Kết quả 1 đến 6 của 6
Threaded View
-
13-02-2011, 17:17 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Oct 2010
- Bài viết
- 12
- Cảm ơn!
- 0
- Thanked 44 Times in 6 Posts
Câu chuyện về việc "Cắt duyên âm" của thỏngọc SG
Mình xin chào các anh, chị và các bạn đang vào diễn đàn tìm hiểu về môn Khí công-Tâm linh, nhất là tìm hiểu về việc cắt duyên âm. Vừa qua đã có rất nhiều người tìm đến Thầy và nhờ giúp về việc cắt duyên âm. Mình là một học trò của Thầy và đã từng nhờ Thầy giúp đỡ trong việc đó. Mình xin chia sẻ vài tâm sự cùng mọi người đang thắc mắc về vấn đề này.
Thật ra mình biết là mình có người âm đi theo từ rất lâu rồi, mình hay bị nặng hai bên vai, người lúc nào cũng hồi hộp và thường xuyên bị bệnh. Đau khổ nhất là trong lúc ngủ mình thường xuyên bị bóng đè, chính mắt mình nhìn thấy người đó ngồi kế bên mình nhìn mình rồi cười…Hắn ta còn làm nhiều chuyện bậy bạ, mà trong lúc nửa mê nửa tỉnh mình không thể nào chống cự lại được ! Nỗi sợ hãi cứ ám ảnh mình mỗi buổi tối trước khi đi ngủ ! Có thời gian mình đã bị hoảng loạn và không giám nằm ngủ một mình nữa.
Gia đình mình cũng đi nhiều chùa cúng cho mình nhưng sau nhiều lần như thế mình vẫn không thấy tốt lên chút nào hết.Có giai đoạn cũng bớt đi được vài tháng rồi những hiện tượng trên lại quay lại thậm chí còn nặng hơn nữa chứ. Một lần mình vào diễn đàn và được biết Thầy, mình gửi thư kể hết chuyện của mình cho Thầy nghe, Thầy động viên mình rất nhiều và hứa sẽ giúp đỡ. Mọi chuyện thật sự bất ngờ khi Thầy nhắn tin cho mình là Thầy vào Sài Gòn. Trời ơi, trước khi đến gặp Thầy mình tha hồ mà tưởng tượng…Không ngờ khi gặp Thầy mới thấy Thầy thật gần gũi và hiền hậu. Thầy ngồi lắng nghe mình kể chuyện rất chăm chú, và đang dở câu chuyện mà Thầy đã nói ngay :
- Con cứ yên tâm, Thầy đã giúp con rồi.
Sau buổi trò chuyện cùng Thầy hơn một giờ thì mình phải chia tay với Thầy. Thật bất ngờ tối đó Thầy đã gọi điện hỏi thăm mình, đồng thời Thầy cũng chỉ ra cho mình những thiếu xót trong cách giao tiếp ứng xử của mình…Mình là con người biết phục thiện nhưng tại sao từ trước đến nay chưa có ai chỉ bảo những khuyết điểm của mình một cách rành rẽ ,dễ hiểu và sâu sắc như Thầy. Sau buổi gặp Thầy mình thấy các hiện tượng ghê sợ trước đây thường xảy ra đã hết hoàn toàn. Qua sự động viên của Thầy mình quyết định lại ngủ một mình, hôm đầu thì vẫn run vì lâu rồi mình không dám ngủ một mình đâu. Mình vẫn nhớ câu nói của Thầy :
- Con cứ ngủ một mình xem có còn chuyện gì xảy ra không, Thầy còn ở đây thì có gì Thầy sẽ làm ngay cho. Lúc nào Thầy cũng ở bên con, hãy mạnh mẽ lên.
Chỉ một câu nói ấy của Thầy mà một người nhút nhát như mình đã mạnh mẽ hẳn lên các bạn ạ. Khác với tất cả những thầy khác mà mình đã gặp, họ thường làm lễ cúng kiếng này nọ, chiêng trống nhang đèn ầm ĩ cả lên…Mình chẳng thấy Thầy làm những điều đó mà thú thật là mình cũng chẳng biết Thầy đã làm việc cắt tiền duyên như thế nào và vào lúc nào nữa. Chỉ biết rằng chuyện ma mãnh về trêu chọc đã hết rồi.
