Kết quả 1 đến 3 của 3
  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2012
    Đang ở
    Hoang Hoa tham, Hanoi
    Bài viết
    133
    Cảm ơn!
    2,272
    Thanked 4,295 Times in 132 Posts

    Mặc định Cảm xúc chuyến đi Yên Minh, Hà Giang

    Tôi là một thành viên của nhóm quyên góp từ thiện của diễn đàn KCTL, cũng là người may mắn được tham gia chuyến '' Tặng quà Tết ấm áp cho các cháu vùng cao xã Lao Và Chải, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang'' do Thầy Nguyệt Quang Tử và diễn đàn phát động. Được đi chuyến này là một trải nghiệm vô cùng quý giá đối với tôi, và cũng làm tôi thay đổi nhiều suy nghĩ, thấy mình cần phải làm nhiều việc hơn, cần có thái độ sống tốt hơn.
    Tôi cũng hiểu mỗi năm nhóm chỉ đi được 3-5 điểm trường, tặng quà cho các cháu, những món quà ấm áp, mang niềm vui khi Tết đến, lúc thu về hay vừa đầu xuân tuy nhiên luôn cảm thấy như muối bỏ bể, bao nhiêu cũng chưa đủ, bao nhiêu cũng thiếu, thấy những đồng tiền quyên góp, những túi quà nặng tay ấy chưa thấm tháp vào đâu…
    Thấy thì là vậy, nhưng tôi vẫn muốn làm, với mong muốn chỉ là “nhân rộng tình yêu thương, đùm bọc” trong cộng đồng, trong xã hội mà càng ngày tôi thấy con người ta càng chai sạn và vô cảm trước đồng loại, trong xã hội mà mỗi ngày mở báo ra đọc lại thấy có những vụ trọng án, lừa đảo, tham nhũng ngày càng tăng.
    Cũng bởi vì vậy mà tôi luôn muốn tham gia các chuyến đi do diễn đàn KCTL tổ chức, và lần này cũng vậy. Sau khi phát động, diễn đàn đã nhận được rất nhiều sự đóng góp tích cực của các thành viên. Chúng tôi đã nhận được rất nhiều quần áo cũ mới, tiền mặt, thuốc men, đồ chơi, kẹo bánh cho chuyến đi này. Đặc biệt, chúng tôi cũng nhận được sự đóng góp của cô Na gửi từ Mỹ về 6 thùng đồ chơi, quần áo. Sau đó cô còn rất cẩn thận gọi điện hỏi chúng tôi xem liệu những đồ ấy có phù hợp đi từ thiện hay không. Chúng tôi cũng nhận đươc sự ủng hộ lớn từ anh Hòa ở Sài Gòn bạn của cô Na, anh cũng đã đi quyên góp những người trong gia đình, bạn bè được số tiền là 41.500.000đ riêng cho chuyến đi này. Chúng tôi cũng nhận được sự ủng hộ của nhóm khí công Vinh- Nghệ An, nhóm Khí công từ chiến khu Thái Bình, các bạn ở Đà Nẵng, Vũng Tàu, Vĩnh Phúc, Hà Nội… để chuyến đi thêm đủ đầy, với những túi quà nặng tay hơn.
    Để chuyến đi được thành công, không thể không nói đến sự “chuyên nghiệp” của đội hậu cần chuẩn bị, đóng gói, mua bán đồ cho chuyến đi. Tất cả những đồ chúng ta mua đều đạt đến độ kỹ và cẩn thận tối đa, hầu hết các thầy cô giáo, các thành viên đóng góp, đóng gói đều công nhận như vậy.
    Sau khi mọi việc xong xuôi, đúng ngày giờ đã hẹn, chúng tôi tập trung tại công viên Hòa Bình. Đây cũng là lần đầu tiên nhóm gặp gỡ với anh Hòa bay ra từ TP Hồ Chí Minh để tham gia chuyến đi này. Đúng là chỉ từ những cái tên trên diễn đàn, mà chúng tôi đã kết nối được những con người thiện tâm đến với nhau, lần đầu tiên gặp nhau, nhưng cảm thấy như đã thân quen từ lâu. Bay ra Hà Nội, anh cùng đoàn cũng thuê riêng 1 xe 16 chỗ để tham gia đi Hà Giang cùng nhóm.


