. Một hôm, tôi thấy anh hocdao về nhà với nét có vẻ mặt tươi tỉnh, vui vẻ hơn. Tôi hỏi chuyện thì anh kể lại rằng: Mấy hôm trước anh đang ngồi thiền thì Thầy gọi vía anh về và đưa cho anh 4 chiếc áo bảo vệ và nói: “Con đưa cho những người cần đưa”. Bốn chiếc áo này đã được mặc cho những người cần thiết để bảo vệ họ khỏi bị tác động bởi khí trùng. Vậy là chúng tôi tạm thời yên tâm vì biết rằng những người có thể gặp nguy hiểm bởi khí trùng đã được Thầy bảo vệ. Không thể diễn tả được niềm vui mừng như thế nào khi biết được tin vui này, những ngày sau đó không khí trong gia đình có vui vẻ hơn đôi chút, nhưng thực sự không dám vui nhiều. Mới chỉ có 4 cái áo bảo vệ thôi mà, trong khi đó dòng họ nhà tôi thì đông! Lỡ ra…
Thông thường người mất nếu bị trùng tang thì sau 49 ngày là thời điểm nguy hiểm cho người thân, vì lúc này khí trùng sẽ phát về rất mạnh, bắt đầu tác động vào những người trong gia đình, dòng họ. Chính vì thế 49 ngày của bà, anh hocdao đã về quê. Qua kiểm tra thấy khí trùng phát về ngày càng mạnh. Điều kỳ lạ là khí trùng đó bị những luồng khí tốt màu trắng rất mạnh xoáy bọc lấy khí trùng đó làm cho nó không phát tán được. Anh hocdao đã gọi điện cho anh Hùng để cùng kiểm tra cho chính xác. Lúc này, anh đã mượn Thầy “Túi vải của cụ Di Lặc”, dùng túi vải này hút toàn bộ khí độc lại và xin Thầy một cái chụp năng lượng, cái chụp năng lượng này giống như một chiếc lồng bàn chụp xuống toàn bộ khu đất nhà bà để không cho khí trùng vào.
Ngày hôm sau, trong lúc làm lễ 49 ngày cho bà, anh hocdao thấy vong của bà về đến đầu ngõ nhưng cũng không vào được, bởi trên người bà khí trùng rất nặng và bị chụp năng lượng ngăn lại không cho vào. Khi đó, anh đã tâm niệm xin Thầy cho người đưa bà đi chữa bệnh. Chính nhờ có chiếc Chụp năng lượng bảo vệ của Thầy mà dịp lễ 49 ngày của bà khí trùng không phát tác được vì không thể xâm nhập vào cơ thể của những người trong dòng họ được. Một lần nữa, Thầy đã bảo vệ cả gia đình tôi không bị tác động trực tiếp của khí trùng.
Tuy vậy, việc bảo vệ lúc này là biện pháp tình thế mà thôi, về lâu dài cần phải có Thầy về quê để giải trùng trực tiếp tại nhà và tại mộ. Gia đình tôi đã mời Thầy về quê để giải trùng tang, nhưng đang bận công việc Thầy chưa về được!...
Thời gian vẫn chầm chậm trôi, trên đầu gia đình chúng tôi vẫn là “Án tử hình trùng tang treo lơ lửng”.
Những ngày cuối năm trong khi mọi người hối hả chuẩn bị cho kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, chúng tôi có mơ cũng không dám nghĩ đến việc mời Thầy đi vào dịp này, nhưng Thầy lại vẫn quyết định về Nghệ An để giải trùng tang cho gia đình tôi. Thầy thương chúng tôi và gia đình bị một cái “án tử” đang treo trên đầu, nên không yên tâm. Không những thế, nhiều anh chị em đồng môn, rồi bác An, bác Huệ cũng bỏ cả những lo toan cho gia đình khi giáp Tết để về quê tôi giúp giải hạn trùng tang bà ngoại cho dòng họ nhà tôi.
