Kết quả 1 đến 6 của 6
Chủ đề: Xin thầy cứu giúp em
Threaded View
-
21-01-2014, 11:07 #3
Cháu chào bác,
Cháu xin chia sẻ cảm thông với bác về những sự đau đớn do bệnh tật mang lại. Cách đây 3 năm, cháu cũng như bác tình cờ tìm đến diễn đàn khí công tâm linh và bắt đầu tập luyện theo môn khí công tâm linh của Thầy Nguyệt Quang Tử để chữa bệnh. Quả thực thời gian đầu việc luyện tập giống như cực hình bác ạ. Cháu chỉ ngồi thiền được 15 phút là không chịu nổi phải bỏ cuộc. Nhưng rồi cứ dần dần kiên trì mỗi ngày cháu ngồi được nhiều hơn: 20 phút rồi 30 phút và đến khi ngồi được cả bài 40 phút Thanh Khí Khai Tâm. Lúc ngồi được đủ 40 phút và khi Thầy hô: "Từ từ dừng lại" thì đó là giây phút sung sướng nhất bác ạ. Sung sướng vì mình vượt qua được một việc mà trước đó mình nghĩ rằng mình không thể làm được, sung sướng vì mình chiến thắng được sự sợ hãi. Những lần đầu tiên, cảm giác đau khắp người và tê chân suốt cả buổi thiền, cơ thể cháu lạnh cứng vì hàn khí thoát ra khắp cơ thể. Nhưng cứ sau mỗi lần ngồi như thế, cơ thể cảm giác được nhẹ nhàng thư thái dần dần. Những chỗ đau vùng bệnh nhẹ dần, nhẹ dần....Sau này Thầy có nói rằng những người mới tập luyện do bệnh khí, hàn khí trong người còn nhiều nên những vùng bệnh trên cơ thể sẽ được trận khí tác động vào để chữa trị. Do vậy những vùng bệnh đó sẽ có biểu hiện ra bên ngoài.
Đối với trường hợp của bác, theo suy nghĩ ban đầu của cháu vùng cổ, vai gáy có bệnh nên bác thấy vai gáy luôn cứng và đau. Hàn khí trong người bác nhiều nên thấy chân tay luôn bứt rứt và lạnh. Vùng não bộ và hệ thần kinh có khiếm khuyết nên bác hay bị mất ngủ và đầu căng cứng, gặp ác mộng. Tuy nhiên, để chẩn đoán chính xác nguyên nhân bệnh của bác là gì, từ đâu ra, và có phải bệnh nghiệp kiếp hay không thì cháu nghĩ bác phải nhờ đến Thầy và các anh chị trong diễn đàn KCTL. Nhưng cháu được biết hiện tại Thầy và các anh chị cũng rất bận rộn với những công việc hành thiện khác nên trước hết cháu nghĩ bác hãy tập luyện những bài luyện mà Thầy đã đưa lên diễn đàn một cách KIÊN TRÌ, ĐÚNG CÁCH. Bởi vì bác mắc bệnh cũng đã lâu nên theo cháu việc chữa trị để khỏi một cách triệt để cũng không thể một sớm một chiều. Bác hãy tập để bệnh khí, hàn khí dần dần ra khỏi cơ thể, sau đó cơ thể hàng ngày được nâng cấp năng lượng, âm dương khí được cân bằng trong cơ thể và trong các phủ tạng thì bệnh tật sẽ tự biến mất.
Một vài lời chia sẻ của cháu, cháu chúc bác chóng lành bệnh và có nhiều niềm vui trong cuộc sống.Sống chẳng ra gì năng đi chùa vẫn tối
Dốc sức hành thiện PHẬT sẽ sáng trong tâm
-
28 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nhuhainguyen
Bảo Bảo (22-01-2014),chuhoangvan (22-01-2014),Hạnh An (28-02-2017),Hoan (23-01-2014),Hoang Quyet (27-01-2014),Hoasentrang (21-01-2014),hocdao (23-01-2014),nganuoc (22-01-2014),Ngộ Không (11-08-2021),nguyenthithu (15-11-2014),Phương Nam (22-01-2014),quangdam (15-02-2014),Tamhuongthien (23-01-2014),tamminh (23-01-2014),tam_thuc (23-01-2014),tanrau (02-07-2016),tantrao (22-01-2014),Thanh Bình (22-01-2014),thanhphong (10-09-2014),theoThầy (22-01-2014),Thien Nghia (14-10-2014),Vidieu (22-01-2014),youme (22-01-2014),Đại Minh (22-01-2014)