    (hình ảnh đoàn trước giờ xuất phát)
    Lần này tham gia có 5 xe, tất cả các xe đều chèn chặt kín đồ quyên góp và ủng hộ cho chuyến đi. Chúng tôi lái miệt mài từ 6h30 sáng đến 7h tối thì tới Yên Minh. Ai cũng thấm mệt, nhiều bạn nữ lần đầu đi những cung đường Tây Bắc, với những vòng đánh xe đổ đèo, những dốc thoải hình sin mà không khỏi nôn nao chực say xe. Tuy nhiên không ai là không vui mừng phấn khởi khi được đi qua những cung đường này, mỗi lần đi lại thêm yêu nước mình, thêm mong muốn được chiêm ngưỡng và nhìn ngắm, đứng trước thiên nhiên và thấy mình bé nhỏ dường nào.
    Đẹp thì là vậy nhưng cũng đầy nguy hiểm, có nhiều đoạn 1 bên là vực, một bên là vách núi mà chả hề có thanh chắn bảo vệ, lái xe chỉ sơ xẩy là có thể mất mạng. Lại có những đoạn đường xấu, nhỏ hẹp … Mà tôi cũng thấy thật lạ, những điểm trường được chọn để ủng hộ từ thiện đều là những nơi hiểm trở, những nơi chỉ có màu xanh xám của núi đá, những nơi chả thấy bóng dáng cây, những con đường thì khúc khuỷu. Tôi cũng ngộ ra, tại sao chúng tôi ngày càng nhận được sự tin yêu của nhiều người cũng chính bởi lý do này, chỉ đến những nơi thực sự cần thiết, những nơi ít người tới, những nơi còn quá nghèo, những nơi bọn trẻ còn thiếu thốn. Và những món quà thì bao giờ cũng đến được tận tay những người cần đến chúng.


    Vì đã thấm mệt nên chúng tôi ăn rồi đi nghỉ ngay, tuy nhiên khi vào đến khách sạn thì tôi thấy thực sự khó chịu, khói và cảm giác có luồng khí đang tác động đến cơ thể mình. Tôi hỏi Hoàng Sỹ Hiệp cùng đi có cảm thấy gì không, thì em cũng nói cảm thấy khó chịu. Tôi cảm nhận khí đất của khách sạn này có vấn đề. Cảm thấy như một một loại bùa gì đó được yểm trong khách sạn. Tuy nhiên, vì đã quá mệt nên tôi quyết định không làm gì, chỉ xin Thầy hỏa cầu năng lượng và tạo một lớp áo giáp bảo vệ tôi và những thành viên trong đoàn không bị nhiễm độc, bảo vệ khỏi tác động của năng lượng xấu, để họ có thể ngủ ngon, tái tạo sức khỏe cho ngày mai tiếp tục hành trình. Sau khi làm xong, tôi thấy dễ chịu hẳn, hỏi Hiệp thì em cũng nói là dễ chịu hơn, ấm áp, thư thái. Đêm ấy, ai cũng ngủ được một giấc thật say.
    Sáng hôm sau, chúng tôi bắt đầu hành trình tới điểm đầu tiên.
    Nơi đến là một trường nghèo của xã Lao Và Chải, huyện Yên Min, tỉnh Hà Giang. Chúng tôi đã gặp các em bé tóc xơ xác, bết dính như chả bao giờ gội đầu. Mà cũng đúng, một nơi cao và hiểm trở thế này chả có nước sạch, nước ăn còn chả có đủ nữa nên việc gội đầu là xa xỉ quá, và các em cứ hồn nhiên thích ứng với hoàn cảnh như thế.
    Khi chúng tôi đến, chúng tôi áo quần kín mít, khăn ủng đủ bộ mà thấy ái ngại khi thấy bọn trẻ rất phong phanh, và rất nhiều cháu không mặc quần, trời rét, da thịt chúng thâm xì lại, mũi luôn luôn ướt. Khi hỏi các giáo viên và phụ huynh có mặt lúc đó, tôi được biết chúng không mặc quần hoàn toàn không phải vì không có quần mặc mà là vì không có nước lấy gì giặt khi các cháu còn bé, tè dầm nhiều…nước hoàn toàn phụ thuộc vào tự nhiên, có 4 tháng trong năm bị khan hiếm nước. Với người dân nơi đây, nước sạch là xa xỉ.