Khi mọi người về đến nhà, cũng là khi khí trùng phát về ngày càng nhiều. Mấy ngày trước mẹ tôi cũng rất mệt, ngủ không được. Khi Thầy quét khí xấu trên khu đất nhà bà tôi, Linh trùng này rất hung hăng, nó cựa mình và bắt đầu di chuyển. Con rắn phát hiện ra năng lượng trong khu vực đáng bị xáo trộn và nó thu khí trùng về đây rất mạnh. Để làm bàn thờ Thầy đã phải tạo ra một không gian riêng để bảo vệ, Linh Trùng không vào được không gian này, nó chỉ chạy quanh. Trong quá trình làm bàn thờ, do có hàng rào tạm thời để bảo vệ cho nên Thần linh và gia tiên nhà tôi chưa vào được mà chỉ phát năng lượng về như để chứng giám mà thôi. Thầy đã kiểm tra thấy có một con rắn đen rất to, to hơn cả một con trăn lớn, đầu nó có mào, cái mào như đang có ngọn lửa cháy rừng rực. Anh hocdao rùng mình khi thấy con rắn lớn đang lao vào hòng phá hàng rào năng lượng bảo vệ của Thầy, anh không ngờ nó lại lớn nhanh đến thế so với con rắn mà anh nhìn thấy hôm bà mới mất. Bởi vì khí trùng ở đây là Linh Trùng, nó có khả năng thu khí xấu, khí độc, khí trùngở các nơi khác về để phát triển rất nhanh. Nó có khả năng chỉ huy, điều khiển, hành động nên nó càng nguy hiểm gấp nhiều lần so với những trường hợp trùng tang khác.
Bốc bát hương xong, thường thì gia chủ sẽ dâng lễ để cúng ngay, nhưng hôm nay bốc bát hương xong Thầy quyết định lập trận Linh Quang Phật Pháp Huệ Tâm Năng để thu khí trùng đó lại rồi mới lập trận luyện bùa trấn đất.
Mọi người trong gia đình phải đi nơi khác để để phòng tác động của khí trùng khi tụ về đây. Các học trò chúng tôi ngồi thiền để phát năng lượng thực công tham gia trận. Thầy quay sang tôi và anh hocdao nói: “Có khi hocdao và Y Xuan cũng tránh đi”. Học trò của Thầy đâu có sợ khí trùng, mà trong khi mọi người đang lao vào nguy hiểm để cứu gia đình mình thì làm sao chúng tôi lại có thể tránh ra. Thế là không chần chừ, tôi và hocdao cùng nói với Thầy: “Chúng con cùng ở lại”. Bản thân bạn theoThầy mặc dù đang chịu tác động của khí trùng khá nặng (dòng họ bên nhà chồng của theoThầy cũng đang bị trùng tang nhưng lại không muốn giải ), giờ lại thêm khí trùng ở đây nữa tác động vào nên rất khó chịu, nhưng vẫn hăng hái tham gia.
Chúng tôi ổn định chỗ ngồi, Thầy bắt đầu gọi trận Linh Quang Phật Pháp Huệ Tâm Năng để thu khí trùng, đây là trận khí đã được Thầy sử dụng khi giải trùng tang ở nhà Linh và ở một gia đình trên Việt Trì. Tôi không nhìn được, nhưng nghe kể lại là: Khi trận được hình thành, ở trên cao có một Đức Phật tọa trên tòa sen (trông rất giống Đức Phật ở bức tượng của nhà anh Thuận K’Bang), phía dưới là chuỗi vòng vừa quay vừa phát năng lượng xuống xung quanh. Khi Thầy mời Quang Biểu Bồ Tát về giúp gia đình tôi giải trùng, Bồ Tát nói với Thầy: “Ngài cho tôi mượn cái này để tôi điều trận”, Thầy đưa cây Uyển trượng đang cầm cho Bồ Tát vì đây chính là cây gậy chỉ huy trận của Thầy. Bồ Tát cầm Uyển trượng quay nhanh trong không gian: Màu vàng của Linh Quang Phật Pháp bao trùm toàn bộ vùng trận và xoáy khí được tạo ra đã hút toàn bộ khí trùng tụ lại.
Trong khi thu khí trùng, có một số người trong trận như bạn theoThầy thấy khí trùng hiện bao quanh mình cũng được hút về đó, từng mảnh năng lượng xấu rơi ra, bị hút vào vùng xoáy, bên tai văng vẳng những âm thanh ai oán, tiếng hú, tiếng than như tiếng âm thanh từ Địa ngục vẳng về, anh H ngửi thấy mùi tử khí rất nặng, gây cảm giác buồn nôn, khó chịu… ở những giai đoạn đầu khi Cụ bắt đầu hút khí trùng. Rồi cảm giác đó dần dần biến mất, cơ thể dần dần nhẹ đi, ấm áp, lâng lâng.