Thầy cứ nhẹ nhàng ân cần trò chuyện như thế rồi tự dưng tuyên bố :" xong rồi" và mọi chuyện xong thật. Chắc mọi người không thể tin được, làm gì có chuyện chỉ ngồi nói chuyện mà mọi việc lại xong. Mọi người biết không mình là người rất hay nghi ngờ vì cuộc sống này gian dối quá nhiều, nó đã làm cho nhiều người mất đi niềm tin và trong số những người đó có mình. Từ khi Thầy làm được việc người âm không theo mình nữa thì mình tin tưởng thầy tuyệt đối,có rất nhiều người đã không làm được việc này cho mình. Mình viết bài này để cho những ai đang muốn tìm hiểu về việc cắt duyên âm sẽ tìm đúng con đường đi của mình, đừng phí thời gian và tiền bạc để nhờ những người chỉ lợi dụng việc mọi người đang nóng lòng cắt duyên âm mà vẽ ra đủ đường lắt léo cho mọi người đi.
Thầy của chúng ta rất nhân từ, Thầy luôn giúp đời và giúp người, Thầy không đòi hỏi bất cứ điều gì nhưng để tỏ lòng biết ơn Thầy mình hãy tỏ một chút lòng kính yêu đến Thầy các bạn ạ.
Mình nợ Thầy nhiều lắm ! Còn nhớ mãi cái buổi tối hôm ấy, mình gọi cho Thầy vì người mình sao cứ hay hồi hộp và tim đập nhanh lắm !...Từ Hà Nội Thầy bảo :
- Con xòe tay ra Thầy cho cái này…
Mình làm theo lời Thầy nói và lòng bàn tay mình tê dại đi…Thật tuyệt vời vừa làm theo lời Thầy hướng dẫn thì mình thấy bớt ngay hiện tượng hồi hộp và nó hết hẳn cho đến tận bây giờ .
Mình rất ít khi viết bài lên mạng nhưng hôm nay mình viết bài này mong mọi người hãy vững tin lên, rồi Thầy sẽ đem đến cho mọi người một phép màu giống như Thầy đã ban cho minh vậy. Mình muốn nói với mọi người rằng, hiện tại hãy tải bài tập của Thầy về mà tập theo, đợi đến khi gặp Thầy thì mọi việc Thầy giúp đỡ sẽ thuận lợi hơn nhiều. Mọi người cứ yên tâm vì bài tập giúp cho mọi người khỏe mạnh hơn, tinh thần thoải mái hơn và mạnh mẽ hơn. Đó cũng chính là kết quả mình thu được từ khi tập những bài ấy.
Một lần nữa mình mong mọi người háy tìm đúng hướng đi cho mình, mình có thể nói với mọi người rằng, mọi người đã tham gia vào diễn đàn nghĩa là đã và đang đi đúng con đường, xin đừng từ bỏ con đường này. Mình cảm thấy rất buồn và thương Thầy nhiều lắm, có những người sau khi Thầy giúp xong đã bỏ Thầy ra đi mà không thèm nhìn lại,bạc bẽo quá đúng không ?
Thầy đem niềm vui đến cho mọi người, vậy ai sẽ đem niềm vui đến cho Thầy !
Qua bài viết này con cũng muốn nói rằng, con nhớ Thầy, con ước gì lại được nghe Thầy dạy bảo để con có thể mạnh mẽ hơn ở cuộc sống đầy phức tạp này. Con tặng Thầy bài thơ này nhé :
" Lặng lẽ sang sông những chuyến đò
Nào ai còn nhớ đến người đưa
Một đời chèo chống trong mưa nắng
Giữ vẹn cho mình một chữ Tâm. "
Con chúc Thầy luôn luôn nhiều sức khỏe và hạnh phúc để luôn làm nhiều việc thiện cho chúng con noi theo.
________Lần sửa cuối bởi HoaXuan, ngày 13-02-2011 lúc 23:39.
Da biet vo thuong sao phien nao...........
-
22 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới thongoc
bickbeng (29-03-2013),HằngTrịnh (15-10-2014),hiepqf3 (14-07-2012),khicongtl (21-10-2012),lehoaiphuong (09-05-2012),linhle264 (03-12-2012),manhcao277 (08-05-2015),Minh Toàn (18-12-2022),nguoimuonhochoi (08-01-2012),Phương Nam (21-10-2012),quangdam (24-10-2012),thanhphong (28-07-2014),theoThầy (21-10-2012),Thien Nghia (27-09-2014),thuthuy88 (11-04-2014),tiendung23680 (25-12-2012),tim_dao (20-12-2013),Trúc Trần (21-11-2014)
Các Chủ đề tương tự
-
Chúc mừng "nhà" mới: Tukhicongdentamlinh.net
Bởi nhuhainguyen trong diễn đàn Những vấn đề khácTrả lời: 1Bài viết cuối: 10-04-2011, 16:03 -
Topic cho người "tò mò"
Bởi shifu Master trong diễn đàn Những vấn đề khácTrả lời: 2Bài viết cuối: 04-06-2010, 15:21