    Nơi đây, giữa đỉnh núi chót vót, có hai điểm trường nhỏ bé, tường bằng vách gỗ mỏng, đắp đất và hàng ngày trong giờ dạy học các cô phải đốt lửa trong phòng học vừa nấu cơm cho trẻ ăn vừa sưởi ấm dưới cái giá rét 0 độ đến – vài độ.


    Nhìn lớp học của bọn trẻ, chúng tôi không ai không thấy cay cay sống mũi.

    Quả là đường đi hiểm trở, ít đoàn biết đến mà giúp đỡ nên mỗi khi có người lạ tới, ở đây đông vui như hội. Có những đoạn, chúng tôi phải nhờ đến sự giúp đỡ của thầy cô giáo, chở hàng bằng xe máy mới đi được. Rồi có đoạn chúng tôi còn được dân bản giúp phạt đất thành đường cho xe ô tô qua.

    Khi nhìn thấy đoàn xe chúng tôi, bọn trẻ reo lên rất vui.





    cả đoàn xe phải dừng lại trước khi lên đoạn đường núi hẹp, dốc và đầy thử thách. Anh lái xe 2 cầu của tổ chức Plan đã dừng ở giữa đường núi và phải thừa nhận không dám lên trường.



    Chúng tôi được sự trợ giúp nhiệt tình của các thầy cô và tổ chức Plan, nơi đã cung cấp điểm trường cũng như các thông tin về đời sống khó khăn của các em.










    Nhìn những lớp học đơn sơ, hở hoác mà nghĩ đến những lúc Yên Minh 0 độ, đến băng tuyết và những cơn gió buốt giá. Cô trò toàn phải đi kiếm củi về để sưởi cho các em.






    Khi bắt đầu trao quà, không khí vui như ngày hội, các thầy cô giáo cũng nói: chưa bao giờ trường được nhận quà giá trị như thế này, có vài ba đoàn cũng lên đến đây nhưng chỉ cho kẹo và quần áo cũ. Lần này các em được cả chăn ấm, áo ấm, quần, ủng, tất, mũ. Gia đình các bé thì có thêm bột canh và quần áo cũ mới cho bố mẹ, các anh chị em trong nhà.