Thầy lập LQPP-HTN trận pháp thu khí trùng
Sau khi thu khí trùng xong Thầy dùng 5 viên đá ngũ hành đặt theo phương vị: Vàng - Thổ ở tâm; Đen – Thủy ở Bắc; Đỏ - Hỏa ở Nam; Xanh – Mộc ở Đông; Trắng – Kim ở Tây. Thắp 5 ngọn nến ở các vị trí đặt đá theo phương vị. Thầy lập N.H.T.M trận pháp và mời Ngũ Hành Minh Phật về luyện bùa trấn đất để giải bỏ khí trùng. Chúng tôi lại tiếp tục ngồi thiền. Sau khi luyện bùa trấn đất xong thì chúng tôi được các Cụ giải bỏ khí độc, khí xấu trong cơ thể. Ai cũng thấy thanh thoát, nhẹ nhàng và khỏe hẳn lên. Thế mới thấm thía câu nói mà Thầy vẫn thường nhắc: “Quyền năng chỉ đến với người hành đạo”. Khi chúng tôi ngồi thiền, phát năng lượng để tham gia trận có thể chịu tác động của khí độc, khí trùng. Nhưng bao giờ Bề Trên cũng quan tâm, sau khi xong công việc, chúng tôi không những được giải độc, chữa bệnh mà còn được thêm năng lượng. Nếu tính ra có ngồi thiền cả năm chưa chắc đã có được mức năng lượng ấy.
Thầy cho mọi người ngồi thiền và lập trận luyện bùa trấn đất, giải khí trùng.
Sau khi trấn đất, giải khí trùng ở nhà xong, gia đình tôi mới dâng lễ Thần và cúng gia tiên. Trong khi mọi người quỳ cúng tại nhà, thì Thầy và học trò ra mộ bà để tiếp tục việc giải trùng. Tại mộ của bà Thầy đặt viên đá màu vàng vào hai lòng bàn tay để luyện bùa trấn mộ. Thầy đã nhập trận Linh Quang Phật Pháp Huệ Tâm Năng vào viên đá rồi chôn lên nấm mộ của bà. Thầy đứng bên cạnh mộ và dùng Uyển trượng quay xung quanh mộ. Vừa xoay tay Thầy vừa hô: “mượn cốt trấn trùng, dồn khí trùng về cốt”, gậy lệnh được xoay tròn, hút và xoay quấn Linh trùng theo đầu gậy. Năng lượng trùng bị hút, dồn mạnh xuống mộ, do năng lượng dồn tụ tạo nên vùng áp suất nóng và trong mộ toát lên màu đỏ rực. Khi Linh trùng bị hút mạnh xuống bởi vòng xoáy từ Uyển trượng trong tay Thầy, con rắn Linh trùng ngoan ngoãn nằm cuốn tròn trong mộ cái đầu rắn cố ngóc để vươn lên nhưng không được, một lúc sau Linh trùng bị khuất phục, nó gục đầu xuống nằm im.
Thầy đang “mượn cốt trấn trùng” để giải trùng và trấn mộ
Xong việc trấn và giải khí trùng ở mộ, lúc này Thầy mới giảng giải cho mọi người. Thầy nói:
- Con rắn này vừa có thật, vừa không có thật. Không có thật vì nó là con rắn năng lượng, khi năng lượng hội tụ vào thì thành con rắn, tan ra thì là khí trùng. Bình thường khí trùng chỉ là khí. Nhưng ở đây khí trùng hội tụ lại thành con rắn. Con rắn này đã hình thành ngay từ hôm cụ mất. Khi “mượn cốt trấn trùng”, sau khi con rắn gục xuống thì năng lượng của trận sẽ phong tỏa và bọc nó lại. Theo thời gian lâu dần thì khí trùng sẽ tan ra, yếu dần và không còn có sự liên hệ với người nhà để bắt người nhà nữa. Đây là một trận bắt trùng điển hình từ trước đến nay, Không biết từ cổ xưa tới nay đã có ai làm được như thế này ? Linh Trùng này nếu không được giải đi thì sẽ tụ nhiều khí trùng về, nếu nó thành công thì sau này nó đi khống chế các nơi khác rồi tạo ra nhiều trùng, tụ được nhiều khí trùng rồi lớn mạnh lên thành Tà trùng. Sau này nó có thế trực tiếp đi bắt, hoặc chỉ huy những khí trùng khác chuyên đi bắt người vì nó là Linh Trùng mà. Để giải được trùng tang hôm nay phải có cả Bồ Tát và Phật về thì mới làm được.
Thầy giảng giải cho các học trò về giải trùng tang lần này
Gia đình chúng tôi thật may mắn. Nếu chúng tôi không phải là học trò của Thầy Nguyệt Quang Tử, gặp phải trùng tang đã khó, trùng tang lần này lại có Linh trùng như vậy thì chắc chắn là không tránh khỏi tang tóc liên miên, gia đình ly tán. Chúng con và gia đình xin cám ơn Bề Trên, cám ơn Thầy đã giúp cho gia đình con tránh được nạn lớn. Cháu xin cám ơn các bác, xin cám ơn các bạn đồng môn đã tạo điều kiện và giúp sức để gia đình tôi được bình an đón xuân mới. Chúng con xin kính chúc Thầy, các bác và mọi người một năm mới tràn đầy sức khỏe và hạnh phúc.
Xin cảm ơn sự đóng góp của anh hocdao và bạn theoThầy để hoàn thành bài viết này.
View more the latest threads:
- Giải trùng tang nhà đồng môn (P2)
- Chuyện trùng tang của gia đình Tamhuongthien
- Giải trùng tang gia đình anh Tamhuongthien
- Gia đình Tamhuongthien được giải trùng tang
- Giải trùng tang cho gia đình của đồng môn
- Lần đầu được đi giải trùng tang (phần 2)
- Lần đầu được theo chị TheoThầy giải trùng...
- Thầy giải trùng tang cho gia đình tôi
- GIẢI TRÙNG TANG ở Nam Định
- Lời cảm ơn của gia đình được Thầy giải trùng...
Lần sửa cuối bởi Y Xuan, ngày 29-01-2014 lúc 18:55. Lý do: Chính tả
-
69 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Y Xuan
AnNhiên (18-04-2014),Bảo Bảo (29-01-2014),bocautrang (13-02-2014),BONGMAYHOA (22-03-2014),Diệu Hồng (29-01-2014),ducthoan (10-02-2015),haixuyentb (28-01-2014),Hạnh An (28-01-2014),Hoan (06-02-2014),hoanlinh (28-01-2014),hoasen (29-01-2014),hoatran (29-01-2014),hocdao (28-01-2014),hongvulien (28-01-2014),huongtamlinh (30-01-2014),july (29-01-2014),kiencuong304 (29-01-2014),kienvang00012003 (05-02-2014),Liên Như (13-08-2014),LinhTâm (28-01-2014),Lobbyvietnam (29-01-2014),manhcao277 (28-01-2014),manhtuongngo (28-01-2014),newebook (29-04-2015),Nganpham (29-01-2014),Ngô Minh Thành (14-03-2014),Ngoạn Hiền (28-01-2014),NguyetQuangTu (28-01-2014),Nhất Tâm (05-02-2014),PhongThuyGia (29-01-2014),Phucthinh (16-12-2015),phuonganhhp (03-09-2020),Phương Nam (28-01-2014),quangdam (05-02-2014),sau_rungsau (29-01-2014),Tamhuongthien (28-01-2014),tamminh (01-02-2014),tam_thuc (29-01-2014),tanrau (15-07-2016),Tịnh_Tâm (28-01-2014),Thanh Bình (28-01-2014),Thanhduong (05-02-2014),thanhphong (24-01-2015),THANHTINH (28-01-2014),thànhtâm (30-01-2014),theoThầy (28-01-2014),Thiền sư KM (30-01-2014),ThienNgoc (30-01-2014),thuthuy88 (12-04-2014),thuyttkd (10-02-2014),tiendung23680 (07-02-2014),tranquang1510 (29-01-2014),Trần Kim Cương (28-01-2014),TruongKhoat (31-01-2014),tuluyenthantam (28-01-2014),turaunt (28-01-2014),Vidieu (04-02-2014),xuangiang14 (04-02-2014),youme (28-01-2014),Đại Minh (29-01-2014),ĐINHQUANG HIỆP (29-01-2014)