    Khi những đứa trẻ nhận được chiếc ô thì cả không gian như bừng sáng, bọn trẻ thích thú vì lần đầu tiên được nhận một món quà như thế, và cái ô là của riêng chúng, một thế giới đầy màu sắc rực rỡ trước mắt. Chúng tôi đã cay xè mắt khi nhìn thấy những nụ cười thật hoan hỉ của các cháu.
    Anh Hòa, người đại diện cho nhóm trong miền Nam đã phát biểu, anh không nghĩ con đường đến điểm trường này lại khó khăn đến vậy, anh cũng không nghĩ vẫn còn những trường học còn nghèo như vậy. Anh và mọi người trong đoàn rất hạnh phúc khi được thay mặt cho những người đóng góp tham gia cùng nhóm vận chuyển, vận chuyển hàng đến tận tay các cháu, mang những món quà Tết ấm áp và cần thiết cho những đứa trẻ vùng cao.
    Một cô giáo đã phát biểu, cô rất xúc động trước tình cảm của mọi người đã dành cho nhà trường và các cháu, cô cũng phải thừa nhận là đây là lần đầu tiên nhà trường được nhận những món quà có giá trị và trên diện rộng như thế.
    Tặng quà xong 2 điểm trường thì đã xế chiều, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, mọi mệt mỏi như tan biến, những bạn say xe hầu như không còn dấu vết của sự mệt mỏi. Đúng là đứng giữa một không gian hạnh phúc thì con người ta cũng hạnh phúc, làm cho người khác được hạnh phúc ta cũng thấy hạnh phúc…
    Qua trò chuyện với hiệu trưởng và giáo viên, tôi cũng biết có 1 điểm trường chưa có hệ thống nước, mái nhà lợp tạm nên không hứng được nước mưa. Các thầy cô giáo phải đi 5km mỗi ngày để thồ nước về dùng, cứ từng can 50 lít. Mỗi thông tin nhận được, lại đưa cho chúng tôi những suy nghĩ, làm gì để giúp đỡ họ, giúp đỡ bọn trẻ có đủ nước để dùng, để vệ sinh cá nhân được đầy đủ, để phòng tránh dịch bệnh, để biết chăm sóc cá nhân cho mình, để chúng có thói quen tắm, để những mái tóc kia được óng mượt, để những làn da không thâm xỉn và cáu bẩn, để quần áo chúng mặc được sạch sẽ hơn…

    Chúng tôi đã kết thúc chuyến đi vào 12h đêm ngày hôm sau, chuyến đi 3 ngày để lại trong mỗi thành viên chúng tôi nhiều kỷ niệm, niềm vui, sự trăn trở để làm sao có được nhiều chuyến đi hơn, nhiều những túi quà được trao, nhiều những nụ cười bừng nở.

    Tôi muốn chia sẻ cảm xúc chuyến đi này, cũng như thay mặt nhóm quyên góp từ thiện của Diễn đàn Khí công Tâm linh xin cảm ơn tất cả những nhà hảo tâm, những đóng góp, hỗ trợ lớn từ Thầy và các bác, cô chú, anh chị từ khắp mọi miền đất nước, đã tin tưởng chúng tôi, ủng hộ chúng tôi để có được những chuyến đi như thế này.
    22/1/2014
    Lần sửa cuối bởi Hanhthong, ngày 25-01-2014 lúc 22:18.
    "Tương lai chẳng phải tại Trời
    Tương lai , phụ thuộc vào người trần gian "

  2. 46 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hanhthong

    Bảo Bảo (24-01-2014),chieuthuvang08 (27-04-2014),Diệu Hồng (24-01-2014),Hạnh An (24-01-2014),HoangSyHiep (24-01-2014),hoanlinh (25-01-2014),Hoasentrang (23-01-2014),hoatran (24-01-2014),hocdao (31-01-2014),hongvulien (24-01-2014),kiencuong304 (24-01-2014),kienvang00012003 (24-01-2014),LinhTâm (24-01-2014),Mộc Lan (06-02-2014),nganuoc (24-01-2014),Ngoạn Hiền (26-01-2014),NguyetQuangTu (23-01-2014),nhatcuunhan (23-01-2014),Nhất Tâm (24-01-2014),nhuhainguyen (24-01-2014),PhongThuyGia (24-01-2014),phule (06-02-2014),Phương Nam (24-01-2014),sau_rungsau (24-01-2014),Tamhuongthien (31-01-2014),tamminh (24-01-2014),tam_thuc (23-01-2014),Thanh Bình (24-01-2014),THANHTINH (28-01-2014),Tieutrucxinh (31-01-2014),tim_dao (24-01-2014),tranquang1510 (24-01-2014),Trần Kim Cương (24-01-2014),tuluyenthantam (24-01-2014),turaunt (24-01-2014),Vidieu (24-01-2014),Vượng Kim Ngưu (27-01-2014),xuangiang14 (05-02-2014),youme (24-01-2014),Đại Minh (24-01-2014),ĐINHQUANG HIỆP (28-01-2014)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    166
    Cảm ơn!
    4,389
    Thanked 4,578 Times in 165 Posts

    Mặc định

    Thật cảm động, không ai không khỏi sót xa khi đọc bài viết của anh Hanh Thông. Phải có những chuyến đi thực tế như thế này thì mới thấu hiểu được cuộc sống của những người vùng cao vất vả, khó khăn và thiếu thốn như thế nào. Cám ơn tất cả anh chị em tham gia chuyến đi đầy khó khăn vất vả này để mang được những gói quà đầy ý nghĩa cho các cháu nhỏ và bà con ở vùng cao. Cám ơn Thầy đã phát động những việc làm đầy ý nghĩa để cho chúng con được học tập và cảm nhận sâu sắc tinh thương yêu đồng loại. Mong rằng trong tương lai sẽ có thật nhiều, thật nhiều những việc làm tốt và ý nghĩa như thế.

  4. 13 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thanh Bình

    Bảo Bảo (24-01-2014),chieuthuvang08 (27-04-2014),hoanlinh (25-01-2014),Hoasentrang (25-01-2014),kienvang00012003 (24-01-2014),Nganpham (26-01-2014),nganuoc (24-01-2014),Ngoạn Hiền (26-01-2014),tam_thuc (31-01-2014),Tieutrucxinh (31-01-2014),xuangiang14 (05-02-2014)

  5. #3
    Ngày tham gia
    May 2012
    Đang ở
    Hoang Hoa tham, Hanoi
    Bài viết
    133
    Cảm ơn!
    2,272
    Thanked 4,295 Times in 132 Posts

    Mặc định

    Đây là bức thư của thầy hiệu trưởng trường tiểu học xã Lao Và Chải, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang
    ''
    Thư cảm ơn !
    Kính gửi: Đoàn từ thiện Nhóm Nhân Ái và diễn đàn KCTL.
    Thầy và trò Trường Tiểu học xã Lao Và Chải - huyện Yên Minh - tỉnh Hà Giang rất vui, phấn khởi và cảm động trước những tình cảm của các anh, chị trong đoàn từ thiện đã đem hơi ấm đến với trẻ em nghèo vùng cao.
    Thông cảm với những khó khăn các anh chị đã chia sẻ tình cảm, vật chất cho các em. Những món quà của các anh, chị tặng các em vô cùng ý nghĩa. Làm ấm lòng các em trong những ngày đông giá, đem hơi ấm của người miền xuôi đến với miền ngược. Đó là những món quà mang đầy ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống tốt đẹp của người Việt
    Thay mặt 74 thầy, cô giáo Trường Tiểu học Lao Và Chải. Hơn 100 học sinh 2 điểm trường Lao Xì Lủng và Sủng Là. Xin trân trọng cảm ơn tấm lòng vàng của các anh, chị đoàn từ thiện Nhóm Nhân Ái và diễn đàn KCTL.

    Nhân dịp đầu xuân Giáp Ngọ 2014 thay mặt Tập thể CB,GV và các em học sinh Trường Tiểu học Lao Và Chải - huyện Yên Minh - tỉnh Hà Giang.
    Kính chúc toàn thể các thành viên Nhóm Nhân Ái và diễn đàn KCTL cùng gia đình một năm mới "Tràn đầy sức khỏe - Hạnh phúc - Thành đạt - Vạn sự như ý".

    Kính thư: Lê Ngọc Văn - Hiệu trưởng
    ĐT: 0986907555; 0985577256 ''
    "Tương lai chẳng phải tại Trời
    Tương lai , phụ thuộc vào người trần gian "

  6. 17 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hanhthong

    chieuthuvang08 (27-04-2014),hocdao (31-01-2014),july (05-02-2014),LinhTâm (30-01-2014),Mộc Lan (06-02-2014),Nganpham (31-01-2014),Ngoạn Hiền (31-01-2014),phule (06-02-2014),Phương Nam (03-02-2014),tam_thuc (31-01-2014),Thanhduong (05-02-2014),Tieutrucxinh (31-01-2014),tranquang1510 (31-01-2014),Vidieu (04-02-2014),xuangiang14 (05-02-2014),youme (31-01-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •